Và câu đố! Để thêm phần sôi động cho box này, em cũng xin tạo một cái thread về câu đố. Pà kon có câu đố nào hay thì post lên nhé. Đề nghị Mod có chính sách "đãi ngộ" đối với pà kon nào giải đúng. Và đây là câu đố đầu tiên. Dĩ nhiên ban đầu là dễ rùi.... Câu đố này có lâu rùi( dù nó hơi nhảm nhưng không phải ai cũng đoán đúng...). Có 1 ông già ,ổng leo lên cây xoài hái trái,cây xoài cao lắm,ổng leo tới gần ngọn cây gồi,bỗng ổng rớt 1 cái bịch Không biết ổng có bị sao không ha,các bạn đoán thử coi
Nhắc thêm 1 lần nữa là tìm topic có sẵn post vào nha shmilt, như vầy bị lặp topic nhiều lắm. Trap ơi, chuyển qua kia kìa trap. Sẵn trả lời luôn, ổng rớt cái bịch thì lát trèo xuống lụm lại, có quái gì mà sao với ko sao...hehe
Em chỉ tham khảo tí thôi, không thì các mốt lại nhắc nhở thì chít Ông già đó gãy dam ba cái xương, nhưng vì muốn nhậu ( nhậu với xoài hơi bị ngon đó ) ông già đó nén đau thương thành hành động. Trèo lên tiếp, đến khi nào có trái xoài thì thôi
Típ nào. Câu đố này tặng cho xitrum_conuongsg: Buổi chiều, lão phù thủy bắt được 36 Xì trum, lão hí hửng lằm nhưng lại muốn chứng tỏ mình là người tử tế nên ra 1 điều kiện: sáng mai, các xì trum sẽ xêp thành 1 hàng dọc, lão sẽ đội lên đầu mỗi xì trum 1 cái mũ mầu trắng hoặc đen, sau đó các xì trum sẽ lần lượt trả lời theo thứ tụ từ người đúng ở cuối hàng lên đến đầu hàng, nếu ai nói đúng mầu mũ của mình thì được về nhà, các xì trum chỉ được phép trả lời là trắng hay đen, không được phép bàn tán, quay đi quay lại, các xì trum chỉ nhìn được mũ của các xì trum đứng phía trước, nhưng không nhìn được mũ của các xì trum đứng ở đằng sau mình. Người trả lời đâu tiên cho dù đúng hay sai cũng sẽ được về nhà để báo cho mọi người biết về lão phù thủy. Sáng hôm sau, tất cả các xì trum đều được về nhà! Họ dùng cách gì vậy??? p/s: Số mũ đen và mũ trắng bằng nhau!