1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Ba, 29/04/2008, 09:39
    Công Vinh tan giấc mơ sang Nhật đá bóng
    TP- Gần một năm trước, khi Công Vinh cùng đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam bay cao ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và ASIAN Cup 2007, phong độ chói sáng của tiền đạo này đã lọt vào mắt xanh một số đội bóng Nhật Bản.

    Công Vinh vẫn tự tin bởi sự nghiệp của anh còn rộng mở. Ảnh: Quang Thắng

    Trong số đó, Ehime F.C, CLB đang chơi ở giải hạng Nhì Nhật Bản, tỏ ra có ý định nghiêm túc nhất.
    Sau khi ASIAN Cup 2007 kết thúc, thông qua rất nhiều kênh liên hệ khác nhau, Ehime F.C đã thu thập được hơn 20 CD và DVD về Công Vinh trong sắc áo đội tuyển Việt Nam và CLB TCDK.SLNA.
    Thậm chí, Ehime F.C còn nắm được cả thông tin về Công Vinh khi cầu thủ này còn ở lứa tuổi... mẫu giáo.
    Ehime FC là một CLB bóng đá chuyên nghiệp có đại bản doanh tại Matsuyama, thủ phủ của tỉnh Ehime.
    Ehime FC được thành lập từ năm 1970 và đến năm 2003 thì giành quyền lên chơi ở giải hạng Ba.
    Sau khi đoạt chức VĐ giải hạng Ba Nhật Bản (JFL) năm 2005, Ehime FC hiện đang chơi ở giải hạng Nhì.
    Thành tích đáng kể nhất của Ehime FC là chiến thắng trước Urawa Red Diamonds, quán quân AFC Champions League 2007, tại vòng 4 Cúp Hoàng Đế vào tháng 11/2007.
    Trong đội hình gồm 35 cầu thủ hiện nay của Ehime FC chỉ có duy nhất 1 cầu thủ nước ngoài là tiền vệ Kim Tae-Yeon (Hàn Quốc).
    (Nguồn: Wikipedia)

    Nhờ một số đầu mối liên lạc tại Việt Nam, Ehime F.C cũng đã có được bản CV của Công Vinh do chính tay cầu thủ này thực hiện.
    Sau khi nghiên cứu hồ sơ của Công Vinh một cách rất kỹ lưỡng, Ehime F.C còn thuê ?ođiệp viên? ở Việt Nam để kiểm tra tính xác thực của toàn bộ những chi tiết trong hồ sơ mà Công Vinh gửi đến.
    Mặc dù Ehime F.C không đưa ra hứa hẹn cụ thể về chế độ đãi ngộ nhưng một nguồn tin của Tiền phong cho biết mức lương mà Công Vinh có thể nhận được ở Nhật Bản sẽ lớn hơn rất nhiều so với lương tháng cao nhất của một cầu thủ Việt Nam ở V-League (ước chừng 2.000 USD).
    Về phía Công Vinh và TCDK.SLNA, cả hai đều tỏ ra rất hứng thú với sự quan tâm từ nền bóng đá của xứ mặt trời mọc.
    Công Vinh khẳng định sẵn sàng ra nước ngoài chơi bóng để nâng cao trình độ nếu có cơ hội, còn Giám đốc điều hành TCDK.SLNA Hồ Văn Chiêm tiết lộ đội bóng xứ Nghệ không muốn chuyển nhượng Công Vinh cho một CLB nào của Việt Nam nhưng nếu là một đội bóng Nhật Bản thì TCDK.SLNA sẽ xem xét nghiêm túc.
    Tuy nhiên, cách đây ít ngày, thông tin từ Nhật Bản báo về cho biết, Ehime F.C đã chính thức rút lại ý định mời Công Vinh sang chơi bóng vì lý do thể hình của tiền đạo này không thích hợp.
    Theo một thành viên của BHL Ehime F.C, Công Vinh là cầu thủ có trình độ chuyên môn tốt nhưng các hậu vệ tại giải hạng Nhì Nhật Bản lại chơi rất rắn và một cầu thủ có thể hình trung bình như Công Vinh (so với các đồng nghiệp Nhật Bản) sẽ khó trụ lại được ở một giải đấu khắc nghiệt như vậy.
    Đón nhận thông tin này vào hôm qua (28/4), Công Vinh tỏ ra khá bình thản vì ?onếu tôi ra nước ngoài chơi bóng được thì tốt, bằng không thì cũng chẳng làm sao, bởi sự nghiệp của tôi vẫn còn dài?.
    Cũng theo Công Vinh, việc bị từ chối cũng đã nằm trong dự liệu từ trước của tiền đạo này và Công Vinh không cảm thấy quá buồn khi lý do khiến CLB Ehime F.C từ chối anh lại là hạn chế chung của đa số cầu thủ Việt Nam.
    Thậm chí, Công Vinh còn cho rằng chuyện Ehime F.C rút lại ý định chiêu mộ Công Vinh ở một khía cạnh nào đó có thể xem như chuyện ?oTái ông thất mã?, bởi ?onếu sang Nhật Bản mà vì một vài lý do khách quan mà tôi không thể hiện được mình ở môi trường bóng đá khốc liệt như vậy thì chẳng phải là một tai hoạ hay sao?.
    Tuy nhiên, Công Vinh cũng cảm thấy hài lòng và rất vui vì được một CLB Nhật Bản như Ehime F.C đánh giá cao và từng có ý định nghiêm túc với anh.
    Nhật Huy
    ==========================
    Tất cả những tin tưc giật gân kiểu xe cán cho trong làng bóng đá VN đều bắt đầu từ .....SLNA.
    Chừng nào Man Xanh nghiêm túc...từ chối Huy Hoàng ?
    Trình độ hạng 2 Nhật mà Khốc Liệt à...chắc hơn cái đội tuyển sinh viên Vn tại Nhật một tẹo.
    Còi qué bị chê rồi.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    1m72 thì cũng chẳng phải quá lùn, Tevez cao có 1m7, Scholes cao 1m73, Park cao 1m75, Nani cao 1m75. Chúng nó đều chơi được trong môi trường bóng đá đỉnh cao đồi hỏi nhiều thể lực của Anh. Xavi cao 1m67, Messi 1m7, Iniesta cao 1m7 cũng chơi cho Barca được.
    giải J-League thì là gì so với Anh, Tây Ban Nha. Chẳng qua chú Công Vinh không đủ trình thôi. Thể lực quá yếu, tiền đạo gì mà 10 quả đối mặt thủ môn không vào được lấy 2. Cả đội nó được có 3 cầu thủ nước ngoài trong đội hình, cho chú trình cỡ công vinh vào, thì thà bỏ thêm chút mua thằng Nam Mĩ còn hay hơn.
    Còn cái chuyện từ chối, chả nhẽ bọn nhật lại nói, đá tồi thế mua thế nào được. Đấy là cái lịch sự tối thiểu trong làm ăn. Nhiều bác việt nam ngây thơ cứ tưởng nước ngoài nó khen là khen thật. "XÃ GIAO THÔI".
    Cái vụ 20 cái DVD rõ ràng là thằng nhà báo nói phét. Chuyên gia đi mua cầu thủ, nó chỉ cần đến xem chú Công Vinh đá 4-5 trận là biết thừa trình chú ấy rồi, cần gì phải phân tích đến 20 cái DVD.
    Mấy ông Sông Lam cũng nổ lắm cơ. Bọn Man xanh nó dám tính chơi cả Ronaldinho, mà thèm một thằng trung vệ ở nền bóng đá hạng bét thế giới à.
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là câu chuyện "CÁ GỖ" thôi. Ngày nay "CÁ GỖ" được sử dụng như hình thức thủ dâm tinh thần. Theo thông kê, phần lớn các nhà báo Việt Nam là dân cá gỗ. Điển hình tạp chí văn nghệ quân đội được đọc lái đi thành "vân đội quân nghệ"
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Câu lạc bộ người ta hằng năm để ý tới hàng máy chục cầu thủ, thế mà mấy bác nhà mình lại cứ tưởng như chỉmỗi CV nhà mình. Thực ra họ nhắm CV cũng là một tin vui,nhưng bảo cầm đến 20 đĩa CD thì đúng là bốc phét ko thể tin đc. Những bài báo kiểu này thực sự dù muốn hay ko cũng phải nói một câu là dân ta hay tự sướng quá, làm lu mờ thực tế.
    Nếu một cầu thủ nào đó của VN đc đi nước ngoài thi đấu thực sự thì ko cần báo chí nói gì người ta cũng tự hiểu.
    Đáng lo cho CV, có vẻ như càng ngày anh càng hơi lạm dụng hình ảnh của mình! Mà như thế có hại nhiều hơn lợi. Messi, Xaviola, ... nhiều "maradona con" của Arghentina còn bị báo chí làm hỏng cả sự nghiệp thì CV nhà mình liệu có đủ sức đc ko ? Thật may cho bđ VN thời điểm này là còn có khá nhiều nhân tài (chưa đc khai thác ) để trọng dung . Dạo này thấy CV còn lên báo chí nói nhiều hơn cả VQ khi xưa. Các cụ đã dạy "nói ít làm nhiều " cứ nhìn Lê Huỳnh Đức, Trận Công Minh ngày xưa thì rõ, hay trên bình diện thế giới như Maldini, Cafu đều là những cầu thủ luôn giữ đc phong độ suốt cả đồi cầu thủ . Họ nổ rất ít. Đừng AQ nữa VN ơi!
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận cầu đinh của tuần này kết thúc khi Thể Công thắng Hải Phòng 2-1.
    Chúc mừng Thể Công fan và hơi chia buồn HP fan....lưỡng hổ tương tranh mà.
    Nghe nói Ngọc Thanh có 1 pha xuất thần như Ronaldo lừa qua 3 hậu vệ TC hạ gục thủ môn ngoại của TC bằng cú sút đẳng cấp....thế thì vào tuyển thôi, tuy nhiên cuối cùng thì TC vẫn thắng. Đã lâu rồi TC không nếm mùi chiến thắng. Cũng lâu rồi TC không ghi 2 bàn...còn ghi 3 bàn thì càng không biết hồi nào nửa.
    Có thể nói TC không tưng bừng cháy bỏng như HP. Không ầm ỹ và huỷ diệt như SLNA. Không giàu như Bình Dương hay thất thường như HAGL, hoặc kiên cường như ĐTLA, hoặc nhúng nhường mà đường đường tiến như Thep Cảng.
    Thể Công không có gì hết như trên....đơn giản vì Thể Công chỉ là 1 tượng đài. Tượng đài theo năm tháng rêu phong...ai muốn qua tượng đài phải cẩn thận không trực té vậy thui.
    Thật ra mà nói mùa này rất ít đội thắng được Thể Công...có thắng cũng cực kỳ gian nan và nhờ hên. Cho nên có thể nói fan TC có thể yên tâm với mục tiêu trụ hạng của mình. Chuyện vô địch QG e quá xa tầm với bởi vì như các bọ SL nói nếu SL không thèm vô địch....mới tới đội khác. Có lẽ vài vòng tới SL sẽ không thèm vô địch thật thì sao, có khi họ bèo dạt mây trôi...xuống nhóm trụ hạng cho an toàn. Hải Phòng thì cháy bỏng...nhưng sẽ có lúc nguội lạnh....lúc đó thì ai chê TC lượm nhé...được không.
    Ôi Thể Công chúng ta là người lính hát mãi khúc quân hành.
  6. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Thể Công không đứng đá bóng mà nằm đá bóng quá giỏi Hp quá nôn nóng dâng lên tấn công.
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nói thật là tui ko có cảm tình với lối đá của TC hôm nay tí nào. Lâu lắm rồi mới xem TC đá, thật thất vọng, nhiều kịch sĩ quá, ngay từ đấu hiệp 2 đã có bao nhiêu chú nằm ăn vạ. Thực tinh mà nói TC hiện tại có rất nhiều nhân tài nhưng thực tế có cảm giác các cầu thủ ko bao h thi đấu hết phong độ của mình . Tui ko thấy có nhiều đường nét trong tấn công của TC.
    Nhin TC đá có cái gì đó giống tuyển VN dưới thời Rieldn, và hao hao giống Liverpool ở giải ngoại hạng Anh, chẳng có đường nét rõ ràng như GĐT hay Bình Duơng.
    Nhưng cũng hi vọng đó chỉ là khởi đầu của một đội bóng tốt vừa lên hạng ! hi vọng những mùa sau TC sẽ đá đúng với truyền thống của mình hơn
  8. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Cái gì cũng có giá của nó thôi. Hôm nay các bác được trọng tài thiên vị thế rồi còn gì. Còn mấy quả chơi chả có gì là fair play nữa chứ
    Nhưng công nhận hôm nay bên CĐV Thể Công ko đẹp bằng bên HP kể cả tinh thần cũng như cách cổ vũ. Xin lỗi các bác về cái vụ một số kẻ ném đá vào xe CĐV HP
    Được red_star_7545 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 03/05/2008
  9. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Không nói thế được bác ạ, Thể Công xét về tuổi đời là trẻ nhất trong các đội dự năm nay, kinh nghiệm còn non, chưa thể tạo ra ngay một cái gì như mọi người muốn được. Đội hình TC năm nay là một đội hình của tương lai
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Ngọc Thanh này có cái lạnh lùng bình tĩnh của kẻ sát thủ đối thủ kiểu nào cũng chơi được không như Công Vênh. Vênh nhà ta lúc mới vào trận thì chắc thuốc lắc vẫn còn nên hăng máu một tí nhưng cuối cùng thấy đối thủ to con bám sát là chú này cứ lẻn lẻn chui ra ngoài biên chứ đếch giám bang vào. Nói chung Ngọc Thanh, Tăng Tuấn, Thanh Bình là chắc suất tiền đạo của ĐTVN rồi.

Chia sẻ trang này