1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V League vòng 5: Thể Công và CAHN chia điểm

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi ZZ, 24/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    V League vòng 5: Thể Công và CAHN chia điểm

    Trận derby giữa hai đội bóng đầy duyên nợ và hứa hẹn nhiều kịch tính đã diễn ra không mấy hấp dẫn. Đeo bám nhau quá chặt, chơi cầu toàn, dứt điểm bình thường là những yếu tố chính khiến hai CLB thủ đô phải chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0. Còn tại Vinh, SLNA chấm dứt chuỗi trận bất bại của CSG để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League.

    CAHN đã để thủ môn Khomiakov bắt chính, xếp Lepavko đá trung vệ thòng. Thể Công vẫn tung trung vệ Quốc Trung vào sân, dù anh nhận thẻ đỏ ở vòng trước (theo quy định mới của BTC, các cầu thủ có quyền được chọn trận nghỉ). Điều đó chứng tỏ cả hai nhà cầm quân Văn Nhã và Quản Trọng Hùng đều đề cao hai chữ "an toàn".

    Và những cuộc chiến ở cả ba tuyến xảy ra khá quyết liệt. Hai bên chơi phòng ngự khu vực khá hay, khả năng một chọi một của các cầu thủ cũng rất tốt. Chính vì vậy, các tiền vệ, tiền đạo của CAHN và Thể Công như Minh Hiếu, Hồng Sơn, Tuấn Thành, Denis (tiền đạo người Kazakhstan mới đầu quân cho CAHN), Quang Hà, Việt Hoàng ít có đất để đột phá và rảnh chân dứt điểm. Vài cơ hội hiếm hoi mà hậu vệ trái Minh Đức, Denis (CAHN), Việt Hoàng, Đức Thắng (Thể Công) có được đều bị bỏ phí, do kết thúc chệch khung thành hoặc bị thủ môn đối phương chặn được.

    Đội hình xuất phát:

    Thể Công (4-4-2): thủ môn Vũ Dũng; hậu vệ Quốc Trung, Như Thuần, Đức Thắng, Thanh Hải; tiền vệ Việt Hoàng, Anh Tuấn, Như Thành, Quang Hà; tiền đạo Hồng Sơn, Phương Nam.

    CAHN (5-3-2): thủ môn Khomiakov; hậu vệ Lepavko, Quốc Khánh, Anh Dũng, Thanh Châu, Minh Đức; tiền vệ Minh Hiếu, Trung Phong, Bật Hưng; tiền đạo Tuấn Thành, Denis.

    Tại chảo lửa Vinh, lối đá phòng thủ phản công của CSG đã bị phá sản trước những đợt tấn công dũng mãnh của các nhà đương kim vô địch SLNA. Thua 0-2, CSG phải nhường vị trí thứ 2 cho Bình Định, đội giành thắng lợi 2-1 khi tiếp TT Huế.

    From vnexpress.net

    Hừ,cuối cùng lại hoà ,chán quá ,trận này năm ngoái cũng hoà 0-0

    SLNA năm nay vẫn mạnh ,đá 5 trận thắng 4 hoà 1. Không khéo SL lên ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp quá



    Vì những người yêu bóng đá chân chính, vì lý tưởng Anti MU vĩ đại, tiến lên !
    Các thế lực thù địch của chúng ta nhất định sẽ bị đánh bại !
    Sự nghiệp Anti MU nhất định thành công !
  2. Tien_la_giay_!_new

    Tien_la_giay_!_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xem tran nay` xong toi thay CA co' 1 hang` tien` dao toan` "Dang Phuong Nam" ! Ke ca cai' thang` Dennis moi' ve` nua ! Da' con` thua ca Tuan Thanh` ! Van de` bay gio` la` mua 1 thang` dang cap co Le Huynh` Duc hay it nhat cung nhu Van Si Thuy ve` da' cap voi' Tuan Thanh` ! Thi` moi' dong` deu` duoc ! Cac' tuyen' kia nhu vay la` cung tam on roi` !
  3. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Mấy anh CAHN bi chừ có chi viện thêm Lulentti hay Iddi của SLNA vào đá thì cũgn vậy thôi.Bọn đó toàn anh em Lã Xuân Thắng cả.Dân Hà nội năm nào cũng bị lừa.

    PDA

Chia sẻ trang này