1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối sợ nhỉ, đúng là cái tính ăn ghen tức ở đây mà. Dù sao thì đã là vợ chồng của nhau thì cứ tin nhau là OK, những lời ko hay của kẻ ghen ăn tức ở cho ra ngoài tai là thanh thản nhứt
  2. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    Mấy bác muốn kiểm tra xem người yêu mình có bị vá hay ko tốt nhất là nên nói chuyện thật nhiều với cô ta, nếu cô ta dạng chân ra thì... hi` hi`
  3. aimadeptraithe

    aimadeptraithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    trời đất, ko hiểu lắm mấy người ơi, còn có dịch vụ này hả? dã man thiệt.
    sao mọi người nói vô tư nhỉ? tớ thì tớ vẫn nghĩ chuyện yêu nhau ko nên qhtd, ko phải vì nó nasty (tất nhiên khi mà cho cả cái đó vào miệng, chưa làm đã thấy kinh).... 2 bên nên respect nhau.
    còn chuyện vá **********, con gái kiểu vậy là hèn, quá hèn là đằng khác, trót dại rồi thì thôi, lại còn rách ra bao nhiêu thứ chuyện.
    topic này hay ho đây
  4. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Sao lại nặng lời với vấn đề này vậy?Không đơn giản là chuyện "rách ra khâu vào".
    Thứ nhất nó liên quan tới "cách tân suy nghĩ" của cả một thế hệ.(thế hệ của đ/c).Cái này thì các cụ nhà ta(nhất là bộ GD) đang còn rất đau đầu.
    Thứ 2 liên quan đến danh dự một số người là nạn nhân của...dã thú.Chỉ khi nào chia sẽ được sự tủi nhục,uất hận của họ chúng ta sẽ hoàn toàn đồng ý hành động của họ.
    Thứ 3 là nhu cầu từ 2 phía:bác sỹ và "khách hàng".Về mặt chuyện môn thì việc khâu lại ********** chẳng có gì khó.Nhưng chắc các bạn biết tin đồn thổi từ miệng người là điều đáng lên án nhất.
  5. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    tôi rất không đồng tình với việc nhiều người gọi ********** là hàng họ, rồi lại bàn tán hàng xịn hay không! Nếu như ********** là một loại hàng như nhiêu fngười nói thì phải theo luật cung cầu và : hàng xịn thì tốt, hang không xịn thì đương nhiên phải tân trang!
    Người nào của nấy thôi
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thằng nào rỗi hơi kiểu đàn bà mới moi móc chuyện vợ thằng khác, còn ai hơi đâu.
    Nếu theo kiểu chính trị chính em của Tây thì NQ chưa thấy bác ứng cử viên nào bị lôi chuyện vợ mất trinh trước khi cưới ra cả. Nếu có thì là chuyện sau khi cưới rồi mà nàng còn bị chú khác kiểm tra trinh tiết thôi. Ha ha.
    NQ có biết một chú yêu một cô gần 1 năm rồi mới biết là cô đó đã qua tay 2 chú cùng vùng, trước khi cậu này đến nhập hội. Vài chú lăn tăn rèm pha bảo kém mới vớ phải vợ như thế. Hơ hơ, theo NQ thằng cu đó là anh hùng, trong số anh em ta đây đã mấy thằng biết thuần ngựa hoang?
    Ai đã từung sống đến lúc chết để biết được vợ mình không có cái tủ đựng 3 quả trứng và 1000 dollar?
    Quay lại chủ đề chính: Vì thế nên coi vá màng virgin chỉ là trò make up của phụ nữ, họ làm cho họ đẹp thêm tí, anh em thông cảm. Lăn tăn cho rôm rả chứ nhiệm vụ chính của chúng ta là nâng cao kỹ năng soi gái (hê hê tớ dùng từ kỹ thuật chứ không phải là khiếm nhã) để em nào có trát hay không trát đều được bóc tách chuẩn ngay.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hàng xịn nhưng chỉ dùng dc một lần,giống như lốp,xăm xe ấy.Nếu như bị thủng rồi thì vẫn..vá lại dc nhưng ko còn ..xịn nữa,cái thứ 2 là kiểu gì cũng phải...thay,vấn đrrf là thời gian mà thôi
  8. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ********** mà cũng vá được á, dùng máy khâu hiệu gì thế hả các bác ?
    Còn chuyện phê phán thì có quái gì mà phê phán, mà phê phán ai cụ thể đi xem nào, ví dụ người ta phê phán bọn chích xì-ke vì thấy chúng nó nằm đầy ngoài công viên, vỉa hè, còn các bà các cô (ý quên các cô thôi chứ các bà chắc... khỏi cần) có ai tuyên bố "ngày mai tôi đi vá **********" đâu mà các bác phê phán ?
  9. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em có vài điều không hiểu muốn được hỏi các bác.
    Đa số các bác thích phụ nữ ngực tròn to đúng không? Thế nên nhiều chị em trời nóng cứ phải mặc cái áo ngực thật dày, hoặc đi bơm ngực để che đi những ngực lép, ngực chảy, làm vui lòng các bác.
    Đa số các bác thích phụ nữ môi đỏ mọng. Nên các loại son môi, các loại chì kẻ môi ra đời, để biến môi mỏng, môi thâm thành môi mọng, môi hồng, để vui lòng các bác.
    Đa số các bác thích phụ nữ còn trinh. Thế nên mới có dịch vụ vá trinh để biến những tấm mong mỏng đã rách thành những miếng mỏng lành lặn, để vui lòng các bác.
    Các cô tô son, kẻ mắt, mặc áo độn có thiếu đạo đức hay không? Tại sao các cô đi vá trinh lại được xem là thiếu đạo đức?
    Các bác giải thích giùm em. Em đội ơn lắm.
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý bác này phức tạp nhỉ? Mới đọc bài bác em tưởng bác không quan tâm đến trinh tiết, không lấy trinh tiết để đánh giá đức hạnh của người phụ nữ
    Thế nhưng bác lại phát biểu hai câu này
    Thế là thế nào vậy bác?
    Em không soi mói bác; nhưng những người ở đây quan điểm đều rõ ràng; chỉ có bác hơi mập mờ khó đoán. Em hơi tò mò tí thôi. Bác không muốn trả lời cũng được. Nhưng nếu bác không trả lời thì có thể em và một số người ở đây lại nghĩ xấu về bác (rằng bác đạo đức giả, miệng thì cứ oang oang tỏ vẻ hào hiệp nhưng thật cũng ích kỷ như một số bác trai khác thôi, hoặc rằng bác thuộc loại ai cũng muốn lấy lòng, cứ giả bộ ta đây không chấp chuyện trinh tiết để vừa lòng các em gái, lại vẫn phải "bóc tách" để các bác trai khác không bảo bác "ngu").

Chia sẻ trang này