1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Ai nói là cổ động viên Thể Công hiền, mà fan TC trên này hình như có mình em và bác hung se va. Mà em là cũng là người Nghệ An, mỗi khi không có TC đá thì em luôn ủng hộ NA, chỉ có ức mấy ông trên này tính cục bộ địa phương quá nên mới nói thôi.
    Mà bác bảo CĐV Thể Công gây sự thì cho em hỏi bác có xem gây sự thế nào không mà dám nói. Đập bảng quảng cáo là gây sự thế thì CĐV viên NA có làm thế không
    Mà có những kẻ trên này hình như thấy người Việt làm đổ máu người Việt thì khoái lắm hay sao ý.
    Đối với bọn như thế chỉ có thể nói một câu mất dạy
    Được red_star_7545 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 16/04/2008
  2. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    CHÁN !
    sao dạo mấy đội Tàu bẩn sang Vn đá C1 Châu Á mấy ông yêng hùng Vn ko đốt xé cờ Khựa, đuổi đánh cầu thủ, CĐV Tàu bẩn nhỉ ?
    chỉ giỏi khôn nhà dại chợ

    mà ức thế, lần nào đá với Tàu bẩn mấy đội vn cũng thua liểng xiểng
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Fan TC khi cần thì máu không kém CĐV đội nào đâu. Nhớ năm nào còn phục kích tẩn trọng tài chính ở ngay cổng khách sạn Bảo Sơn vì tội chú trọng tài cùi bắt ép TC ngay trên sân Hàng Đẫy.
    Vụ này xử xong rồi, kể ra fan TC có lỗi, mà không hiểu sao bác Đức Trung với các hội viên không ngăn cản được trò đập vào biển quảng cáo của các CĐV khác? Huống hồ lại ở trên đất Nghệ, kiểu này vào xứ Thanh không biết có phải thuê BTR-152 hay BTR-60 đi hộ tống khi về không nữa. Hành động cãi lại các nhân viên an ninh khi bị nhắc nhở là sai hoàn toàn - nguyên nhân ẩu đả từ fan của TC là chính xác không chối cãi được.
    Điều đáng nói sau đó là việc BTC sân mở cửa tự do cửa số 13 cho khán giả khu vực vào sân mang theo gậy và gạch đá (theo tường thuật của báo chí) mà nhân viên an ninh không có một hành động can thiệp dù là nhỏ nhất. Sau đó là thái độ bàng quang của BTC sân cũng như nhân viên an ninh để mặc ẩu đả xảy ra trên khán đài. Cách bao biện hay giải thích của các vị có trách nhiệm là lấp liếm, đổ vấy trách nhiệm lên khán giả, rất trẻ con và nói nặng là "thiểu năng trí tuệ". Năm ngoái, vỡ sân TH, các fan Nghệ lên đây chửi rủa dân TH không tiếc lời và các fan TH ở đây cũng đã đưa ra những lời xin lỗi. Năm nay các fan Nghệ sao không làm được như vậy??? Mới chỉ có duy nhất bác namson77 mà thôi. Tôi chắc nếu bác Nongdan_WTO có online thì bác cũng sẽ duy nghĩ như bác namson77.
    Cách giải thích đến nhà em nó láo thì chúng em đập hay cái gì gì đó để bao biện cho bạo lực là cách bao biện ấu trĩ, không dám nhận trách nhiệm.
    Tôi là fan TC nhưng chưa phải là hội viên TCFC nhưng tôi cũng xin được nói lời cám ơn chân thành nhất đến các thành viên Hội CĐV Nghệ An. Cám ơn hành động của các bạn và mong các bạn hãy nhận lời cảm ơn này của cá nhân tôi.
    Án phạt thì tùy mọi người đánh giá. Tôi chỉ quan tâm tới kết quả thi đấu hiện nay của TCV mà thôi. Đối với tôi thì VFF không tồn tại từ sau Sea Game năm ngoái (chả nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa).
  4. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Các ông này bị đập đau thì chửi cho sướng chứ các ông cũng không biêt đi sân Hàng Đẫy CDV NA cũng bị đánh đau như thế nào(ấy là CDV NA còn chẳng làm j khiêu khích đấu nhé)!Nhưng tất cả vì đội bóng vì ai cũng hiểu đến sân khách cổ vũ là phải nhẫn nhịn và chủ yếu là hết mình vì đội bóng!Nói thế để biết rằng CDV TC rất đàn bà mặc dù tôi chẳng bao biện cho những hành vi sai trái cho BTC sân Vinh và những kẻ côn đồ quá khích (mà ở sân nào cũng có)!
  5. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Khổ, mình chỉ bảo là giữa 2 bên CĐV TC và SLNA trong vụ này mình dễ cảm thông với CĐV SLNA hơn mà bị bà con vào chụp mũ là bênh SLNA kinh quá
    Lỗi thì bên nào cũng sai rõ rành rành rồi. Ai chả thấy CĐV TC máu chiến gây sự ngay trên sân khách, rồi sau đó lực lượng an ninh của sân vì cay cú mà ko tự mình ra tay được nên "mượn" tay khán giả quá khích ở sân nhà dạy cho "bọn kia" một bài học. BTC sân Vinh bị phạt thế chứ phạt cao hơn cũng chả kêu ca gì được
    Cái đáng nói là: CĐV SLNA trước giờ vẫn nổi tiếng "hung hãn" trên sân khách (chứ ko phải sân nhà nhé - vì có lẽ chả ai dám đến Vinh mà gây sự cả), thế mà chả hiểu sao mấy chú quá khích CĐV TC hôm ấy ăn nhầm cái gì mà lại máu chiến thế ko biết? Rồi có cả Hội CĐV ở đấy mà sao ko ngăn được chuyện ấy, để cho mấy chú kia chửi nhau, đánh nhau với lực lượng bảo vệ? Rõ ràng đọc tất cả các thể loại báo chí (ko phải báo Bóng Đá nhé ) thì Hội CĐV SLNA có chỗ đứng hơn hẳn Hội CĐV TC trong sự vụ lần này.
    Ko phải cổ súy cho cái tư tưởng "mày đến nhà tao gây sự thì tao có quyền tẩn mày", nhưng những người đến nhà người khác gây sự nên lường trước cái hậu quả sẽ bị người ta tẩn, phải tự bảo vệ mình trước khi kêu gào người khác bảo vệ mình chứ, phải văn minh lịch sự trước khi kêu gọi người ta văn minh lịch sự chứ?
    Đấy, tớ chỉ muốn nói với các CĐV TC thế thôi, vì tớ thấy phần lớn các vị ấy đều lên án CĐV SLNA và BTC sân Vinh trước khi nhìn thấy nguyên nhân ẩu đả là do các vị ấy.
    Vụ ở TH thì nó hơi khác một chút, vì các vị TH tẩn cật lực các cầu thủ cơ, chứ ko phải là tẩn CĐV SLNA, trận chiến đó thì hoàn toàn ko cân sức chút nào
    P/S: còn fan TC nói chung ở HN ấy à? Hồi HAGL chúng tớ mới xuất hiện ở V-Leage, lúc đó HA khủng lắm, ra HN chả mấy khi thua hay hòa cả. Trận nào bọn tớ cũng đi xem, lực lượng bọn tớ chỉ có khoảng hơn 50 chục người thôi, mà mỗi lần đi xem sân Hàng Đẫy là sợ fan TC lắm. Trong sân thì các bạn í ném bọc nước nilon vào đầu, các anh cảnh sát nhìn các bạn í với con mắt hiền từ, còn lăm lăm dùi cui chĩa sang chỗ bọn tớ (trong khi bọn tớ có một nhúm, thở còn ko dám nữa là nhìn sang phía các bạn kia). Lúc ra ngoài sân trong đám bọn tớ đứa nào mà nhỡ quên chưa cởi áo HAGL ra khỏi người thì cứ là xác định nhé. Mà cả 2 lần xảy ra vụ ấy đều là fan TC chứ ko phải HN ACB hay Hòa Phát gì nhá. Trước khi HAGL xuất hiện, tớ cũng thích TC lắm, từ cái thời còn là CLB QĐ cơ, nhưng ra HN được vài năm, đi xem bóng đá vài lần thì tình cảm đó nó bị mai một đi nhiều.
    Đợt này HAGL chúng tớ sút phong độ, ra HN toàn đá thua nên nguy hiểm cũng bớt đi
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Thật là bó chiếu với cái suy nghĩ của dân nghệ. Ko hiểu ăn uống gì mà nghĩ như vậy. Dừng soi chuyện củ mà nguỵ biện cho chuyện tương lai. CĐV bọn tôi chắc ko bẩn tính như CĐV SL đâu.
    Sai thì nhận lại còn bày đặt nguỵ biện bào chửa. THử xem từ ngày lên chuyên nghiệp của BĐ VN có năm nào NA lại ko có vụ ầm ỷ. Các ông suy nghĩ như L... ****
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói là nói cái đập vào biển quảng cáo của đội bóng chủ sân của các CĐV TC trên sân Vinh, liên tưởng đến sự kiện vỡ sân năm ngoái ở TH.
    Tôi liên quan gì đến đám fan Nghê? Đọc kỹ các bài tôi viết trong Box này xem tôi là fan của đội nào.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tớ kô rõ chuyện này lắm!Chỉ nghe tụi đi xem về bảo là có cả CĐV của HN-ACB đi cổ vũ cho TC tiện thể tẩn luôn mấy thằng CĐV đội khách,nhất là dân TH!Tớ cũng phải ủng hộ TC nhưng kô dám đến sân mặc dù có free
  9. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dư âm trận đấu giữa Thể Công -SLNa trong tôi vẫn chưa phai mờ và có lẽ theo tôi đến suốt cuộc đời này .
    Người ta có thể nói chúng tôi bằng đủ kiểu :Dân Cá gỗ ,bọn Bọ ....nhưng có một điều rằng họ không thể nào đùa cợt với dân Nghệ được .Sẽ thực sự nghuy hiểm co họ -và người Thể Công chắc đã rút ra được bài học cho chính mình -bài học xương máu.
    http://www.slna-fc.com/default.asp?id_tin=5896
    CĐV Thể Công đã sai -rất sai khi hành động không có suy nghĩ trên đất Nghệ.Những kẻ này thậm chí không còn nhớ đến quá khứ nữa thì phải.Quá khứ mà họ luôn phải chịu đau đớn và nhục nhã .Năm 2004 SL đã tẩn cho Thể Công 8-1 -một con số thiên văn để rồi Thể Công xuống hạng với vết thương lòng mãi mãi không lành...
    Chúng tôi- những người Nghệ chỉ mong rằng cđv Thể Công hãy trầm tư suy nghĩ lại về bản thân minh` và các cổ động viên tuyển khác cũng vậy.Để không lặp ại sự đau lòng lẫn nhục nhã này nữa.
    Bị đánh ,bị đập ...ngồi dưới sân hơn 1 tiếng trong nỗi sợ hãi ....thật nhục nhã .Đến nhà vẫn chưa hết run rẩy ....đến nay vẫn run run .
    Chắc họ suốt đời không đến sân Nghệ nữa ....
    Người xứ Nghệ vẫn như những ngày xưa.Chơi đẹp khi người ta đẹp với mình và ngược lại .Ai không hiểu luật đó thì phải nhận đau thương mà thôi.
    .................................
    Người ta so sánh giữa CĐV Thanh Hoá và cđv Nghệ -2 người hàng xóm:
    Nhưng họ không hiểu rằng Thanh Hoá chưa bao giờ và mãi mãi không là mọt thế lực trong bóng đá VN.Tuyển của họ không có chiều sâu nhất định và thế hệ kế tiếp không có nhiều ...
    CĐV Thanh Hoá là kẻ đi sau khi mà người SLNa, Hải P, TC ...đã làm cách đây gần 20 năm.Họ không phát xuất từ tình yêu đích thực cho bóng đá mà vì sự sĩ diện :Ta phải bằng bạn bằng bè ,quê rau má ta cũng có cái gọi à bóng đá ,quê ta gần Nghệ an mà thua kém nhiều thứ qúa ....v v .
    Một dạo rộ lên nhưng họ không thể mãi như vậy được bởi họ không đủ sức để làm nữa .Thanh Hoá có điều gì để làm ầm ĩ :Nếu làm nữa thì thiên hạ sẽ cười vào mũi vì sự ngu ngốc chứ chẳng được điều gì cả.Bởi họ là ai ?
    Trận Thanh Hoá với SL họ đã làm một việc đáng phêphan'' và nên ci thường :đánh cầu thủ.
    Trong khi họ không có lỗi lầm gì hết.
    Người ta thấy ghê tởm vì sự dã man của Thanh Hoá chính à ở chỗ đó.: Ai cũng đánh ,cũng chửi .Chẳng có luật lệ gì sất...Đến sân nào cũng vỡ ...Sống trong cuộc sống này phải có luật lệ của nó chứ như một con thú thì mãi mãi bị khing rẻ.
    Thanh Hoá chắc đã nhận ra điều đó.
    Họ -một bé con trong làng bóng đá.
    Còn CĐV Nghệ thì sao :Sau trận TC-SL số member của SL vào ws của Thể công có khi còn nhiều hơn cđv của Thể Công .Điều đó một phần nói lên sức mạnh của cđv Nghệ.
    Ở Nghệ bóng đá không hẳn chỉ là bóng đá mà la` cả một triết lí.Họ có thể lỗ mãng đôi chút ,văng tục đôi chút nhưng đằng sau là tình yêu bóng đá bất diệt -lòng tự tôn bất diệt.
    ........................
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Người xứ Nghệ vẫn như những ngày xưa.Chơi đẹp khi người ta đẹp với mình và ngược lại .Ai không hiểu luật đó thì phải nhận đau thương mà thôi.
    ============================
    Vâng chơi đẹp lắm....hầu như tự cô lập sống 1 mình là gánh nặng cho trung ương và các tỉnh khá. Nghệ An là tỉnh nghèo và ít những dự án đầu tư coi được 1 nước. Nếu không có công ty quốc doanh mà nhà nước bảo trợ và chi không ít tiền (coi như là bao cấp) thì Nghệ An có gì tự hào? Lilama của các bác tự nhảy ra tài lanh tổng thầu...lắp xong cái Nhiệt Điện Uông Bí....cả năm nay chạy 3 bửa hư 2 bửa bửa sáng bửa lập loè, lắp cái Nhiệt Điện Cà Mau thì rotor chay run như cầy xấy (máy siemen chứ phải đồ bỏ đâu)...chỉ dám chạy 40% công xuất...mịa giỏi lắm chơi đẹp lắm....không nói vì chán quá không muốn nói chứ đừng tưởng hay ho.
    Chỉ tội những người nghệ nghèo tha phương cầu thực vì những hành động của 1 đám chẳng ra gì ở địa phương mình mà bị nhiều người hầu như không quan tâm. Hồi tôi về Sài Gòn (nơi tui lớn lên sinh ra) chơi với bạn...tính cho tiền ăn mày mà đứa bạn nó cản vì người này nói dọng...miền các chú...tui nói đây là sự thật...cho dù các chú tự ái đòi ban tui tui cũng không ý kiến. Tui thì không có quan tâm vì tui sống nước ngoài 20 năm rồi...nhưng bạn tui nó có suy nghĩ như vậy. Tại Sao? Tất nhiên giờ tui đã phần nào hiểu.
    Có đi xuyên Việt...bố biểu cũng không dám ghé chân vùng đất quí vị...có khi ho lớn tiếng cũng là khiêu khích khiến quí vị bạo động. Đường vô xứ Nghệ loanh quanh...non xanh nước biếc...vvv và vvv....nhưng du lịch không phát triển.....bởi vì quí vị chơi quá đẹp...chơi chỉ biết cái lợi cái đúng phần mình nên chẳng ai chơi với quí vị....rồi tự hào sống một mình như vậy trong thế giới rộng lớn...chắc chắn sẽ không bao giờ khá nổi.
    Mịa đá bóng sân nhà mình, mở cửa cho người vào đánh hội đồng người ta...mà vẫn đúng....đúng là ngang hơn cua.

Chia sẻ trang này