1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League Qua từng vòng đấu (Tin tức và bình luận )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoichaua, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng liên tục dẫn đầu cùng thể công hai tân binh vừa thăng hạng chồm chỗm ngồi đầu bảng đểu thê 10 vòng rùi có còn gọi là hiện tượng được không nhỉ
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hiện nay có một hiện tượng mà không nói tình tức anh ách mà nói thì lại có vẻ là thành kiến SLNA.
    Đó là chuyện chú Công Vênh. Chuyện không có gì để nói nếu không có ầm ỹ cả lên. Dạo trước là thằng ôn thần Văn Quyến, Huy Hoàng...giờ tới thằng ông mãnh này.
    Hầu như trước mổi trận giờ báo chí đều có bài riêng phỏng vấn cái thằng này...trước trận nó cũng phát biểu, sau trận nó cũng phát biểu....chưa đá hay thắng thì nó nổ thua thì nó đổ thừa. Từ hồi OVN đại bại tới Sea Games thúi hoắc...rồi tới hôm nay nó cứ tiếp diễn liên tục...mịa cái công nghệ bơm đểu này nó trơ trẽ và hạ cấp thế mà cứ tiếp tục bóng đá VN sao phát triển khá nổi.
    Thằng Quyến thì được cho là ưu điểm ít nói, Huy Hoàng thì thẳng tính, và Công Vinh giờ thì hiền....nhưng mà mổi tuần Tài Em, Minh Phương, Quang Thanh, Thanh Bình....đều xỏ giầy ra sân trước trận sao trận thắng thua ...không thấy phát biểu...chỉ mấy thằng trên là đá trên sân thì ít mà mồm mép ngoài sân thì nhiều. Nếu như nó đá cũng hay như nó nói cũng còn đở...ba bốn trận mới rùa một quả mà cứ làm như ông tướng ông thần.
    Vừa rồi SLNA thua 2-3 trước HAGL cũng ầm ỹ...gọi là trọng tài hăm doạ thằng Công Vênh nhưng thực chất thì sao?
    Đã đành là trọng tài VN có thể bựa, nhưng cái cách thằng CV và SLNA làm lớn chuyện khác nào dằn mặt lại trọng tài? Nếu các ông không bắt cho tui thắng...tui tui làm ông mất việc làm.
    Thật là Mafia cũng chẳng bap giờ từ bỏ cái thủ thuật Mafia.
    SLNA dẫn trước 2-0...nếu trọng tài nó chơi anh thì anh không dẫn được như vậy OK, Còn anh thua ngược 2-3 vì anh quá dở. Nếu anh hay không để người ta 3 lần đá rách lưới anh thì trọng tài bắt anh thua được sao?
    Một thằng cầu thủ chuyên nghiệp là đá bóng cho tốt hay già mồm đôi co với trọng tài nọ kia....phải thằng CV nó đá vô 1,2 quả mà thua thì nó già mổm cũng đở....quả bóng vàng gì anh chỉ khả năng chực té trong vùng cấm và làm trò bắt trọng tài thổi 11m....trình còi dìa chăn trâu đi.
    Việc trọng tài bắt có trận này trận kia là một chuyện ngay cả ngoại hạng Anh cũng xảy ra cơm bửa và cầu thủ và đội bóng cũng chịu thôi. Nếu nói về văn hoá trọng tài đúng...VN cần đổi thì cũng nên nói về văn hoá cầu thủ và ở đây là văn hoá cầu thủ và CLB SLNA cần phải cải thiện....anh phải quan tâm vào chuyên môn của anh và bớt già mồm đá bóng = mồm đi...cả V League mổi đám các anh là nhiều chuyện linh tinh 1....người ta đã không xử các anh thì hãy biết điều cho ra người quân tử.
    Trận Liverpool thua Man 0-3 Liverpool bị đuổi cầu thủ trong 1 pha mà không có gì mạnh cả...thằng cầu thù lý sự ...cho thẻ vàng liền....nếu như thằng Công Vinh không lo đá mà lý sự như thế thì cũng ra sân từ lâu chứ không chờ cuối trận trả treo trọng tài...mà trọng tài trả treo lại thì gán tội thiếu văn hoá hay hăm doạ...thế thằng này có hiền và có văn hoá không? Tại sao những vụ việc vậy không xãy ra với lại Tài Em, Như Thành....?
    Rồi trận MU thua Man City Rooney bị đuổi ra thế nào...toàn những trận siêu clb cả trọng tài đẳng cấp cả cũng phải chấp nhận thôi. Cả trọng tài và CLB ấm ức rồi cũng chấp nhận là 1 phần cuộc sống và quên đi lo cho tương lai trận xắp đến.

    GĐT cũng vậy, Nam Định, CSG cũng vậy....cả Thế Giới cũng vậy thì SLNA cũng nên quen vậy đi. Anh phê bình người khác như cũng phải tự kiểm bản thân. Anh là 1 vật thể phục vụ trong thế giới không phải cả TG sinh ra phục vụ anh...thắng anh nổ độc cô cầu bai...thua anh đổ thừa trọng tài giẫy nẫy linh tinh.
    Không những phải học đá bóng, thể lực chuyên môn tốt và thắng lành mạnh đẳng cấp mà anh cũng cần phải học ứng xử văn hoá và chuyên nghiệp nửa.
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Bi jo thằng nào tốt nghiệp 3 năm tiên tiến cấp 3 hạnh kiểm loại tốt thi tốt nghiệp 6 môn trên 36 điểm cho vào đội tuyển quốc gia. Còn không thì loại ********* đi.
    Nói như thê ko bít VN có đựơc mấy chú như thế này nhỉ.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lấy thí dụ điển hình là C. Ronaldo, Ballack và Drogba....các chú siêu sao này mùa năm ngoái và mùa trước nửa rất hay diễn trò....cứ mỗi lần vô banh đụng chạm là các chú ấy ngã và lăn lộn ...Nếu trọng tài không phạt bên kia hoặc phạt không nặng bằng ý các chú ấy muốn là hay quơ tay quơ chân chỉ trỏ, lưu ý trọng tài trong pha bóng đó dù đã đi qua.
    Kết quả là ăn thẻ...thẻ vàng chưa chừa...cho thẻ đỏ đuổi ra sân luôn...vài lần là bỏ luôn cái mững này. Bây giờ những tên này đã lo chú tâm đá và đá cho tốt...có bị vô banh phạm lỗi xong thì cũng đứng dậy chuẩn bị cho pha kế không tranh luận và quan tâm việc phạt như thế nào thằng kia của trọng tài. Và như thế trận đấu trở nên xuông sẽ hẳn ra.
    Cái vấn đề là có những pha những thằng trên bị đau thật sự hay bị xấu chơi nhưng lại bị phạt hay là bên kia bị phạt nhẹ...nhưng việc trao toàn quyền cho trọng tài xử...oan cũng phạt, đúng cũng phạt, quan trọng 1 là báo chí Anh và nhm họ ũng hộ khiến diễn trò trên sân chấm dứt...vua mè nheo Ballack giờ cũng đã không còn linh tinh. nhm họ muốn cầu thủ siêu sao phải toả sáng về kỹ thuật chứ không phải về mặt kịch sĩ.
    Cái khoảng kịch sĩ này các chú SLNA là sì tin nhất....cái chú Quyến mà té cái ạch là nằm ngó trọng tài sau đó vuốt tóc chạy theo và phân bua....giờ tới thằng Công Vinh....thậm chí như hắn nói ...không có banh hắn cũng trẹo giò ngã lăn ra té đau...kho trọng tài la kêu đứng dậy không phát thẻ....cuối trận hắn còn ấm ức phân trần đau thiệt đau giả. Mịa hồi SLNA thua hắn có trẹo chân không? Những pha như thế này ở Anh là ra sân thẳng vì thẻ đỏ...không cần biết giả thật.
    Ấy vậy mà VTC làm hẳn 1 sô bình luận đi lại và xoáy vào trọng tài phải nọ kia,,,nhưng không hề đã động tới cầu thủ nhất là binh Công Vinh chằm chằm....những việc bình luận, với sự yêu thương và hiểu biết bóng đá kém cỏi như thế dung túng cho những trò lố lăng tiếp diễn và làm hại bóng đá VN.
    Trọng tài chửi cầu thủ ư? Thế còn cầu thủ chửi trọng tài và trả treo thì sao?
    Khi muốn bóng đá VN đi lên tất nhiên sự trong sáng chuyên nghiệp phải từ mọi nơi.
  5. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Đau hơn ở chổ trọng tài chính thổi pen từ trước khi trọng tài biên phất cờ việt vị
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ĐC tìm cách gặp thằng CV rồi ghé mồm thổi cho nó vài chục phát. Nó sướng quá nên dek tinh vi nữa đâu biết đâu còn bỏ người yêu luôn.
    ĐC này lúc éo nào cũng SL với SL như mấy bác bán cá ngoài chợ .
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tại cái thằng Vênh này nó là dòng dõi hoàng tộc đấy bác ợ, lão trọng tài kia dám chửi thằng Vênh này nên đã phạm uý rồi.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một sự trùng hợp sau khi SLNA thua HAGL 2-3. Thì U17 của SLNA cũng thua U17 Thành Long 2-3 bị loại khỏi trận chung kết.
    Kịch bản lập lại đá rất sung mãn và dẫn trước (chỉ khác là 1-0, 1-1 rồi 2-1, 2-2 và cuối cùng là 2-3)...đi phép.
    Cũng như trận HAGL thắng hai bàn gỡ và thắng của U17 Thành Long từ phút 70 trở đi khi cũng như SLNA, U17 của họ bắt đầu lếch bộ.
    Nói chung U17 SL thể lực tồi như vậy e rằng con đường gập ghềnh của SLNA còn dài...
    17 tuổi bẻ gãy sừng trâu mà thể lực kém là do trác táng mà thôi....thế là bỏ đi rồi.
  9. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết dưới đây các bác thấy có gì liên quan đến bóng đá không ?
    Không có mà lại là có.
    Đấy là bệnh nổ to của xứ Nghệ.
    Bóng đá đã đành.
    Nay trâu bò ở đấy cũng thế.
    Chịu thật !!
    Rét tý thế mà lăn đùng ra hết cả lượt.
    Chả trách cầu thủ xứ nghệ ăn vạ giỏi.
  10. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Không có mà lại là có.
    Đấy là bệnh nổ to của xứ Nghệ.
    Bóng đá đã đành.
    Nay trâu bò ở đấy cũng thế.
    Chịu thật !!
    Rét tý thế mà lăn đùng ra hết cả lượt.
    Chả trách cầu thủ xứ nghệ ăn vạ giỏi.
    [/QUOTE] DDaG
    mình rất ghét bọn Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình , toàn bọn bựa

Chia sẻ trang này