1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy thế này, đồng ý với quan điểm của các bác nam có kinh nghiệm. Cho dù che đậy, hoặc giấu diếm đến mấy, thì cái "CÒN" hay "KHÔNG CÒN" thể hiện rõ nhất ở "kỹ thuật" trên giường của đối tác. Kinh nghiệm của tớ cho thấy, run rẩy, sợ hãi chút xíu, hoặc e lệ ngại ngùng, các động tác còn ngờ nghệch, thì 90% là CÒN. Chứ chủ động phi ầm ầm, động tác gãy gọn, nhanh, dứt khoát, chính xác thì ôi thôi rồi, thành thạo quá rồi. Lúc đó thì tuỳ các bác định liệu.
    Tiện đây kể chuyện cũ: Sau khi đi nước ngoài 18 tháng trở về, em tôi thú nhận đã có cảm mến một chàng trai, nhưng sau đó vì cảm thấy có lỗi với tôi, nên đã chia tay ngay sau đó. Nàng thề là "không hề có chuyện gì cả". Trong lần quan hệ đầu tiên, nàng đã thử ngay một tư thế mới, về chất lượng thì tuyệt vời, nhưng làm tớ sợ quá, vậy là....
    Vẫn còn tim híp như hang thỏ
    Hay là toang hoác quá lỗ trê.
    Bùn 5 phút
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ha ha, Đá thấy bạn nói vậy chưa chắc đã đúng . Mấy con cáo gì ai đời nó lại phi ầm ầm , chủ động đâu. Zoi` ạ, tớ đoán mấy đứa cáo già thì fải giả ngây thơ chứ................
  3. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ cũng "mang tội", không ngây thơ cũng "có tội". Chẳng biết đường nào mà lần. Phức tạp. Theo Đá và mấy bạn nam thì "lần đầu tiên" nên có thái độ thế nào nhỉ? Tại sao cứ phải làm vừa lòng người khác, để nhận được từ "còn trinh hay gái ngoan" chứ? Dù sao đi nữa, mình là mình, họ là họ, chẳng ai đủ tư cách đánh giá mình cả. Đã bao giờ nghĩ chính bản thân đánh giá sai chưa? Có dám chắc 100% hay không?
    Một cô gái am hiểu về giới tính, đã đọc qua kama sutra chẳng hạn, bộc lộ ham muốn bản thân với chính người yêu/chồng (không phải với bất cứ đàn ông nào), chẳng lẽ cô ta là gái hư? Chính cô ta làm cuộc sống ******** vợ chồng/lứa đôi phong phú, thi vị hơn, ít bị nhàm chán hơn, và họ cũng là đối tượng dễ bị nghi ngờ nhất. VD có 1 cô "ăn cơm trước kẻng", cô ta có xấu xa, tệ hại và "rẻ rách" bằng kẻ giết người, bằng đứa con đánh chửi bố mẹ quanh năm suốt tháng, v.vv....vv? Nếu cô ta "rẻ rách" như vậy mà lại đảm đang, dạy con tốt, biết trước biết sau, chia sẻ gánh nặng với chồng, và không chạy theo thằng khác khi chồng gặp khó khăn, có nên gán từ "rẻ rách", xấu xa suốt đời cho cô ta không? Vậy có phải quá sớm để đánh giá 1 con nguời?
    Được Pinar sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 28/10/2004
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bác hung_tv. Chuyện bác kể cũng giống chuyện tôi được nghe kể lại đã lâu, xin cứ thuật lại để tham khảo:
    Một bác già làm khoa học có vợ rồi nhưng phải đi Đông âu 1 năm, hồi mà đi Tây còn khó khăn. Khi về nhà thấy vợ có vài kỹ thuật mới, nhưng hồi đó còn chất phác nên không suy nghĩ nghi ngờ gì cả.
    Một lần bia bọt với anh em cùng phòng, khi đã ngà ngà thấy một bác đồng nghiệp nổ về kỹ thuật ******** điêu luyện, trong đó có 1 món vợ đã thi thố, bác này này ban đầu chưa nghĩ ra ngay nhưng chợt thấy nghi nghi.
    Khi về nhà nhân một lần vợ chồng cãi nhau, lão ta quát hú hoạ bắt nọn kiểu "cô ấy với thằng này thằng nọ rồi phải không" và nói bóng gió.
    Không ngờ cô vợ bỗng bật khóc thú tội là đã xài hàng mượn khi anh kia đến đưa lương lúc chồng đi vắng.
    Sau một hồi ly thân, họ lại quay về với nhau vì ai cũng ngại bắt đầu mọi thứ từ đầu.

    Chị em nào đã dùng hàng xịn rồi, khi chẳng may phải dùng hàng rởm thì khó chịu lắm. Nếu bác trai nào tinh chắc sẽ nhận ra.
    Dù sao, thượng đế tạo ra cái màng đó cũng chỉ để chúng ta tán phét mà thôi vì lấy vợ đã mất trinh đau hơn hay lấy vợ còn trinh mà sau đó không chung thuỷ đau hơn?
    Tớ không trả lời được. Mời các bác cho ý kiến.
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác thì xác xuất không chung thủy ở ai cao hơn?? Nhất là bác lại chưa thật sự tự tin hàng của mình có đạt chuẩn ISO 9009?
    Lòng tham không có giới hạn tuy nhiên nếu người ta cảm thấy lợi ích được đáp ứng ở mức độ nào đó, họ sẽ biết kiểm soát mình. Người ta cần cái họ cảm thấy thiếu chứ không ai đòi cái đã có làm gì? Có ai chê tiền không? Có thằng nào chê gái đẹp không? Giữa 2 cái tốt, người ta chọn cái tốt hơn, giữa 2 cái thiệt thòi, người ta chọn cái ít thiệt thòi hơn.
    Bác nhatquoc này có vẻ có chí lắm, vậy thì tôi khuyên bác "nếu bác quyết đi con đường công danh, tin sau này mình thành đạt, địa vị cao sang. Lúc đó, bác không cần tốn nướt bọt cũng có 1 em loạt xếp hàng chờ bác, bác nói cái thía gì không ai dám cãi bác. Một là nếu lấy vợ bác phải tính đường vẹn toàn, không thôi đối thủ của bác sau này sẽ chơi bác từ vợ bác í, cái này tôi không giỡn à. Đã dấn thân vào đường công danh, chắc chắn có lắm kẻ muốn chơi bác. Kể cả ngày xưa, bác naked tắm mưa thế nào, cho đến chuyện bác từng xxx với ai, trên người bác có bao nhiêu cái nuốt ruồi.... mọi thứ trên đời của bác sẽ có kẻ điều tra tận răng.
    Hai là bác đừng lấy vợ, chỉ kiếm nhân tình thôi, thế thì dễ hơn.
    Trường hợp bác chỉ là kẻ bình thường trong xã hội, không ai để ý để chơi bác đâu. Bác sẽ dễ quyết định hơn.
    Còn cái màng đó, đương nhiên không thể đánh giá cô gái nào qua chuyện đó.
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đá có nói Một cô gái am hiểu về giới tính, bộc lộ ham muốn bản thân với chồng là gái hư bao giờ đâu bạn. Đá chỉ bảo nhận định của hung_tv là sai roài. Ai đời lại nói "người run rẩy, sợ hãi ......là còn trinh nhở"<--------sai toét rùi còn gì nữa . Đá nói là nói bạn này sai, chứ hơi đâu mà động chạm vào các chị em XXX trước hôn nhân làm gì nữa
  8. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1

  9. Guest

    Guest Guest

    khi mà cái nhu cầu của sự hoàn hảo nó đi quá đà thì thường sinh ra cái sự đạo đức giả quái gở....thiết nghĩ chẳng phải thêu thùa đan lát lại làm gì để che miệng người tình và người đời...vì kiểu đó quá rẻ rúng và ngây ngô...
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại topic, NQ không hiểu Metalism viết cái bên dưới liên quan gì đến chỗ bạn quote của NQ.
    OK, dù sao cũng viết rõ thêm là trong cái câu bác quote, NQ muốn nói là đức hạnh của cô gái hay đàn bà với chồng không chỉ phụ thuộc bởi một cái màng mỏng. Vì không chỉ nên còn nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ còn virgin nhưng sau đó lấy nhau mà bị vợ cắm sừng thì có khi còn đau hơn là ngược lại.
    Hình như bác Meta hiểu sai ý của NQ, sao đọc 2 -3 làm mà không đoán được bác muốn viết gì?
    Còn chuyện bác khuyên NQ về sự nghiệp, lấy vợ,...cảm ơn, tớ đủ dùng. Tớ đi dạng cả hai chân, vừa yêu vừa chiến.
    "Học mà không chơi phí hoài tuổi trẻ
    Chơi mà không học, bán rẻ tương lai"

Chia sẻ trang này