1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái wondering của ImD1 thấy cũng hợp lý ghê nhỉ
  2. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Em thì ko quan trọng chuyện lấy vợ còn trinh hay ko? Các chú,các bác khi yêu ai cũng thích chén thì gái trinh ở đâu ra mà nhiều thế cho các chú,các bác lấy làm vợ?
    Con gái đi vá trinh theo em nghĩ hoặc là để cho chồng(cái loại cờ lát sích) tôn trọng (cũng vì hạnh fúc gia đình) hoặc là để tà lưa mấy chú nai vàng thích hàng virgin.Nhìn một cách khách quan thì chả có gì là xấu cả.Cũng như make up,quần áo...làm tăng giá trị người fụ nữ..thế thôi.
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ImD1 cứ soi mói NQ đi không có sao. Miễn là đã soi thì soi cho đúng, đừng ngô nghê quá thôi.
    ImD1 wrote:

    có thể em và một số người ở đây lại nghĩ xấu về bác (rằng bác đạo đức giả, miệng thì cứ oang oang tỏ vẻ hào hiệp nhưng thật cũng ích kỷ như một số bác trai khác thôi, hoặc rằng bác thuộc loại ai cũng muốn lấy lòng, cứ giả bộ ta đây không chấp chuyện trinh tiết để vừa lòng các em gái, lại vẫn phải "bóc tách" để các bác trai khác không bảo bác "ngu").

    Thứ nhất là cái cách tiếp cận của ImD1 trong câu trên có vấn đề:
    - Bạn hiền còn đang hỏi lại tớ, thì đừng vội đánh giá, còn nếu đánh giá thì hỏi làm rì nữa?
    - thứ hai: Bạn hiền đừng lôi "một số người ở đây" làm gì cho nó nặng ý kiến ra, còn nếu nêu ra thì nêu hẳn. Cứ đòi định thay mặt nhân dân nó rởm thế nào ấy.
    - thứ ba: bạn hiền quen lấy lòng các bác gái hay bác trai nào thì cứ việc. NQ không có cái khoản đó. Thích cứ làm, nhưng đừng nghĩ ai cũng hay ho như mình là không nên.
    Bạn hiền viết mấy câu như thế là hạ thấp con trai/ đàn ông trong con mắt của phụ nữ. Bạn hiền nên nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân đi.
    Chuyện trinh tiết là chuyện tranh cãi muôn thủa. Nó không thể được tra lời kiểu cực đoan hoặc sai, hoặc đúng. Bàn thế nào cũng không ra một phương án tối ưu cho tất cả được. Vậy chỉ bàn tán phét cho vui.
    Cụ thể trong chuyện vá **********, ngay từ bài cách đây rất nhiều trang, NQ đã phát biểu nên coi nó như là một dạng make up của phụ nữ. Cái bài trên của bạn hiền ImD1 cũng lặp lại ý make up đó đấy.
    NQ nói không có gì đá nhau cả. NQ không hề nói cái màng đó không có ý nghĩa gì, nhưng nó cũng không tất cả. Theo NQ hãy nhìn nó một cách thực tế hơn. Thấy nó quan trọng đến mức nào, còn cái gì quan trọng như/hơn nó không?
    Lấy ví dụ: Thậm chí vợ bạn hiền ImD1 khi lấy có trinh, nhưng sau đó nó cắm sừng bạn hiền thì bạn có đau không? hay bạn hiền chỉ cần lấy vợ có trinh rồi sau đó cô ấy muốn ngủ với ai cũng được? Vậy rõ ràng sự chung thủy sau khi cưới cũng quan trọng không kém cái trinh. Bác nào gặp phải vợ mất trinh nhưng sau đó chung thuỷ với chồng thì cũng nên tự an ủi vì khối thằng vợ zin mốc thếch nhưng sau đó lăng nhăng.
    Bác ImD1 thấy ý này sai chỗ nào?
    Còn NQ nói là con trai nên tỉnh táo để soi gái là cần thiết, không có nghĩa là sợ ai nói ngu. Bạn hiền ImD1 cứ mang trí thông minh hay sự ngu khôn của bạn để bàn cái trinh còn hay mất thì nực cười.
    Theo NQ, đàn ông/con zai phải không để vợ bị qua mặt. Đàn ông nên đủ khôn để biết vợ mình muốn/ đang giấu cái gì, nhưng không có nghĩa là cái gì biết cũng bắt chẹt nhau.
    Ví dụ cụ thể: khi vợ bạn mất trinh mà thành khẩn thì bạn có thể bỏ qua, nhưng khi nó lại còn bu lu bu loa đạo đức giả mà bạn hiền bị nó bịp thì nó đếch coi bạn ra gì. Theo ngôn ngữ trên của bạn thì ?ocác bác trai khác bảo bạn ngu" . Nhưng NQ nghĩ trong truong hợp đó bạn nên tự biết chứ không nên chờ ai chê mới hiểu.
    Không hiểu giải thích vậy bạn hiền IMD1 đã duyệt đc chưa?
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hà cớ gì mà em post 60 bài thì có đến 30 bài người reply gọi em là "bạn hiện", "chú", với "anh trai" thế này?
    Em bảo "một số" vì sự thật là em biết có 1 người nữa suy nghĩ giống em. Nếu bác không thích thì em thay "một số" bằng "2 người".
    Còn lại em không tranh cãi với bác, chuyện bác nghĩ gì, làm gì là chuyện của bác, cũng chẳng hại ai, thôi em không soi mói nữa . Em tóm tắt quan điểm của bác như thế này, bác thấy phải không nhé?
    -Phụ nữ quan hệ với 2 người đàn ông trở lên là "ngựa hoang".
    -Tuy nhiên "ngựa hoang" có thể thuần hoá trở thành ngựa nhà, trung thành với chủ cho đến suốt đời.
    -Thà thuần hoá một con ngựa hoang để nó trung thành với mình suốt đời, còn hơn là mua một con ngựa hiền lành để một đó nó ***g lên đá mình vỡ mật.
    -Tuy nhiên người mua ngựa nên luyện kỹ năng của mình để phân biệt đâu là ngựa hoang với ngựa đã được thuần dưỡng, để tự mình không gọi mình là ngu.
    Đến khúc này em lại không biết diễn giải ý bác thế nào. Bác nói rằng trò vá trinh chỉ là một trong số những trò "make up" của phụ nữ. Tức là bác không phản đối phải không? Vậy nếu bác phát hiện ra vợ bác (em không có ý xúc phạm, em chỉ hỏi thế thôi), thì bác sẽ phản ứng như thế nào?
    À cho em hỏi hết các anh chị em nam nữ ở đây. Tại sao nam giới quan hệ ******** trước hôn nhân (do yêu đi) thì không bị đánh giá thấp. Còn chị em phụ nữ mà như thế thì lại bị xem là xem thường? (em không muốn bắt bẻ các bác, em chỉ muốn biết lý do)
  5. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    - Cũng đang đinh gọi là Ấy nữa cơ vì người nào cúng Chổng Lên Hoặc Chổng Xuống nhưng thấy [nick]lmD1[/nick] cứ bằng bằng như cái title của tôi lên đành gọi là " Ấy "
    - Cái quan điểm đó là " văn hoá phương đông truyền thống " Ấy " à ... còn bây giờ " Ấy " còn nghĩ là ( con gái bị xem thường khi có chuyện đó trưóc hôn nhân ) thì đúng " Ấy " có thể là nhẵn thín , cái gì cũng nhẵn thật
    Vui
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra ImD1 phẳng lì là con gái.
    Iem ImD1 nói không tranh cãi:
    "chuyện bác nghĩ gì, làm gì là chuyện của bác"
    nhưng em chỉ bảo là:
    có thể em -- nghĩ xấu về bác--đạo đức giả--oang oang tỏ vẻ hào hiệp nhưng -- ích kỷ--thuộc loại ai cũng muốn lấy lòng--cứ giả bộ
    Nếu như vậy iem là gái ngoa ngôn, em không bỏ cái kiểu đó đi thì em có là ngựa gì đi nữa cũng phải kiểm điểm.
    ImD1 wrote (tóm tắt):

    1-Phụ nữ quan hệ với 2 người đàn ông trở lên là "ngựa hoang".
    2-Tuy nhiên "ngựa hoang" có thể thuần hoá trở thành ngựa nhà, trung thành với chủ cho đến suốt đời.
    3-Thà thuần hoá một con ngựa hoang để nó trung thành với mình suốt đời, còn hơn là mua một con ngựa hiền lành để một đó nó ***g lên đá mình vỡ mật.
    4- Tuy nhiên người mua ngựa nên luyện kỹ năng của mình để phân biệt đâu là ngựa hoang với ngựa đã được thuần dưỡng, để tự mình không gọi mình là ngu.
    Vậy nếu bác phát hiện ra vợ bác (em không có ý xúc phạm, em chỉ hỏi thế thôi), thì bác sẽ phản ứng như thế nào?

    Cái chỗ NQ highlighted iem ImD1 hiểu chưa đúng vấn đề, lại thêm cái trò hỏi tù mù.
    Nếu nói về ngựa thì "Người mua ngựa nên luyện kỹ năng của mình để phân biệt đâu là ngựa hoang với ngựa đã được thuần dưỡng" mục đích để khỏi bị hớ. Ở đây chỉ liên quan đến tiền bạc. Tôi bóc mẽ ngựa anh rởm thì anh phải nói giá thấp xuống, OK?
    Nhưng khi nói về VỢ về một con người thì không chỉ khái niệm hớ ở đây mà còn sự trung thực, thành thật. Trong trường hợp này nếu con trai có kỹ năng cơ bản thì con gái nếu có chót dán cái miếng vá săm cao su vào đáy rồi cũng không dám lừa dối, mà phải sống thật (tất nhiên phải tính đến yếu tố tâm lý và mặc cảm - chuyện này bàn lúc khác). Làm cho người khác có thói quen nói thật hay hơn hay giả dối hay hơn, nhất là trong hôn nhân? Iem ImD1 trả lời NQ cái?
    Còn em hỏi "phát hiện ra vợ bác" thì phản ứng phụ thuộc vào phát hiện cái gì?
    1 Thủng săm không vá
    1.1 nói thật trước khi cuoi
    1.2 thú nhận sau khi hành sự
    1.3 nói dối là: anh đế.ch biết thủng hay không thủng, em khép chân chặt như thế mà anh vẫn bảo thủng thì đàn ông như anh là ích kỷ ...v.v.
    2 Thủng nhưng vá
    2.1 Nói thật trước khi chồng biết
    2.2 Thú thật (sau khi chồng biết ví dụ như em sợ anh bỏ em nên em liều...)
    2.3 Cãi cùn là anh đế.ch phân biệt được bong bóng cá hay bong bóng người
    3-Không thủng, chắc như cao su sao vàng...
    Tuỳ từng trường hợp iem ImD1 thế nào, anh sẽ khuyên chồng em xử em tương xứng, nhá. Nếu iem rơi vào diện 1.x hay 2.x thì anh khuyên em nên tìm cách thú thực cho chồng em biết một cách tự nguyện.
    NQ cũng hiểu cái tự giác của con người nó lẩn quất lắm em ạ. Có khi nếu chồng em đù đờ quá thì sự tự giác của em lại ngủ đông đấy.
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 03/11/2004
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thêm chi tiết về ********** này.Mời các bác đọc rồi thảo luận tiếp nhé.Còn vẫn cãi nhau về cái đó thì mai tớ xin phép Mod mở một topic để trưng cầu dân ý nhé.
    Bác sĩ Sriani Basnayake, người Sri Lanca, từng khám cho rất nhiều cô gái bị rách **********. Ông gọi "phép thử" máu ********** đêm tân hôn là một tập quán bỉ ổi, không có giá trị khoa học. Nó khiến cho các cô gái ngây thơ không biết làm cách nào để chứng minh sự trong trắng của mình.
    Nhiều người cho rằng người phụ nữ còn trinh thì trong đêm tân hôn - lần đầu được hưởng thú ái ân - phải ra ít máu. Vì vậy, có những chú rể (hoặc người nhà) đã ngầm trải khăn trắng trên giường để kiểm tra. Và đã có không ít cô dâu bị oan uổng.
    Nhiều đôi trai gái "cãi cha, cãi mẹ" để lấy được nhau, nhưng chỉ qua đêm tân hôn là đã ruồng rẫy nhau, chỉ vì trên tấm vải trắng không có cái dấu vết chờ đợi kia. Chú rể không biết rằng trên thực tế có những trường hợp không chảy máu dù người vợ vẫn còn trong trắng.
    ********** có nhiều loại hình khác nhau. Nó là một nếp gấp niêm mạc mọc ra từ xung quanh âm môn, che phủ lỗ ngoài của âm đạo, nhưng không phải kín bưng như tang trống.
    ********** có lỗ để máu kinh hằng tháng thoát ra. Tùy theo hình dáng của lỗ mà ********** có hình dạng khác nhau: lỗ hình tròn nhỏ hay trái xoan, lỗ hình nửa vòng tròn, hoặc lỗ hình lá, hình bầu dục...
    Ở lớp niêm mạc ********** có những mao mạch. Hơn 60% phụ nữ có ********** mỏng, khi giao hợp lần đầu thì dễ rách và chảy máu. Nhưng cũng có loại khá dày, ngăn cản giao hợp, phải nhờ thày thuốc cắt rạch **********.
    Cần lưu ý các ông chồng trẻ là gần 30% phụ nữ có ********** dai và co giãn tốt, giao hợp không rách nên không ra máu. Có ********** hình cầu như dải lụa vắt vẻo từ bên này qua bên kia ở cửa âm đạo, khi giao hợp nó chỉ ép vào một bên chứ không rách nên cũng không chảy máu.
    Bác sĩ Sriani Basnayake, Giám đốc y học Hội kế hoạch hóa gia đình Sri Lanca, là người từng khám cho rất nhiều cô gái bị rách **********. Ông cho biết có chừng 25% trinh nữ không chảy máu trong lần giao hợp đầu tiên do nhiều nguyên nhân sinh lý, đặc biệt do cấu tạo khác nhau của **********.
    Theo ông, "phép thử" máu ********** đã làm cho đêm tân hôn lẽ ra rất hạnh phúc và cực kỳ xúc động lại trở thành cái đêm lo âu, đau khổ nếu như không thấy ra máu. Vì vậy, khi quyết định tiến tới hôn nhân, cả cô dâu chú rể nên có thái độ thực tế và hiểu về ********** một cách đúng mức
    Cái topic này là một trong những cái sống '' lâu'' trên box GDGTnếu mà kết thúc thì cũng...tiếc
  8. goldstein

    goldstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lại chủ đề về **********, hình như cứ động đến nó là thiên hạ cãi nhau cứ không dứt thì phải. Nhưng mà thế này nhé, quan điểm của tôi là thế này, cac bạn có biết vì sao cứ cãi nhau mãi nhưng thưc ra tất cả chúng ta chẳng biết là thực sự thế nào là đúng, thế nào là sai không? Đơn giản thôi, trên thế gian này co 6 tỉ người thì ít nhất là có khoảng 6 tỉ concepts khác nhau, 6 tỉ con người với những suy nghĩ, những tính cách và sống trong những hoàn cảnh khác nhau, thế nên không có gì là tuyệt đối, không có gì là đúng hẳn, không có gì là sai hẳn. Sự thực đúng sai nằm trong suy nghĩ, quan niệm của mỗi con người và cũng phụ thuộc vào từng con người cụ thể trong cuộc sống. Và cũng phải căn cứ vào từng hoàn cảnh cụ thể mà có thể đánh giá, một người con gái mất trinh, còn trinh, vá **********..... là đúng hay là sai. Không thể vơ đũa cả nắm, cứ người này mất trinh trước đêm tân hôn là xấu, là lăng loàn, cũng như chẳng ai khen một cô gái giữ khư khư của quí của mình cho đến lúc lấy chồng (có thể mãi đến 40 tuổi chẳng hạn) là ngoan hiền cả. Bởi vì chắc chắn rằng chẳng có cô gái nào suy nghĩ giống cô gái nào, tính cách của họ cũng chắc chắn khác nhau, hoàn cảnh của họ cũng chắc chắn khác nhau, nguời yêu cũng khác và hiểu biết của họ cũng khác. Và thưc ra, chúng ta không có quyền, đặc biệt là những thằng đàn ông ngoài thì to mồm con gái phải còn trinh thì mới thèm lấy nhưng gần người yêu thì chỉ thèm chuyện đó và chê những cô gái đã dâng hiến cho mình là lẳng lơ thì càng không co quyền nhân danh ai hay cái gì để chê bai người phụ nữ nói chung, để được đánh giá thế này thế nọ.
    Chuyện vá ********** cũng vậy, sai hay đúng cũng phụ thuộc vào con người và hoàn cảnh, nếu có người biết làm như vậy là dối lừa nhưng tâm hồn sẽ được thanh thản hơn và nghĩ rằng họ sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người hơn, thì hãy để cho họ sống như vậy đi, ta chẳng có quyền gì mà coi đó là xấu cả, bởi vì đấy là chuyện riêng của họ, là sự lựa chọn mà họ nghĩ rằng tôt nhất cho cuộc sống của họ. Vậy thôi! (Tôi không nói đến chuyện vá để đi lừa đảo người khác vì chằng cần nói thế là xấu rôi).
    Tuy nhiên, các bạn cứ tiếp tục cãi nhau về cái ********** ấy đi, bởi vì có thể các bạn sẽ là thế hệ áp chót cãi nhau về nó đấy!
    A mà thực ra tôi cũng tò mò, ở đâu trong vnexpress có nói đến vá ********** vậy?
  9. tatrolaiday

    tatrolaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các các bác! Em có mấy cái ảnh về ********** cho các bác tham khảo! Mong các Mod đừng xoá và treo nick của em. Em post lên cũng chỉ với mục đích phục vụ nghiên cứu thôi chứ đừng nghĩ xấu là em post ảnh *** xiếc gì!
    [.img]http://img.photobucket.com/albums/v479/viet80/1.jpg[/img]
    [.img]http://img.photobucket.com/albums/v479/viet80/4.jpg[/img]
    [.img]http://img.photobucket.com/albums/v479/viet80/3.jpg[/img]
    [.img]http://img.photobucket.com/albums/v479/viet80/2.jpg[/img]
    ----- NOTE ------
    Để cái hình ảnh thật đó hơi ghê. Tớ sửa chỉ để lại link thôi. Còn hình vẽ thì các bạn có thể tham khảo ở đây: http://www.ttvnol.com/Gioitinh/294845.ttvn
    ----- harrykism -----
    Đây là 4 kiểu ********** cơ bản nhất!
    u?c harrykism s?a vo 08:08 ngy 04/11/2004
  10. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhìn khiếp wá thôinhưng bác giải thích hộ( chỉ sợ ko còn cơ hội giải thích thôi)là tại sao có 4 kiểu **********.Tớ thì nghĩ màng đó chỉ có một thôi,mà nay lại có 4 cơ à.

Chia sẻ trang này