1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V resort Kim Bôi HBình -chưa thể gọi là resort

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Finlandia, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    V resort Kim Bôi HBình -chưa thể gọi là resort

    Từ trước tới nay nhóm chúng tôi thường chọn các điểm du lịch phía Nam và nước ngoài để đi nghỉ vào dịp mùa hè. Lý do là các điểm du lịch ở miền Bắc thường qúa tải vào dịp này và thiếu chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ (ngoại trừ các điểm do người nước ngoài quản lý). Chúng tôi không bao giờ thích bỏ tiền ra để ôm cái sự bực mình nào đó, cho dù là nhỏ nhất.

    Mở đầu cho mùa du lịch năm nay, thấy có bài tường thuật và quảng cáo về khu V resort trên box du lịch, nghe cũng thú vị hấp dẫn nên nhóm thống nhất ý kiến của tôi là đi thử một chuyến tới đó xem sao.

    Điều là lạ đầu tiên là họ bắt phải mang tiền đến đặt cọc mới được đặt phòng. Chắc chỗ này phải đặc biệt lắm đây!
    OK lên đường, ai cũng thấy háo hức. Khi đến nơi, thấy từ bên ngoài chẳng có vẻ gì chứng tỏ là một khu resort cả, lái xe nói cứ vào trong mới thấy. Bỗng xuất hiện một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục nhưng lại giơ cánh tay lên yêu cầu xe stop (trông y hệt một đ/c công an ngoài đường phố), mấy người bạn tôi đã hơi bị choáng! Khi check in mới té ngửa là dãy phòng mountain view mà tôi đặt chẳng view ra cái núi nào cả, mà là quay ra đường. Đổi! Sang xem pool view (giá 633.000 đ/phòng), ngang với giá của các resort xịn nhất ở Phan Thiết, qúa thất vọng vì trang thiết bị và tất cả chỉ một gường đôi. Đổi tiếp lên suite hoặc villa xem sau, loanh quanh một hồi không có sự lựa chọn nào khác chúng tôi check in vào 3 cái villa với giá 777.000đ/đêm/1 villa 20 m2, 2 gường đơn!

    Vừa mới kịp đặt chân vào phòng, đã có tel gọi tới nói: đoàn anh lẻ một người phải mua thêm vé vào cửa 89.000 đ, o được ăn sáng Bực qúa lại phải quay ra nộp thêm 150.000 nữa, tại sao không nói ngay khi check in??? Đồ đạc thì quá bình dân so với cái giá phòng, bồn tắm bằng nhựa, chẳng thèm gắn chặt, lúc la lúc lắc, mùi trong phòng tỏa ra cho thấy rằng thiết kế của nhà thiếu sự thoáng khí (trong khi quảng cáo đây là khu resort sinh thái bậc nhất ở Việt Nam!!!).

    Quay ra bể bơi, thấy các chú nhân viên đứng trông cứ như là canh chừng người ta "chôm đồ" hoặc nghịch ngợm gì đấy, mặt mũi không hề có một nụ cười. Hàng đống người xuống bơi mà tất cả hồ chỉ có 4 cái ghế nằm với dù. Tôi để quên kính bơi, hỏi thuê một cái đã bị cô nhân viên bắt "đặt cọc ngay 30,000" Em ơi anh ở villa số 5 này, em ghi vào đấy đi "Không được anh ạ, đây là nội quy rồi. Cho anh một cái khăn tắm "anh thông cảm nhà em vừa hết khăn, tý nữa anh ạ"

    Gần như người ta đã sử dụng nhân viên bảo vệ được đào tạo "chuyên nghiệp" từ một lò chuyên cung cấp bảo vệ chống trộm cướp thì phải, trên dọc các lối đi trong khu chúng tôi có cảm giác như vậy.

    Nhà hàng được thiết kế gây cho ta có cảm giác bị nhốt như trong "Hải Xồm" bởi phía ngoài gần như không có sự chiếu sáng, trong khi phía trong thì over đèn spot, thật sự ồn ào và nhộn nhạo, sao resort lại thế nhỉ, chẳng có 1 tý privacy nào, từ nãy đến giờ đụng đến gần 10 người quen rồi!
    Sân tennis, các đồ cho thuê cái gì cũng đắt. Họ tận thu từng đồng một. Ăn sáng qúa nghèo nàn với 3 lựa chọn phở,miến hoặc bánh mì ốp la, bằng với 1 khách sạn 5 US/đêm tại Sài Gòn. Không hề có lấy một trái cây, cho dù chỉ 1 qủa chuối! Mấy người bạn của tôi ra sau cứ tưởng ăn sáng free hết (vì không có bất kỳ một menu nào trên bàn!) cứ tằng tằng gọi cà rốt ép với các loại khác, khi đứng dậy bị mang bill tới : 20.000 đ.cốc : Ơ hay, sao không ai báo trước là uống những cái này phải trả tiền thêm.

    Sóng dtdđ không phủ tới, bắt buộc phải gọi bằn tel hotel, thế nhưng tất cả outcall đều phải bấm số gọi lễ tân để được nối, cả nội hạt lẫn cách vùng, cứ thế tính tiền. Chơi bi a, nộp tiền, đạp vịt: nộp tiền, đạp xe đạp: nộp tiền.

    Sự tự do: lúc nào cũng có cảm giác bị canh chừng xem mình có hái hay bẻ một cành cây nào đó không.

    Không hề có sự phân biệt giữa khách đến đặt phòng nghỉ và khách vãng lai qua chơi, thật tệ hại quá chừng!

    Đấy, sơ sơ mới ở có 1 ngày mà đã qúa khó chịu như vậy, thôi chụp lấy mấy cái ảnh mấy da thú bị phanh dán lên trên tường cùng các con vật bị nhốt trông khổ sở để mai mốt đăng lên trên báo về sự u mê của dân ta trong cái chuyện sử dụng thuật ngữ "SINH THÁI - ECOLOGY" như thế nào.

    Làm sao người ta lại dám tự tiện đặt cho một khu như vậy là Resort và Sinh thái. Hóa đơn không hề có 3 liên như quy định của bộ tài chính, ở đây chúng tôi thấy mọi sự đều unsecure, cảm giác như người ta lại "chụp giựt" Một phong cách muôn thuỏ của người miền Bắc, xin lỗi nếu không là chụp mũ.

    Xin hết ạ!
  2. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , không biết có phải bạn muốn nói đến Vinpeal resort Spa ( Hòn Ngọc Việt ) 5 sao ở Hòn Tre Nha Trang ? Hay là nơi nào khác ?
    Giá ở Vinpeal resort Spa , phòng đơn giá chót là 84 USD nhìn ra hướng nuí , cho nên thấy giá của bạn đưa ra LVH hơi nghi ngờ . LVH sẽ đến Vinpeal resort Spa trong thời gian tới đây và sẽ có bài trao đổi .
  3. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    hồi cuối tháng 3 vừa rồi về VN tôi đi nghỉ trong Phan Thiết ở khu SaiGòn Mũi Né resort 3 ngày thấy rất dễ chịu về dịch vụ của nhân viên(khá niềm nở) và hệ thống giải trí cùng khuôn viên thiết kế rất sạch đẹp .Giá phòng là 50 - 55 USD (ko nhớ rõ lắm) cho khu nhà kiểu phải leo tầng tuy nhiên phòng tôi may mắn vẫn hướng ra biển hehhehe ..ăn uống ở đó rất tốt , có uống cafe ăn hoa quả bánh ngọt free vào giữa chiều ...bể bơi ko rộng lắm nhưng cũng ok .Trang thiết bị trong phòng ở cũng được vì thực sự tôi nằm lều ngoài biển hoặc trong bể bở cả ngày nên cũng chẳng đánh giá đến điều kiện phòng ốc nhiều.Có điều là khăn tắm và khăn mặt hơi khô cứng chứ ko được mềm lắm .Toi là dân HN nên đường đến Phan Thiết ko được thuận lợi lắm vì phải bay vô SG rồi đi oto thêm gần 200km nữa .
    Thân !
    Được escape03 sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 17/05/2004
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Bạn escape03 thân mến !! Nếu lần đầu đến Phan thiết du lịch vậy là bạn đã may mắn ở một resort thuộc loại tốt như saigon muine resort
    Cũng nói thêm khu resort đó được giài thưởng về Kiến trúc Việt nam năm 2002 với chủ đề Ngôi nhà mặt trời tiếc là do mở rông kinh doanh nên họ xây thêm 1 khu nhà 3 tầng phía sau . Ở đây nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản do resort này liên doanh giữa saigon touris và công ty du lịch Bình thuận . Tuy giá phòng hơi cao nhưng đó là nơi nghĩ ngơi và được phục vụ tốt
  5. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, đang nói về cái khu được gọi là resort ở Kim Bôi Hoà Bình ngoài miền Bắc. Chứ các khu 5 sao như Furama ở Đà Nẵng, hoặc vài sao ở Hội An, Phan Thiết chúng mình đi rồi thì chẳng có phàn nàn gì cả vì nói chung thái độ phục vụ của người trong miền Nam bao giờ cũng ăn đứt phía miền Bắc.(V peal ở Nha Trang chưa đi) Thôi thì nếu có khiếm khuyết nào đó về trang thiết bị, nhưng nếu người ta ân cần với mình thì cũng chẳng làm sao, chứ đây chúng tớ cứ cảm giác bị người ta xử như những "con gà" vào để vặt. Có thể chúng tôi hơi khó tính nhưng cái khu này có khi chỉ để dành cho vài tỷ phú mới nổi ngoài Bắc, chục năm nay ky cóp làm ăn có khi cả năm chẳng đi đâu bao giờ, bây giờ có chút tiền rồi nên cuối tuần cũng gọi là "sành điệu" lên đây nghỉ. Chứ khách nước ngoài hả, thôi quên khẩn trương nếu cứ kiểu này thì ma nó đến.
    Kết luận: lại cứ phải vào miền Trung và miền Nam mà du hý thôi. Cảnh đẹp và văn hóa Bắc Kỳ có lẽ chỉ nên tìm hiểu bằng cách đi du lịch trên mạng thì hay hơn
  6. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hic hic tôi cũng là một người Bắc mới Nam tiến, nhưng quả thật nếu nói về các dịch vụ thì miền Bắc quả là quá tệ. Nếu so sánh thì khập khiễng quá, cái gì ở phía Nam cũng good hơn rất nhiều. Đến Furama Đà Nẵng thì đúng là phần dịch vụ không chê vào đâu được, ở Mũi Né cũng thế... bao giờ miền Bắc mới được như vậy nhỉ?
    Một cách so sánh đơn giản nhất, tôi dẫn một người bạn SG ra HN chơi và khi vào lại SG ngưòi bạn đó có thể kể chuyện vài ngày về dịch vụ của Hà Nội, buồn quá, Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam... vậy mà:(...
    Tôi hy vọng vào một ngày không xa mọi dịch vụ ở miền Bắc sẽ khác...
  7. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kết luận: lại cứ phải vào miền Trung và miền Nam mà du hý thôi. Cảnh đẹp và văn hóa Bắc Kỳ có lẽ chỉ nên tìm hiểu bằng cách đi du lịch trên mạng thì hay hơn
    Du lịch bản thân nó đã tự nói lên tính chất "đi để biết". Khác rất nhiều với du hý "đi để chơi"
    Nếu đã đi để biết thì vào mấy cái resort làm gề, hay là để "biết chơi"
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn đọc khá tự nhiên và hay . Lê Việt Hà sẽ có vài bài đóng góp cho forum topic du lịch này . Trong đó sẽ có bài về Vinpearl Resort & Spa tại đảo Hòn Tre Nha Trang .
    Đây là khách sạn và khu nghỉ mát 5 sao ***** mới nhất và lớn nhất Việt Nam mới khai trương 1/ 2004 với số vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng . Hồ bơi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á và có lẽ giá cũng thuộc loại cao nhất VN .
    Toàn bộ cát lấy từ cát trắng tinh ở Cam Ranh để rải vào .
    Sở dĩ trong Nam dịch vụ chu đáo là vì các khách sạn tập đoàn tư bản theo phong cách tư bản , tất cả từ nhân viên , quản lý ...đến người dọn rác đều được học theo phong cách quản lý khách sạn quốc tế chứ không có cái kiểu con ông cháu cha học dốt và thư tay được gửi gắm vào các chỗ beó bở như ngoài miền Bắc . Đem lại sự bực bội và khinh thường của du khách . Làm hỏng hình ảnh VN .
    Vinpearl Resort & Spa tại đảo Hòn Tre Nha Trang được đầu tư bởi tiền của các Việt Kiều , và họ thuê tập đoàn FURANA Hong Kong quản lý , nhưng nay họ quyết định bỏ tập đoàn này và thuê hẳn tập đoàn quản lý khách sạn Swis Belhotel international của Thụy Sĩ ( xứ sở các trường đại học du lịch khét tiếng thế giới ) quản lý .
    Lê Việt Hà
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 17/05/2004
  9. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    SG Mũi Né resort tôi ở mới chỉ 3 sao thì phải mà tôi thấy đã tốt lắm rồi , cái Vin Pearl ở Nha Trang 5 sao bạn nói thì xịn quá rồi .
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết các cái trường khét tiếng ở Thuỵ Sĩ mà bạn LeVietHa nêu ra khét tiếng về chuyện gì, chứ tập đoàn SwissBell cũng đang điều hành Horison Hotel ở Cát Linh ấy, bọn tớ ăn ở đấy tuyền bị đau bụng thôi, mấy lần rồi; cung cách của nhân viên cũng không gây ấn tượng tốt lắm.

Chia sẻ trang này