1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em viết nhảy bước 1 câu thì bị bác NQ túm lấy để quật lại ngay. Cái câu này của em
    "Tức là bác khẳng định rằng virginity cũng là "một yếu tố". Như vậy rõ ràng đối với bác "vá trinh" không chỉ là "một trò make-up" như bác nói ban đầu"
    phải diễn giải như thế này
    "..tức là trinh tiết cũng là một yếu tố. Mà trinh tiết là một yếu tố thì việc vá trinh không là việc nhẹ như lông hồng có thể bỏ qua dễ dàng nếu bị phát hiện. Và như vậy đối với bác, vá trinh không chỉ là một trò make-up".
    Vấn đề là bác ngay lúc ban đầu không ghi ra rõ rằng "Vá trinh là một trò make-up; nhưng là một trò make-up đặc biệt" và cũng không ghi "Cái màng đó cũng chỉ để cánh đàn ông tán phét; nhưng không có nó thì vừa phét vừa đau". Nếu bác ghi rõ ra thế thì em đã không tốn CPU, bandwidth và thời giờ thế này.
    To bác "Gian hồ không sợ..."
    Bác ui, bác nói rằng bình đẳng về *** là trái với quy luât tự nhiên, vậy bác cho em hỏi "quy luật tự nhiên" nó thế lào?
    Theo em được biết thì trong tự nhiên, *** đi kẻm với việc sinh sản. Các loại vật chỉ giao phối khi đến mùa sinh sản thôi. Con người không như thế. Vậy con người cũng đã làm trái với nhu cầu tự nhiên từ lâu rồi. Sao bác lại lấy "quy luật tự nhiên" ra để nói ở đây vậy bác?
    Kính các bác.
  2. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác gái imd1, bác nên nhìn vào cách bác thảo luận một chút.
    Ở post trước tôi đã dùng từ tượng hình nhất có thể dc để bác hiểu con trai không ai dại gì coi virgin không là cái gì, trừ phi bác ôm chú pede nhẽo nhợt. Nhưng giữa việc coi nó là cái gì và coi nó là tất cả để hy sinh tình cảm một cô gái yêu mình thực sự là một khoảng cách lớn, cần phải suy nghĩ kỹ. Tuy nhiên bác nên nhớ ở đây đang nói có nên phê phán chuyện vá trinh hay không chứ không phải là phê phán chuyện mất trinh hay không. Vì thế sao biết bác muốn biết ý kiến của anh em về chuyện chị em mất trinh như thế nào để mà nói bác hay?
    Trên này forum này nếu cái gì cũng phải như là sách giáo khoa, có reference rõ ràng thì không ai có thời gian. Bác chưa thấy rõ thì bác hỏi, bác hỏi mà tôi trả lời vô lý hay như ý bác đoán thì lúc đó bác hãy dùng từ mạnh như "đạo đức giả, để lấy lòng,....". Nếu vậy hay hơn không?
    Bác nói bác là gái, nhưng bác có biết con trai yêu con gái ở cái gì không? Chúng tôi coi một trong những cái đáng yêu của họ là họ luôn tiện lời, thật ghét mới nói là ghét nhỉ, thật thích mới nói là hơi thích. Mặc dù ở đây chỉ là chat, nhưng việc bác đọc chưa rõ đã mở to volumn chê bai người khác, sau khi tôi thanh minh thì còn cố đá thêm 1 câu, là rất chuối.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bác nhatquoc thông cảm cho ImD1 đi, em ấy còn nhỏ tuổi, cái gì thì cũng fải từ từ, chả uốn nắn em ấy ngay đc đâu
  4. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái link của tatrolaiday bị die, em phải post lại để các bác có cái nhìn rõ ràng hơn
    http://img.photobucket.com/albums/v479/viet80/1.jpg
    http://img.photobucket.com/albums/v479/viet80/4.jpg
    http://img.photobucket.com/albums/v479/viet80/3.jpg
    http://img.photobucket.com/albums/v479/viet80/2.jpg
    Các bác cứ nói rách mới chả không rách! Nhìn kỹ xem nó rách chỗ nào.
  5. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em tamhoncuada_spt: Em không còn câu nào hay hơn để nói hả em? Mà em biết chị là ai, mấy tuổi à?
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em ơi, em ơi, sao lại coi cái việc tệ hại đó như là make up, suy nghĩ của em khập khiễng quá. Có khác gì việc ông già mặc đồ hippi đâu, và trinh là cái không thể coi như make ấp được, coi bộ em có vấn đề về suy nghĩ rồi , còn Nhất quốc coi bộ em muốn tranh luận với cha đó là gặp đối thủ rồi, thử vào kỹ thuật quân sự đi.
  7. tt258

    tt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao có thể chụp được ảnh như vậy nhỉ, nếu banh ra như thế thì "rách" luôn rồi chứ đâu. Sợ thật ha, thôi, mấy ông anh trước khi cưới vợ cũng banh thử ra kiểm tra xem thế nào. Sợ vợ nó cho cái đạp thôi.
    Nhìn thì đúng là người thật việc thật nhưng sao mình đâu thể kiểm tra được vậy nhỉ? Hơi mở là đã đau chết rồi chứ nói gì đến banh hẳn ra thế, hic, chẳng hiểu thế nào cả.
    Các bác cứ tranh luận làm gì. Nếu các bác trai không chấp nhận bạn gái mình không còn virgin thì cũng đừng chơi bời nữa, giữ gìn đi, còn chấp nhận rồi thì yêu nhau thế nào, sống với nhau như thế, đừng có bắt người ta phải "thú nhận" hoặc kiểm tra làm gì. Cứ như ở Tây ấy, họ lấy nhau hạnh phúc, đâu có hỏi nhau anh/em còn virgin ko?
    Vì cái quan niệm Á Đông cổ hủ với những hoàn cảnh riêng từng người trải qua nên dịch vụ vá ********** mới có đất làm ăn. Chứ nước ngoài thì đâu có DV đó.
    Thế nên đừng lên án người con gái đi vá, nhìn vào hoàn cảnh của họ đi. Bác trai nào không muốn bạn gái "giả dối" như vậy thì cứ nói 1 câu, bạn gái đỡ tốn vài ba triệu.
  8. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Sao có thể chụp được ảnh như vậy nhỉ, nếu banh ra như thế thì "rách" luôn rồi chứ đâu. Sợ thật ha, thôi, mấy ông anh trước khi cưới vợ cũng banh thử ra kiểm tra xem thế nào. Sợ vợ nó cho cái đạp thôi.
    Nhìn thì đúng là người thật việc thật nhưng sao mình đâu thể kiểm tra được vậy nhỉ? Hơi mở là đã đau chết rồi chứ nói gì đến banh hẳn ra thế, hic, chẳng hiểu thế nào cả.
    Các bác cứ tranh luận làm gì. Nếu các bác trai không chấp nhận bạn gái mình không còn virgin thì cũng đừng chơi bời nữa, giữ gìn đi, còn chấp nhận rồi thì yêu nhau thế nào, sống với nhau như thế, đừng có bắt người ta phải "thú nhận" hoặc kiểm tra làm gì. Cứ như ở Tây ấy, họ lấy nhau hạnh phúc, đâu có hỏi nhau anh/em còn virgin ko?
    Vì cái quan niệm Á Đông cổ hủ với những hoàn cảnh riêng từng người trải qua nên dịch vụ vá ********** mới có đất làm ăn. Chứ nước ngoài thì đâu có DV đó.
    Thế nên đừng lên án người con gái đi vá, nhìn vào hoàn cảnh của họ đi. Bác trai nào không muốn bạn gái "giả dối" như vậy thì cứ nói 1 câu, bạn gái đỡ tốn vài ba triệu.
    [/quote]
    Chắc là cũng đau chứ nhưng cũng phải hy sinh vì khoa học chứ!
    Thế phải nói thể nào để đỡ tốn vài ba triệu hả em tt258?
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nghịch lý thật.Để đỡ tốn vài ba triệu,chắc các bác trai chỉ cần bảo:
    - Em,anh đã từng .....
    Thế là...hoà
  10. Tay_Mon_Khanh

    Tay_Mon_Khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy thắc mắc nhỏ muốn hỏi các bác, em ko có ý vặn vẹo, hay tranh luận, tranh cãi... j nhé, chỉ là em thắc mắc thôi.
    Bác bảo là fải dựa vào kinh nghiệm để fán đoán xem vợ mình còn hay vá, thế nếu nhỡ trong đêm tân hôn mà ko thấy đau đớn, cũng ko thấy có máu như dấu hiệu phổ biến thường thấy, mà cô ý bảo đấy là lần đầu tiên thì có nên tin ko ạ? Tất nhiên là quá trình yêu nhau hiểu rất rõ con người cô ấy, ko bao giờ nghĩ cô ý lừa dối mình, nhưng trước đấy cũng yêu thằng khác 2 năm rồi, thì nên nghĩ như thế nào.(chuyện có thật đấy ạ)
    Hoặc ví dụ có 1 cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng vô tình do hoạt dộng mà bị rách mất, biết là mình ko còn, thì nên nói với chồng chưa cưói, hoặc người yêu vào lúc nào? liệu người ta có tin ko, hay lại nghĩ là mình dựng chuyện để lấp liếm? hoặc người yêu, chồng sắp cưới của cô í quá bảo thủ trong chuyện còn hay mất, mặc dù đúng là chưa qh với ai lần nào thì có nên đi vá lại cho chắc ăn ko, nó đỡ fải lăn tăn?
    Trường hợp khác, cô này thì đúng là mất rồi ạ, nhưng hiện tại đang yêu 1 anh khác, nói chung thì là 2 người yêu nhau đắm đuối, vậy nên nói cho anh ấy vào thời điểm nào? trước khi cưới hay trong quá trình yêu nhau?có ai vừa yêu mà nói đâu, nói luôn thế, nó còn chưa hiểu rõ mình lắm, làm sao mà thông cảm được, còn để lúc gần cưới mới nói thì mang tiếng là lừa đảo. Nếu quan niệm rằng thôi dấu đi cho gia đình hạnh phúc, có cắn rứt lương tâm thì để mình mình chịu, thì có được ko ạ?
    ngoài ra thì giả dụ lúc đầu khi anh kia còn cưa cẩm, chị này cũng tỏ ra rất kiêu, thì tất nhiên con gái fải có giá của mình chứ, bất kể còn hay mất. Nhưng đến lúc thú nhận, anh này chim cú wa'', bỏ luôn ( với cái lí do đã chẳng ra j rối còn làm như mình cao giá lắm), rồi mang đi buôn chuyện khắp nơi, thế có khổ cho con gái wá không? Cũng biết là cái j làm rối thì fải chấp nhận hậu quả do chính mình đã làm, nhưng mà cung do 2 người quá yêu nhau, tin tưởng nhau, nhưng ko đến được với nhau, đánh giá người ta thế quá đáng nhỉ.
    Thực ra thì em còn rất nhiều thắc mắc, để lần khác hỏi các bác tiếp, quả thật em thấy trong chuyện này con gái thiệt thòi thật. Hôm trước con bạn em, nói chuyện với em bảo rằng nó vừa làm chuyện ấy với anh người yêu, cảm giác tuyệt lắm, nhưng ko fải là cảm giác về thể xác, mà là cảm giác 2 người hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn, như được làm một. Đấy. con gái chỉ khi rất tin tưởng mới trao cả tâm hồn, thể xác, cả tương lai, cả danh tiếng của mình, thế mà ở trên có bác bảo là thử hàng trước khi cưới, để ko còn thì còn té.

Chia sẻ trang này