1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    SLNA bỏ cuộc là phải....bởi vì loắc choắc như SLNA chỉ dám chặt chém V lit thôi. Ra ngoài chúng táng lòi mạng mỡ.
    Bọn Nam Định thua chắc chơi toàn đội hình dự bị thoai...Chỉ nên buồn là lứa trẻ Nam Định oãi quá.
    Mà cho đến hôm nay cái lò Nam Định ra mổi 2 chú Quang Huy và Đức Dương....gọi là tạm được để đá quốc tế....chứ còn ai đâu?
    Văn Biển, Văn Nhiên thì cũng chỉ ũm oẹ cở Huy Hoàng, Minh Đức, Công Vinh nhà nghệ...ra khỏi biên giới chúng táng cho bể qui lát cả.
    Ít nhất chúng nó còn dũng cảm dám đá....SLNA thì là thế lực bóng đá VN...mà chẳng dám đá thì nói làm gì?
    Nếu mất tự tin, thì không nên gọi bất kỳ chú SLNA nào vô tuyển....thật sự cũng chẳng có ai xứng đáng.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa hôm nay Thể Công- SLNA hoà 2-2 tại Vinh...Thể Công dẫn 2-1 sau cho lại 1 quả...thế mà máu vẫn đổ trên sân Vinh. Các cổ động viên TC chiến đấu 1 chống 10 trước cđv SLNA và ra về trong sự bảo vệ của cảnh sát. Bọn chúng nó đánh hội đồng người ta 10 phút mà không thấy can thiệp gì cả.
    Trên sân thì đá kiểu du đảng toàn táng vô chân người ta nếu chơi không lại, trận Đà Nẵng ăn tới 8 thẻ vàng. Ngoài sân cũng không khá hơn. Vậy mà bày đặt hát hò và chê Thanh Hoá cái gì.
  3. Mussolini18

    Mussolini18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Biết mặt rồi nhé
  4. Mussolini18

    Mussolini18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thể Công - đó là một cái tên "mặn mòi" đối với Sông Lam. 2 cái lò đào tạo giành giật nhau từng giải trẻ, 2 trung tâm sản sinh ra các tuyển thủ quốc gia, và hơn hết, 2 thế lực bóng đá quốc nội của một thời vàng son...
    Cái thời ấy, cả Thể Công lẫn Sông Lam đều đá tốt, đá máu lửa, nhưng không tránh khỏi những "cung đường zích zắc". Mặc dù không hẳn là trận đấu nào cũng sòng phẳng, trận đấu nào cũng thiêng liêng, nhưng chí ít, với người xứ Nghệ, họ vẫn luôn coi Thể Công là dạng đối thủ "kiểu mẫu" để hào khí ngùn ngụt của họ có thể khơi lên.
    Sân Vinh mỗi lần có Thể Công đến làm khách không bao giờ trống ghế. Ngày đó, sân Vinh còn được gọi là chảo lửa, một cái chảo lửa gùn ghè, hăm doạ và luôn sẵn sàng đốt cháy những vị khách phương xa không đội trời chung.
    Ở nơi ấy, ngoài tình yêu mãnh liệt, còn là sự hận thù và cay cú. Người Thể Công luôn mang truyền thống hào hùng của mình ra để tự chiếm thế "bề trên", coi Sông Lam chỉ như những cậu học trò chơi trội, đá bóng bằng lăn xả, bằng sức khoẻ và chiến thắng bằng những đòn chém đinh chặt sắt.

    Thể Công (đỏ) có hàng thủ vững chắc nhất sẽ đối đầu với SLNA có hàng công sắc bén nhất.
    Ảnh: Minh Hoàng
    Người Sông Lam ăn thua bằng bất cứ giá nào với tư tưởng ấy. Trong sân, 11 người đánh "đòn hội đồng" làm nát vụn lối chơi kỹ thuật của Thể Công, ngoài sân, "cầu thủ thứ 12" cũng chẳng nề hà "tiếp lửa".
    Dự đoán của bạn?


    SLNA thắng

    Thể Công thắng

    Hòa





    Thế mới có chuyện "tam anh chiến... Hồng Sơn". Đến giờ kể lại, Sơn "công chúa" vẫn còn hãi những lần phải "hành xác" trên sân Vinh khi đối đầu với Văn Lưu, Văn Tiến, Sỹ Sơn, những cái áo vàng sẵn sàng bỏ cả trận bóng chỉ để... "săn giò".
    Thế mới có chuyện "gà son" của Thể Công bị nếm "củ đậu bay" năm 1999. Đó là trận đấu kinh hoàng mà Minh Tiến và cả đội Thể Công phải "tháo chạy" khỏi xứ Nghệ trên chiếc xe đầy thương tích.
    Và thế mới có chuyện Sông Lam nghiến răng đá với Thể Công một trận phũ phàng, kết thúc bằng thắng lợi kỷ lục 8-1 dành cho đội chủ nhà ở V-League 2004. Sau trận đòn tủi hổ ấy, Thể Công cuốn cờ xuống chơi ở hạng Nhất, mang theo vết thương lòng không thể chữa lành.
    Để đến bây giờ, khi đội bóng áo lính đã trở lại mái nhà xưa, đã có dịp tái ngộ Sông Lam, vết thương ấy lại được dịp tấy lên. Khán giả thành Vinh chờ đợi trận đấu này đã lâu, cổ động viên Thể Công cũng háo hức chuẩn bị cho cuộc "báo thù" từ nhiều vòng đấu trước.
    Theo kế hoạch của "phe" Thể Công thì khoảng 400 fan hâm mộ sẽ đi theo hậu thuẫn cho đội bóng. Chưa kể lực lượng từ Quân khu 4 cũng xung trận để cổ vũ cho các đàn anh. Thể Công sẽ không đến nỗi bị lép vế trên khán đài.
  5. Mussolini18

    Mussolini18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phải dằn mặt bọn láo lếu này...
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    SLNA lúc nào cũng vậy. Sân nhà thì du đảng....ra sân khách thì cụp đuôi mặt cắt không còn giọt máu và bày đặt nhũng nhặn hát quan họ giao lưu....phẹt....Thanh Hoá còn lại gì thói đạo đức giả ấy...nên giao lưu hát hò xong thì họ giao lưu luôn khoảng khác...thế là ôm đầu máu chạy về khóc hu hu...khóc tới tận VFF...cứ làm như con nhà lành.
    Thể Công có đổ máu cũng chấp...chẳng thèm khóc, chẳng thèm mét...cũng chẳng cần xử thua các chú (thì cũng tước các chú 1 điểm chẳng bỏ bèn)...tất cả sẽ giải quyết trận về tại Hà Nội hĩ. Cả nợ lẫn lời hĩ. 3 điểm là cái chắc.
    Bởi vì Thể Công bao giờ cũng là Thể Công....nước sông Hồng biết khi mô trong khi mô đục. Nhưng tượng đài vẫn là tượng đài. Cho nên hoà SLNA trên sân Vinh hôm nay TC không có chi là luyến tiếc. Thể Công mùa này không có chỉ tiêu hạng 1, 2 hay 3 gì cả...như đã nói từ đầu mùa. Nhưng 3-7 là khoẻ và từng bước chứng minh. Thể Công cũng không mạnh trên sân khách nên có thắng thua và hoà....vì vậy hoà SL cũng không lăng tăng (mặc dù hoàn toàn có thể cố thắng....nhưng không đáng bằng 1 vài cầu thủ bị táng gãy giò). Tuy nhiên dù gì đi nửa thua ai thì thua, không được thua SLNA (cái bọn không biết đá bóng chỉ đá chân người ta mà thua thì làm sao ngẩn mặt nổi ????), đứng dưới ai thì dưới...phải ngồi trên SLNA.
  7. Mussolini18

    Mussolini18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thể Công-TH... khác với SLNA nhiều lắm.Thể Công là tập thể của bọn quân đội chứ chẳng của tỉnh nào cả -may mà còn có bọn HN vin vào lấy làm người hâm mộ nó.
    Bóng đá ở SL không chỉ riêng là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mà mang trong đó triết lí của người xứ Nghệ.Đó là nơi mà mọi người Nghệ trên khắp đất nước này dù nghèo hèn sang trọng khác nhau nhưng có nhiều điểm chung -điểm chung lớn là SlNA.
    Con người xứ Nghệ là vậy :Trực tính -tài hoa và dũng cảm .Cảm giác họ chẳng biết sợ và e dè với ai cả.Bóng đá ở Nghệ An là triết lí sống chứ không là thứ bóng đá tầm thường.
    Việc Thể Công được nuôi dưỡng bởi thế lực quân đội trong khi người Nghệ phát triển bóng đá trong đói nghèo đã mang lại đôi chút lợi thế cho họ.Những vinh quang họ dành được không phát xuất từ cái gốc văn hoá gì mà là sự ưu tiên của quân đội.Quân đội có môi trường tốt trong những năm đầu thập kỉ 90 ..để rồi thất bại tỏng nhiều năm sau đó.Thể Công mãi mãi không bao giờ so sánh được bởi SLNA bởi sẽ rất khập khiễng khi so sánh.
    SLNA -Nghệ An .
    Còn Thể Công -quân đội
    Một tập thể không rõ ràng ,không có cá tính riêng...
    Còn Nghệ An khác hẳn bởi trong họ chảy dòng máu Nghệ là văn hóa Nghệ là triết lí sống của Nghệ.
    Thanh Hóa mấy vòng đầu còn vui vẻ chứ thực lực bây giờ đã rõ.Họ mãi mãi chỉ là một hàng xóm kém cỏi của người Nghệ,
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tự nhiên mang bóng đá thành triết lý sống xứ nghệ với muôn vang ưu điểm !!!!
    Hồi thua tan nát sao không thấy nói chuyện này.
    Phẩm chất người xứ nghệ ra sao ....tui không ở đấy tui không biết.
    Nhưng ở Mỹ nhiều năm...tui không thấy doanh nhân nào giàu lớn mà gốc Nghệ cả....cho là người nghệ đi Mỹ ít ....thì tui nghĩ Đông Âu cũng vậy.
    Còn tình hình ở VN thì doanh nhân giàu nổi tiếng gốc nghệ tui cũng không thấy ai.

    Do những lý do đó nên đầu tư vào NA yếu và nghệ còn nghèo chăng ?
    Những người nghệ giàu, không ít, ở khắp nơi cả VN nhà cao cửa rộng....nhắm mắt cũng biết họ trên 90% từ những khối quốc doanh làm gì không biết từ từ bò lên hay có những vị trí...từ hải quan sân bay....tới VN Petro....Nếu với đồng lương chính đáng chắc chắn không giàu vậy. Tuy rằng chuyện này không chỉ riêng ai. Nhưng Sài Gòn, Hà Nội, các tỉnh thành cũng có thể điểm tên các đại gia làm giàu bằng đầu óc kinh doanh không dính dáng tới mượn quyền mượn thế (nếu có cũng để bôi trơn).
    Còn về học hành...thú thật tui cũng không thấy các đc nghệ có gì gọi là hơn người như là lời đồn...chỉ công nhận là chăm chỉ hơn người thôi.
  9. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    À phải, nuôi sống trong môi trường nghèo khó, để rồi lớn lên đi bán cả tổ quốc để bù vào những ngày tháng gian khổ, đấy là triết lý sống của xứ Nghệ nhà cậu đấy hả, cậu Mút chỉ? Hay là trước kia nghèo khó, bây giờ lớn lên được nhiều tiền rồi thế là lên mặt với người khác, đấy là triết lý sống của người xứ Nghệ các cậu đấy hả, cậu Mút... cái gì gì đó?
  10. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Bàn về trận đấu giữa SLNA - Thể Công, nói chung kết quả 2-2 là hợp lý cho cả 2 đội bóng. Nói chung ở trận này tôi ưu tiên cho SLNA hơn vì Quang Tình hôm nay thi đấu rất được.
    Còn trận giữa HN.ACB với Thanh Hóa thì tôi chỉ nghe qua đài phát thanh, nhưng xem ra trận đấu này có vẻ khá... buồn ngủ, ngoại trừ có những pha ghi bàn mười mươi đã bị bỏ lỡ.

Chia sẻ trang này