1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Phàm cái gì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhiều nơi thì người ta đúc rút ra được chân lý. Dân gian xưa nay vẫn làm thế, cần đe.ó gì phải chứng minh.
    Để anh mở mang cho chú mess tí nhá!
    Năm ngoái HLV Văn Sỹ Hùng cuốn gói khỏi V.NB vì sao? Vì chỉ đưa cầu thủ nhà mình vào đội hình chính, những thằng còn lại đ.éo chịu đá, 3 chống lại 8. Chống thế đ.éo nào được, ra đi trong im lặng chứ còn sao nữa. Nhân tiện nhắc tới bố con Văn Sỹ Chi cũng là chuyện vắt chanh bỏ vỏ nhể.
    Năm nay vẫn V.NV bỏ tiền tỷ ra mua 2 chú Nghệ tên Thắng, cầu thủ gọi nhau bằng tiền. Cộng với bản chất Nghệ nữa thì gì mà không loạn, cái trò phản thầy thì chú Nghệ rành nhất nhỉ.
  2. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các hạ nói là :HAGL sa thải cầu thủ gốc Nghệ , HP HN -HN ACB xuống hạng là do cầu thủ Nghệ ,NH Đông Á cũng do Nghệ ....nhưng thử nghĩ rằng có vô số cầu thủ tài hoa các tỉnh mà không dùng ,nay lại rước bọn cá độ ,cá gỗ ...về làm gì .
    Hãy nghĩ nữa là HAGL được như hôm nay là công lớn của ai ? Mâý thằng thanh niên trồng cafe ở Gia Lai chắc.
    HN ACB,HP HN ,NHDA trước kia có ai bảo là tốt đẹp đâu.Nay cầu thuẻ Nghệ về thì đổ lỗi cho Nghệ.
    Cầu thủ Nghệ thực chất là cái thằng làm thuê cho chủ.Nếu xảy ra chuyện gì thì lỗi là lỗi ở cái thằng chủ nhà chứ kêu ca gì bọn nó.
    Các hạ chẳng khác gì mút kem qua tấm kính mà khen kem ngon cả.Không hiểu nội tình mà phát ngôn linh x tinh làm rối loạn kỉ cương.tội đáng chém 3 họ.
    Trước kia bọn cầu thủ Real lấn át HLV ,mấy ông tự sắp xếp đội hình phe phái với nhau ....nhưng thử hỏi có ai nói đâu.Bởi chính HLV và bọn quản lí nhu nhược dung túng bọn nó nên mới ra vậy.
    Mẹ ,bây giờ thu cuộc lại trách bọn làm thuê.
    Ngu thế không biết.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói như chú thì 2 ********* Văn Quyến và Quốc Vượng đá thuê bán độ cũng đíu có lỗi.
    Thằng Vinh Tù và Thắng tù cũng ngây thơ vô tội luôn.
    Chán cho cái bản chất cái gì của ta cũng hay cũng đúng cũng không xai....cứ bướng bò, ích kỹ, thủ đoạn và tự cô lập do tự tôn...thì không ai chơi lại mình rồi thì mình chẳng có ai chơi bị cạch mặt...tất nhiên cái nghèo, cái dốt còn mãi. Tự mình hảnh diện Trần Minh khố chuối cũng tốt thôi.
    Phải công nhận 1 điều về số lượng thì lò SL cho ra vô địch = cả nước thực thi phương châm nhà nhà bỏ học, bỏ làm đá bóng mong xoá đói giãm nghèo.
    Nhưng chất lượng và đạo đức thì tồi nhất....cho nên từ thời Phi Hùng (tức 32 tuổi)...tới nay lò SL cho ra 4,5 đợt....tự sinh tự diệt hết 90%.
    Nói gì đâu xa lớp Thanh Thưởng, Tân Thịnh, Lâm Tấn, Công Mạnh, là lớp trẽ thay thế của SL cho lớp trước nó khó trị....tương lai chưa thấy tốt hơn mới 23-25 t mà trị không nổi cũng phải tiển đi...giờ đám Văn Vinh, Hồng Việt...cũng hỏng, còn đám Trọng Bình...linh tinh beng gì cũng sẽ không bao lâu.
    Đợt thằng Như Thuật Văn Quyến Quốc Vương thì hầu như giải nghệ hay tù đày hoặc vật vờ xó chợ.

  4. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Hình như có một số chú không có việc gì làm, chỉ đợi cái thằng cầu thủ Nghệ nào nó phụt sh*t ra bốc mùi là xông vào hay sao ấy. Nếu không có thì các chú cũng móc ra bằng được.
    Mịa, các ông bầu đội bóng nó bỏ tiền ra mua cầu thủ, trả lương nó khôn gấp vạn lần các chú, đợi đấy các chú dạy khôn cho nó.
    Ngay như cái đội Ninh Bình lượt đi có dẫn đầu liên tục thì không thấy các chú ho he gì, bây giờ nó đá bết bát mấy trận, các chú cũng chẳng biết tại sao (có xem bao giờ đâu, cầu thủ còn không nhớ..) là các chú gau gau... ngay. Ngay đến giám đốc điều hành (Phong) nó còn thay, chứ 2 -3 thằng cầu thủ (bình thường) thì ngán thì mà nó không có đi ma cao. Các chú chỉ được cái nghe hơi nồi chõ và hóng hớt thì giỏi nhất.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đồng Tháp lên xuống hạng như cơm bửa. Thanh Hoá lúc nóng lúc nguội. Bình Dương, HAGL, GĐT có những trận thắng và thua.....NHƯNG nội bộ không bao giờ chia bè đổ thừa nói xấu nhau. Họ cùng vinh nhục...và cuối cùng thì cùng nhau phấn đấu tạo vinh quang....bời vì sao ?
    Vì những đội này không có từ 3 chú NA trở lên...đúng không?
    Còn những đội ngược lại thì ó ché lẫn nhau....mà nói chi xa khi SLNA thua trận sang tới lần thứ 3 thì cđv chửi đằng cđv, cầu thủ chửi đằng cầu thủ, lãnh đạo đâm chém đằng lãnh đạo....ngay khi xuôi chèo mát máy thì chuyên bè phái triệt hạ tranh dành vẫn âm ỹ...hiên nay xem như lực lượng Thắng tù và Huy Hoàng đang từ từ thắng thế nắm quyền kiểm soát. Thịnh đen muốn yên thân phải ngoan ngoãn nghe lời và làm bình phong.
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    ---------------------------------------------------------
    Điều này thì Đúng, trước đến h mỗi khi báo chí nói một câu lạc bộ có chuyện, cầu thủ lên mạng tố lẫn nhau thì đúng là chỉ có CLB nào có 3 cầu thủ NA trở lên. Nói gì thì nói, nếu một đội bóng, dù là lụcđục đến mấy thì cũng cần phải tự giải quyết, nếu đem chuyện nhà lên nói với báo chí thì dù là anh nói thật hay nói láo thì vẫn sẽ gây ra mất đoàn kết nội bộ. Cứ nhìn chú Inter ở giải Ý thì biết, lẽ ra đã VĐ từ lâu rồi, nhưng từ ngày hai cái thằng Materazi và Ibrahimovic lên báo chửi nhau, oánh nhau là lủng củng ngay, bây h tự dung nguy cơ bị ROMA soán ngôi vẫn còn hiện hữu.
    Sau khi anh đi khỏi CLB rồi, a muốn nói gì thì nói, còn khi ở trong CLB , trong một tập thể, thì a phải tìm cách để dung hoà. Thực sự việc Cao Xuân Thắng lên báo nói xấu về HT là một hành động ko hay chút nào, nhất là khi V.NB đang trong giai đoạn nước rút rất quan trọng, cần phải đoàn kết hơn bao hết, bây h nếu có thay đổi, cho dù đuổi cả HT và QT ngay lập tưc (đấy là nếu QT và HT đá láo thật) thì chắc chắn tình hình NB sẽ ko khả quan hơn. Vì thực tế đây vẫn là hai cầu thủ rất quan trọng của đội.
    Thật tiếc cho NB, nếu BLĐ đội này đc như Đổng Tâm hay Binh Duong thì có lẽ phía bắc sẽ có thêm một đại diện đáng để quan tâm hơn !
  7. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Hàng phòng ngự thể công cũng chỉ thế mà thôi. Đẳng cấp GĐT được thể hiện. MẶc dù bị ép nhiều trận nhưng Gạch vẫn thể hiện ở 1 đẳng cấp khác
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    TC thua hai quả đầu cực nhảm, mà thua thế lại thấy hay, cái bài phòng ngự tiêu cực không phù hợp với TC chút nào.
    Hải Phòng lại hòa, dạo này đá chững quá. 4 trận gần đây chưa thấy ghi quá 2 bàn.
  9. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng ngoại binh HP dạo này chán wá toàn để mỗi Ngọc Thanh ghi bàn mấy trận nay rồi hèn gì mà không bết bát.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thì cũng có trận này trận kia chứ các bác. Trên sân Gạch với phong độ của họ thì TC chỉ hy vọng kiếm 1 điểm nhưng xem ra thì đã không hoàn thành.
    Có một điểm chung là những đôi miền Nam như Gạch, Bình Dương và Gổ, Cảng SG....họ có 1 chính sách đối nhân xử thế với ngoại binh tốt hơn các đội miền Bắc. Ở những đội này mới có chuyện ngoại binh ở lâu 2,3 năm hoặc hơn nửa.
    Thứ 1 khi họ tuyển quân họ có tầm nhìn, ngoài vấn đề kỹ thuật lại là tuổi tác thể trạng....tất cả phù hợp tiêu chí gắn bó lâu dài với đội.
    Thứ 2 Ngoại Binh cũng là con người khi lên lúc xuống và các đội miền Nam thường cảm thông hơn cho họ thời gian phấn đấu.
    Vì vậy ta thấy một sự gắn bó yên tâm cho mái nhà của mình và cùng cố gắng vì mục đích chung. Do đó lực lượng ngoại binh của họ đều, không chảnh, và hết lòng.
    Bất cứ 1 cầu thủ nào đa số trên nguyên tắc đều hiểu đời thì ngắn muốn có đội thi đấu lâu dài mức tưởng thưởng đúng công sức vừa phải....chính những yếu tố trên giử chân Như Thành, Minh Phương...tới Philani, Kesley, .....
    Các bố làm bóng đá miền Bắc thì khác hẳn...cần thì vung tiền vượt trần lấy cho được những anh mình nghĩ là tốt. Xong thì kỳ vọng quá cao lúc nào cũng muốn họ đá với 90-100% công xuất...tịt ngòi hay yếu phong độ là năm sau thảy. Hầu như hiếm ngoại binh nào sống thọ với đội quá 2 năm,,,và bản thân ngoại binh cũng hiểu cái đòi hỏi khắc nghiệt vô lý và cách đối xử thiếu cái tình bạc bẽo vậy nên lúc nào cũng sẵn sàng bay....có bến đậu cao giá hơn là bay.
    Một khi anh không nghĩ CLB là nhà chỉ là nơi tạm tá túc và chuyện đầu tiên là bảo vệ bản thân- nồi cơm nhà anh. Chuyện hết lòng vì chiến thắng chung khó xãy ra.
    Dĩ nhiên trong ngoại binh cũng có những tên chảnh...nhưng phần lớn đều đá bóng với 1 tấm lòng yêu nghiệp như ai....mà đã thế ai không muốn 1 bến lâu dài.
    Cảng để thủ môn Livingston ra đi....sau vài mùa với nhau...không phải do Cảng không đối đãi kiểu chiêu hiền đãi sĩ....nhưng vì chú này tưởng là có bầu trời khác trong xanh hơn....kết quả thì Livingston giờ ở đâu....mất tăm.
    Anh em nhà Antonio đã gắn bó và làm nên tiếng tăm với Gạch như thế nào. Giờ họ ra đi về Ninh Bình...Gạch vẫn có Ngoại Binh khác rồi cũng ổn không kém. Với sự thất thường và nội bộ Ninh Bình thì chuyện ngày nào đó họ khăn gói trở về Gạch là rất có thể.
    Với các đội miền Nam, nếu anh có chất lượng đá hoà hợp với đội thì tui giừ anh lâu dài, có bổ xung là những anh không phù hợp...vỉ vậy cả người mua kẻ được mua đều yên tâm qua mối liên kết của mình...trừ nhà ngoại binh giở quẻ.
    Với các đội miền Bắc nhiều xếp, nhiều bố, nhiều suy tính linh tinh....cho nên cho dù ngoại binh đá rất thành công, thường xuyên đá chính, trụ cột....nhưng cuối mùa có thể vẫn bị thanh lý cho đi. Những thí dụ như Hoà Phát với William, hay ACB với Da Silva, SLNA với Julien, Abbey....., hay Thể Công với dàn ngoại mới toanh mùa này....ai bảo đảm họ những Rafael, và Francisco sẽ ở lại mùa sao????
    Nhược điểm như tui nói trên cầu thủ không cảm thấy nhà không hết sức, và lối chơi của đội và cầu thủ ngoại binh lại cần một thời gian 2-3 tháng hay hơn tạo tiếng nói chung....và rồi cứ mỗi mùa như vậy phong cách chơi của đội thay đổi và sự ổn định lối chơi và phong độ cũng trồi sụt theo....Thí dụ thì không cần thiết.
    Ngoại Binh 3 người trên sân có đóng góp đáng kể cho đội bóng. Từng bản thân từng người có vị trí, lối đá, mạnh yếu riêng....và họ và những cầu thủ nội binh phải tìm ra 1 tiếng nói chung bổ sung cho nhau tạo 1 cân bằng, sức mạnh chung- là đẳng cấp, phong độ và phong cách đấu cùa đội bóng...sự thay đổi 1 người đã phải có một lối chơi sự điều chỉnh khác huống hồ 100% ngoại binh mỗi mùa...bởi thế cứ lung tung beng lên cả ra.
    Mà xét cho cùng, thay đổi là cho tốt hơn....nhưng sự kén cá chon canh, sự đối nhân xử thế chỉ đạt đồng tiền và ỷ đồng tiền trên cái tình của con người với con người...vô hình chung ...không kết quả.
    Đã bao nhiêu lần những đội này ước ao giá mà anh Ngoại Binh A,B còn ở lại vì những chú mướn lượm tưởng ngon hoá ra thất vọng. Chử Giá Mà nên bắt đầu từ hôm nay và ngay bây giờ.

Chia sẻ trang này