1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi JannieDL, 22/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    ông gạch toàn post ảnh ko xem được, không biết các khi thế trên sân nó thế nào
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Đề nghị bác Gạch đổi lại tên topic thành chuyên về V-lích đi. Tôi vẫn theo dõi thường xuyên nên cũng muốn có sân chơi cho CĐV trong nước.
    Hình như án cấm CĐV Hải Phòng không được cổ vũ trên sân khách vẫn còn hiệu lực, thế thì cái "võ" HPHN đưa ra để chống lại CĐV HP là sai chứ nhỉ? Nếu không sai thì là VFF sai. Trong việc này phải có ai đó sai chứ?
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    nhà bác mạng FPT phải ko? nếu là FPT phải dùng ultra surf như fb mới xem đc. Bác có trang nào up ảnh ngon ngon ko? e up ảnh qua upanh.com, nên mới bị thế
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Việc này ko ai sai, nhưng cái thằng HP HN nó chơi đểu dân Hải Phòng, phần vì hạn chế bớt CDV Hải Phòng (ko phải holigan ko đâu nhé), tôi nhớ có trận sân Hàng Đẫy mà 10.000 cdv Hải Phòng ngồi kín cả khán đài B, còn đốt pháo sáng bay tít bên khán đài A. Dù cổ động bình thường thôi thì bên Hoà Phát cũng ko bì kịp rồi nói chi đến quậy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P/S: mới vào trang cá nhân, thấy chẳng chỗ nào có sửa tên chủ đề, mong mấy bác mod sử hộ nhé. thank
  4. pr_goldland

    pr_goldland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mới chuyên nghiệp..............
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Samson - chuyện tình bên ly sinh tố


    Khán giả sân Cao Lãnh đã quá quen thuộc với hình ảnh chàng tiền đạo số Một của mình làm động tác hôn gió và hướng lên một góc khán đài. Ở đó, có một người phụ nữ luôn dõi theo anh, rồi cười thật tươi...
    Mối tình... bên ly sinh tố

    Giống rất nhiều ngoại binh, cứ sau mỗi trận đấu Samson lại có mặt tại TP.HCM. Nhưng, thay cho việc đi ăn nhậu, vào các hộp đêm, Samson lại chọn một góc rất nhỏ tại Sài Thành để xả stress và uống… sinh tố. Rất dễ hiểu, bởi đấy là nhà bạn gái anh và đó cũng chính là nơi bắt đầu cho một cuộc tình lãng mạn…

    Đó là một mối tình đẹp, mà theo sự bật mí ngại ngùng của cả Samson và Khanh (cô bạn gái của anh) là hình thành bên những... ly sinh tố. Câu chuyện tình Việt Nam - Nigeria ấy đã bắt đầu từ thuở “Sam” vẫn là tay mơ, còn lang thang ở trung tâm Đầm Sen chờ thử việc. Gia đình chị Khanh có một hàng sinh tố ở phía đối diện khu giải trí Đầm Sen. Khoảng thời gian đó, đều đặn mỗi khi tập luyện, thi đấu xong, chàng tiền đạo trẻ lại “ngồi thiền” tại quán nước nhỏ của gia đình chị Khanh. Sinh tố quán nhà chị Khanh có lẽ cũng ngọt - mát như bao hàng khác vốn chẳng thiếu trên mọi nẻo đường của Sài Thành. Tuy nhiên, lý do chính Samson thích ngồi quán đó là anh đã bị… “sét đánh”.


    Samson và Khanh luôn bên nhau trước - trong và sau mỗi trận đấu
    Chị Khanh kể lại: “Khi ấy, ấn tượng của em với anh ấy cũng bình thường thôi. Thậm chí, suốt thời gian dài em tưởng anh Tây này cưa cẩm em gái mình, bởi chẳng bao giờ Samson nói với em câu nào, trong khi thường xuyên trò chuyện với nó (em gái). Về sau, đúng vào ngày sinh nhật của Samson, khi anh ấy đột ngột ngỏ lời, em giật cả mình. Cũng nghĩ anh này hiền, không láo nháo như mấy cầu thủ khác, nên em cũng rung động và... đồng ý cho anh ấy tấn công. Rồi yêu lúc nào không biết nữa”.
    [​IMG]
    Chuyện tình giữa Khanh và Samson, cũng như bao mối tình xuyên lục địa khác khởi đầu không dễ dàng. Rào cản lớn nhất ban đầu là gia đình, bởi bố mẹ chị vốn nghe nhiều chuyện trước đó của các anh Tây nên đã phản đối. Nhưng dần dần, bằng sự kiên trì và chân thành, Samson đã thuyết phục được tất cả. Có một điểm thuận lợi, Khanh cũng từng là dân thể thao. Thậm chí, chị từng có mặt trong đội tuyển điền kinh TP.HCM những năm 1990, nên có sự đồng cảm đặc biệt với đặc thù nghề nghiệp của bạn trai mình. Nhờ thế, họ có thể san sẻ được những khó khăn, hỗ trợ nhau những nỗi khổ tâm mà nếu không phải người trong giới có lẽ cũng không hiểu được.


    Khanh luôn là thứ vũ khí vô hình trên khán đài để Samson có thể tỏa sáng mọi lúc… Ảnh: Thu Phương
    Tâm đầu ý hợp

    Một thuận lợi khác là chị Khanh nói tiếng Anh rất tốt. Chị hiện đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một hãng lữ hành nổi tiếng ở TP.HCM, nên không gặp phải rào cản lớn về ngoại ngữ. Điều đó cộng thêm sự đồng cảm sẵn có nên tình yêu của Samson và Khanh rất nhanh chóng nảy nở và phát triển. Tất nhiên, trong suốt mấy năm như thế không tránh khỏi hục hặc, hiểu lầm. Thậm chí, đã có lúc cả 2 tạm rời xa nhau nhiều tháng, bởi những mâu thuẫn tưởng như không hòa giải nổi. Nhưng rồi, như một định mệnh họ vẫn “phải” tìm nhau, và càng hiểu, càng trân trọng nhau hơn.

    Chị Khanh cho biết: “Samson là cầu thủ, anh ấy rất chuyên nghiệp. Nhà anh ấy ở một thành phố lớn của Nigeria. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có văn hóa, nơi bố mẹ luôn chăm sóc và dạy dỗ con cái nghiêm khắc. Bởi thế, nếu không hiểu sẽ rất khó chiều Samson. Đơn cử, với anh ấy lúc này bóng đá là số một. Anh ấy khao khát thành công, và đang đầy quyết tâm khẳng định mình tại V.League. Bởi thế phải biết ý, chọn đúng lúc, đúng chỗ mà… làm nũng. Chứ không khéo rất dễ khiến anh ấy giận. Đừng hòng ai có thể làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị vào cuối tuần của anh ấy, kể cả em”.

    [​IMG]
    Tiền đạo Samson - Ảnh: Quốc An
    Với Khanh, việc có lúc phải nhường chỗ cho trái bóng không phải là thiệt thòi. Ngược lại, đấy là điều chị khâm phục chàng trai của mình nhất. Đặc biệt, trong hoàn cảnh quá hiếm hoi những ngoại binh nổi tiếng giữ được mình, thì cá tính ấy của Samson càng khiến chị trân trọng, ủng hộ và tự hào. Và dần dà, không biết từ lúc nào, nàng cựu VĐV điền kinh này đã trở thành chuyên viên tiếp tế cho chàng tiền đạo của CS.ĐT. Đều đặn mỗi khi Samson thi đấu trên sân nhà hoặc các tỉnh, Khanh thu xếp đi được là y như rằng chị sẽ có mặt sớm vài ngày. Trong hành lý của nàng hướng dẫn viên du lịch này luôn lỉnh kỉnh đồ đạc. Đấy có thể là trái cây, là thực phẩm, sữa. Hoặc cầu kỳ hơn, đến bất kỳ địa phương nào, Khanh cũng tranh thủ hỏi thăm để mua bằng được những món cua, ghẹ, tôm... ngon nhất để bồi bổ cho cầu thủ rất mê hải sản này. Đến mức, như chính Samson thừa nhận, những chuyến ra Bắc không có bạn gái theo cùng, anh như mất đi một phần đáng kể sức mạnh, từ sự hiện diện cũng như các món “nạp năng lượng” mà Khanh luôn tỉ mẩn chuẩn bị. “Cô ấy là động lực, là sức mạnh, là những điều tôi hướng tới và mong muốn…” - Samson bộc bạch.

    Samson còn 1 năm hợp đồng với CS.ĐT. Tương lai anh cũng đang được dư luận theo rất sát khi đã có non nửa đội bóng của V.League đặt vấn đề với anh hoặc bầu Đại (đại diện của anh). Duy chỉ có một điều không đổi, rằng Samson sẽ ở lại, lâu dài và tất nhiên, phấn đấu để chinh phục cột mốc mới: trở thành một chàng rể tốt trên mảnh đất hình chữ S này.

    Chia tay đôi bạn Sam và Khanh, tôi chẳng biết nói gì, chỉ muốn chúc cho những khoảnh khắc hạnh phúc của họ mà tôi được chứng kiến luôn tồn tại vĩnh cửu…

    Muốn là… người Việt Nam

    Samson không giấu giếm ý định nhập tịch, và tất nhiên xa hơn là trở thành rể Việt Nam. Ít người biết rằng cầu thủ có thâm niên 4 năm ăn cơm Việt Nam này có thể nghe và nói tiếng Việt khá tốt. Thậm chí, anh cũng đọc được một ít tiếng Việt. Tuy nhiên, do cá tính có phần trầm lắng, anh rất ít khi thể hiện điều ấy.

    Quyết không ở rể
    [​IMG]
    Nhà Khanh - bạn gái Samson chỉ có 2 chị em gái. Đất rộng, nhà neo người, bố mẹ Khanh rất muốn sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng Khanh sẽ ở cùng bố mẹ. Tuy nhiên, Samson đã gạt phăng ý nghĩ đó. Anh dự định sẽ mua một căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội để vợ con anh sau này sẽ ở đó. Và đó chính là điểm đón Sam sau mỗi ngày thi đấu mệt mỏi trở về.

    “Bầu” Đại là thần tượng

    “Việt Nam là mảnh đất giúp tôi khẳng định được giá trị. Khanh - chính là người tôi yêu nhất và giúp tôi hiểu thế nào là cuộc sống. Tuy nhiên, người tôi tôn trọng, kính nể và không bao giờ có thể quên ơn đó chính là ông Trần Tiến Đại. Ông ấy đã giúp tôi đạt được tất cả những điều kể trên…” - Samson bộc bạch.

    Chưa quyết định tương lai

    CS.ĐT đang rất muốn gia hạn hợp đồng và muốn sự phục vụ của Samson, song anh vẫn chưa quyết định. Bởi, “sau khi cưới Khanh, tôi mới tính đến chuyện đó. Tương lai của tôi sẽ do vợ tôi lựa chọn. Còn với tôi, ở môi trường nào tham vọng, đủ điều kiện phát huy năng lực, tôi sẽ ở đó. TP.HCM, Hà Nội, Đồng Tháp hay có thể một đội bóng hạng dưới, tôi đều sẵn sàng thi đấu, miễn sao các điều kiện của tôi được đáp ứng”.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    [​IMG]

    ĐỘi bóng SHB Đà Nẵng: mùa này ĐN có 1 thủ môn trẻ bắt rất tốt đó là Nguyễn Thanh Bình SN 1988. Thủ môn này có chiều cao cao hơn Hải Laam, khoảng 1.85m
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Đồng Tháp - K.KH
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đồng Tháp - K.KH
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bật Hiếu và Hữu Phước đây. Hai chú này nói chung cũng tầm tầm bậc trung thôi




    Vicem Hải Phòng kém cả công lẫn thủ

    (VOV) - HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận, đội bóng của ông còn có nhiều vấn đề phải làm ở cả hàng thủ và hàng công.

    Sau trận hòa với Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà (Lạch Tray) ở vòng 10 Vleague. HLV Vương Tiến Dũng cho rằng, công tác trọng tài ở giải bóng đá vô địch quốc gia mùa này đang có chuyện và Vicem – Hải Phòng xứng đáng giành chiến thắng.
    Dù vậy, HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận, đội bóng của ông còn có nhiều vấn đề phải làm ở cả hàng thủ và hàng công.
    [​IMG]


    Hàng thủ sự bao lót, hỗ trợ lẫn nhau chưa được tốt lắm. Các cầu thủ vẫn còn lúng túng trong việc đeo bám và bọc lót. Còn hàng công thì chưa có mũi nhọn và chân sút thực sự.
    Vicem Hải Phòng hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 10 vòng đấu, ghi được 11 bàn, thủng lưới 12 lần.
    Cuối tuần này, Vicem Hải Phòng sẽ thi đấu với đương kim vô địch Hà Nội T&T tại sân Lạch Tray./.


    Bình Nét
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    trận đó cặp trung vệ của hải phong đâu có lỗi j đáng kể đâu bác, 2 bàn của bình dường đều là tuyệt chiêu cả, nhất là bàn của leandro ấy, khủng khiếp, trận đó bình dương chả có cơ hội gì cả, ghi đc 2 bàn ấy là do đẳng cấp cầu thủ thôi, còn ông hải phòng hoà quá oan, tức nhất là đức dương rườm rà quá [-( bỏ phí 2 cơ hội mười mươi, mà sao hải phòng không sắm thằng tiền đạo ngoại bình nào thay ông kia nhỉ, để mấy ông việt đá cắm chả ổn tí nào
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    có bác nào đang xem trận SLNA ko? cho xin ít thông tin về BLV trận này với (trên kênh bóng đá tivi). với mặt bằng chung của BLV VN hoàn toàn chấp nhận được và khích lệ BLV này. SLNA đang thắng nhà 2 quả.

Chia sẻ trang này