1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Thực ra các đội bóng phía Bắc có một điểm chung dẫn đến sự hạn chế phát triển giống như bác Tuấn đã nói, nó cũng gần giống con người phía bắc, đó là cái tính ko hết mình, cái tính cách này do 1000 năm Bắc Thuộc gây nên, khi con người ta luôn phải sống với cái cách dè chừng và luôn có tinh thần chống đối người khác. Có thể nhận thấy rõ trong lối đá của Thể Công luôn có một chất rụt rè, nếu để ý kỹ sẽ thấy nhiều lúc cầu thủ đá quá đồng đội mà quên đi rằng yếu tố đột biến là một yếu tố rất cần để gây dựng thành công. Lấy ví dụ điển hình là Phương Nam và Bảo Khanh, hai cầu thủ này kỹ thuật rất toàn diện, nhưng khi đối mặt với những tình huống quyết định, chẳng hạn nhận đc một dg chuyền có thể dẫn dắt rê qua thủ môn hoặc phối hợp ko cần thiết dứt điểm ngay thì thường xử lý rất dở. Nói cho dễ hiểu là lúc đó họ ko biết nên làm thế nào, nên chuyền , sút, hay đột phá... Nên những bàn thắng của PN và BK nói chung thường là những bàn thắng kiểu chộp giật, xoay sở trong một tình huống rất nhanh rồi sút luôn, và TC cũng thế, đó ko phải là lối đá của một đại gia. Lối đá này có thể liên tưởng đến lối đá của Liverpool ở Primier Ship mấy kỳ rồi.
    Nhìn chung các đội bóng ở phía bắc đều có lối chơi như vậy, trước đây chỉ có mỗi CAHN là thoát khỏi các ngịch lý này, vì có lẽ ngành công an vốn là ngành người ta ngổ ngáo và ít sợ hơn chăng? HP hiện tại cũng vậy, họ sẽ ko thể vô địch đc cũng vì lý do như thế
    Ngược lại, GĐT , BD, CSG hay thấp hơn một chút là Đồng Tháp , dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi nhìn họ đá, ta đều có thể nhìn thấy một bài bản rõ ràng và rõ rang là có bản sắc , ý đồ riêng. GĐT và Thể Công đều là những đội chơi phản công, nhưng GĐT khi chơi phản công luôn biết mình phải làm gì, đôi khi nhìn họ đá ko quá sắc, nhưng thực sự đơn giản và khoa học vi vay khi can phai tan cong, họ cung co duong net rat ro rang, còn TC thì cầu kỳ , rối rắm. Vì lý do đó Gạch dù chơi phản công vãn có thể thắng đối thủ đến 3,4 trái trong khi TC "một và chỉ một" mà thôi. Lam mot phep so sanh thi có thê thấy Bình Dương giống Chelsea, Gach giống Manchester, còn TC giống như Liverpool vậy.
    Chính vì lẽ đó mà năm nay Gach sẽ vô địch !
  2. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng giống ASE cho đủ bộ bác nói thế nào chứ bóng đá HP cũng có đặc sản riêng chứ. Sau bao nhiêu năm mới trở lại cái tên XIMANG lừng lẫy một thời đó. Loi đá rực lửa của các càu thủ HP ở mùa giải năm nay.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    ngẫm lại thấy giông ASE thật đá tấn công đẹp dẫn đầu gần như suốt giải nhưng cuối cùng vẫn phải tụt lại
  4. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Lại đánh nhau trên sân Vinh, thật sự thất vọng về những cổ động viên Nghệ An
    http://www.thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/2008/5/127823.vip
    Được red_star_7545 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 25/05/2008
  5. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mà điên bọn nghệ wá
    Sau khi trận đấu kết thúc, biết tình hình sẽ gây ra lộn xộn BTC chưa mở cổng cho hội CĐV Xi măng Phòng ra. Khản thành Vinh ở hai đầu khán đài A và khán đài B dồn lại chửi bới hội CĐV Xi măng Hải Phòng.
    Một số CĐV Nghệ An ở ngoài sân dùng gạch đá ném vào hội CĐV Xi măng Hải Phòng. Hội CĐV Xi măng Hải Phòng nhặt gạch đá ném lại. Đến lúc này khán giả ở khán đài A và khán đài B, hội CĐV Hải Phòng tràn xuống sân rượt đuổi đánh nhau.
    Xe chở cầu thủ của CLB bóng đá Xi măng Hải Phòng bị ném vỡ kính. Theo thống kê sơ bộ, hội CĐV Xi măng Hải Phòng có 3 người bị thương nặng. Đó là anh Lê Hoàng Tuyên ở Thăng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng bị đánh vào đầu, anh Trương Quốc Việt ở Kim Thành, Hải Dương bị ném đá vào mặt, anh Hứa Hồng Long ở 292 Lê Lợi, Hải Phòng bị ném vào đầu.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAO Chủ nhật, 25/5/2008, 18:15 GMT+7 E-mail Bản In Sân Vinh lại xảy ra ẩu đả đổ máu
    Chiều nay, sau trận hoà giữa chủ nhà SLNA và Hải Phòng, sân Vinh lại náo loạn khi CĐV của hai đội gây hấn với nhau. Có khoảng 10 người bị thương ở đầu, trong đó một vài người bị khá nặng, hai xe cứu thương đã được điều tới sân.
    Trận đấu kết thúc lúc 17h30, nhưng tới hơn 19h, các cổ động viên của Hải Phòng vẫn phải ở lại giữa sân Vinh "cố thủ" trong sự bảo vệ của cảnh sát.
    Phải thi đấu trên sân khách, nhưng như thường lệ, có khá nhiều người hâm mộ Hải Phòng đi theo cổ vũ cho đội. Và cũng giống như mọi lần, CĐV đất Cảng rất phấn khích khi đội nhà ghi bàn thắng. Phút 87, Đức Thắng gỡ hoà 1-1, bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm. Các CĐV Hải Phòng lập tức đốt và ném pháo màu xuống sân ăn mừng, khiến lực lượng bảo vệ phải rất vất vả đi dập tắt. CLB Hải Phòng và BTC sân Lạch Tray từng bị BTC giải V-League kỷ luật vì liên tiếp để xảy ra tình trạng CĐV phấn khích đốt pháo sáng ăn mừng. Còn chiều nay, cảnh đó làm hỗn loạn một khu vực khán đài ngay khi trận đấu sắp kết thúc, và châm ngòi cho vụ loạn đả lớn hơn sau đó trên khán đài cũng như ở ngoài sân.
    Những kẻ quá khích hai bên đã đuổi đánh nhau. CĐV chủ nhà còn ném gạch đá, vật cứng từ bên ngoài sân vào khu vực của CĐV Hải Phòng ở phía trong. Những CĐV khách cũng lập tức nhặt gạch ném lại. Khi các CĐV Hải Phòng rút hết từ khán đài xuống sân thì rất nhiều khán giả nhà ào theo bất chấp sự can thiệp của lực lượng an ninh. Ngay cả bàn của trọng tài cũng được những kẻ quá khích sử dụng để tấn công đối phương. Trên các khán đài, gậy tre tiếp tục được quẳng xuống sân tiếp tay cho những kẻ quá khích. Tình trạng náo loạn vẫn tiếp diễn ngay cả khi các CĐV Hải Phòng đã co cụm vào khu vực kỹ thuật của Hải Phòng cùng các cầu thủ và BHL.
    Có gần chục người bị sứt đầu mẻ trán, một vài người bị khá nặng. Hơn một tiếng đồng hồ sau trận đấu, người hâm mộ Hải Phòng vẫn phải đội mưa đứng ở giữa sân Vinh để tránh nguy hiểm, khi CĐV SLNA bao vây vòng ngoài. BTC sân đã phải huy động tới hai xe cứu thương đưa những nạn nhân vào viện. Sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, các cầu thủ Hải Phòng mới có thể rời sân Vinh, trong khi bên ngoài sân vân, các CĐV quá khích của SLNA vẫn đợi để tấn công CĐV khách.
    Cách đây hơn một tháng, máu cũng đã đổ sau trận hoà giữa SLNA và Thể Công trên sân Vinh.
    ------------------------------------------
    Chắc là cđv HP cũng mất dạy nên đánh cho bỏ ghét như TC đây.
    Từ này Thắng Tù và Vinh Tù được tha bổng thì sân Vinh trở lại thành quĩ địa như hồi 4-5 năm trở về trước....trên sân nhà không cho ông 3 điểm ông ghét là ông đánh.
    Tuy nhiên....bóng đá V lit hiện nay đã khác...cđv đã khác...ngày ngày những ảnh hưởng của chất nghệ trong bóng đá VN ngày càng yếu đi...tui nghĩ là cách làm hung hản này chỉ có hại cho SLNA chứ không có lợi về lâu dài. Nếu cả V lit quay sang đá cho SLNA xuống hạng thì họ khó trụ....cho dù là hung hản trên sân nhà...nhưng thực lực họ khó thắng những đội cứng cựa...còn trên sân khách hiển nhiên thua. May ra còn bắt nạt mấy chú ấm ớ như Khánh Hoà, ACB, Hoà Phat và Bình Định trên sân nhà và hết.
    Tui xem VTV4 Tôi Là Chiến Sĩ về Binh Đoàn Hải Vân đa số các anh lính nghệ trẻ...tui thấy họ cũng bình thường so với người VN nghĩa là có cao thấp....nhưng không hiểu sao các chú nghệ đá bóng thì chẳng có chú nào hơn tầm 1.75m cả (trừ thủ môn)...trong khi các đội khác ít nhất cũng có 2 chú nội 1.8m. Thật là quái kỳ làm sao.
    Tuy nhiên cái tui ghét nhất không phải là người nghệ, mà là cái lò SLNA nơi mà sự vận hành của họ như là 1 tập đoàn Mafia và nơi sản sinh ra những cầu thủ đèo đẹt tài thì ít mà quá ưu mất nết. Tui nghĩ ít ra thuộc diện COCC hay có $$$ mới vào được lò vôi này....thật đáng xấu hổ....tất cả bắt đầu từ những người gọi là lãnh đạo chuyên nghành địa phương có cái tâm bẩn thĩu.
    Thầy nào thì dạy ra trò nấy thôi.
  7. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Dân trí viết bài miêu tả CĐV Hải Phòng như những con cừu non bị đàn sói ăn thịt ấy nhỉ . Sang vietnamnet đọc sẽ thấy tình hình khác ngay, ai gây sự trước biết ngay
    Lúc chiều ngồi xem TV thấy cảnh CĐV đốt pháo làm loạn, cảnh sát cơ động bất lực, BTC thì kêu gọi trật tự trên loa suốt cả hiệp + thêm vụ gỡ hoà ở phút 87 là biết ngay kiểu gì cũng có đánh nhau rồi. Xong vụ lần này chắc sân Vinh bị treo hết giải quá
    Phải công nhận là công tác bảo vệ ở sân Vinh quá kém, cứ huy động thật nhiều cơ động cầm dùi cui vào đứng đấy, thằng CĐV khách nào láo lếu cứ vụt cật lực, giải quyết vấn đề ngay từ đầu thì làm gì có mầm mống gây bạo loạn.
  8. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mày ạ.
    Đến sân Vinh mà còn láo lếu đốt pháo ăn mừng thì ..........chậc .........như thế là còn may......
    Chừa đi nhé.
    Đem 10 cái xe (hơn 1000 người ) mà vẫn bị oánh vỡ đầu.Bó tay các ông.
    Thôi dù gì cũng xin chia buồn.
    Một bài học cho HP (sau TC -HP đến ai đây nữa nhỉ ? Chắc là không ).
    Ha ha ha ha.
  9. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Thật đáng buồn cho sân Vinh.
    Nếu lần này mà VFF cùng ông Hải Hường không có những quyết định cứng rắn kiểu như trừ 3 điểm trận hôm nay, cấm thi đấu trên sân Vinh cho đến hết giải, thì rõ ràg là VFF tiếp tay cho lũ điên người Nghệ an rồi.
    Người Nghệ an đã bị chính những đứa con hỗn hào bôi nhọ lên mặt.
    Phải cấm sân Vinh thôi.
  10. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi thế này là tiểu nhân đắc chí , người VN ta có câu "Chó cậy gần nhà", vậy khi tới những nơi mà CĐV của họ bị đánh, liệu CĐV của SLNA có được an toàn không.

Chia sẻ trang này