1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Thanh em xem đá rất hay từ trước nhưng lúc đó có Tô Đức Cường sau này thì Văn Thành lên chỉ đóng vai trò dự bị và đá tiền vệ cánh. Chú này ghi bàn tốt mặc dù hồi đó vẫn đóng vai trò số 3 4 trên hàng tấn công. Anh Tuấn cũng từng được gọi vào du tuyển chú này tội cái là hay nóng và thưòng xuyên nhận thẻ nhưng năm nay đá hay hơn hẳn. Ngoài ra nếu tầm ĐNA Hp còn có hậu vệ số 3 đá cánh phải rất khéo va thong minh ngưòi hơi mỏng nên em chỉ đề bạt tầm ĐNA.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác này không biết có coi được hết trận không nhỉ? Bảo Khanh đá dở đến mức bị thay ra ở hiệp hai. Tôi coi trận này nói thật chỉ chấm được 2 chú hậu vệ Phước Tứ và Anh Tuấn của TC thôi, còn lại thì vứt hết. Trong đội hình CSG thì chỉ chấm được chú thủ môn. Chú này tâm lí ổn định và to con chắc cũng cỡ Santos.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Quên nữa là HLV TC không hiểu nghĩ cái gì mà kéo chú đẻn tiền vệ tóc dài ra sau hiệp một. Chú này càn quyét và bao sân tốt nhờ vậy mà TC chơi hay hơn hiệp một. HLV CSG khôn hơn không thay Anekan ra nên cuối cùng lấn lướt TC ở hiệp hai.
  4. hoang88

    hoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    1
    em đi xem trận này đây, Bảo Khanh nói thật đá như Shi...t ấy,bị thay ra còn cởi áo ném xuống đất, ra vẻ bực bội, nó có biết khi nó đc thay ra CĐV vỗ tay vì nó ra sân không,
    Thủ môn CSG bẳt cũng bình thường thôi vì TC có sút đc quả nào ra hồn đâu mà thể hiện, có chăng có tài ăn vạ tốt ( câu giờ lộ bỏ mịa )
    Không hiểu sao HLV Thể công lại thay số 7 ra, cầu thủ này chạy chỗ rất sáng,có nhiều pha chạy ngon lắm mà chẳng ai chuyền cho,
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Xem trực tiếp thấy Anh Tuấn là thể hiện tốt nhất, kèm thằng dẫn đầu danh sách vua phá lưới cứng họng, không oe được câu nào.
    Sân Mỹ Đình giờ xấu như cái sân chăn bò. Chắc vì thế nên lối đá của cả hai đội không triển khai được.
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Hiệp 1 thì đá được, hiệp 2 Bảo Khanh đá như ****, chắc là do hết sưc sau vài pha bứt tốc độ và lui về cản phá chống phản công ở hiệp một. Chú Duy Linh hiệp 1 đá ổn, Hiệp 2 cũng chán, để cho CSG khoét vào cánh trái mấy lần.
    Vẫn chấm cặp trung vệ Anh Tuan - Phươc Tu va tiền vệ trụ Công Huy. Công Huy dá trụ rất điềm tĩnh, không nao núng, và rất khôn, thuờng có những đường chuyền trung bình phát động tấn công rất bất ngờ và chính xác. Chú này có lối đá đầu óc, chứ khônghùng hục, chăm chỉ. Có điều, chú nay có ve cao 1m73 đến 1m75 gì đó nhưng mỏng cơm, và lối đá hơi lười thiếu chăm chỉ, càng quét. 2 Tiền Vệ Trung tâm của thể công có chú đen tóc dài to khoẻ cáng quét, còn chú công huy này hay đúng ở ngoài bọc lót, chờ hốt những quả bóng bất ra từ các pha tranh bóng của chú đen này rồi tung nhưng đường chuyền trung bình rất hiểm và chính xác lên phia trên. Kiểu này giống cặp Viera (quét), Petit ; Gatuso (Quét), Pirlo
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chú Anh Tuấn này mấy mùa trước còn bị chê gà tồ...giờ nhiều đc khen nức nở....chứng tỏ cũng đách cần năng khiếu co nhiều...to khoẻ trước đã...đá riết cũng thành hay...gọi là trăm hay không bằng tay quen. Ngẫm nghĩ lại thằng Anh Đức Bình Dương nó cũng xui vì thường xuyên dự bị.....nếu không đá BD mà đầu quân đội khác biết đâu hôm nay đã ngang ngữa Ngọc Thanh về bản lĩnh.
    Còn những chú thớt bảy thớt sáu...có hay ho lắm vài mùa...chấn thương xong là coi như vật vờ chờ giải nghệ.
    Không biết Hoàng cẩn (xà cừ) .....hay ho sau mà chỉ huy hàng thủ SL đụng đội có máu mặt 1 tý là lãnh 3 quả một trận. Ngoại trừ chú Bình Định đội trẻ lên quá non nó sợ ba miếng sơn đông cà nhông nửa mùa của anh Hoàng nó không dám vô...chớ mấy đứa chiến binh lâu năm nó nhào vào có ẫy cho sút cả ốc chứ lỵ mà hù ai.
  8. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    phut'' 90
    Nam Dinh đang bị Krung Thai dẫn 9-1
    nỗi nhục V-league
    90'' Krung Thai Bank [9 - 1] Nam Dinh

    7'' [1 - 0] K. Kone

    9'' [2 - 0] N. Thaensopa

    44'' [3 - 0] K. Kone

    46'' [4 - 0] N. Thaensopa

    58'' [5 - 0] N. Thaensopa

    62'' [6 - 0] P. Choeichiu

    63'' [6 - 1] D.D. Tran

    68'' [7 - 1] T. Wongsupphalak

    90'' [8 - 1] K. Kone

    90'' [9 - 1] K. Kone
  9. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhã cho bóng đá việt nam!
  10. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhục, nhục, nhục...
    Bọn Nam Định chẳng có lòng tự trọng, tự tôn dân tộc. Thà không kham nổi thì bỏ cuộc như SLNA còn chấp nhận được. Thua thằng nào cho đáng, chứ Krung Thái có mạnh mẽ gì đâu. Đội này từng bị một đội khác của Việt Nam là Bình Định hạ đo ván ngay trên đất Thái cũng ở đấu trường này kia mà.
    Nhục quá!

Chia sẻ trang này