1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`v´¯)õTêõTôõTôõTêõTêõTôõTêõTô ?ạ'?â?z?â Karaoke hỏằTi - õ.?õ-? PH?'NG VIP sỏằ' 16õ-"õ.Ê Bặ?&#7

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Alone_Knight, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cô Bé Mùa Đông
    Sáng tác: Toàn Thắng
    Từng cơn gió khẽ vô tình
    chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
    ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
    Cô bé đáng yêu của tôi
    Mùa đông đến em vẫn cười
    em ước mình là bông tuyết ngoài trời
    để được bay mãi lên thiên đường
    một thiên đường tuyết rơi
    Tuyết chẳng có đâu em ơi
    chỉ có tôi bên cạnh em thôi
    Mùa Đông đến gió khiến em se lạnh
    Đừng lo vì còn tôi đây.
    Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
    Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi
    Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
    Môt mùa đông em đứng đó
    Một mùa đông êm đềm.
  2. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông nghe và hát Nhạc Phú Quang hay đấy !
    Các Bác cho Em hỏi chút bài "Em ơi Hà Nội Phố" do Bằng Kiều hát có Karaoke chưa ạ ?
  3. LyAn158

    LyAn158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bài này cói rùi Cậu à. Đĩa DVD Bằng Kiều Thúy Nga mới ra đấy, có Karaoke. Nói chung là lâu rùi không có ai hát bài này hay bj có Bằng Kiều hát rất cảm xúc.
  4. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục "đông" ha ?
    Anh ơi làm ơn cho Em bài này trước ạ ? Anh chen vào dùm Em với ! He He Kiểu quen thuộc của nhà Kara.
    Em bài Lãng đãng chiều đông Hà Nội
    Phú Quang
    Chiều đông sương giăng phố vắng
    hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm
    Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng
    Heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa
    Giờ em mong manh như khói,
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi
    Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
    Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ...
  5. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nắng như mùa hè rồi,chả thấy đông đâu.Lạnh đi...thèm lạnh quá...
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    @oneonline : bạn thích Phú Quang à ? K hiểu sao mình thích những bài kiểu " phiêu" như " Nỗi nhớ" , " Một đam mê , một dại khờ , một tôi " , " Mơ về nơi xa lắm " ........... Nhất là bài "Nỗi nhớ" của bé Anna unplugged nuwax
  7. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Thời gian rảnh, không một sáng nào EM không nghe nhạc Phú Quang.
    Khoảng Khắc
    Một Dại Khờ Một Tôi
    Em ơi Hà Nội Phố
    Mơ Về Nơi Xa Lắm
    Im Lặng Đêm Hà Nội
    Hà Nội ngày trở về
    ...
    Hihi Nói chung tất cả các bài của Phú Quang Em đều hát được nhưng thiếu Tivi là tịt
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đùa , "Khỏanh khắc" mà của PQ là chị đập đầu vào bàn phím tạ tội với em liền đấy !
    Hôm nào mời bé Anna hát lại bài " Nỗi nhớ " đi , yêu cực !
    @Anna : chị tặng bài í cho anh Gà có được k?
  9. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói "Khoảng Khắc" của {hú Quang đâu ạ .
    Hihi Nghe đồn Anna hát nhiều bài nhạc trữ tình hay lắm. Mới được nghe mấy bài của Trịnh CS.
  10. tomato397

    tomato397 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Phú Quang trữ tình và sâu lắng, nghe rất hay. Có một album ra cách đây cũng lâu, hình như là Chuyện bình thường thì phải cũng tuyệt lắm.
    Bâng quơ
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này