1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2

    Nhắc nhở ông Tuấn Mẽo tí, đây là box Bóng da Ông hiểu chưa, ông vớ được câu SPAM của ai đó là mừng như b ắt được vàng, tuôn ra như trong lòng cứ có nỗi hận ngàn thu nào đó với người Nghệ (lâu giờ tôi thấy chẳng thấy members uy tín nào trong box này reply lại bài của ông cả chắc ông biết vì sao chứ ??? nói nôm na là không thèm chấp.
    Còn cái chỗ mà ông nói về giàu nghèo, doanh nhân gì đó thì tôi thấy đúng đấy, tôi cũng ở Mỹ nhiều năm đây, tôi chẳng thấy doanh nhân Việt kiều nào gốc Nghệ cả, mà chỉ toàn thấy gốc ôm phao bơi qua biển thôi - nói thế chắc ông hiểu chứ???
    Trở lại trận đấu chiều nay giữa SLNA - TC (khổ thân tôi phải thức 2h30 sáng để xem), kết quả có thể nói là 2 bên đều tiếc. TC thì không giữ được, còn SL thì không ghi được thêm bàn thắng, mặc dù có một thế trẩn áp đảo ở hiệp 2. Nếu bỏ các yếu tố ngoại binh ra thì các cầu thủ trẻ của SL có phần nhỉnh hơn các cầu thủ trẻ của TC.
  2. messi201

    messi201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng rồi, tớ thì chả phải thành viên có uy tín gì nhưng tham gia vào diễn đàn này cũng lâu rồi,cũng chẳng mấy khi post bài, ngưng khi nào thấy Tuấn Mẽo nói ngứa tai quá cũng đáp lại, bây giờ thì chán quá, Tuấn cứ nói và đoàn người cứ đi . Tớ cũng khuyên các bạn Nghệ An nhà mình là bạn ấy nói gì mặc bạn ấy, mình nói cũng chẳng được gì đâu!
    Đầu mùa thì hết bảo Sông Lam là ứng cử viên chắc suất xuống hạng tới dùng doping, giờ thì tự mà nhét **** vào mồm, biết cái gì trên sân Vinh mà cứ to mồm!
    Trở lại diễn biến trận đấu, một trận hoà là xứng đáng cho cả 2 đội. Bên Thể Công xứng đáng bởi các cầu thủ ngoại của họ khá tốt, đồng thời hậu vệ sông lam kém. Bên Sông Lam thì rất đáng khen tinh thần của các cầu thủ trẻ, bàn thắng của Quang Tình là khá đẳng cấp nhưng cũng chẳng hy vọng chú này nhiều.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa ở ngoại hạng anh mà chơi bóng = tay ẩy vào lưới thì cho ăn thẻ vàng là ít...còn tiếp tục thì thẻ đỏ luôn.
    Ấy thế mà SLNA chơi kiểu này tới 2 lần....chẳng biết chúng nó đá bóng kiểu rừng rú gì thế.
    Các chú nghệ nào tức thì cũng vậy thôi....bởi vì dù không thích thì các chú cũng phải thừa nhận là những gì tui nói không sai hay thành kiến cố tình nói xấu gì các chú cả. Tui chỉ người ngoài thấy sao nói vậy không thêm bớt. Chuyện trong nước và ngoài nước những nơi tui qua tui nhận xét thế thôi. Xin nói cho các bác biết....ngay tại hải ngoại này những thằng ********* nhất chống cộng cuồng loạn nhất thì không ít họ gốc nghệ hay đâu đó...nếu các bác cần tui có thể cho tên tuổi (nhưng không nêu lên vì không liên quan tới bóng đá).
    Thật ra mà nói thì tui chỉ là nhận xét khách quan của riêng tui về "thành công" trong cuộc sống của các bác ấy thôi. Không chê mà cũng không khen...đó là việc của thiên hạ, lịch sử sau này. Nhưng các bác nào đó hiểu theo chiều hướng xấu là do bản chất nó không đẹp muốn che đậy mà nó vẩn cứ nói thì tức lên nói linh tinh chửi rủa cái gì là chuyện các bác.
    Còn về SLNA thì tui nói nó là ứng cử viên nặng ký...xuống hạng....mới hết 1 vòng thôi. Chờ khi mùa giải kết thúc.
    Sân nhà mà không thắng thì sân khách chắc vở trận.
    Ngày càng không có nhiều đội V lit coi SL ra cái gì.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thấy CĐV hai đội đánh nhau tưng bừng như võ lâm chốn giang hồ. Sự thật không biết thế nào, đọc các báo thì thấy CĐV Thể Công sinh sự trước. Không biết có đúng không vì đá sân khách mà làm trò em cũng không tin. Ngay sân Hàng Đẫy khi trước hay sân Mỹ Đình bây giờ CĐV TC cũng không hung hăng đến như vậy. Kiểu này mà vào Thanh Hóa có lẽ phải đi đến bằng xe buýt mà đi về bằng BTR-60 hay BTR-152 lắm.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thể Công mùa này cũng đá nhiều trận sân nhà....cột cờ đá khống khá...phải chuyển ra Mỹ Đình....ấy thế mà có gây sự hội đồng cđv đội nào đâu?
    Mịa cđv TC có một nhúm (nói thật chứ loại đầu gấu cóc sợ ai mới dám xuống SLNA)...cái chuyện bị tẩn đổ máu...cũng không tiếc....tóm tắc là đầu gấu 2 bên choảng nhau nhưng SLNA còn thêm một mớ đánh hôi hội đồng (truyền thống)....trong đó không thiếu thành phần ra khỏi tỉnh thì hiền như đất. Âu cũng là thường tình.
    Chỉ là cđv TC gây sự trước...nghe đách lọt.
    SLNA hiền lắm chỉ là nạn nhân ghen ghét. Trận Đà Nẳng thằng bụt Công Vinh ăn thẻ vàng vì chơi nguyên gầm giầy vào chân người ta thôi.
    Nói chung hể ai dây vô với SLNA đều sai cả, Thanh Hoá côn đồ, Thể Công khiêu khích, Đà Nẳng đá ngu dám đưa chân cho người ta đạp, trọng tài thành kiến với SLNA.
    Đúng là về mặt tượng đài thanh cao có lẽ TC không có thẳng tính và tài hoa = SL. Nhất là khoảng vừa cầm gậy đập vô đầu người ta vừa la bớ làng nước nó oánh tui.
    Lẽ ra đã thành tượng đài tôn vinh...một thế lực không thể thay thế của bóng đá VN, bộ khung không thể thiếu của tuyển VN (toàn thua...nhiều hơn thắng)....nhưng đã không thể....vì đã bán đứng danh dự quốc gia vì ...tiền.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đọc báo thấy người ta viết, cửa 13 sân Nghệ An, nơi cổ động viên Thể Công cổ vũ, "tự nhiên" bị mở khoá, để cho khoảng 50 anh Nghệ mang gậy gộc vào đánh người, 5-10 phút sau mới có cảnh sát vào cứu. Không biết mấy bác quản lí sân và mấy bác công an xứ Nghệ có thông đồng không nhỉ?
    Về chuyện khiêu khích trước, tôi thì chả biết, nhưng ngày xưa ngay sân Hàng Đấy giữa thủ đô mà cổ động viên Nghệ An còn nổi tiếng đầu gấu, đánh cổ động viên hà nội, thì tại sân nhà xá gì ai. Báo đưa, CDV Thể công khiêu khích trước bằng cách cầm cán cờ đập vào biển quảng cáo, tôi thấy cái nguyên nhân này .........nực cười.
  7. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí Nghệ làm ăn thế này có ngày chết cả lút. Chuyện gái gú, cờ bạc, chích choác là đặc sản ở xứ Nghệ rùi, giờ còn dở cả thói du côn đầu đường xó chợ ra nữa, thật là bó tay.
  8. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Mấy thằng đến sân khách xem còn khiêu khích bị ăn đập thì đứng có kêu ca. Toàn những thằng đầu gấu không biết trời đất thì đổ máu tí, thêm ít sẹo cho nó phong trần. Mị a thử xem ở Việt Nam thằng nào đến sân khách lấc cấc xem có đường về nữa không, CĐV Thể Công trước đến giờ thế nào trên sân Hàng Đẫy và Mĩ Đình chắc không cần nhắc đến, ngày xưa còn giở trò khốn nạn bắt một em gái mặc áo CĐV HAGL phải cởi ra ngay giữa khán đài thì hết thuốc chữa, may em í còn mặc áo trong.
    @cu USA: Đừng có mở mồm ra nói không có định kiến với Nghệ An nghe thối lắm, thiểu năng trí tuệ cũng biết được vấn đề. Còn nói về đánh hội đồng thì xin lỗi các chú chứ một đám đông thấy nó đánh nhau với người bên mình mà đứng ra phân chia xem đã đều người chưa để còn tham gia à. Dù sao hội CĐV thể công cũng đã vinh danh các chú hết mình vì đội bóng
  9. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thèm khóc nhưng mếu máo thấy mà thương!
    [​IMG]
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện được bắt đầu từ khi trận đấu chỉ còn hơn 20 phút, một số CĐV Thể Công đã khơi mào trước với những hành động cổ vũ lạ lùng khi liên tiếp dùng dùi trống, cột cờ đập vào những tấm bảng quảng cáo ở sát khu khán đài D. Cảnh sát vào cuộc can thiệp, lời qua tiếng lại, màn khẩu chiến giữa cảnh sát và CĐV đội khách căng đến mức BTC sân phải điều một số nhân viên lên dẹp loạn.
    => Theo báo chí đây là nguyên nhân gây ra bạo loạn. Cứ công nhâạ là như vậy đi.
    Chính vì vậy, không dừng ở lại bằng việc dùng "võ mồm", ẩu đã xảy ra khiến cho khán đài khu CĐV Thể Công bắt đầu nóng. Trong lúc hỗn chiến, không hiểu vì sao BTC sân Vinh đã cho mở cửa tự do để các khán giả Nghệ An vào cửa số 13, nơi các CĐV Thể Công ngồi. Một vài người rồi 10 người, 20 người, tất cả đều được "trang bị" gạch đá, gậy gộc và chỉ chờ khi trận đấu kết thúc là ra tay.
    Y như rằng điều tồi tệ đã xảy ra. Gần 50 CĐV Thể Công đã chạy như ma đuổi trước sự "áp sát" của những khán giả quá khích thành Vinh. Lao vào đánh kiểu hội đồng, ai nhanh chân người ấy thoát, cảnh tán loạn xảy hệt như một trận chiến tay đôi trên võ đài.
    Một số CĐV nhanh chân chạy thoát, số khác bị "dính chưởng" lăn vật ra khán đài. Chúng tôi được chứng kiến tận mắt màn rượt đuổi phi nhân đạo này, nhưng lúc đó BTC sân Vinh đã quá "cầu toàn" và nói như ông Hồ Việt Trần, uỷ viên BTC sân, khi các CĐV Thể Công khản cổ kêu cứu trên khán đài, ông thản nhiên đáp: "Các anh cứ yên tâm", ông vừa dứt lời cũng là lúc tiếp tục một cây gậy giáng mạnh vào một CĐV đến từ Hà thành!
    => Những hành động này gọi là tiếp tay cho bạo loạn có đúng không à?
    Chính sự chậm trễ vào cuộc của lực lượng an ninh sân đã ******** trạng hỗn chiến xảy ra gần 5 phút. Khi chúng tôi đăt câu hỏi tại sao BTC sân lại cho mở cửa cổng số 13 để các khán giả quá khích của Nghệ An lọt vào đánh CĐV Thể Công với ông Lô Trung Thành, GĐ Sở TDTTT Nghệ An, người chứng kiến toàn bộ sự việc, ông cho biết: "Chúng tôi đã bố trí đâu vào đó rồi cả đấy chứ, tại sự việc xảy ra nhanh quá chúng tôi phản ứng không kịp".
    => lấp liếm trách nhiệm.
    Tình hình bạo động trên sân kéo dài gần 30 phút sau đó. Toàn bộ gần 200 CĐV của Thể Công được tập trung xuống sân trong vòng vây của cảnh sát. Tuy nhiên, lúc này đột nhiên xuất hiện một CĐV xứ Nghệ lọt vào giữa, bắt đầu gây hấn, cảnh sát sau đó phải vất vả lắm mới bắt được khán giả quá khích này.
    Trong khi đó phía ngoài sân vận động, chiếc xe chở đội bóng Thể Công đã bị những người quá khích đập vỡ kính. Cầu thủ Thể Công không dám bước lên xe và phải nấp phía trong đường hầm.
    45 phút rồi 1 tiếng đồng hồ qua đi chỉ khi có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, tình hình mới tạm yên. Cảnh sát sau đó đã phải hộ tống đoàn xe của Thể Công ra khỏi thành phố Vinh.
    => kết quả.
    http://www.bongdaso.com/Art_36874.aspx?cat=0
    Tóm lại tùy các bác nhận định theo quan điểm nào em không nói. Chứ bản thân em nghĩ rằng trận lượt về ở Mỹ Đình nhiều khả năng các CĐV NA sẽ có những hành động và sẽ phải lĩnh những hậu quả tương tự (nếu không có gì thì cũng mừng). Đến CĐV Thanh Hóa năm ngoái cũng khi trận TH-Na đá xong cũng chưa thảm hại đến như thế này. Mà hình như các trận bị vỡ sân hay bạo lực liên quan đến NA thì các đội khác đều nhận phần thiệt.

Chia sẻ trang này