1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    cÓ nhiều khi..hoàn cảnh nó đưa đẩy chứ ai muốn đâu.Ví dụ như em nào chẳng may làm rách rồi(chưa có QHTD)mà gặp phải anh chồng họ bônxevích,cứ nhất nhất đòi là phải còn cái màng chethì mới tin người yêu(vợ chuẩn bị cưới)là còn nguyên đai ,nguyên kiện thì thôi em ấy đi vá cũng dc,hoặcmấy em .......**** đi vá cái đấy để câu tiền những thằng ham của lạ,ham tìm gái trinh,cái này mặc dù tớ cũng chả khoái lắm nhưng với mấy ông lắm tiền mà..ngu thì cho chết
  2. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    "Vá **********, có đáng phê phán không?"
    Không đáng phê phán tí nào cả. Đáng truy tố theo tội hình sự ý: tội danh - lừa đảo có chủ ý, tính toán trước, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt "tài sản" xịn của người sử dụng
    Còn nghiêm túc á? thì nói như thuphuong20 dưới đây cũng đâu có hợp lý. Mà hợp lý làm cái đếch gì (trên đời đâu có gì là hợp lý???). Còn nếuu muốn hợp lý thì hãy thực sự thuận vợ thuận chồng đi (còn tiếp tục giả dối thì , cho dù lý do biện minh là gì đi chăng nữa vẫn là bố láo)
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    sweet honey, phạm theo tội tình sự thì hình phạt là thế nào đây?? tell me tell me...
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị ThuPhuơng ạ, em hiểu ý chị nói........nhưng chị đã bao giờ nghĩ rằng : những cô gái vì tai nạn mất cái màng chắn, sợ chồng tương lai của mình không thông cảm , đi nhờ cái dịch vụ kia,,,,............để rồi dù có cái màng thật đấy nhưng chồng yêu vẫn fát hiện ra " cái màng ấy là giả dối, nó có đc nhờ sự can thiệp y học " ???? Chị có bao giờ nghĩ đến cái cảm giác bị lừa dối của ông chồng đó không ạ ?
    Em đọc đc bài này bên tintucvietnam.com, cóp nhặt cho các bác đọc . Một cô gái tên Hân, và chồng mới cưới tên Huy

    Với bạn trai của Hân, thước đo đạo đức của người phụ nữ sẽ được chứng minh vào đúng đêm tân hôn. Sẽ không có sơ xuất gì khiến anh ta làm mất đi điều "thiêng liêng, quý giá" mà cả đời anh tìm kiếm. Và đó là lý do khiến Hân phải điên đầu, tìm đến bác sĩ. Dù biết điều mình làm là ngớ ngẩn, Hân vẫn quyết định tìm lại thời con gái của mình bằng một tấm lá chắn... nhân tạo. "Em không muốn người đàn ông ấy nhìn em bằng đôi mắt ngờ vực", cô uất nghẹn.

    Thật không may cho Hân, vợ người bạn thân của Huy chính là vị bác sĩ chính tay phẫu thuật cho Hân trở về thời thiếu nữ. Trước khi cưới, Hân đã tìm tới dịch vụ "tế nhị" này nhằm lấy uy trước mặt chồng mình, mà không nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó.

    Mọi việc xong xuôi, cô hân hoan chờ đón niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cô không ngờ, người giúp cô làm lại sự trinh trắng đã nhận ra cô trong đám cưới. Trong một lần tỉ tê tâm sự, nữ bác sĩ đã nói với chồng mình về chuyện giúp cô gái tên Hân tìm lại thời con gái, và cô gái ấy chính là vợ mới cưới của Huy.

    Bác sĩ cũng đề nghị chồng mình không được nói với Huy, nhưng vì tự ái đàn ông, chồng cô đã nói chuyện thẳng với bạn của mình. Và cái điều bấy lâu nay Hân muốn giấu kín, giờ đã vỡ lở, không thể cứu vãn.

    Cuộc hôn nhân cô mong đợi và bất chấp tất cả để có được, giờ trở thành cuộc sống địa ngục. Vợ chồng nghi kỵ, xét nét nhau từng câu chữ, hành động. Tình yêu tưởng như nồng nàn giờ biến thành sự hận thù. "Cô đã... với bao nhiêu thằng rồi" đã thành câu cửa miệng mỗi khi cơn ghen của Huy trào dâng.



    "Tôi đâu có trách cô ấy. Chỉ cần với tôi cô ấy thật lòng thương yêu, còn chuyện trước kia thế nào, điều đó không quan trọng. Tại sao cô ấy phải làm thế? Chính sự lừa dối ấy đã xúc phạm tới lòng tự trọng đàn ông của tôi", Huy nói với giọng buồn bã khi vô tình phát hiện ra Hân - cô vợ mới cưới - đã nhanh nhảu đi "mạng lại" tấm lá chắn thiên nhiên không còn nguyên vẹn trước đêm tân hôn

  5. giangnhicongtu

    giangnhicongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng như đá nói: Cảm giác bị lừa dối thì cảm thấy đau và khó chịu như thế nào rồi. Thà cứ nói ra thì có khi còn dễ dàng hơn.
  6. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật ,Tốt nhất là xử lý thật nhiều em vào.Kiểu gì chả được một vài em là thật.
  7. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Như cái săm xe thôi chứ có gì đâu mà bày đặt này nọ , không vá chạy tốt sao được , mỗi nhát mười năm T chứ có ít đâu ? trong khi chỉ có mất 300k là lại bơm căng như mới rồi .
  8. olo

    olo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ói chời, bác nói thế nào ý chứ, em "xử lý" bao nhiêu em rồi mà có em nào còn thật đâu [38]
  9. MarineBoy

    MarineBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Phí tiền quá. Chẳng giúp ích gì cho xã hội hơn bản thân mình và chồng mình. lại còn mang thêm tiếng giả dối, vô tình.
    1. Vá lại rồi không lẽ lại đi nói cho chồng mới cưới của mình biết mà không nói thì lại là giả dối.
    2. Vá lại rồi nó lại bị rách ra, há chẳng phải là bỏ tiền ra vô ích hay sao? Giữ tiền đấy, chồng hiểu được thì tốt nếu không thì đem tiền giúp những người khác khổ hơn mình ít ra cũng cảm thấy bản thân mình có ích hơn.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Biết là cảm giác bị lừa dối nó đau thế nào, ấy thế mà có bác zai còn fát biểu thà bị lừa dối còn hơn mà. Tuỳ người thui mà

Chia sẻ trang này