1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong vụ ẩu đả hôm qua, các CĐV Thể Công là người có lỗi đầu tiên. Lẽ ra họ không nên đập vào các biểu ngữ quảng cáo như vậy. Nhưng tội nặng hơn vẫn là CĐV của SLNA, sang gây gổ với bên kia rõ ràng là sai. Đừng cố cãi nữa.
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Sân Vinh như một bãi chiến trường:
    CĐV Thể Công đổ máu, kêu cứu, rồi tiếp tục đổ máu
    01:40:52,14/04/2008
    Gần 50 CĐV Thể Công chạy trối chết trước sự rượt đuổi bằng gạch đá, gậy gộc của những khán giả quá khích phía TCDK.SLNA. Máu đã chảy, những tiếng kêu cứu thảm thiết vang khắp khán đài?.
    Lời kêu cứu không nhận được hồi âm
    Trận đấu được chờ đợi nhất vòng đã diễn ra nóng hơn dự kiến rất nhiều. Sông Lam có thể tiếc ngẫn tiếc ngơ khi gần nửa tá cơ hội trôi qua các mũi giày, nhưng với 1 điểm có được, họ vẫn nhận được những lời tán thưởng của CĐV. Tuy nhiên, những gì đẹp nhất trong 90 phút trên sân đã bị đổ xuống sông xuống biển. Ngay sau khi tiếng còi kết trận của trọng tài Dương Văn Hiền cất lên, những CĐV quá khích phía Sông Lam đã nhảy vào đánh CĐV Thể Công.

    Mọi chuyện bắt đầu từ phút 80 của trận đấu, khi một số CĐV Thể Công cổ vũ bằng cách đập dùi trống vào những tấm bảng quảng cáo bao quanh sân. Hành động này lập tức bị các chiến sĩ công an can ngăn, thậm chí một vài chiến sĩ đã nhảy lên tận khán đài ?~dẹp loạn?. Cảnh sát và CĐV THể Công to tiếng rồi xô sát nhau. Mọi chuyện chỉ có thể tạm yên sau gần 5 phút. Bất ngờ thay, kể từ thời điểm đó, cửa số 13 lại được BTC sân mở tự do, thế là những người quá khích bên phía TCDK.SLNA tha hồ nhảy vào, mang theo gậy gộc, gạch đá đứng xen lẫn với CĐV Thể Công. Chỉ chờ trận đấu kết thúc, lập tức những người quá khích này đập túi bụi CĐV Thể Công. Qúa bất ngờ, một vài cái áo đỏ ?odính đòn?, bị đánh trọng thương, số khác phải chạy khắp bên phía khan đài D. Nhưng do không có đường thoát thân, họ tiếp tục bị đánh tới tấp. Chứng kiến cảnh tượng này, một số CĐV Thể Công đã ?okhản cổ? cầu cứu đến Hồ Việt Trần, một thành viên của BTC sân Vinh- đang đứng gần đó, nhưng đáp lại ông Trần bảo một câu xanh rờn: ?okhông có chuyện gì đâu?. Thế là bạo động vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi một số cảnh sát nhập cuộc một cách ?olưỡng lự?(?!)

    Sau khi bị thương, tiếp tục bị ăn đòn
    Phải mất gần 15 phút sau bạo loạn, tình hình bắt đầu được kiểm soát. Nhưng khi các CĐV Thể Công đang tập trung đứng dưới sân chăm sóc, băng bó vết thương cho những người bị đánh thì lại có một người quá khích khác nhảy sổ vào gây gấn, ra đòn. Khi chúng tôi hỏi tại sao BTC sân không mạnh tay trấn áp những người quá khích này, ông Lô Trung Thành GĐ Sở TDTT Nghệ An bảo rằng: ?oTình hình diễn ra nhanh quá,chúng tôi không thể kiểm soát nổi. Còn khi bị ?odí? một câu hóc bua hơn là tại sao lại mở cửa tự do cho những người quá khích bên phía Nghệ An lọt vào khu vực mà CĐV Thể Công ngồi, ông Thành liền từ chối rồi biến mất.

    Trong số gần 50 người trong hội CĐV của Thể Công bị đuổi đánh đã có 4 người bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Lê Đức Trung CT Hội CĐV Thể Công bức xúc: ?oTôi không hình nổi lực lượng an ninh trên sân sao lại thờ ơ để người ta đánh chúng tôi ra đến nông nỗi này. Tôi buồn lắm. Về Hà Nội tôi sẽ làm đơn gửi lên BTC giải?Trong khi đó ông Nguyễn Hồng Phong, CT hội CĐV Nghệ An lại biện minh: ?oNhững người đánh CĐV Thể Công không phải người của hội của chúng tôi. Đó là những phần tử cố tình gây rối?.

    19h30, tức gần 2 tiếng sau khi trận đấu kết thúc, gần 200 CĐV Thể Công mới có thể thoát khỏi thành phố Vinh trong sự hộ tống của cảnh sát Nghệ An.
    LÊ ANH
    HLV Phó Thể Công, Đỗ Mạnh Dũng: ?oBTC sân và lực lượng an ninh sân đã làm những gì khi những CĐV của chúng tôi bị ăn đòn? Tôi không dám nói là những ngày này cố tình mở đường cho các CĐV quá khích của Sông Lam hành động, nhưng rõ ràng những gì họ làm là không thể chấp nhận được. Mà không chỉ các CĐV của tôi bị đánh, sau trận, xe chở toàn đội cũng bị ném vỡ tan kính. Cứ thế này, có lẽ các cầu thủ của tôi sẽ không dám trở lại sân Vinh?.
    Lệ Đài (ghi)
    Thể Thao&Cuộc Sống
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vụ này khách quan 100% là do CĐV NA, cổ động viên Thể Công tuy có bốc đồng nhưng ko thể quá hùng hổ trên một sân nổi tiếng ''củ đậu bay" như sân Vinh. Trước nay từ khi tui biết đến TC thì chưa bao h có cái vụ ẩu đả kiểu này. Nghe cứ như bon côn đồ táng nhau ý, pó tay với VFF, xử lý như ...c. Để xem lần nay xử lý thế nào . Đồng Tâm LA dàn đèn bị hỏng phút 80 bắt đá lại cả trận. Thanh Hoá năm ngoái còn c hưa đến mức ấy đã phải phạt đá sân trung lập.
    Nếu vụ này mà ko đc xử cho nghiêm thì chẳng còn thể thống của BĐ VN nữa, bóng đá côn đồ ruộng rẫy sẽ thống trị một thời gian dài > Bùn quá
  3. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Vụ ẩu đả này có liên quan gì đến tỉ số trận đấu không nhỉ??
    SLNA và các CLB của HN từ xưa đã ghét nhau như chó với mèo rồi, các đội kia sau khi giải thể, đổi tên thì xoá ân oán, còn TC thì vẫn như xưa
    Mất dạy thì đập, quê em nó thế, các bác thông cảm
    Đến được Nam Định, Thanh Hoá hay Hải Phòng mà vẫn dám dở trò ấy ra thì không chỉ có thế thôi đâu, chắc phải thế này này.
    Lần này TC kéo đi đông ác, "những" 200, nghe đâu FC đài thọ chi phí, ai muốn đi cứ việc đăng kí, FC giàu sướng thật, chẳng bù FC SLNA, mỗi lần đá sân khách kéo đi đc 1 nhúm, có dám đạp biển quảng cáo, chửi công an đâu.
  4. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Lão đấy là cổ động viên của HAGL, va chuyên đi đá đểu
  5. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Copy bài này từ bên thecong.com.vn
    Đừng để mọi việc quá muộn
    Không phải chỉ là nhữnglời đãi bôi
    Cuối cùng thì điều không ai muốn đã đến, máu người dân Việt đã đổ xuống khán đài sân vận động thành Vinh. Bất luận, đó là CĐV xứ Nghệ hay CĐV Thể Công thì cũng là máu của đồng bào chúng ta. Năm ngoái, máu người Nghệ An đổ ở sân Thanh hóa, đầu năm nay máu người Thanh hóa đổ ở sân Hàng đẫy và chiều qua, thêm lần nữa...luân hồi và có thể chưa có hồi kết?
    Trong giận dữ, vẫn thấy một bác Đức Trung ?" Chủ tịch Hội CĐV Thể công phát ngôn chuẩn xác: Tôi xin nhắc lại, không ai trong hội CĐV Nghệ An tấn công chúng tôi mà đó mà những kẻ quá khích địa phương. Vẫn thấy ông Phong- Chủ tịch Hội CĐV Nghệ An hô hào anh em trong hội giúp đỡ CĐV đội bạn, băng bó vết thương, lấy thân mình ra ngăn cản những kẻ quá khích tay cầm gậy gộc đang sẵn sàng lao vào nhau. Đó là "điểm sáng" trong "bức tranh buồn" chiều qua trên sân Vinh, bắt đầu bằng những cái đầu nóng hơn mức cần thiết, những động thái gây hấn của cả 2 bên. Bóng đá Việt nam là vậy ư?
    Thực ra, nạn hooligan không phải chỉ có ở Việt nam, không phải chỉ có ở sân Vinh nhưng rõ ràng cách hành xử của những người có trách nhiệm khiến cho nhiều CĐV phải suy nghĩ rất kỹ càng khi quyết định đến sân trong những trận cầu nóng. Năm ngoái, cảnh sát của AS Roma chả dùng dùi cui đánh toác đầu CĐV MU thôi đấy sao? Nên nếu là CĐV đội khách mà đòi hỏi cảnh sát địa phương của đội nhà bảo vệ mình thì chẳng khác gì gửi trứng cho...police. Nếu lại ra tay gân hấn trước thì lại càng bất lợi thêm...Tôi không có ý bênh vực cho police Vinh, nhưng rõ ràng không phải chỉ trong khi ẩu đả sân cỏ mà bất kỳ tình huống bạo loạn nào, bạn cũng sẽ thấy những phản ứng rất ?osách vở? của lực lượng bán vũ trang này. Gần như chưa bao giờ bạn thấy sự ?oxả thân? để lập lại trật tự của họ, dù họ có thể làm được điều này.
    Trở lại trận đầu chiều qua, nói chính xác hơn là vụ ẩu đã chiều qua, không biết những người trong cuộc có bao giờ nghĩ đến một kết cục xấu hơn, sẽ có người về với Chúa, sau khi nhận trọn 1 cái gậy cứng vào đầu?! Dễ lắm chứ. Có thể người nằm xuống đó mặc áo đỏ, cũng có thể là áo vàng... và rồi người thân trong gia đình sẽ đón nhận tin dữ đó như thế nào? Để rồi, có bao giờ sửa sai, nói lời xin lỗi...ân hận... để rồi dai dẳng mãi những lời thóa mạ nhau không nguôi như hiện tại.
    Tôi tin rằng, trong trận đấu chiều qua, tất cả những hội viên ?ocó số, có má? của cả Nghệ an lẫn Thể công đều không tham gia gây chiến. Họ là những người yêu bóng đá, có nghĩa là yêu luôn cái đẹp, họ đã chấp nhận tự nguyện vào hội để đứng trong một tổ chức, đồng nghĩa với sẽ tránh xa những cảnh đánh nhau bằng bạo lực vô nghĩa. Cho nên, có tiếp tục để cho văn từ quá khích liên tiếp tuôn chảy trên diễn đàn nữa không là điều các Admin phải cân nhắc, phải suy tính; tất thảy chỉ làm xấu đi những gì tốt đẹp mà lãnh đạo 2 hội đã và đang vun đắp bởi những kẻ qua đường, không có tính xây dựng, không đóng góp cho sự lớn mạnh của đội bóng và bản thân hội.
    Điều này thêm lần nữa khiến Liên đoàn bóng đá Việt nam, các CLB phải có cái nhìn tích cực hơn về phía các hội CĐV nhằm để hạn chế ngay những trận loạn đả trong tương lai. Tổ chức hội CĐV càng chuyên nghiệp, càng đông-mạnh thì nạn hooligan càng khó có điều kiện manh động, sẽ có thêm những cái bắt tay thân thiện, hạn chế đi rất nhiều sự quá khích ngoài sân cỏ, trên các diễn đàn, trả lại cho bóng đá vẻ đẹp vốn có của nó. Hãy đừng để mọi việc quá muộn!.
  6. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Hic nói như bác thì Nghệ An đá ở Hà Nội thì hiền lấm đấy. Còn cái chữ mất dạy thì đập thì đề nghị đạp chết cái thằng Văn Quyến bán rẻ tổ quốc trước đi
    Việt Nam mình, nhất là các tỉnh miền bắc có đặc điểm tính cục bộ đia phương rất cao. Điều đó được thể hiện rất rõ trong bóng đá. Cùng là người Việt cả mà mọi người cứ coi như là người nước khác vậy. Em ghét nhất là cái cách cư xử kiểu vậy.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đồng ý với bác về chuyện địa phương cục bộ. ĐTVN bao nhiêu năm nay ngụp lặn ở cái ao làng ĐNA cũng chính là vì một số cá nhân muốn dùng ĐTVN để lên mặt sỹ diện với nhau. Để một thời gian nữa xem cái danh sách ĐTVN mới như thế nào thì sẽ biết cái vụ sỹ diện này còn hay mất.
  8. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Dân trí) - Trực tiếp chứng kiến từ đầu đến cuối vụ loạn đả đổ máu trên sân Vinh, ông Hường bức xúc cho biết nguyên nhân mấu chốt của sự việc làm cách làm việc thiếu trách nhiệm của BTC sân Vinh. Chính vì thế, theo ông Hường, một án phạt nặng là không thể tránh khỏi.
    Ông Hường kể lại: ?oTrận đấu này đáng lý ra đã kết thúc êm thấm vì cầu thủ hai đội đều thi đấu rất hoà nhã, trận đấu ít có hành vi bạo lực và trọng tài cũng xử lý trận đấu rất an toàn. Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc được ít phút, một nhóm CĐV Thể Công đã phá phách dữ dội, liên tục buông những câu chửi rủa nhằm vào đội chủ nhà. Đáp lại, những phần tử quá khích bên phía TCDK.SLAN đã nhảy vào khu vực của CĐV Thể Công, đuổi đánh nhau rầm rĩ trên khán đài?.
    Ông cho biết: ?oTôi xin khẳng định, ngọn nguồn của vụ ẩu đả xuất phát từ phía CĐV Thể Công. Chỉ có hơn 100 người nhưng nhiều CĐV trong nhóm này đã chủ động gây hấn, cả gan cầm cờ quạt đánh cả CĐV đội chủ nhà. Nhưng trước số lượng vượt trội của CĐV phía SLNA, nhóm CĐV này đã nháo nhào bỏ chạy, thậm chí liều mạng nhảy từ khán đài xuống sân để lánh đòn. Hội CĐV Thể Công, có cả nghệ sỹ Đức Trung, đã khuyên can nhưng không có hiệu quả?.
    Tuy nhiên, ông Hường cũng cho rằng BTC sân đã có lỗi lớn khi để sự việc đi từ những biểu hiện ban đầu trở thành một vụ loạn đả trên quy mô lớn: ?oBTC sân đã sai, họ chính là người có lỗi lớn nhất trong vụ việc này. Nếu họ làm tốt nhiệm vụ giám sát, bảo vệ và trấn áp lúc cần thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế. Khi xảy ra sự việc, lực lượng an ninh rất mỏng, phản ứng cực kỳ thụ động. Lực lượng mỏng, nên trước các hành vi khiêu khích họ đã không thể giám sát được, cũng không thể ngăn chặn nổi bạo lực khi hai bên lao vào đánh nhau. Là người trực tiếp chứng kiến, tôi không thể chấp nhận được cách làm của BTC sân Vinh, họ quá chủ quan, tắc trách và thiếu biện pháp trấn áp CĐV quá khích?.
    Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, ông Hường khẳng định sẽ không cần hồ sơ, biên bản của giám sát gửi lên mà sẽ chủ động đưa ra án phạt thích đáng cho BTC sân Vinh. Ngay sáng mai (15/4), Tiểu ban kỷ luật sẽ công bố án phạt này, và rất có thể sân Vinh sẽ bị phạt theo khung cao nhất ghi trong khoản 3, điều 60 Quy định về kỷ luật của VFF:
    ?oTrước, trong và sau trận đấu, nếu BTC trận đấu không đảm bảo an toàn, trật tự, để khán giả tấn công quan chức trận đấu, đội khách hoặc đội nhà, ném vật lạ xuống sân gây ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu hoặc gây thương tích cho khán giả, cầu thủ, kể cả cầu thủ dự bị, quan chức trận đấu, cán bộ, nhân viên thì bị phạt từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ và phải chịu mọi phí tổn do sự việc gây ra. Các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc dời đến sân trung gian. Nếu tái phạm nghiêm trọng, CLB, đội bóng có thể bị trừ điểm hoặc phạt chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn?. (Trích Quy định về kỷ luật của VFF năm 2008).
    ******************
    Đánh nhau chẳng được lợi lộc gì cả, cũng chỉ là một số thành viên quá khích mới gây nên chuyện. Nhưng ở VN nếu cổ động viên đội khách nào cũng kích động chủ nhà như Thể công thì không bị đánh mới là chuyện lạ.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thật ra thì chuyện gọi là quậy của Thể Công là đập bảng quảng cáo như là trống....nó không ở mức quậy phá mà ăn đòn. Nhưng với SLNA thì họ khoái đánh hội đồng dằn mặt nên bất cứ cái gì cũng có thể vinh vào. Họ đã muốn đánh cổ động viên Thể Công từ trước trận rồi. Nó tái diễn lại vở tuồng đội nào không cho điểm SLNA trên sân nhà là sẽ ăn đòn...vì SLNA giờ đây không còn mạnh nên họ không còn đeo bộ mặt đạo đức gì nửa. Thực tế thì chuyện như vậy dằn mặt cầu thủ trọng tài hành xử côn đồ mafia có từ thời ông Thanh, Vinh Tù và Thắng Tù...khi các lão này quay lại thứ bóng đá du côn và già mồm này tái diễn và thành Vinh sẽ coi như là nơi đi dễ khó về như xưa.
    Nhưng tui nghĩ V lit có sự thay đổi dù chậm chạp, thì cái lối bóng đá phản thể thao kiểu này sẽ không còn thăng hoa như trước.
    SLNA mà bị thi đấu sân trung lập hay không khán giả 3 trận thì trở về vị trí rớt hạng hay trụ hạng dễ dàng. Tất cả các đội V Lit thừa khả năng thắng SLNA....nếu như họ được bảo đảm an toàn tánh mạng từ người hâm mộ tới cầu thủ.
    Thử hỏi cầu thủ Thể Công khiêu khích gì mà bị đập nát xe?
    Đá thế ai đá nổi. Thắng sân nhà thế cũng là nhục, dĩ nhiên hoà còn quá nhục hơn. Nhưng nói thẳng ra vì không đáng mất mạng tại SLNA nên TC cho lại 1 điểm thôi. Hy vọng trận sau TC sẽ thắng 3-0 trên sân nhà mà đòi nợ...chứ đánh nhau cũng chẳng ít gì...nó hạ thấp nhân cách....mà kết bè hung hãn thì mất mặt cả một vùng chứ lỵ. Không nên hành xử du đảng với du đảng...hãy học cách trả món nợ cách cao thượng hơn. Tui tin thực lực TC dư sức làm thế...với lại TC giai đoạn 2 sẽ bổ sung thêm ngoại binh khủng các bác ạ....cở 2 chú TC ngoại ghi bàn cũng chưa muỗi. Nghe nói 1.96m...hàng ngon....chú Hoàng Cẩn chắc đủ cao tới nách hửi nó thôi. Đủ thắng nhẹ 3-0.
  10. aurora1999

    aurora1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói chung để đánh nhau trong sân là BTC ngu rồi, kiểu đek gì cũng bị Liên đoàn nó đè ra phạt, chưa kể đêm hôm còn phải lặn lội mò ra thủ đô biếu xén mấy thằng Liên đoàn phạt nhẹ đi.
    Thích cho đánh thì cứ đuổi ra ngoài sân đập nhau chán mới gọi cảnh sát đến giải tán chứ để đập nhau trong sân thì chỉ có mấy thằng nông dân xứ Nghệ với Thanh là còn áp dụng.

Chia sẻ trang này