1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi không nên phê phán, nhưng thật sự không cần thiết phải làm thế, đối với một cô gái không tự tin làm vậy chỉ để đánh lừa mình, đánh lừa người mình yêu!
    Đối với tôi,tình cảm là một điều thiêng liêng,có tình yêu,chuyện hiến dâng là điều tự nguyện,đó là hạnh phúc,đã dám làm thì phải dám chịu. Khi mọi chuyện không may mà kết thúc,một tình yêu khác đến cũng là lúc ta nên bày tỏ con người thật của mình,không nên giấu diếm...dựa vào điều đó để tìm người hiểu mình hơn,bao dung,che chở cho mình. Ở VN,tôi tin không thiếu những người đàn ông như vậy. Quan trọng là mình để lại ấn tượng cho người ta thế nào: thông minh,dí dỏm,dễ thương ,xinh xắn,đảm đang....... Mọi thứ không thể chỉ phụ thuộc vào cái **********.
    Tôi tin với một cô gái tự tin,sống bằng chính bản thân mình (chứ không phải dựa vào người khác) , dám đối diện vớikhó khăn,sống nghị lực thì không cần phải che giấu việc gì cả!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Dù là trường hợp nào thì cũng khó thông cảm :
    Đầu tiên là các TH như chị thuphuong20 và Ga` nghĩ <-------------các bạn này đã thật sai lầm khi làm thế, một fần quan điểm của Đá cũng giống chị VN_ TQ: Người ta yêu nhau đâu chỉ đơn thuần vì cái màng ấy và bỏ nhau vì cái màng đó đâu, sao không nói thật ra để chia sẻ và nhận dc sự thông cảm của bf.Dẫu biết rằng việc nói thật ra như thế có thể khó chấp nhận với một số đàn ông . Nhưng Đá dám chắc ......nếu yêu nhau thật lòng, chính chắn, có suy nghĩ thì không ai là không chấp nhận đc cả Đọc các bài ở 4rum & Đá cũng tin chắc .........khi QH với người đã là đồ "cũ" thì bf cũng biết ngay thôi mà{ dù còn màng }

    Thế mới biết chữ TRINH của người con gái không đơn giản chỉ là cái màng mỏng dính ấy, các bác nhỉ

  3. juliettewhenwemadeloveyouusedtocry

    juliettewhenwemadeloveyouusedtocry Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi thà bị lừa còn hơn biết được sự thật phũ phàng là vợ mình đã mất trinh trong tay thằng khác... Hờ hờ Nhiều bác khác chắc cũng vậy :-< Đàn ông nhát lắm... Thế nên cô nào có cơ hội để lừa xin hãy lừa chúng tôi, plz...
  4. soft_love

    soft_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này, xuất phát từ quan điểm của con zai: phải lấy được vợ con zin. Kể ra, cũng tội các nàng.
    Theo tui,cai màng mỏng í chả quan trọng. vấn đề là khi iu mình rùi, nàng có chung thuỷ với mình ko, có còn vấn vương sâu đậm tới thằng nào không, có thấy iu thằng nào khác hơn iu mình không. Chứ cái đó, biết làm sao được còn zin or not.
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, về VN đợt vừa rồi ra chợ xe máy, thấy nhiều con xe cũ được mông như mới, lừa được khối người. Nay lại đến mặt hàng này. Không biết bao giờ dân VN mới thoát khỏi cảnh này ?
  6. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức không ,lừa dối thì có...lên án tuỳ người thôi.Ai cần người đó cứ vá đi....
    Buồn ngồi vào mấy box này gặp em Thuphuong20 nhớ em thế không biết...hôm nào xuống HP phát nữa nhỉ ?
  7. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói cứ như vá xăm xe đạp ấy nhỉ? Mà xăm xe thủng cũng có nhiều nghuyên nhân lắm chứ! Bị rải đinh, bị đâm và vô tình dẫm phải đinh. Nhưng dù thế nào, xăm thủng thì phải vá còn cái này thì ...không vá vẫn chạy tốt..he..he
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đá em, không phải đàn ông nào cũng bao dung như vậy đâu. Người phụ nữ cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc mà họ thấy cần thiết thì họ làm, điều đó là không xấu! Và không phải đàn ông nào cũng có nhiều kinh nghiệm đến thế đâu! Với một người bảo thủ và ít kinh nghiệm thì điều đó là rất, rất .. cần thiết! Cái gì tránh được cứ tránh, cũng như em nói không phải vì một cái màng mà người ta mất đi tình yêu chỉ vì sự bảo thủ của người yêu, điều đó là no fair
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên Gà tin chị Thu Phương thì chẳng vá bao giờ, Gà con này có quan hệ cũng chẳng bao giờ tốn tiền như vậy. Còn đây là Gà con nói chung chung, đến những người đã đi vá cơ mùh đá. Về việc đánh giá tất cả là xấu thì Gà con ko nghĩ thế. Gà con cũng ko thể trả lời chính xác được là tất cả là xấu, tất cả là đạo đức giả. Như mọi người nói ở đây, những người cần vá là những người yêu fải người cổ hủ. Còn bác zai nào đã lên tiếng: Thà bị lừa còn hơn là biết họ đã QH. Như vậy là tránh được cái nào hay cái đó fải không nào. Nếu những người đi vá sẽ mang lại hạnh phúc, tự tin cho họ thì họ cứ làm. Nhưng Gà con nghĩ những người cần đi vá là có một chút gì hối hận khi đã QHTD trước hôn nhân <== cái nè ko nên. Gà con ủng hộ mọi người sống sao cho hạnh phúc nhất đối với mình cơ mà. Right
  10. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sao cái vấn đề này cứ lặp đi lặp lại mãi thế? Gái còn "**********" mà không có đạo đức, ăn ở không biết trước biết sau, mở miệng ra cứ như "rắn độc" hay "đao phủ" thì đáng vứt đi hơn gái không còn "**********" lại sống biết điều. Nhiều cô còn "trinh" vớ được thằng chồng chẳng ra gì, còn bị hành hạ hết năm này đến năm khác, quả thật "phước" cho cô ta.
    Vá trinh cũng chẳng sao.
    Cái quan trọng sau này là sống với nhau thế nào kìa?

Chia sẻ trang này