1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    DCM bọn BỌ chẳng hiểu sao mà vẫn cứ to mồm cho là mình đúng. Éo biết là sai hay là đúng bạo hành trên sần nhà là bọn chủ nhà cứ sai đã. Mấy ông nghệ này cục bộ và cứ tưởng mình là nhất. sai thì xin lỗi một tiếng đi cho người khác thông cảm còn bày đặt lý lẽ côn đồ.
    Ko hiểu bọn này đang nghĩ gì nhỉ?
  2. namson77

    namson77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên thay mặt những cổ động viên chân chính của xứ Nghệ tôi xin lỗi đến các bạn CĐV TC đã bị tấn công, đặc biệt là Dia_golden đã bị chấn thương nặng tại đầu, và Mr.Dao đã bị gãy tay (như thecong.com.vn đã đưa). Qua đây tôi cũng cảm ơn bác Trung đã có những phát ngôn chuẩn mực, trung thực và các biện pháp để hướng tới việc cổ vũ chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn.Cảm ơn anh Phong và anh em hội CĐV Nghệ An(ở đây tôi xin nói đến chính xác những người thuộc hội CĐV Nghệ An-Không nói chung như báo BĐ đã nói) đã có những hành động kịp thời như báo với lực lượng bảo vệ, tổ chức bảo vệ anh em CĐV, thu gom cờ trống, cũng như bảo vệ thăm hỏi và đưa anh em CĐV TC về HN. Và nhân đây tôi cũng có 2 ý kiến nhỏ
    1. Hội CĐV TC nói riêng và các hội CĐV các đội nên có những biện pháp kiểm soát CĐV của mình, tránh một số CĐV quá khích lẫn lộn gây ra những hành động có thể ảnh hưởng đến tính mạng của các CĐV chân chính. Đặc biệt là khi đi cổ vũ trên sân khách
    2. Các admin trên diễn đàn, là những người có tầm có tâm, nên kiểm soát diễn đàn của mình, tránh những lời tục tĩu gây hiềm khích không tốt.
    Đó là vài ý kiến của tôi vì một nền bóng đá VN, vì một Vn ngày càng tốt đẹp hơn.
    Cảm ơn các bạn.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đồng chí này có giọng điệu giống y hệt mấy chú Nghệ An hay ra vào diễn đàn này.
    Nguyễn Thành Vinh đi đêm giỏi thì là HLV giỏi nhất việt nam, Văn Quyến, Quốc Vượng bán độ thì bảo cho chúng nó một cơ hội, Huy Hoàng táng vào chân người ta thì bảo hậu vệ số 1, sang Thanh Hoá bị ăn đòn thì bù lu bù loa, kêu người ta mất dạy, bố láo, làm như mình ngoan hiền lắm. Còn khi mình đánh người ta thì là tại chúng nó mất dạy, khiêu khích trước.
    Nói chung kiểu gì các chú Nghệ ở đây chả là đúng. Năm ngoái vụ Thanh Hoá còn có mấy người lên đây xin lỗi, năm nay thì từ hôm xảy ra vụ thể công đến giờ, chả thấy chú nào mở mồm được một lời. May sao, cuối cùng có bác namson77 nói lên lời đúng đắn, nhưng tiếc rằng bác chắc cũng là người mới, không cùng hội cùng thuyền với những chú Nghệ hay ra vào trên này.
  4. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    He he tớ là CDV của HAGL, trong truyện này chả đứng về phe nào cả. Tớ thấy Ban Kỷ luật xử như thế là hợp lý, chả có gì phải cãi cả. Kẻ khơi mào bạo động bị phạt, người gây ra bạo động cũng phạt, BTC ko quản lý được sân cũng bị phạt và bị treo sân, thế là quá hợp lý rồi.
    Tớ chỉ buồn cười mấy sự việc như thế này:
    1. BTC sân Vinh (đúng hơn là lực lượng an ninh): đã dám "mượn tay" bọn quá khích côn đồ để xử hộ mình đám CĐV TC ko biết trời cao đất dày hỗn láo kia thì nên im lặng mà chịu phạt, chả có gì phải kêu réo ầm ĩ lên là bị phạt nặng quá cả.
    2. Buồn cười nhất là CDV của TC, đã dám gây sự, đã dám tỏ vẻ anh hùng ở đất khách (cái này gọi là ngu hay anh hùng?) thì phải dám chịu đau, dám chịu phạt, thế nó mới thực sự là anh hùng chứ. Đằng này gây sự xong nhận hậu quả rồi lại đi lu loa ầm ĩ nên rằng mình là nạn nhân, rằng thì là cái đám đánh mình là côn đồ làm hoen ố nền bóng đá VN, nhục lắm các bác ạ.
    Buồn cười nữa là cái lý lẽ fan TC tự cho mình là hiền lành nhất, hơ hơ, cứ phải ở thân phận yếu đuối như fan HAGL chúng tôi ở cái đất HN này thì mới biết fan TC "hiền lành" như thế nào
    Dù sao thì ở ngoài khách quan theo dõi thấy vẫn dễ thông cảm với CDV SLNA hơn là TC.
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tớ cũng chẳng phải CĐV TC, cũng chẳng phải anti Nghệ gì hết, nhưng nói là dễ thông cảm cho fan NA thì cũng ko dc. Vì fan của NA thực chất từ trước đến h đã nổi tiếng là hung hăng rồi. Mình là chủ nhà, nếu CDV bên khach khiều khích, hoàn toàn có thể yêu cầu nhân viên An Ninh làm nhiệm vụ, đằng này các bác ý xông vào tẩn luôn, lại còn cả loạn dân bên ngoai dc tiếp tay nữa chứ. Thực tế nếu đội bóng nào cũng có sân như thế có mà loạn. Cổ động viên của một đội bóng cuông nhiệt khó tránh được quá khích, nhưng xử lý thế nào để quá khích ấy khôn gbieesn thành côn đồ thì đó cũng là thể hiện VH của CDV thôi.
    Bi h sân nào cũng như Sân Vinh, CDV đội khách quá khích một chút (có thẻ dẹp = an ninh) mà CDV nhà ỷ đông ào vào thì còn gì là bd nữa. Về cày ruộng cho rồi. Có cảm giác fan của NA rất thù TC và Thanh Hóa, bao h gặp nhau ngay từ trước trận đã thổi lên nhưng luông khí ko tốt, đó là sự thực quan sát giải VDQG từ trước đén h, từ th ời VS Hùng, Quang Trường... đã như vậy. Vậy có nên thông cảm không ? ---->chẳng thông cảm gì hết, cứ luật mà xử, CDV bên nào làm loạn bên ý chịu, bất kể gây chiến hay ko, BTC sân còn phải phạt nặng hơn nếu để xảy ra sư cố. nếu ko những đôi j bóng đá đẹp , sạch như ĐT LA sẽ cảm thấy xáu hổ.
    Đúng là bóng đá côn đồ thế mà các đồng chí cứ ra sức gào lên bảo vệ
  6. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác này phát biểu rất khách quan. Trong chiến tranh lửa đạn mới biết thế nào là anh hùng. Đất có lề, sông có thói, đã nhập gia là phải tuỳ tục. Các bác đến nhà người ta ồn ào chửi bới, gây sự, chả nhẽ lại hát dân ca tiễn các bác, em kiếu!
    200 CĐV chứ có ít ỏi gì đâu, thử hỏi các bác xếp hàng ngang, đứng thẳng xem có thằng nào dám nhảy vào phang các bác ko. Nếu có em đoán là nó bị tâm thần. Các bác mới bị doạ cho phát đã đái ra quần, mạnh thằng nào thằng đấy chạy, bọn nó thắng thế xông lên đánh hôi, thế thôi.
    Em khuyên các bác trong hội CĐV khác đi đâu thì giữ thái độ hoà nhã đúng mực, tránh hậu quả đáng tiếc như vừa rồi
  7. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Để xem dân Nghệ , dân TC đến Haiphong cổ vũ có dám yêng hùng ko nhé ^^
    giang hồ đất cảng
    đá bóng thì tệ nhưngđc cái máu
    fải ghi nhận thế
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Từ vụ bạo loạn sân Vinh:
    Trọng tài Dương Văn Hiền đã được giải cứu như thế nào?
    04:11:47,16/04/2008
    Khi trọng tài bàn Đỗ Quốc Hoài giơ tấm biển báo thời gian bù giờ của hiệp 2 trận đấu TCDK.SLNA - Thể Công còn 5 phút, khán giả sân Vinh thay vì chăm chăm dõi theo từng đường bóng của các cầu thủ áo vàng, đã đồng loạt chuẩn bị ném mọi phẫn nộ lên đầu ông trọng tài chính Dương Văn Hiền...

    Từng nhóm người phía nách trái khán đài A đồng loạt đứng dậy, tiến thẳng ra phía trước cổng khu vực VIP, số khác chạy lại phía di chuyển vào đường hầm SVĐ, nơi cầu thủ và trọng tài lúc tan trận thường đi qua. Có cảm giác là chỉ cần chờ tiếng còi tan cuộc, kế hoạch ?odiệt ông Hiền? sẽ được thực thi?! Tất cả bắt ngồn từ đâu?

    Phút thứ 40, lưới của Thể Công đã rung lên sau một pha lộn xộn trước khung thành. Cầu thủ Nghệ An mừng ra mặt, ôm chầm lấy nhau. Khán đài sân Vinh như muốn nổ tung, vì họ đã đợi chờ bàn san bằng tỷ số 2 - 2 của đội nhà quá lâu. Nhưng cảm giác ngất ngây ấy ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh khi trọng tài chính Dương Văn Hiền không chỉ tay lên vòng tròn trung tâm, mà lại chạy ngay xuống vạch 5m50, ra hiệu Thể Công được hưởng một quả đá phạt lên. Sân Vinh nóng ngay thời điểm đó. Những tiếng la ó, mạt sát nhằm vào ông Hiền chính thức được cất lên.
    7 phút sau, cũng trong một pha tranh chấp lộn xộn, nhưng là trên không, bóng một lần nữa xé nát lưới thủ thành Sihavy Michal của Thể Công. Hơn 1 vạn khán giả sân Vinh nín thở. Họ hiểu cái cảm giác mừng hụt như lần trước nên tiếp tục dõi theo quyết định cuối cùng từ phía trọng tài Hiền. Ông Hiền thời điểm ấy chạy nhanh lại đường biên hội ý với các trợ lý trong sự phân trần quyết liệt của cầu thủ Thể Công. Kết quả, vẫn là bàn thắng của Sông Lam tiếp tục không được công nhận. Đau đớn hơn cho Sông Lam khi hậu vệ Huy Hoàng, người mà theo xác nhận của tổ trọng tài là đã dùng tay đưa bóng vào lưới phải nhận một thẻ vàng. ?oMáu điên? của CĐV Sông Lam vì thế ngày một nhân lên. Tiếng chửi bới, nhục mạ, thậm chí còn đòi thay trọng tài không ngừng xuất hiện.

    Sang hiệp 2, khi những miếng đánh của đội chủ nhà đang lâm vào thế bế tắc, các đường lên bóng cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội, người Nghệ cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết. Trong lúc chờ mong một tia hy vọng được thắp lên thì phút 67, một chiếc áo vàng ngã vật trong vòng 16m50 của Thể Công. Cầu thủ Sông Lam dừng cả lại, khán giả chuẩn bị ăn mừng 1 quả penalty. Nhưng đáp lại vẫn không có động tác chỉ tay vào chấm 11m của trọng tài Hiền. Ông Hiền đã nói không với cú ngã của Trọng Hoàng trong pha va chạm với thủ môn Sihavy. Theo quan sát của chúng tôi, Hoàng ?obò? trong tình huống này ít nhiều đã chịu một lực tác động không nhỏ, dẫn đến cú ngã, và nếu không có pha va chạm thì ở trong thế đối mặt với thủ môn đối phương, Hoàng có thể đã ghi bàn.
    Kìm nén rất nhiều sau 2 lần mừng hụt, đến đây khán giả đã không thể kiềm chế được nữa, chai lọ bắt đầu được ném xuống sân, và cùng với nó là những dọa nạt: ?oLão Hiền kia, đợt đấy!?. Đến lúc này thì ai cũng nghĩ là trọng tài Hiền rồi sẽ bị? làm thịt. Nhưng may cho ông Hiền là khi đó ở cửa số 13 lại xuất hiện màn khiêu khích của các CĐV Thể Công (dùng cùi trống gõ vào các tấm biển quảng cáo, xô xát với lực lượng bảo vệ), khiến CĐV Nghệ An điên người. Và nhờ sự ?ođiên người? bất ngờ ấy nên tâm điểm từ chỗ ông Hiền đã được chuyển qua hướng khác.
    Thế nên tan trận, khi gặp ông Hiền thượng lộ bình an lên xe về khách sạn, có người vừa nhìn ông vừa nói: ?oNếu không có chuyện của các CĐV Thể Công thì có thể cậu đã bị lên dàn hỏa mất rồi, Hiền ạ!?. Ông Hiền thở đánh phào trước một cú thoát nằm ngoài kịch bản.
    Nhưng hôm qua thì ông trưởng bản kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã ?orung chuông? rằng trận Sông Lam - Thể Công sẽ được mổ băng, xem xét lại những pha xử lý của ông Hiền, và nếu mọi chuyện được sáng tỏ, có thể ông Hiền sẽ bị treo còi vài trận.
    Xem ra cái hạn của ông Hiền vẫn chưa qua!?
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Dcm, hôm đấy thằng em tao theo mấy cụ già CĐV TC về sân Vinh xem, nó hiền nhất bọn mà bị đập đau nhất. Dcm bọn CĐV NA tao gặp ở đâu thịt ở đấy. Bọn Chue Choa này không dạy dỗ cẩn thật không được. Ghét nhất cái kiểu sang sân khác rồi bày đặt hữu nghị, ở sân mình thì côn đồ mất dạy.
  10. messi201

    messi201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể thay mặt tất cả những người Nghệ An được nhưng cũng thành thật xin lỗi các cổ động viên Thể Công!
    Dù ai đúng hay sai thì khi khách đến nhà mình mà để khách bị hành hung thì cũng rất xấu hổ !

Chia sẻ trang này