1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội thì nhiều, quan trọng là có "dám" vô địch hay không thôi !
    Đội nào cũng thế cả !
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Thể Công thua đau, Bình Dương chiếm giữ ?ongôi vua?
    Thể Công (áo đỏ) gục ngã ngay trên sân nhà (ảnh: Bách Nhật)
    (Dân trí) - Chiều nay, cuộc đua tới chức vô địch đã chuyển sang một ngã rẽ lớn khi 2 đội dẫn đầu là Thể Công và XM Hải Phòng cùng rủ nhau thất bại. Mở đường cho B. Bình Dương lần đầu tiên lên ngôi đầu bảng, SHB Đà Nẵng có cơ hội tranh ?ongôi vua?.




    Kết quả vòng 22 V - League 2008

    Sân Mỹ Đình: Thể Công - SHB Đà Nẵng:3 - 4

    Sân Thiên Trường: ĐPM Nam Định - CT Thanh Hóa: 0 - 1

    Sân Long An: ĐTLA - XM Hải Phòng:2 - 1

    Sân Nha Trang: K. Khánh Hòa - B. Bình Định:2 - 2

    Sân Gò Đậu: B. Bình Dương - Hòa Phát HN:3 - 0

    Sân Thống Nhất: TMN. CSG - HAGL:3 - 1

    Trên sân Mỹ Đình, SHB Đà Nẵng là đội nhập cuộc chủ động hơn nhưng chủ nhà Thể Công lại có được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau những đợt phản công nhanh. Ngay ở phút thứ 6, trung vệ Phước Tứ (3) đón được bóng ngay sát vạch 5m50, nhưng cú sút nối của Phước Tứ lại trúng hậu vệ đội khách.

    Cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Thể Công ở những phút đầu là pha tạt bóng như đặt của Ngọc Duy (11), trong vòng 16m50 Văn Nam khống chế bóng bằng ngực kỹ thuật, tiếc là pha dứt điểm cuối cùng lại không thể vượt qua hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng.

    Về phía SHB Đà Nẵng, sự cơ động của Rogerio - Hồng Minh ở khu vực giữa sân giúp cho đội bóng sông Hàn nắm giữ được toàn bộ khu trung tuyến. Phút 18, SHB Đà Nẵng đã khai thông được thế bế tắc, đón bóng trong vòng cấm địa, Thanh Phúc chuyền ra cho Molina (33) sút nối căng như kẻ chỉ, đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1 - 0.

    Bàn thắng đã giúp cho đội khách chơi hưng phấn hơn hẳn. Phút 32, Huỳnh Quốc Anh (32) đột phá kỹ thuật vào thẳng vào vòng 16m50, nhưng pha dứt điểm hướng vào góc gần của tiền vệ này đi chệch cột dọc.

    Sau khi bất ngờ bị thua, các cầu thủ Thể Công đã tỏ ra nôn nóng. Ở hàng tiền vệ, Rafael ?" Quốc Long liên tục để mất bóng, đưa các kế hoạch tấn công của đội chủ nhà rơi vào bế tắc, Thể Công phải dựa vào những đường chuyền vượt tuyến để tiếp cận khung thành SHB Đà Nẵng.

    Trong tình thế bị lép vế hoàn toàn, nhưng phút 37 Thể Công bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Bảo Khanh. Đón đường chuyền bên cánh trái, Bảo Khanh thực hiện pha dốc bóng tốc độ loại bỏ hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng, trước khi sút bóng qua nách thủ môn Đức Cường, gỡ hòa 1 - 1 cho đội chủ nhà.

    Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Galhidi quyết định mạo hiểm dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Nhưng khi ý đồ của ông Gahhidi chưa kịp phát huy tác dụng, Thể Công đã phải đón nhận bàn thua thứ 2.

    Phút 60, đội trưởng Hồng Minh (17) chuyền chọc khe cho Thanh Phúc lao xuống cánh phải tạt bóng vào vòng 16m50, tiền đạo Molina lần thứ 2 hạ gục thủ môn Sihavy bằng pha đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2 - 1.

    Để tăng cường sức tấn công, HLV Galhidi tung Phương Nam thay cho Bảo Khanh. Phút 63 tiền vệ Ngọc Duy (11) có cơ hội dứt điểm trong vòng 16m50, nhưng pha xử lý chậm chạp của tiền vệ này đã bị hậu vệ Đã Nẵng chặn đứng. Phút 65, Thể Công tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 khi hàng phòng ngự lơi lỏng cho Quốc Anh đột phá và dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ Thể Công, nhưng Quang Tuấn (18) đã kịp xuất hiện sút bồi vào góc xa, đưa đội khách dẫn 3 - 1.

    Sau khi nhận thêm bàn thua, ông Galhidi tung nốt ?othần đồng? Quang Vinh (27) vào sân. Sự có mặt của Quang Vinh đã giúp cho các đợt tấn công của đội chủ nhà khởi sắc hơn. Phút 74, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Quang Vinh nhanh chân thực hiện cú sút vào góc xa, rút ngắn tỷ số xuống 2 - 3 cho đội nhà.

    Tuy nhiên, chưa đầy 3 phút sau hy vọng lật ngược của Thể Công đã bị dội gáo nước lạnh. Đón được đường chuyền trong vòng 16m50, tiền vệ Quốc Anh loại bỏ cả cặp trung vệ Thể Công, trước khi dứt điểm vào góc xa, SHB Đà Nẵng lại vượt lên dẫn 4 - 2.

    Trong gần 20 phút còn lại, toàn bộ đội hình Thể Công tràn sang phần sân SHB Đà Nẵng tổ chức tấn công, nhưng đội chủ nhà cũng chỉ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3 - 4 nhờ công Quang Vinh.

    Ngọc Cương

    --------------------------
    Quoc Anh da hay that, Quang Vinh cung the. Tuyen VN lai co duoc hai nhan tai mot khai quat mot khai sinh roai!!!


  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thành công của TC mùa này là nhờ họ có thực lực thật sự. Chứng minh hùng hồn nhất là trận thua Đà Nẵng 3-4. Nhưng nếu có một cái gì cản họ vô địch mùa này thì chính là thằng HLV dỡ hơi ngoại quốc ....trình xoàng quá. Điếu hiểu những mặt mạnh yếu của TC và đối thủ nên thường lấy sở đoẳn ra chọi sở trường người ta....mất điểm khá uổng.
    Nếu năm sau tiển thằng này kiếm tay nào khá tý thì TC sẽ ngon hơn.
    Ngoài ra chúc mừng Công Minh của gạch ĐT. Hy vọng đây là cơ hội cho anh chứng tỏ khả năng của mình. GĐT- HP 2-1.
    Đây là 1 hlv giỏi và có đức. Dấu ấn của anh trong việc tuyển quân OVN đã thành công tại vòng loại. Không có quân giỏi tướng tài cũng chịu chết.
    Nói về HLV VN theo tui thì có tầm nhìn hơi cao 1 tý đá ra tuyển được là Công Minh và Mai Đức Chung....vì mấy lão có suy nghĩ thực tế và biết mình biết người.
    Ông Phúc ông Hải còn nặng cái nhìn của dân Mít nhà mình lắm dù có tài. Dân Việt đã lùn yếu mà tuyển quân cứ xem nhẹ mặt này chăm bẳm kỷ thuật dỡ hơi thì khó đi đâu ra khỏi vũng lầy ĐNA dù có là thiên tài.
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Ac ac thằng Bình Dương lầm lầm lủi lủi vậy mà bây giờ ngồi ở ngôi đầu bảng hic hic bóng đá VN khó dự đoán thật.Đố các pác BD vô địch nửa kg nè?
  5. daiuyha

    daiuyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thằng này có tiền đi C1 nên nó dám vô địch.
  6. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Huỳnh Đức vô địch,anh Đức ơi tiến lên
  7. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Thể Công không cản nổi Đà Nẵng, Hẹ hẹ. Xem xong trận chiều qua khản cả cổ. Mà trận chiều qua trọng tài bắt ép TC quá
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước HN.ACB đã thắng SLNA trong một trận đấu "khét lẹt" . Cũng không có gì khó hiểu lắm vì đây là 2 đội bóng đầy ân tình .
    Sắp tới có nhiều trò hay để xem đây
  9. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Công nhận hôm qua Trọng tài bắt ép Thể Công. Nhưgn thua cũng là do Thể Công thể lực yếu. Đến gần cuối trận là chỉ nhìn cầu thủ ĐN thoải mái đá, dẫn đến 3 bàn thua sau. Bên cạnh đó là thay người ko hợp lý của HLV.
  10. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Thành công của TC mùa này là nhờ họ có thực lực thật sự. Chứng minh hùng hồn nhất là trận thua Đà Nẵng 3-4. Nhưng nếu có một cái gì cản họ vô địch mùa này thì chính là thằng HLV dỡ hơi ngoại quốc ....trình xoàng quá. Điếu hiểu những mặt mạnh yếu của TC và đối thủ nên thường lấy sở đoẳn ra chọi sở trường người ta....mất điểm khá uổng.
    Nếu năm sau tiển thằng này kiếm tay nào khá tý thì TC sẽ ngon hơn.
    Ngoài ra chúc mừng Công Minh của gạch ĐT. Hy vọng đây là cơ hội cho anh chứng tỏ khả năng của mình. GĐT- HP 2-1.
    Đây là 1 hlv giỏi và có đức. Dấu ấn của anh trong việc tuyển quân OVN đã thành công tại vòng loại. Không có quân giỏi tướng tài cũng chịu chết.
    Nói về HLV VN theo tui thì có tầm nhìn hơi cao 1 tý đá ra tuyển được là Công Minh và Mai Đức Chung....vì mấy lão có suy nghĩ thực tế và biết mình biết người.
    Ông Phúc ông Hải còn nặng cái nhìn của dân Mít nhà mình lắm dù có tài. Dân Việt đã lùn yếu mà tuyển quân cứ xem nhẹ mặt này chăm bẳm kỷ thuật dỡ hơi thì khó đi đâu ra khỏi vũng lầy ĐNA dù có là thiên tài.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ông USA này tưởng có khả năng phân tích tốt hoá ra mù tịt về bóng đá.toàn Anti lung tung, cổ suý vớ vẩn.
    rõ ràng là Thể Công không mạnh như vị trí hiện nay,điều này ai cũng biết.với 1 hàng tiền vệ kém cạnh so với đà nẵng đã chứng minh,họ không có người cầm trịch để phát động tấn công.do vậy ông HLV đã chọn đấu pháp chơi phòng ngự chặt và phản công bóng bổng chiều sâu cho ông nhọ ở tuyến trễn xoay sở.khi TC lên bóng thì bóng thường được triển khai ở 2 cánh là nhiều.vậy phải nói là ông HLV đó rất tài liệu cơm gắp mắm chế biến đưa TC lên vị trí đó là rất thành công.
    đà nẵng,bình dương,long an mới là những đội mạnh thực sự

Chia sẻ trang này