1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nói được câu gì hay ho và đúng lắm, ai ngờ toàn đi đoán mò hoặc đời bác Metal mới chỉ gặp mấy em ham thay đổi cảm giác nên mới chỉ nói được những câu đó. Chứ theo Gà con biết hầu hết con gái chỉ có cảm giác hạnh phúc khi được nằm ôm người iu + chống thui nhá.
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Như bác nào nói, thà bị lừa còn hơn. Vì nếu biết được sự thật là người yêu/vợ mình đã qua xử lý rồi, không ít thì nhiều cũng hận. Tất nhiên nếu phát hiện ra là bị lừa thì cũng hận luôn. Tóm lại, phải kín.
    Em này xinh nhỉ, nói năng khôn phết.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối thôi cho Gà con xin ạ, Gà con này mà nói năng khôn thì mọi người đã ko gọi là gà rui
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    THế các em nhà ta giả dụ thủng mất rồi mà thằng chồng cứ muốn còn cái ..tấm vảiche ấy thì có đi vá không hử?Loanh quanh toàn nói chuyện đâu đâu ấy.Em yêu nhà tớ thì nói như này: giả dụ thằng chồng tương lai của em( vi dụ ko phải là anh)nó cứ thích còn thì em cũng chịu,dek thèm đi,có bắt đền thì lôi anh ra mà bắt đền,em nói hết,còn lại thích thì cưới,còn không thích thì thôi,mình bảo thế nhỡ ko có thằng nào cưới thì sao,em bảo: thế thì em ở vậy cũng dc,cần thì kiếm đứa con ko cha mà nuôi,đàn ông đàn anh gì mà ích kỷ thế.
    Ôi thôichưa gì đã doạ mình rồinhưng mà suy cho cùng tì cũng chẳng sai đâu,có làm thì phải có trách nhiệm.Tớ nghĩ cái ..vải ấy cũng quan trọng but not all
  5. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cần phải có đồ sơ cua!!!!!
    Cái đó dùng nhiều mà không có phụ tùng thay thế, thì kể ra cũng hơi vô lý???
    Mỗi cái màng đó thì ăn thua gi?
    Sao nay, có khi còn có thể thay mới hoàn toàn ấy chứ!!
  6. ainieum

    ainieum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đọc trên VNEXPRESS thấy làm hàng giả bị phạt đến 40M. Nếu ai biết được chú bác sĩ nào làm trò này thì phải báo công an ngay.
  7. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế cũng bị khép vào tội làm hàng giả sao hả các bác?Có ai vá rồi lại thủng,cứ vậy khoảng 4 lần chưa nhỉ
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ruột xe đạp nhà tớ mà thủng quá 4 lần tớ còn vứt đi nữa là. Kiểu đó thì chắc là dùng keo con voi chứ chẳng cần đi bác sĩ.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con nghĩ những người đi vá là những người đã hối hận với quá khứ của họ, hối hận cái lần QH đầu tiên đó nên họ mới đi vá. Chứ chẳng ai điên mà đi vá rồi lại QH lung tung đâu. Đúng ko nhỉ??
  10. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Các cậu nói đi nói lại thì vẫn là 2 cái chữ coi trọng.
    Sống quá coi trọng 1 cái gì đó thì cũng chẳng thoải mái.
    Nó đã thế nào thì cứ chấp nhận nó là như vậy.
    Có thay đổi được về thể chất thì tâm hồn vẫn thế.
    Sống thoáng ra chút, biết chấp nhận và vị tha thì có nhiều lựa chọn hơn đấy.

Chia sẻ trang này