1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông trọng tài này chắc có ô cũng lớn nên cuối cùng con giời Công Vênh cũng chịu hoà giải
    Hoà giải Công Vinh và trọng tài Đỗ Quốc Hoài
    Lao Động số 74 Ngày 02/04/2008 Cập nhật: 7:53 AM, 02/04/2008
    (LĐ) - Vụ khẩu chiến của Quả bóng vàng Lê Công Vinh và trọng tài Đỗ Quốc Hoài trên sân Pleiku (trận HA.GL - SLNA vòng 10 V-League) đã được VFF tìm ra cách giải quyết êm đẹp. Hôm qua (1.4), cả Vinh và trọng tài Hoài đã được gọi ra Hà Nội để bắt tay hoà giải.
    Trước đó, Công Vinh đã tố cáo trọng tài Đỗ Quốc Hoài đe doạ mình "còn gặp nhau nhiều" sau khi trận đấu kết thúc.
    Q.M
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ùa có lẽ vậy
  3. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    DM lại còn bày đặt hòa giải trên tình thần những người đàn ông, đàn ông làm éo gì có loại lèm bèm thế !!
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    TCDK.SLNA:
    "Tôi đẹp, tôi có quyền"
    Lao Động Cuối tuần số 14 Ngày 06/04/2008 Cập nhật: 12:17 AM, 06/04/2008

    Quả bóng Vàng Công Vinh và TCDK.SLNA đang bứt phá mạnh mẽ.
    (LĐCT) - Bóng đá xứ Nghệ đang dần lấy lại vị thế. Rất nhiều luận điểm được đưa ra, ví như lực của TCDK.SLNA mạnh thực sự (ở cả tuyến trẻ, lẫn số cựu binh còn lại trên đội 1), sự đúng mực trong cách vận hành chiến thuật..., song nó chỉ là phần ngọn.
    Sự trở lại của một thế lực
    Phải tới 5 lượt trận đầu tiên của V-League mùa này, TCDK.SLNA luôn trong cảnh ăn đong điểm số. Ngoài trận thắng trên sân nhà trước K.KH, họ gần như chỉ biết hoà và thua. Để rồi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Liên tiếp các chiến thắng gần đây, trên cả sân nhà và sân đối phương, giúp TCDK.SLNA bứt tốp và ngang nhiên ngự ngôi thứ 2 bảng xếp hạng, sau vòng đấu thứ 11 (kém XM.HP đúng 1 điểm).
    Lượt trận thứ 10 trên sân Pleiku (Gia Lai), khi đã dẫn trước đến 2-0, TCDK.SLNA bất ngờ khựng lại, để đối phương lội ngược dòng thắng 3-2. Người Nghệ An bảo rằng, họ vẫn chưa xoá được cái dớp chỉ toàn thua mỗi lần đến phố núi. Thực tế, kể từ khi đội bóng doanh nghiệp HA.GL và Sở TDTT Nghệ An tiến đến giao thoa - hợp tác giúp đỡ, HA.GL đã thăng hoa bằng 2 chức vô địch V-League nối tiếp nhau (mùa bóng 2004 và 2005), khi lứa các cầu thủ hay nhất của bóng đá xứ Nghệ đều đã gia nhập sân Pleiku. Những Quang Trường, đến anh em nhà Văn Sỹ Hùng, rồi Phi Hùng, Quốc Vượng, Tân Thịnh..., góp công đáng kể tạo nên một HA.GL huỷ diệt.
    Những điều tiếng cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Để rộng đường dư luận, ông chủ của "Gỗ" chủ động đào thải từ từ các cầu thủ có gốc gác Nghệ An khỏi đội bóng, để chứng minh rằng HA.GL vẫn có thể thành công mà không quá lụy vào cầu thủ Nghệ An. Lãnh đạo HA.GL khẳng định: "Không dùng hàng Nghệ An", vì sợ những tàn dư và hệ lụy phản tác dụng trước đó. Nói vậy thôi, chứ phàm là đội bóng giàu tham vọng, ai chẳng muốn có những Huy Hoàng, Minh Đức hay Công Vinh! HA.GL đi xuống kể từ đó và cho đến mùa giải 2008 này, thì sạch bóng quân Nghệ tại phố núi.
    Nhưng không dùng quân, không có nghĩa rằng dứt mối quan hệ. TCDK.SLNA tự "nằm ngửa", để HA.GL bước qua. Nghệ An đã và luôn là một thế lực cực mạnh trong làng bóng đá VN và ở bất cứ nơi nào, cũng rải rác quân của Nghệ An. Với tinh tuý được giữ lại ở sân Vinh, họ muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua. Biết thế thôi! Ai tinh thì "quan hệ", còn bất phục (như Boss Bình Định mới đây) thì "chết".
    Chuyện chỉ có ở Nghệ An
    Nghệ An từ xưa đến nay, đã luôn tồn tại những điều luật bất thành văn. Sự phân cấp, trên dưới luôn được ý thức rất rõ ràng. Từ nội bộ BHL đến các cầu thủ. Ngày Nguyễn Quang Hải nắm đội, ông Hà Thìn lại là người sắp đội hình và lên đấu pháp. Khi Thịnh "đen" được kéo về lấp chỗ trống, Xuân Vinh - người từng chuyên trách việc thu chi ở đội bóng những năm trước, Thuỷ "Nghêu" (HLV thủ môn) và Huy Hoàng (HLV phó kiêm đội trưởng), mới là những người có tiếng nói quyết định. Cái uy của Hoàng "Cẩn" cực lớn, còn lớn như thế nào thì không phải ai cũng biết.
    Đó là lý do mà rất ít khi người ta tìm được nụ cười trên môi Nguyễn Văn Thịnh, trong mọi hoàn cảnh. Trong chu kỳ thành công của đội bóng xứ Nghệ, ít ai nhắc đến vai trò của GĐĐH Hồ Văn Chiêm! Ông Chiêm gần như không can thiệp vào chuyên môn, nhưng lại là người giữ thăng bằng cho CLB, bằng việc kiếm về càng nhiều tiền càng tốt. Sau khi ông Nguyễn Hồng Thanh thất thế ở HN.ACB, đã phong thanh thông tin về một chiến dịch đưa "Khổng Minh xứ Nghệ" hồi hương. Ông Chiêm và ông Thanh là những người bạn thuở thiếu thời, song ngay cả khi ông Chiêm đang làm rất tốt công việc ở TCDK.SLNA thì sự thay đổi vẫn có thể diễn ra bất cứ lúc nào, nếu "bộ xử lý trung tâm" gật đầu...
    ... Cũng như đàn anh Hữu Thắng trước đây, Huy Hoàng không bao giờ doạ nạt hay phủ đầu lứa đàn em, song lớp lớp những người lên sau, vẫn sợ vía. Phải bỏ ra 1,8 tỉ đồng, cùng những quyền lợi khác, để giữ lại Hoàng thêm 2 năm nữa, TCDK.SLNA đã cho thấy họ vẫn còn quá lệ thuộc vào cựu trung vệ - đội phó tuyển quốc gia này.
    Còn nhớ cách đây chừng hơn nửa thập niên, khi những Huy Hoàng, Thế Anh, Hồng Sơn, Văn Quyến..., mới chập chững lên tuyển, thì họ đụng phải "quyền lực đen" Thể Công ở Nhổn (đại bản doanh của ĐTQG), mà đứng đầu là Trung "Bính" (cựu trung vệ Thể Công - Quốc Trung). Cầu thủ Nghệ An khi đó bị cho là không biết đá bóng! Khi quân số Thể Công vẫn còn áp đảo trên tuyển, cầu thủ xứ Nghệ phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Một thời gian chịu đựng đủ dài, để rồi sau đó không một ai giải thích được, tại sao Quốc Trung và quân Thể Công đã phải một đi không trở lại. Có lực và có thế, bóng đá Nghệ An không biết sợ, ở mọi cấp độ, ngược lại, người khác phải sợ họ.
    Ở Nghệ An, bóng đá là chân lý sống. Người ta đã, đang và sẽ làm mọi thứ để duy trì sự sống ở đây cũng vì thế!
    Thảo Nguyên
    -------------------------------------------
    Nhà các bác ý ghê nhể.
    Nhìn hai đc ACB Hà Nội và Thép Hoà Phát mùa này chết không nhắm mắt....Bầu Đức chắc mừng thầm...tao mà tiếp tục giao lưu dùng quân nhà ấy...giờ vị trí đội tao là Hoà Phát hay ACB.
    Cũng phải bái phục Hoàng Cẩn. Tồ mà xài Hoàng Cẩn thì bảo đảm luôn...Tồ chết không nhắm mắt.
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Đang xem trực tiếp trên VTV3 trận Thể Công - CSG : Thể Công ngoài Bảo Khanh, còn có một vài chú đá rất được như cặp trung vệ Phước Tứ - Anh Tuấn, Hấu vệ trái Duy Linh ( vị trí ĐTQG đang rất rất thiếu), và tiền vệ trung tâm Công Huy (chú này thấy đá với VN thì rất được nhưng kô biết cày với Á, Âu thì có ra chi không). Hy vọng ông Calisto sẽ cân nhấc gọi các chú này vào đội tuyển.
  6. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Lạ chưa 2 đội bóng mới lên hạng đứng thứ 1 thư 2 làm ta nhớ đên mùa bóng HAGL và GĐT lên hạng
  7. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bạn hiểu rất ít về nội tình của người N
    Bài viết trên rất hay và thấu đáo .....
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui nghĩ Thể Công có khả năng Phước Tứ và Bảo Khanh được gọi....và đó là xứng đáng. Còn có được đá chính không thì tui không biết. Bởi vì trung vệ ngoài Như Thành chắc xuất thì Huy Hoàng được đám nhố nhăng bơm rất cao...không biết Tồ có đủ bản lãnh vứt thằng ăn hại này không. Nếu có thì Xuân Hợp lại tốt mà nổi hơn Phước Tứ.
    Huy vọng với Mr Tồ sẽ có những cải cách xắp xếp sao cho xử dụng cả Xuân Hợp Phước Tứ và Như Thành cả 3 đều rất tốt (1 chú phải ra đá hậu vệ biên). Nếu thêm Quang Thanh thi 4 cậu này đá hợp ý tui nghĩ là tầm ĐNA thằng nào muốn vượt VN hơi bị khó....bọn này đủ bản lĩnh đeo bám đánh chặn bất kể thằng nào. Như vậy cũng hay vì Quang Thanh thủ hơi bị hở như lại tham gia tấn công hay ba chú khi thủ cực xung nó đắp lại ....như vậy hậu vệ coi như gần giống như của Chelsea với Quang Thanh tương tự Ashley Cole (Thằng này thủ cũng hơi hạch luôn)...Như Thành thì như John Terry, còn Phước Tứ như Calvaho...Xuân Hợp như là Alex (Huy Hoàng như thằng Ben phá hoại).
    Ngoài ra mình cũng chấm chú Anh Tuấn của Hải Phòng (cho ra cánh tốt chán ...theo tôi nên dùng Quang Thanh đá tiền vệ trụ hay tv phải tuyệt hơn), Văn Pho Đồng Tháp mùa này chì huy hàng thủ rất chững chạc và 1 trung vệ Bình Định hình như là Minh Trí mang số 6....tất cả đều có thể hình tốt và trình độ cũng rất là vững.
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nhìn chú Ngọc Thanh đá mà sướng cả mắt, cao to, sút, đánh đầu, đủ cả, chớp thời cơ tốt. Hao hao giống Van Nistelroy. Ko biết là bao nhiều tuổi. Tại sao đến h mới nổi nhỉ? Chú này có lẽ chẳng kém Huỳnh Đức (lối chơi hiện đại nhất thế hệ vàng) là bao, xử lý bóng quay lưng về câu môn đối phương có khi còn tốt hơn. Có lẽ đây là tiền đạo toàn diện nhất VN hiện tại.Có cảm giác già dặn hơn Việt Thắng rất nhiều. Chú này mà trong tay ông Tồ nhào nặn thì ngon phải biết! hê hê
  10. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Chú này sinh năm 1982 , ký hợp đồng hết đời với XMHP rồi . Chú này gắn bó từ lúc Hải Phòng lên lên xuống xuống hạng nhất với ngoại hạng việt nam như đi chợ cơ . Giờ mới gặp thời

Chia sẻ trang này