1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác nào hâm mộ HAGL và mong ước HAGL sẽ vô địch thì tui xin chia buồn. Thực lực HAGL năm nay sẽ trong top 5...cao lắm là hạng 2.
    Thực lực của GĐT năm nay ổn định và mạnh hơn năm ngoái 1 tý ty. Nếu lấy đội hình ra đọ thì không hơn BD, HAGL và BĐ....nhưng với tài phù thuỷ Tồ thì GĐT vẫn là dội mạnh hơn bao giờ hết.
    Sự xãy chân của BD là khởi đầu tốt cho GĐT. Gạch chỉ mới thua 1 trận nhờ VFF died dog. Trong đó bầu Đức HAGL chắc cũng vô tư quẳng vài phong bì đâu đó. Và HAGL có vị trí hôm nay cũng nhờ kiểu làm bóng đá đôi khi đi đêm và ma lanh này của bầu Đức. Thằng nào kinh doanh gỗ không từng mua và buôn gổ lậu ....nên khoản lót tay là rất thạo. Cho dù hôm nay bầu Đức rất giầu và làm ăn rất hoành tráng...nhưng bản chất của anh lái gổ cũng vẫn phảng phất đâu đó trong bóng đá. Cái được và mất của HAGL là vậy....cho nên HAGL thời gian nữa cũng khó vô địch.
    HAGL có tiền chịu tiêu tiền cho bóng đá nhưng đồng tiền của họ lại chi hơi bị phản phất kinh doanh. Một đội vô địch VN V lit phải có HLV, cầu thủ nội và ngoại giỏi. HAGL dùng hàng HLV Thái trình chỉ thắng bọn bả đậu VFF chứ sao hơn nổi doanh nghiệp VN? Cho nên HLV HAGL không thể hơn Tồ, hay Thể Công, hay Thuỵ Hải Bình Dương. Cầu thủ nội thì HAGL hiện giờ không có sao sáng làm niềm tin kiểu như Minh Phương Tài Em, hay Như Thành, Vũ Phong, Anh Đức. Họ có những cầu thủ tốt ổn định như Việt Anh và Duy Hoàng....nhưng là mức ngang ngữa cở Tuấn Phong của GĐT hay Trường Giang, Trung Tuấn của Bình Dương thôi. Về ngoại binh HAGL dùng cầu thủ Thái, không thể hơn ngoại binh các đội khác. Một chú én Nam Mỹ khó làm nổi mùa xuân. Bởi thế cơ hội HAGL vô đich năm nay là không thể. Vấn đề là vô địch V lit VN không phải tính bằng tiềm lực tức bao nhiêu $$$ bầu Đức có. Mà bằng thực lực tức bao nhiêu tiền mà bầu Đức chịu chi để có 1 đội mạnh 1 V lit gồm HLV, cầu thủ. Vâng bầu Đức chịu chi cho bóng đá để có cầu thủ tốt và HLV cũng tốt....nhưng với giá rẽ (nên dùng hàng Thái)...có thể nói là chịu chi mà vẫn kẹo ...rồi trong giải lại tình cảm vay mượn và hơi lương lẹo đúng bản chất anh lái gổ năm nào .....chắc chắn đi con đường này HAGL không thể vô địch.
    Trong thời gian gần đây những đội vô địch VN như Bình Dương và GĐT di bằng đồng tiền nhiều nhất có thể để có thực lực tốt nhất và đi con đường thẳng. Không thể đi đường mòn như hồi buôn gổ trong bóng đá mà thành công được ạ vì bóng đá là bóng đá. Không thể xử dụng tư duy buôn gổ làm bóng đá.
    Hãy nhìn những CLB lớn Âu Châu họ đi thế nào. Bầu Dưc là 1 người tiềm lực đủ để HAGL thành 1 CLB hàng đầu Á Châu. Nhưng đáng tiếc tư duy bầu Đức (hay chiến lược- dùng hàng Thái hay vừa chịu chi vừa tính toán kì kèo, vừa muốn ngon lại kèm bổ rẻ)....thì cho dù có 1 cái HAGL Arsenal chứ thêm 2 cái nửa vẩn không thể ăn thua. Anh không thể thành công trong bóng đá nếu anh không yêu nó 100%. Anh vừa yêu vừa tính thì khó có trái tình yêu Mỹ Mãn,
  2. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    chú cư nói nhìu chư HP năm nay vô địch
    Do Tuan Son (Sontraha@yahoo.com)
    Khủng khiếp hủy diệt một lối chơi nuốt chửng đối thủ, HP đã giành trận thắng thứ 4 liên tiếp trước 1 CSG ghi 6 bàn thắng và chưa để lot lưới. HP đã làm điều không tưởng, ghi đúng bằng số mà CSG ghi được từ đầu giải. Nếu cứ như thế này thì HP vô đich mất.
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/vleague/1/26/991306.vnn
    Được sontraha sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 26/01/2008
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    copy từ http://www.slna-fc.com/Diendan/forum_posts.asp?TID=7791&PN=1&TPN=2
    Chiều nay, âm thầm lên sân ngồi cũng với mấy bác CĐV già, xem thì ít mà gặm xoài xanh để nhắm ruợu thì nhiều. Kể cũng lạ, ngày truớc, đi xem thì làm gì còn tâm trí để mà uống. Thế mà bây giờ, đi xem đội nhà đá lại phải kèm với "cuốc luĩ" thì nguyên khí của SLNA có lẽ cũng đã gần cạn. Một điều lo lắng cho đội bóng quê nhà.
    Trận chiều nay, chỉ có 2 điểm để đáng nói. Thứ nhất, cách đọc trận đấu của BHL SLNA có vấn đề. Từ khi Phùng Công Minh bị thẻ vàng thứ hai và ra sân, TA không thấy sự chỉ đạo hay thay đổi chiến thuật nào của Thịnh "đen" cả. Ở đây, TA không dám nói là kém mà chỉ là có "vấn đề". Thứ hai, Huy Hoàng dạo này xuống quá, bàn thua thực ra là có lỗi của Huy Hoàng. Một trung vệ dày dạn kinh nghiệm nhưng qua mấy loạt trận đấu vừa rồi chính vị trí của anh lại bị thủng nhiều nhất. Những pha bóng dũng mãnh như ngả nguời phá bóng theo kiểu "karate" đã phản tác dụng. Tình huống thua chiều nay là một minh chứng. Trong một pha bóng tuởng chừng như vô haị, lẽ ra, anh nên để bóng cho thủ môn thì anh lại ngã nguời phá bóng lên. Mình thì ngã, và bóng thì đến hàng tiền vệ đội bạn, rồi Kesley sút... và thua. Đơn giản quá.
    Ngoài ra, lại còn chuyện Hồng Việt (7) bị Công an bắt quả tang dùng Heroin. SLNA lại xin về để giải quyết kỷ luật nội bộ... Buồn quá. Lẽ ra, nên xử lý mạnh luôn thì đúng hơn.
    Có lẽ nên mời lại HLV Thành Vinh về cầm quân. Dùng theo kiểu mình Ngô đầu Sở thì may ra mới chấm dứt đuợc tình cảnh CĐV buồn rầu.
    Tạm thời thế đã!
    -------------------------------------
    Những gì tui nhận xét với thời gian thì trở nên đúng.
    Chẳng phải ghen ăn tức ở thằng nào.
    Chỉ ghét những thằng lưu manh, hay lưu manh giả danh trí thức. Bơm đểu làm trò lố lăng khiến cho bóng đá VN khốn nạn vì chúng nó.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bốn đội cuối bảng Khánh Hoà, SLNA, Đà Nẵng và HN.ACB nên cho xuống hạng thẳng luôn đi khỏi đá tới đá lui cho phiền mấy đội khác. Đám này mà biến khỏi Vi Lít thì ít mấy vụ bán độ, móc ngoặc tỉ số giảm ít nhất 80%.
  5. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử V-League từng chứng kiến một đội mới từ hạng nhất lên hạng vô địch ngay mùa sau (HAGL năm 2003). Năm 1995 từng có sự kiện Thừa Thiên - Huế mới lên hạng đã đi một mạch đến ngôi á quân gây chấn động. Vậy thì với bước tiến mạnh mẽ sau 4 trận toàn thắng hiện nay, XMHP đã bắt đầu cho thấy "tiềm năng" có thể làm nên chuyện. Vòng 5 vào ngày 30.1, gặp TCDK SLNA cũng trên sân Lạch Tray, với khí thế như đã quật ngã TMN-CSG thì không có lý do gì XMHP lại không có điểm! Phải chăng hình ảnh một ứng viên vô địch mới đang bắt đầu ló dạng?
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Năm nay mấy vòng đầu có cái trùng hợp tức cười nhỉ. 4 thằng móc ngoặt giỏi nhất, dàn xếp giỏi nhất đều nằm dưới đáy. Bác này nói đúng, 80% các vụ ở VN đều dính dáng 4 CLB này. Thằng nhiều tham vọng, chịu đầu tư như Đà Nẵng mà rước bè lũ Lê Huỳnh Đức về là lụn bại. Mk, mình dân Sài Gòn mà nhắc tới mấy thằng từng chiến đấu cho SG như Huỳnh Đức là cảm thấy nhục. Cái gì là trung phong số 1 của VN chứ. Quyền lực đen số 1 trong phòng thay đồ tại VN thì đúng hơn.
  7. nguoichaua

    nguoichaua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mừng Hải Phòng .Thật là bất ngờ quá nhỉ?
    Đây là một số lời bình luận sau các trận đấu.
    Anh Tuan vẫn hăng say phê bình SL quá .Biết ơn anh nhiều .
    An Thanh (anthanhvnv@yahoo.c)
    Đọng lại điều gì? Những khán giả sân Vinh, chấp nhận cái rét ngoài trời 13 độ để đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà trong trận đấu với Bình Dương chiều nay đã đọng lại điều gì? Tỷ số 0-1, nghiêng về đội khách? 9 thẻ vàng trong 1 trận đấu (5 cho Bình Dương và tiền vệ Công Minh do nhận đủ 2 thẻ vàng đã phải ra sân, 4 cho chủ nhà)? Trước hết, hãy nhìn lại bàn thua, 4 hậu vệ SLNA đang ở phần sân nhà, Huy Hoàng (3) trong thế xoay mặt, không bị tiền đạo đối phương áp sát đã phá bóng bổng, trung vệ Baby dùng đầu đẩy bóng lên, tiền vệ Văn Linh tranh thủ cướp được bóng đẩy nhanh lên cho tiền đạo Kesley, anh chàng có vợ người Việt này của Bình dương dấn 1 bước và sút nhẹ về phía khung thành của SLNA. Thủ môn Hữu Quang đã để bóng lập bật và Philani đã nhanh chân làm nốt công việc cuối cùng. 1-0 cho Bình Dương trong thế 10 chống 11, một bàn thua do 2 trung vệ và thủ môn của SLNA dâng tặng hơn là do đội khách tự tổ chức. Nếu tinh ý quan sát, hàng thủ của SLNA hoàn toàn có những phương án khác để xử lý 1 tình huống đơn giản như thế. Như vậy, lỗ hổng nơi khung thành đã và đang là ?obài toán? làm đau đầu BHL SLNA trong nhiều vòng đấu nữa. 4 trận đấu vừa qua, bất cứ đội bóng nào, trong thế trận như thế nào đều có thể ghi bàn vào lưới SLNA là một ?ohồi chuông báo động? cho BHL SLNA. Bất cứ HLV nào cũng phải biết cái giá phải trả khi ?othí điểm? người trấn giữ khung thành đội nhà như thế nào, chẳng lẽ SLNA không biết? Sau trận này, có lẽ nhiều khán giả của TCDK.SLNA sẽ không dám đến sân Vinh để xem đội nhà thi đấu, bởi cảm giác ?ođau tim? khi bị thủng lưới, chí ít mỗi trận một lần, ngày càng lớn dần. Trước bàn thua ở phút 84, cuối hiệp 1 liên tiếp các phút 42 và 43 đã cho thấy thủ môn Quang ?oHuế? ra vào trong các pha bóng bổng cũng không hơn Đức Anh là mấy. Với đà này, nhận định trong giai đoạn 1 SLNA sẽ thủng chí ít 24-25 bàn của một chuyên gia khá nổi tiếng về bình luận bóng đá trong nước là điều có thể thấy được, thậm chí ?ohoàn thành? vượt kế hoạch. Điều nhiều khán giả thắc mắc: từ phút 69 khi Phùng Công Minh (20) ra sân do nhận thẻ vàng thứ 2, BHL của SLNA đang ngồi ở đâu? Để rồi khi thay liền 1 lúc 3 cầu thủ trong thế thua trận, khi thời gian đã bước sang những phút cuối?Khi đá hơn người, đối phương lại chỉ dùng đúng ?okhẩu súng 2 nòng? lui tất cả về phòng thủ thì SLNA phải có sự điều chỉnh về mặt con người và đấu pháp là điều ai ai cũng thấy, nhưng BHL lại ?okhông thấy, chưa thấy?? Chí ít, chưa kịp thời thay người thì đẩy ngay Huy Hoàng đá tiền vệ, trả Minh Đức về vị trí trung vệ, bởi khả năng phát động tấn công của Huy Hoàng tốt hơn rất nhiều, nhất khi anh ta lại là đội trưởng. Với thế hơn người, cũng không cần phải ?okhóa 2 nòng? mà cử người khóa luôn tiền vệ Văn Linh từ ngay giữa sân thì 2 cầu thủ ngoại sẽ đói bóng?Có hàng loạt phương án điều chỉnh, chủ động điều chỉnh tình huống trên sân chứ không phải ngồi im chờ đối phương sai lầm như cái cách BHL SLNA đã làm chiều qua. Thực tế cho thấy, nếu hơn người nhưng lại không tổ chức cầm bóng thì rất dễ ăn đòn phản công mà thực tế, ngoại trừ Công Vinh không có cầu thủ nào của SLNA có khả năng chuyền bóng trên phần sân Bình Dương. Điển hình nhất là pha tạt bóng của Đắc Khánh ở phút 73 trong thế không ai kèm nhưng bóng vẫn lệch 20 m, chưa kể hàng loạt pha chuyền hỏng ở ngay cự ly 10-15 của hàng tiền vệ những phút cuối trận. Phải công nhận, ngoại trừ ?otai nạn? ở phút 84, tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ SLNA chiều này là được, trung vệ Huy Hoàng đã tả xung, hữu đột để lại dấu ấn, làm gương cho các đàn em. Trung vệ Baby đã cơ động hơn các trận trước khá nhiều, nhất là việc chủ động bao sân cho hậu vệ trái Hồng Tiến. tiền vệ Minh Đức đã có mặt tại các điểm nóng, tranh chấp tay đôi với tiền vệ Lima của Bình Dương khá quyết liệt đã hạn chế được đáng kể khả năng tổ chức của cầu thủ Brazil này. Còn việc khả năng phát động tấn công của SLNA vân chưa được cải thiện theo 2 yêu cầu tốc độ nhanh hơn, đường bóng thanh thoát là do cự ly các cầu thủ tiền vệ - tiền đạo giữa sân chưa tốt, nhiều khi chỉ

    PoteyTau (vietanh1976kts@yahoo.com.vn)
    "Khủng khiếp quá". TMN CSG 3 trận ghi được 6 bàn, không thủng lưới bàn nào vậy mà trong một buổi chiều trên sân Lạch Tray đã đốt sạch hết dưới sức ép của 2,5 vạn khán gải cộng với 11 con người mặc áo đỏ trên ngực áo có chữ XMHP.Đồng ý là TMNCSG là vua phòng thủ và phản công, nhưng hôm nay khi mà các tầng phòng thủ chưa kịp định vị vị trí quen thuộc trên mảnh đất hình chữ nhật 100x50m thì đã dính đòn của Leandro(18) bằng một cú sút mà ta vẫn thường được xem vào các tối thứ 7 và Chủ nhật trên các kênh sóng VTC, một cú sút vượt tầm đẳng cấp của bống đá VN.Hiệp 2 cũng thế, khi XMHP được giao bóng, nhiều khán giả cứ ngỡ các cầu thủ XMHP giao bóng sai luật nên phải đá lại từ giữa sân nhưng thực ra tỉ số đã nhẩy lên 2-0 và người giao bóng là các cầu thủ TMNCSG, đồng hồ chỉ sang 45''40"!!. Vậy là TMNCSG phải dồn lên tấn công, có vẻ điều này họ không quen lắm.Trong khi hàng công cứ húc vào bêtông mác cao, (cỡ #1000) của những người đang thừa ximăng thì hàng thủ lại chịu sự "tra tấn" của 2 cái tên vốn là người quen của TP.HCM: Ngọc Thanh và Elenildo với sự "cổ vũ" từ xa của Leandro, sau là Helio.Kết quả là thật đen đủi cho anh Hoàn say( một CĐV cuồng nhiệt của HP và đội tuyển VN)vì đã trót hứa thưởng 10 triệu cho 1 bàn thắng.Tổng cộng anh này mất đứt 60 triệu, (suýt chút nữa òn mất 80 ấy chứ)nhưng hình như anh ấy cũng chẳng buồn tí tẹo nào cả. Còn khán giả HP thì được xem mãn nhãn.Xin chúc mừng các chàng trai đất Cảng và Vương tiên sinh.!!!
  8. adsl000

    adsl000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    360 độ thể thao - Tổng hợp V-League vòng đấu thứ 4
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Ở trận đấu diễn ra sớm nhất, vào lúc 15 giờ trên sân Lạch Tray, trước một SLNA chơi chắc chắn và khôn ngoan, XM.HP đã không thể triển khai lối chơi theo ý đồ dù vào trận với tinh thần quyết tâm cao độ.
    Sóng gió đã nổi lên trước cầu môn XM.HP. Phút 38, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng đến chân Vandines Dos Santos (11) hết sức nguy hiểm, rất may cho đội chủ nhà là thủ môn Đặng Tuấn Điệp đã lao ra kịp thời.
    Kết thúc hiệp 1, hai đội vẫn đang tạm hòa nhau 0-0. Sau giờ nghỉ giải lao, trong lúc còn đang nỗ lực tìm kiếm đường vào khung thành đối phương thì XM.HP gặp bất lợi lớn khi Ngọc Quang nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân vào phút 61 sau pha va chạm thô bạo với cầu thủ đối phương.
    Tuy nhiên, đến phút 73, lực lượng giữa 2 đội trở nên cân bằng vì Đắc Khánh (13) của SLNA nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu. Ngay sau tình huống này, từ trên khán đài, một số fan quá khích đã ném pháo sáng xuống sân, buộc trận đấu phải tạm ngưng trong vài phút trước khi được tiếp tục trở lại.
    Trong hiệp 2, cả XM.HP lẫn SLNA đều có cơ hội vượt lên, tuy nhiên, bàn thắng rốt cuộc đã không đến, hai đội chấp nhận hòa không bàn thắng. Với đội khách, 1 điểm có thể xem là hài lòng, bên cạnh đó, họ còn chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của đối thủ.
    Nhưng đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng chắc chắn kém vui, bởi đã không thể hiện được phong độ tuyệt vời như các trận đấu trước.
    http://thethao.vietnamnet.vn/vnnpage/1030000.vnn
    Mới trận này thôi. Các trận khác anh em chờ nhé!
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bây giờ thì các bác không nghĩ HP đủ trình vô địch V lit rồi chứ.
    Thực tế là HP vừa qua chỉ thắng những đội chiếu dưới làng nhàng như mình trên sân nhà ngoại trừ Đà Nẵng bất mãn không thèm đá mà thôi.
    Trước một SLNA đã yếu nhưng cố gắng (không thì chết) và 1 ngày không còn đá 100% phong độ trên sân nhà HP vẫn phải chia điểm với SL. Khác Bình Dương đang phong độ xuống như vẫn thắng SL trên sân nhà. Đó là cái gọi là Đại Gia, đẳng cấp, Cho nên tui chưa bao giờ cho là Thể Công hay HP sẽ có khả năng vô địch nhưng trong 7 đội dẫn đầu thì rất có thể. Thực tế thì thành tích Thể Công là không tồi khi ta thấy rằng đối thủ họ mấy vòng vừa qua nặng hơn HP.
    Chờ HP gặp Bình Dương và Gạch và HAGL mới thấy được khả năng thực sự của HP sẽ về thứ mấy.
    Tui nhiên Hải Phong và Thể Công thế này vô địch thì khó chứng muốn xuống hạng cũng không có cửa (mượn ý cđv SLNA đánh giá (trật lất) về đội mình năm nay.
    Chúc mừng SLNA...kiếm 1 điểm quí như vàng tuy hơi buồn CV vẫn tịt ngòi .

Chia sẻ trang này