1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoan nghênh nhiệt liệt ! Quan niệm đơn giản : Cái gì đã thủng là phải vứt đi, nếu muốn tận dụng thì phải vá lại !
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em Đá ạ,tất cả những gì em nói đều đúng,nhưng cái đúng trên lý thuyết.Thực tế cuộc sống khác xa với lý thuyết.CHị có thể đảm bảo với em rằng,1 cô gái đã trót nhỡ với ng` khác,khi kể sự thật với chàng, trường hợp nhận đc sự cảm thông nhé,chàng sẽ vỗ về an ủi mà rằng anh iu em và coi trọng sự chung thuỷ,trinh tiết của em chứ cần đek gì cái mảng bé tí ấy.Thế rồi cô gái cảm động,tin tưởng và thậm chí biết ơn nữa,ng` con trai đã coi trọng cô vì bản thân cô chứ ko phải chuyện cái màng kia,ng` con trai yêu cô chứ ko phải lăn tăn chuyện cái màng kia,cô gái lấy chàng.Cuộc sống cứ thế trôi đi,êm đẹp 1 thời gian,rồi những va vấp trong cuộc sống vợ chồng,rồi sẽ có lúc thế này thế khác,sẽ có lúc vô tình hoặc hữu ý có bóng dáng nào đó bc'' thêm vào cuộc sống của 2 ng`,đó sẽ là lúc chàng lôi chuyện xa xưa ra để mà đay nghiến và bóng gió xa xôi...Đấy,đấy mới chính là bản chất thật của đàn ông đấy em ạ
    Hãy nhìn mọi việc với con mắt bao dung hơn,thực tế hơn,sẽ tốt cho cả em và những n`g xung quanh
    Nhắn ShinichiMU: Bao rờ về HP ra mắt nhà vợ thì báo cho tớ 1 tiếng nhá,tớ đến chúc mừng.MÀ dạo này chả thấy Miss iu của ông đâu cả,lượn mất hút con mẹ hàng lươn roài.He he,sờ pam tranh thủ,đừng than phiền mà tội nghiệp..tớ
  3. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Anh nói là về Hp thăm em chứ Mít na mùa này hết rồi....còn đ âu nữa em.
    Nói chung đàn ông con trai ít thằng xấu mà cũng chẳng nhiều thằng tốt đâu...Lo mà kén cá chọn canh cẩn thận...nếu có chọn nhầm đi hàng khác chọn lại mất công check lại.
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đã làm thì phải dám chịu. Không có bất cứ lý do gì mà phải sống trong dối lừa. Tôi không phản đối, nhưng không hoan nghênh cái trò dịch vụ mà mỗi khi bước vào phải nghĩ nhiều về nó! Đây là ý kiến của tôi, một phụ nữ. Dù sau này người chồng có sao, tôi cũng không mấy quan tâm. Csống mà, cần phải đối mặt với nó.
  5. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thế tui hỏi một câu chân tình với chị em nhé! Có ai dám chắc 100% mình còn cái màng mỏng đó không?
  6. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hóa đã có kỹ thuật vá? Để tớ kể với bạn gái, cho bạn hết ngại ngùng! Lúc nào cũng sợ sau này mình bỏ cơ, hu hu hic hic!
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn Gà con chưa hề quan hệ ******** lần nào, lần quan hệ đầu tiên của chị ấy ko thấy máu me gì cả, cả những lần sau này nữa. Gà con có đọc những bài viết về cái này và Gà con nghĩ có thể chị ấy mất cái ********** này từ lúc nào đó chị ấy ko biết hoặc chị ấy ko có máu khi bị rách **********.... Thế nên Gà con cũng chẳng đảm bảo rằng có những người chưa quan hệ ******** ko hẳn là họ còn cái ********** và bản thân Gà con cũng ko biết mình còn hay ko nữa trừ khi đi khám bác sĩ chăng?? Ko cần thiết lắm. Mình sống, mình yêu vì mình chứ ko fải vì cái ********** đó
  8. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    các pác đừng có hiểu nhầm lệch lạc. Không còn ********** không có nghĩa là đã qhtd. Có những cô gái do bị ngã hay va đập mạnh mà màng cũng bị rách (cái này theo một bài báo đọc đâu đó trên Vnexpress).
    Hơn nữa cái gì cũng có lúc. Lốp xe cũng chỉ vá được mười mấy lần, huống gì "lốp" này... có vá cũng không thể được như ban đầu, nghía là biết còn hay không. Tốt nhất cứ để natural, tự nhiên đi, nhể...
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Khi nghĩ đến kỹ thuật ngày càng tiên tiến, hơ hơ, chị em thủ sãn trong túi xác một cái hộp nhỏ như loại vá săm xe đạp ăn liền hay dùng ở nước ngoài. Thía thì sành điệu nhỉ?
    Quay lại chuyện cái màng mỏng ấy. Con gái thì nhiều loại trinh.
    Ví dụ mê như điếu đổ một chú, sẵn sàng hiến cho chú ấy nhưng không được đoái hoài. Trong trường hợp đó là mất trinh tâm hồn .
    Chưa ngủ với ng yêu cũ vì chưa có điều kiện, nhưng đã nhào bột của nhau ngoài công viên thì là mất trinh tay, nếu kịp Bi-Ji là mất trinh miệng .
    Chưa kể có khi 100% rồi mà sợ hậu quả nên chỉ dám nhét "bộc phá nhầm lô cốt" (copi rite của ai đó) là mất trinh ?lưng.
    Vá sao xuể?
    Con trai yêu đương tìm hiểu nghiêm chỉnh là biết hết, miễn đừng ngu quá. Vậy chuyện con gái vá hay không có quan trọng gì? Nên coi đó là một sự make up của phụ nữ không hơn không kém.
    Vá mà có sự cố càng trớ trêu. Để tôi kể chuyện này cho các bác:
    Có cô gái đêm tân hôn sợ bị chồng biết là mất trinh nên nói với mẹ. Mẹ cô dâu xui nên thủ sẵn một lọ thuốc đỏ ở ngăn tủ đầu giường, lừa lúc chú rể không biết đổ ra là OK.
    Cô dâu nghe theo, nhưng đêm đến chú rể lắc mạnh quá, cô rung tay cầm nhầm lọ thuốc chàm xanh.
    Sáng sau, chú rể tỉnh dậy kiểm tra thành quả, thấy màu xanh đoán ra mắng cho cô dâu một trận. Mẹ chú rể định đòi tiền cưới lại.
    Mẹ cô dâu thấy con bị bắt vở lập tức quyền biến mắng mẹ chú rể té tát:? Tôi không kiện bà thì thôi, con bà đâm thủng mật con tôi lại còn lăn tăn cái gì...?

    Được quocnhat sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 14/10/2004
  10. masterbator

    masterbator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0


     
    Ở Sài Gòn, vá trinh được làm từ qủa cà chua chín ấy, chẳng biết bọn nó làm thế nào, chỉ biết là mọi người nói bắt nguồn từ qủa cà chua chín, chắc là lấy nước cà chua rồi bơm vào, vv... kiểu như vậy

Chia sẻ trang này