1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và anh sẽ là người đàn ông của đời em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conqueror_monkey, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conqueror_monkey

    conqueror_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em !

    Tôi và em quen nhau kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Khoảng thời gian tươi đẹp nhưng cũng đôi lần sóng gió ấy thật khó có thể phai mờ trong ký ức của tôi. Tôi đến với em với tất cả rung động và cảm xúc đẹp đẽ nhất của con tim buổi đầu rực cháy lửa tình yêu.

    Trong mắt tôi, em thông minh, duyên dáng nhưng không quá kiêu kỳ hoặc đánh mất đi nét thuỳ mỵ mà tôi sẵn sàng bỏ hàng giờ liền để ngắm nhìn và mơ mộng. Em thích đi dưới mưa, thích những cảm xúc lãng mạn nhưng không quá xa rời thực tế. Được gần bên em, đối với tôi là cả một niềm vui sướng và đôi khi xen lẫn chút kiêu hãnh. Có những lúc em trách sao tôi không có chút lãng mạn nào hết và em là người thường ?onói nhiều? hơn khi hai người gặp nhau. Em ơi, chắc em biết rằng tôi không phải là người có máu lạnh, lại càng không phải vì tôi quá ?othờ ơ?, chỉ vì tôi quá yêu em và luôn muốn nghe tất cả những cảm nghĩ của em mà thôi. Đôi khi cả hai giận nhau, tôi thầm nghĩ ?obiển không có sóng là biển không đẹp? và sau những lần đó cả hai lại hiểu nhau nhiều hơn. Dù có giận nhau cách mấy, tôi vẫn tin rằng giữa tôi và em không đơn thuần chỉ là mối tình thời sinh viên mà đó chính là khởi điểm để phát triển thành ?ochuyện trăm năm? sau này. Làm sao tôi có thể quên những lá thư đầy cảm xúc, những trái tim bằng giấy gói trong mình hai chữ ?othương nhiều?, những nét chữ tròn xinh xắn thi thoảng xuất hiện trên trang vở của tôi và khó phai nhất chính là hôm tôi sốt cao phải vào bệnh viện ngay khi đang học lớp quân sự. Em ơi, những kỷ niệm đó cách đây đã gần bảy năm mà tôi cứ ngỡ như hôm nào. Quên sao được khi chính em là người hết sức lo lắng đưa tôi vào bệnh viện và nhất định không chợp mắt để ngồi cạnh bên tôi suốt cả đêm dài. Tuy không nói ra nhưng tôi biết tình cảm của em dành cho tôi nhiều lắm !

    Thế nhưng đâu ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi và em xa nhau vì sự giận hờn và cái tôi quá lớn của hai người. Nếu có thể quay lại lúc ấy, tôi sẽ chẳng ôm khư khư cái tôi to hơn quả núi như lúc bấy giờ. Tôi sẵn sàng chờ đợi cho đến lúc em nguôi ngoai để đến và dỗ dành. Tôi đã buồn và đau đớn trước sự lạnh lùng của em. Buồn mãi và cuối cùng quyết định ?ođóng băng? chính con tim mình lại. Ngày ra trường, tôi thầm nhớ ngày xưa tôi đã ước ao là sẽ bày tỏ một cách thật trịnh trọng rằng ?otôi yêu em? vào chính thời điểm tốt nghiệp vui sướng ấy. Vậy mà tôi đã không thể ! Bước chân vào những bậc thang của cuộc sống, tôi bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc và tham vọng. Tôi lao vào công việc như một cái máy không bao giờ bị ngắt điện với mong muốn chứng tỏ bản thân và nhằm quên đi những cảm xúc không vui ngày nào. Cuộc sống thật công bằng bởi tôi càng thăng tiến bao nhiêu, tôi càng đánh mất cảm xúc và vô cảm ngay cả trước những điều cơ bản nhất của cuộc sống. Và dĩ nhiên tôi cũng đã phải ?olên bờ xuống ruộng? biết bao lần để cố gắng chứng tỏ bản thân. Từ công ty này sang công ty khác, tôi chấp nhận hy sinh cả thời gian ít ỏi của mình cho gia đình và bản thân để tìm kiếm những ?ogiá trị ảo? nhằm bù lấp những khoảng trống tình cảm đó.

    Trong khi ấy, tôi nào đâu biết tình cảm của em dành cho tôi vẫn sống động như ngày nào. Em không còn giận tôi nữa và đang mong chờ ?onhững chuyển biến tích cực? từ phía tôi. Tôi rất ghét chữ ?ogiá như? vì tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình nhưng giờ đây tôi phải ngậm ngùi thốt lên hai tiếng đó. Giá như tôi biết được suy nghĩ của em vào lúc ấy. Giá như em không quá im lặng, giữ mãi trong mình những cảm xúc. Giá như tôi đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự mất cân bằng và mâu thuẫn chính bản thân tôi. Trái tim mặc dù muốn yêu và được yêu nhưng lại bị đam mê và tham vọng ép chặt và đóng băng. Không một lời thăm hỏi suốt một thời gian dài đã làm em buồn và tuyệt vọng như lời em tâm sự. Em mòn mỏi trông chờ để rồi cuối cùng em đành dập tắt lửa lòng và quyết định quên đi tất cả. Hai con tim thổn thức nhưng một lần nữa lại bị cái tôi to như bầu trời kiềm hãm. Tự lúc nào em nhận ra chung quanh em có rất nhiều ?ovệ tinh? ngày đêm phát sóng không ngừng nghỉ. Tôi buồn biết bao khi em bắt đầu có cảm giác ?ocam chịu?, không còn tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu. Về phần tôi, với hàng loạt các biến cố và sau những lần mỏi mệt vì sóng gió cuộc đời, tôi giờ đây nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu em tha thiết. Tình yêu của tôi dành cho em bây giờ đã chín và nồng nàn hơn rất nhiều như quả cây muốn ngọt thì phải phơi mình dưới ánh sáng mặt trời và chịu bao vết cắn của ong ****. Thời khắc tôi nhận ra điều này như một cuộc tái sinh đối với tôi. Những tưởng tôi sẽ chẳng còn biết rung động là gì thế nhưng tôi đã cảm được cảm xúc mà tôi đã mất nhưng với gam màu ấm áp và mùi vị đượm đà hơn trước. Tôi vui mừng kiếm tìm em như thể mới biết em lần đầu và sau đó lại là cảm giác đau đến tận cùng đằng sau những lời hỏi thăm ngọt ngào. Vâng, như đã nói, giờ đây em đã cam chịu hơn trước !

    Tôi biết em đang rối bời vì sự trở về của tôi. Trong thâm tâm tôi luôn tin chắc một điều tôi mãi mãi chính là người sánh vai cùng em đi hết cuộc đời này. Em vẫn giấu kín lòng mình như thuở nào cho dù ánh mắt em đã cho tôi biết tất cả. Phải thế nào bây giờ ? Chấp nhận một người rất quan tâm chăm sóc đến mình mặc dù trong thâm tâm em chưa thấy mình thật sự yêu như tôi và em đã yêu nhau hay chấp nhận sự quay về của tôi ?. Chắc rằng trong em cũng đang xuất hiện vô số chữ ?ogiá như? !!!

    Giá như tôi nói những lời này sớm hơn ! Em ơi, tôi không muốn lừa dối em hay tự dối lòng mình. Thời gian qua tuy dài nhưng rất qúy giá vì nó đã cho tôi thấy em đối với tôi quan trọng biết dường nào !

    Giá như tôi đã và sẽ không bao giờ cho em biết điều này ! Em ơi, chắc tôi sẽ vỡ tung mất nếu cứ giữ kín trong lòng. Tôi càng không thể ngồi yên để người mình yêu cam chịu và cố quên đi tình cảm của mình. Em ơi, người em cần sẽ cùng em đi suốt cuộc đời này, cùng em san sẻ những phút giây hạnh phúc cũng như những điều bất hạnh. Tình yêu vợ chồng đâu phải chỉ nhận mà còn phải cho nữa em ạ !

    Giá như tôi cứ như tôi lúc trước ! Em ơi, tôi ?olúc trước? đã qụy ngã rồi để cho tôi ?ohôm nay? tái sinh thật nồng nàn và mãnh liệt hơn trước bội lần !

    Tôi biết thật bất công cho em trong suốt khoảng thời gian qua nhưng em ơi, tuy không sớm nhưng chưa hẳn là quá muộn phải không em. Tôi muốn nói thật nhiều, nói thật to cho tất cả mọi người biết rằng tôi ?ongày xưa? đã mất, tình yêu của tôi ?ongày nay? dành cho em không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm, là điều tôi không thể để mất đi một lần nữa !

    Em ơi, đừng để con tim mình đóng băng giống như tôi thời gian vừa qua. Tôi đau biết bao khi nhận thấy em đang cố gắng tỏ ra thật bình thường trước mọi chuyện đang xảy ra mặc dù trong em là cảm giác rối bời khó tả.

    Đừng tự lừa dối lòng mình em nhé ! Hãy để con tim em nói lên tình yêu của chúng ta !

    Đừng lẩn quẩn và rối rắm ! Hãy để tôi chia sẻ cùng em !

    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em, em nhé !!!
    N.H.L
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời . Gái ấy mà , khi xanh như lá khi bạc như vôi . Tóm lại là chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình , quên được tí nào hay tí ấy . Xin ông trời cho tui 2 chữ bình yên
  3. conqueror_monkey

    conqueror_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mối tình của bạn TDNA thế nào nhưng thật lòng mà nói lời góp ý của bạn "chua xót" quá !
    Tôi quan niệm "có gõ thì cửa mới mở" và một khi đã yêu thì không nói lời hối tiếc.
    Hy vọng bạn có một tình yêu đẹp !
  4. drama_queenX

    drama_queenX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vừa DƠ, vừa THỐI !

    Trả lời cho bài post dưới:
    Đồng chí này chẳng có gì để bức xúc ông bạn TDNA ạ! Và cũng chẳng ai cấm ông bạn bày tỏ cách nhìn của mình về tình cảm. Nhưng hãy nhìn lại cách post bài và ngôn từ xem. Nó thực sự THỐI!
    Tôi cũng chỉ bày tỏ cảm tưởng của mình trước sự vật xung quanh tôi thôi.
    Vấn đề dừng ở đây nhé. Tôi không muốn làm hỏng mất dòng tâm sự của bác CM.
    Được Drama_queenX sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 10/12/2005
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này bức xúc quá . Mỗi người có một cách nhìn với chuyện tình cảm mà . Có phải ai cũng thấy đời tươi đẹp cả đâu
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chào conqueror,
    đọc xong, nghĩ rát nhiêu dù đó không fải là chuyện của mình.
    Chit cũng đang có chuyện buồn, tất nhiên là chuyện buồn của Chit va Conqueror ko giống nhau nhưng Chit nghĩ mình cũng hiểu được một phần tâm trạng của bạn bây giờ. ( có chủ quan khi nói vậy không nhi???)
    cố lên, hi vọng mọi đièu tốt sẽ đến với bạn.
    "fải có niềm tin, đừng bao giwò ngừng mất niềm tin ở chính bản thân thì mới chiến thắng được, và cũng fải đi tìm nữa.." một người bạn thân đã nói với tớ như vậy đấy.
    thật ra khi nói những điều này với cậu là tớ cũng đang an ủi, đọng viên và nói với chính bản thân mình.
    luck comes to you!!!

Chia sẻ trang này