1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi JannieDL, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng là trò hề. Thanh Hoá kì này nhục mặt quá


    HLV Lê Thụy Hải trở lại “ghế nóng”
    ANTĐ - HLV Lê Thụy Hải sẽ trở lại nắm quyền HLV trưởng CLB Thanh Hóa, đó là kết luận sau cuộc họp mổ xẻ nguyên nhân trận thua “bất thường” giữa Thanh Hóa và SLNA tại vòng 21 V-League 2011, diễn ra vào chiều qua 21-7.






    Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL, Cty CP bóng đá Thanh Hóa và nhiều quan chức thể thao tỉnh Thanh Hóa. Được biết, tại cuộc họp, Ban lãnh đạo bóng đá Thanh Hóa thừa nhận có những nghi ngờ không đáng có và chính thức xin lỗi ông Lê Thụy Hải.
    [​IMG]















    HLV Lê Thụy Hải















    Một lãnh đạo CLB Thanh Hóa cho biết: “Thông tin chúng tôi sa thải anh Hải là không có căn cứ. Trong văn bản gửi đi cho VFF của đại diện bóng đá Thanh Hóa cũng chỉ nêu rõ tạm đình chỉ một trận (vòng 22) để làm rõ trận thua. Cuộc họp đã giải tỏa những khúc mắc giữa 2 bên trong thời gian qua. Anh Hải sẽ tiếp tục dẫn dắt Thanh Hóa ngay từ trận đấu tới gặp CS.Đồng Tháp ngày 2-8 tới. Chúng tôi sẽ sớm có công văn gửi VFF trình bày về sự việc này”.
    Về phần mình, HLV Lê Thụy Hải cũng đã chấp nhận tiếp tục chèo lái “con thuyền” Thanh Hóa. “Tiền bạc tôi không thiếu nên chẳng có cơ sở nào nói tôi bán độ. Tôi đến với Thanh Hóa là vì cái tâm và lòng yêu nghề. Nay lãnh đạo bóng đá Thanh Hóa đã “có lời” thì tôi cũng bỏ qua và hứa sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB trong thời gian tới”, ông Hải nói.
    Nguyên Giáp
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vụ TH - SLNA đúng là một trò hề không thể thúi hơn được nữa. Nhìn dân TH toàn đội nón cối thế kia mà bị lừa như trẻ con


    CLB Thanh Hóa xin lỗi HLV Lê Thụy Hải: Ai dở hơi?
    Sau 2 giờ làm việc với các nhà làm bóng đá Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải đã nhận lời xin lỗi của cấp trên và… ở lại.
    Cuộc họp kín giữa HLV Lê Thụy Hải, phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa, chủ tịch CLB đi đến kết luận đội bóng không có tiêu cực trận thua ngược SL Nghệ An 2-3. Nghĩa là chỉ vài ngày sau nghi án “buông” ở vòng 22, ông Hải “lơ” vẫn rất đặc biệt ở xứ Thanh vì hồi kết trong cuộc họp là không bán độ. Một trận đấu có quá nhiều dấu hỏi to tướng dẫn đến sự chỉ trích gay gắt của dư luận và đặc biệt từ các cổ động viên xứ Thanh cuối cùng chìm xuồng một cách ngoạn mục.
    Ông Hải “lơ” thề sống thề chết mình không tiêu cực và thậm chí còn “mời” công an vào cuộc để chứng minh sự trong sáng. Rõ ràng ngay từ đầu mùa, HLV Lê Thụy Hải đã nói thẳng Thanh Hóa rất yếu và không thể vô địch. Vì thế ông Hải không dại dột đến mức một mình đứng ra làm cho thiên hạ đưa lên giàn hỏa.
    Cho nên khi sắp hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng, Thanh Hóa đá theo kiểu… trụ hạng và việc sắp đội hình đá thế nào là chuyện của ông Hải. Đúng là HLV trưởng có quyền tự quyết mọi mặt về chuyên môn nhưng khán giả lại không khó nhìn ra ông Hải cho mình cả cái quyền được thua mà sau trận họ từng chỉ trích gay gắt. Nghi vấn từ trận thua này, bóng đá Thanh Hóa sẽ được lại quả ở bán kết Cúp Quốc gia khi gặp SL Nghệ An vẫn mãi là nghi vấn khi cuộc họp đã đưa ra kết quả Thanh Hóa không bán độ.
    [​IMG]
    HLV Lê Thụy Hải trở lại trong thế thượng phong sau lời xin lỗi của cấp trên. Ảnh: XUÂN HUY
    Trước đó, lúc vừa biết tin mình bị đình chỉ nhiệm vụ khi đưa quân ra Đà Nẵng qua… tivi, ông Hải “lơ” đùng đùng nổi giận xách va li rời đội vì cảm thấy mình không được tôn trọng. Ông nói thẳng mình không muốn làm người dở hơi vì bị nghi oan và cái cách cho nghỉ việc qua kênh… truyền hình đã làm tổn thương ông. Người đặc biệt cỡ ông Hải đời nào chịu xuống nước xin lỗi, cho dù người dân Thanh Hóa phản ứng dữ dội và thậm chí ông chủ tịch VFF còn nhắn nhủ ông Hải nên xin lỗi khán giả.
    Quái thật! Thế là chỉ vài ngày chờ cho sóng yên bể lặng, Thanh Hóa phải nhún nhường chịu lỗi với ông Hải và hồi chức HLV trưởng sau một cuộc mổ xẻ một bên nói và một bên nghe. Ông Hải phân tích mình đã tính rất kỹ tương lai cho bóng đá xứ Thanh khi cất hàng loạt cầu thủ trụ cột và cho ra sân nhiều siêu dự bị đều có ý đồ tốt (!?). Cái chính là ông muốn đầu tư cho… mùa sau vì nhỡ các cầu thủ hết hợp đồng ra đi thì còn có người dự trữ ra sân.
    Nghe chuyện ông Hải “lơ” bao biện cho cái thua bốc mùi khét, chợt nhớ có khác nào nhiều lần ông ngang tàng thách thức khán giả có giỏi xuống sân mà đá.
    [​IMG]
    Cuối cùng chỉ có người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa là chưng hửng vì lãnh đạo đội bóng lật kèo.
    Ảnh: QUANG THẮNG
    Làng bóng thì nhìn nhận pha dàn hòa và lời xin lỗi của chủ tịch CLB Thanh Hóa đối với ông Hải “lơ” như một động tác tháo kíp quả bom sắp bị kích nổ. Bởi trong lúc giới hâm mộ bóng đá Thanh Hóa còn đang bức bối và phản ứng dữ dội thầy trò Lê Thụy Hải rồi quy tội “bán độ”, VFF cũng nhanh nhảu nhảy vào cuộc đòi tìm bằng chứng. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ còn tuyên bố hùng hồn sẽ phối hợp với Interpol như bóng đá Malaysia đang làm hoặc phối hợp với C45 để tóm tiêu cực, từ trận cầu điểm Thanh Hóa - SL Nghệ An 2-3. Động lực để người đứng đầu VFF quyết làm mạnh căn cứ vào thái độ phản ứng của khán giả lẫn sự cứng rắn của các nhà làm bóng đá Thanh Hóa khi cắt ghế HLV Lê Thụy Hải.
    Thế rồi đùng một cái, cuộc họp kín của bóng đá xứ Thanh và lời xin lỗi của ông chủ tịch CLB với HLV Lê Thụy Hải khiến cả làng chưng hửng. Cái bản tường trình sẽ gửi VFF rằng đội bóng không tiêu cực, không bán độ thì lấy gì cho VFF xử hoặc làm mạnh tay vì sự trong sạch của bóng đá nước nhà.
    Ông Lê Thụy Hải đã quay lại tiếp tục dẫn dắt Thanh Hóa ở vòng 23 V-League sau khi chấp nhận lời xin lỗi mát lòng mát dạ.
    Ông Hải “lơ” chắc chắn không dở hơi rồi.
    Vậy thì ai dở hơi?
    HLV Lê Thụy Hải: “Tôi hết sốc rồi!”
    Sau khi chấp nhậnở lại Thanh Hóa với mức lương tháng 100 triệu đồng đến hết mùa 2012, HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Ban đầu tôi rất sốc vì các anh ấy (lãnh đạo CLB Thanh Hóa) cho tôi nghỉmà lại thông tin cho báo chí. Như vậy là không công bằng và thiếu tôn trọng tôi. Cổ động viên cho rằng chúng tôi bán độ đã làm mình sốc nặng rồi. Tôi cả đời làm bóng đá đâu có dại và đâu thiếu tiền đến nỗi phải bán độ? Trong cuộc họp với lãnh đạo, tôi đã trình bày rất rõ ràng quan điểm phải thay mấy ông Tây ra khi họ cứ xin ra liên tục. Một số trụ cột thì chấn thương, bận việc riêng xin nghỉ. Mình làm thầy phải hiểu tâm tư của học trò chứ. Một số sắp hết hợp đồng, thiếu khát vọng, buộc lòng tôi phải đưa các cầu thủ dự bị vào sân để làm quen cho mùa sau nữa. Tôi đã giải tỏa hết ẩn ức và không còn thấy khó chịu nữa. Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt Thanh Hóa từ vòng 23”.
    CÔNG TUẤN
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Ông Nguyễn Trọng Hỷ :" Tôi khuyên ông Hải nên xin lỗi NHM xứ Thanh ...". Lê Thuỵ Hải: " Ông Hỷ nói sai nhiều mà ông ấy có xin lỗi đâu mà khuyên tôi xin lỗi. Tôi có thể thông cảm vì ông hỷ là người của bóng rổ, không hiểu rõ chuyên môn về bóng đá".

    BHL Thanh Hóa cũng khuyên ông Hải xin lỗi NHM, giờ BHL Thanh Hóa lại xin lỗi ngược ông Hải và mong ông ở lại .... Thanh Hóa và VFF vô đối.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Chợ chiều V-League
    Những trận đấu cuối mùa luôn nhạy cảm và bát nháo như một cái chợ có kẻ mua, người bán điểm…
    Các nhà chuyên môn mùa bóng nào cũng dám khẳng định chắc nịch “Ai nói giải sạch là nói dối!”. Chẳng hạn, không ai lý giải nổi ĐT Long An nằm ở đáy bảng bỗng hồi sinh sau hai trận thắng liên tiếp mà không có đội mạnh nào làm nổi. Kỳ khôi hơn nữa ở trận cầu tai tiếng Thanh Hóa thua ngược SL Nghệ An 2-3, người trong cuộc còn chơi trò tung hứng với nhau như diễn xiếc. Vài ngày sau sau khi lãnh đạo CLB Thanh Hóa và VFF cao giọng đòi HLV Lê Thụy Hải xin lỗi khán giả thì gió lắt léo đổi chiều. Ông Hải “lơ” bất chấp dư luận “ném đá” vẫn có cách “xỏ lỗ” cấp trên đẹp đến nỗi ông chủ tịch CLB Thanh Hóa phải xuống nước mời ở lại. Thế là màn bi hài kịch kéo lại và chẳng ai có lỗi sau trận cầu hư hỏng, chỉ có giới hâm mộ bị ăn quả lừa đắng nghét.
    Cho nên bốn vòng đấu cuối mùa, khao khát sự trong sạch của người yêu bóng đá chỉ có trong một nền bóng đá lý tưởng như trong mơ. Cứ nhìn vào cái kiểu bao biện của các HLV cho nhiều cầu thủ siêu dự bị vào sân để… thua nhưng là cách đầu tư cho mùa sau thì rõ ràng là ngụy biện. Giới cổ động viên rất tinh ý trước sự lựa chọn hàng thật, hàng giả hay hàng gian và hậu quả sẽ khó lường với sự phẫn nộ khi chịu đựng mãi những lời dối gian.
    [​IMG]
    Đồng Tháp có nhiều trận thua không hiểu nổi ở những buổi chợ chiều V-League. Ảnh: XUÂN HUY
    Bốn lượt trận cuối, những trận đấu của các đội nằm trong nhóm an toàn và sắp trụ hạng chắc chắn sẽ bốc mùi khét lẹt. Ngay từ đầu mùa, Thanh Hóa và Đồng Tháp đã rêu rao mục tiêu trụ hạng và đây là thời điểm để chọn trận mà đá. Họ giàu lòng hảo tâm và rủng rỉnh túi điểm làm “từ thiện” trong khi cả làng đều chọn bạn mà chơi thì dại gì gồng mình lên đá cho mất bạn mùa sau.
    Ngay cả SL Nghệ An cứ ngỡ khao khát vô địch sau chiếc cúp “mua” 10 năm trước thì vẫn lưỡng lự trước cửa thiên đàng như thử thách lòng kiên nhẫn của… nhà tài trợ.
    V-League có vay, có trả. Muôn đời vẫn thế. Và khán giả luôn bắt gặp những cái nấc cụt nghẹn ngào. Đồng Tháp rất “chịu chơi” khi chấp nhận hứng cái thua ĐT Long An 1-2, lập kỷ lục thua SL Nghệ An 2-6, rồi phá kỷ lục thua Hà Nội T&T 1-7. SHB Đà Nẵng sắp giật cờ với trận đè bẹp SL Nghệ An 3-1 lại ngã gục 1-2 trước K. Khánh Hòa chục trận không biết thắng.
    Rất nhiều đội cho mình cái quyền được thua và kiểu thua vùi dập lòng tự trọng như Thanh Hóa mà vẫn bình an vô sự thì đừng hòng V-League sạch!
    Hà Nội T&T nuôi mộng giữ ngôi
    Hiện đội bóng của bầu Hiển chỉ còn kém đội đầu bảng SL Nghệ An 4 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu với K. Khánh Hòa. Các chuyên gia nhìn nhận ở các lượt trận cuối, cửa vô địch cho Hà Nội T&T rất rộng mở nhờ phong độ ổn định của dàn cầu thủ trụ cột. Bầu Hiển và thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn rất khao khát giữ ngôi như một cách “rửa” chức vô địch năm ngoái bị nhận diện là kém thuyết phục. Trong khi đó, SL Nghệ An có dấu hiệu đuối sức sau trận thắng hú hồn Thanh Hóa 3-2 lại gục ngã trước B. Bình Dương 0-1 ở sân nhà. Vì thế, cuộc đua đến ngôi vô địch còn rất gay cấn và nhiều khả năng trận đấu cuối mùa SL Nghệ An tiếp Hà Nội T&T là trận chung kết.
    ĐĂNG HUY
  5. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    người khổng lồ mới của BĐVN

    http://dantri.com.vn/c23/s23-502532/phuong-thanh-xoc-lai-doi-bong-nghe-si.htm


    Phương Thanh xốc lại đội bóng Nghệ sĩ
    (Dân trí) - Cô ca sĩ đam mê thể thao quyết tâm đưa đội bóng Nghệ sĩ đi lên bằng cách tham gia vào một giải đấu và lên kế hoạch phát triển hết sức quy củ.

    CLB Ngh sĩ - Artist United ca Phương Thanh quy t khá nhiu ngh sĩ tên tui là mt sân chơi dành cho các ngh sĩ sau nhng gi làm vic mt nhc. Sau nhng ngày ra mt hoành tráng thì vướng và chuyn lùm xùm gia Bà bu Phương Thanh và mt thành viên trong đi, CLB vn hot đng nhưng ch cm chng đ tìm ra mt hướng đi bn vng và tt hơn.
    Sau mt thi gian dài nghiên cu và tham kho ý kiến nhiu “chuyên gia bóng đá” Phương Thanh quyết tâm xc li đi bóng đ to sân chơi gn cht tình đoàn kết cho anh em ngh sĩ, đng thi tha sc cho đam mê bóng đá ca mình.

    [​IMG]
    Phương Thanh​

    Nói v đam mê th thao, ít ca sĩ nào được như Phương Thanh. Không ch đng ra làm bu cho mt đi bóng, Phương Thanh còn có mt quá kh “ly lng” vi nhng mi tình vi các gương mt đt giá trong làng th thao trước đây.
    Ngoài chuyn vi cu tuyn th quc gia hin đang là HLV ca Sông Lam Ngh An Hu Thng, trong đi còn “đn” rng sở dĩ cựu tuyển thủ quốc gia Liêm Thanh chịu dẫn dắn CLB Nghệ sĩ là bởi món nợ “ân tình” xưa cũ với bà bầu. Hỏi Phương Thanh chuyện này thì chị chỉ cười, im lặng. Tuy nhiên, nhiều anh em trong đội vẫn thường nháy mắt nhau đầy “ẩn ý” trước nụ cười của bà bầu.
    Một trong những điều khác biệt so với trước đây chính là việc các thành viên trong đội cùng nhau góp sức để đưa đội bóng phát triển, đầu tiên là từ chuyện kinh phí hoạt động. Đội bóng sẽ có một đêm diễn tại phòng trà WE tối ngày 30/7 này nhằm tạo sân chơi cho các anh em.

    [​IMG]

    CLB Nghệ sĩ​

    “Các thành viên trong đội đã cùng nhất trí rằng sẽ không để ai phải bỏ tiền ra “nuôi” đội hay để chuyện kinh phí hoạt động làm anh em mất vui. Với sự giúp đỡ của phòng trà WE, đội sẽ có một đêm diễn mỗi tháng với sự góp mặt của cá thành viên như: Phương Thanh, Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, Anh Tú... ngoài chuyện tạo sân chơi cho các anh em còn là lấy cát xê để đóng góp duy trì hoạt động của đội. Điều đó giúp các nghệ sĩ có trách nhiệm và thoải mái hơn trong việc vui chơi cùng nhau,” Phương Thanh tiết lộ.
    Phan Lê
  6. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ước mong 1 ngày đc chứng kiến trận thư hùng Hà Nội Tê Và Tê Vs Artist United
  7. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Tưởng phải Ba ca với Artist United chứ!
  8. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    hề sạc-lô wá mấy đồng chí
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mấy trò mèo
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Đội mình đá với đội mấy ông nghệ sĩ rùi (do sếp mình quan hệ mời về đá). Nói chung là mấy ổng đá đấm cũng dạng nghiệp dư thôi, chỉ có 1 ku ca sĩ nào đó mới 21/22 tuổi gì đó chạy cánh phải kỹ thuật + thể lực + tốc độ tốt cực kỳ (quá tốt đối với 1 ca sĩ), nghe nói chú này ở trường năng khiếu ra thì phải???
    Trong đội có ông hài Hoàng Sơn bụng bự, diễu hài thì dzui nhưng khi ra sân đá banh thì nóng tính vô cùng, hết chửi đàn em lại cự cãi trọng tài.
    Đội này trước đây mặc trang phục thi đấu do sơn Boss tài trợ, đá đấm chủ yếu là vui + khỏe thôi, còn ăn chơi là chính.
    Lần đá giao hữu đó chỉ tiếc là đến lúc đi đá sân đèn mờ lại phải về với vợ, bỏ lỡ cơ hội lớn.
    Nhưng mà lần ấy sao ko thấy chị Phương Thanh, ko biết phải là đội nghệ sĩ này ko???:-??

Chia sẻ trang này