1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vá **********, có đáng phê phán không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vietsggp, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tớ cũng thích cái chữ trinh lắm, hẹ hẹ
  2. porkchop

    porkchop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cái chú Tvinh này, đi đâu cũng lôi người ta ra mà nói Chop béo này nọ...Vào box me coi chừng me cho lên cột điện đó nghen.... Đã bảo là Chop không có béo...hừm...
    Con gái tây thì Chop còn tin,chứ con gái Việt thì đã yêu ai thì chung thuỷ một người muh...Mà đàn bà có ham muốn gì mấy cái đó đâu chứ...Cho dù có, nhưng vì là thân phận nữ nhi nên họ đâu có thể thoáng như mấy ông chứ...
    Tự nhiên chồng hay bạn trai không đáp ứng được thì đi tìm người khác, mặc dù không yêu...Nghe sao xác thịt quá à. Sao giống mại dâm nam vậy...Nếu vậy thì miễn bàn...
  3. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em chop sao phản ứng anh mạnh thế chứ. Anh chỉ nói cái tham lam, ham muốn ai cũng như ai thôi mà.
    Trên đời ai cũng cho mình quan trọng, mình luôn là nhất, ý mình phải đúng. Đánh giá cái gì xấu hay tốt chỉ mang ý nghĩa tương đối.
    Tâm lý thì ai chả muốn mình hơn người khác.
    Mà nếu bf yếu sinh lý thì ráng chịu, ai bảo không chịu thể thao, rèn luyện cho khoẻ. Trường hợp ly dị, bỏ nhau vì trai bất lực, không có gì sai với phụ nữ cả. Yêu thì yêu, lo cho nhau chứ không phải ránh cái của nợ cho mình.
    Gà Con xem phim Unfaithful (phải phim Richard Gere đóng không nhỉ?) rồi, có đồng ý ai cũng tham lam, cũng ham muốn cho riêng mình đúng không nào? Bà vợ đó không thể nói không yêu chồng. Biết mình làm việc tội lỗi mà vẫn cứ làm. Đấy là cái tham lam, ham muốn thắng quan điểm đạo đức.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng như CHop nói thôi ( Gà con ko gọi Chop là béo nè ), con gái tây thì còn tin được chứ Gà con cũng tin phụ nữ Việt Nam mình chung thuỷ lắm, ko có cái kiểu đó với chồng đâu. Mà Gà con xem film đó thấy bọn tây lắm trò quái ko chịu được, ông chồng tuyệt vời thế rồi mà còn ko muốn, cứ phải thích làm khổ chồng thì mới sướng cơ. Hâm lắm, làm bạn trai của Gà vừa xem vừa hỏi Gà chứ: Sau này em có giống như bà kia ko?? Anh bạn ngồi cạnh cũng xem cùng, mồm thì cứ " She''s a b**** " hị hị. Mỗi Gà con ngồi xem cùng 2 ông con zai, bị văn vẹo hết cái này đến cái khác, cứ như mình bị hâm như cái bà đó ý
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Đã không đọc kĩ ý kiến của người ta thì chớ, còn cãi cùn! cái gì mà ko chấp nhận nổi? cái gì mà lừa đảo ở đây? đúng là một vấn đề thì có những cách nhìn khác nhau, ví dụ bác không nhìn ra rằng người ta có chân thành, có yêu người kia thật sự thì người ta mới mặc cảm vì sai lầm trước đây của mình, người ta sợ đánh mất hạnh fúc thì người ta mới fải cần nhờ đến mấy trò kĩ thuật ấy. hay ho gì?
    cái câu cuối bác nói chuối không tả được.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em Béo lại không dọc kỹ bài của anh rồi,anh có nói là có phải là tất cả đâu nhưng vẫn có một số TH mà em Béo,mà đừng gọi anh bằng chú nhé,ngại lắm,anh còn trẻ mà.
  7. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ah Chào Pác z_bonito em mới chuyển từ mục ai thích tập thể hình sang đây chơi mà đã gặp ngay bài của pác rồi em mừng đến nỗi chảy cả nước mắt mong bác tiếp tục chỉ dẫn cho em cách tập cơ ngực trên và giữa nhé . Còn nói về việc vá ********** có đáng phê phán không thì em phải thán phục các bác ,các chị ở đây vì đã có tới tận 9 trang thảo luận xung quanh về việc này ( chắc sau này còn có thể hơn ) còn riêng theo quan điểm của em thì vá hay không không quan trọng cái chính là mọi người nên có nhận thức 1 cách đúng đắn, hợp lý về những gì mình nghĩ và làm , mọi thứ đều có giá của nó , và dù sao điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất đó là giữa mọi người với nhau luôn có sự hiểu biết , thông cảm, chấp nhận nhau thì thế giới này sẽ hạnh phúc vô cùng , và sẽ chẳng còn gì để mà phải bực tức nữa
  8. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Pác quay lại đấy đi để em post bài.
    cái vấn để virgin này nói đi nói lại cũng xung quanh vài câu trả lời. Ai nghĩ được như pác thì quá hay, mà ai ko nghĩ được thì..... cũng hay (theo một cách khác)
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ không liên quan lắm đâu nhưng copy từ bên tintucvietnam.com vào cho mọi người biết thêm nhất là em Béo biết thêm
    Thời yêu nhau, mỗi khi chỉ có hai đứa, anh ấy lúc nào cũng? đòi chiều chuộng. Nghĩ rằng đàn ông, chẳng có ông nào lại không có ham muốn như thế nên chị cũng không chấp nhặt làm gì.
    Sự việc chỉ nghiêm trọng khi đã cưới nhau về, mỗi đêm anh ?ohoạt động? đến? 3-4 lần. Chưa cảm thấy ?oxi-nhe? gì, anh còn bắt chị ?ochiều? anh cả ban ngày nữa. Vợ chồng chị không có nhà riêng, phải ở chung với bà chị gái chưa có chồng. Hàng ngày, chị L làm công vịêc may quần áo ở dưới nhà, còn ông chồng chẳng chịu đi làm cứ ngủ chán chê trên lầu, khi có nhu cầu là ơi ới gọi vợ lên.
    Quá mệt mỏi, ngày nào chị cũng việc cớ làm việc nọ việc kia bên dưới, không dám ngừng tay nghỉ ngơi, sợ chồng bắt phải quan hệ. Đôi khi, chị còn phải nhờ cậy bà chị gái của mình ngồi kế bên trò chuyện hoặc làm những công việc nhẹ nhàng như cắt chỉ, đơm nút áo để chồng nhìn thấy khỏi ?olàm phiền?.
    Chị than rằng: ?oCả đêm anh ấy cứ nghỉ ngơi được một chút là đòi quan hệ với em luôn?. Bao nhiêu sức lực chị đã trút vào công việc ban ngày, chị cảm thấy mệt mỏi với cách quan hệ này của chồng.
    Cuối cùng, có một sự việc xảy ra, như giọt nước tràn ly. Bữa đó, chị L và bà chị gái ngồi dưới nhà cắt may quần áo cho khách. Ông chồng muốn ?otòm tem? nên cúi đầu xuống cầu thang gọi vợ.
    Chị L quá uể oải vì đêm trước, chị được ngủ rất ít, phải chiều theo nhu cầu của chồng đến 4 lần. Khi nghe chồng kêu chị thoái thác rằng đang phải ngồi làm may cùng với bà chị của mình ở dưới nhà nên không lên được. Trong thâm tâm, ngỡ rằng ông chồng cũng ngại bà chị nên không gọi chị nữa.
    Được 30 phút sau bà chị xách giỏ đi chợ, ông chồng trời đánh phi ngay xuống nhà dưới, đè nghiến vợ ra không cần kiêng nể là gì. Quá sợ hãi, lá đơn ly dị được hoàn thành . Và bà thẩm phán không cần hoà giải nhiều lần sau khi nghe tâm sự của đương sự.
    Trái ngược hẳn với chị L đã gặp phải ông chồng thuộc họ ?oLâm Xung?, thì chị M ở quận 11 thì lại vớ phải đấng lang quân bị ?oxìu?. Trước đây, khi cưới nhau chị mới 23 còn anh 29 tuổi. Cả hai vợ chồng đều đang ở tuổi hết sức sung mãn. Mọi việc đều diễn ra bình thường.
    Sau khi sinh thằng con trai, những đòi hỏi sinh lý của chị M tăng dần lên. Ban đầu, anh chồng cũng hoan hỉ đáp ứng cho vợ. Càng về sau, sự chênh lệch tuổi tác cũng như công việc chồng chất khiến sức khoẻ của anh suy sụp.
    Mỗi tuần, anh yêu chiều vợ được một lần. Rồi thời gian tiếp theo nữa, tăng lên 2 tuần một lần và 3 tuần, cuối cùng là mỗi tháng mới có thể làm vui lòng vợ đựơc một lần. Khổ nỗi, với tần suất như thế, chất lượng còn giảm đến mức thê thảm.

    Có lần trong một trận xung đột, chị M đã phải kêu lên: ?oGiá như tôi có thể ngủ ở chiếc giường khác thì tốt biết mấy? khiến anh tái mặt, ngày càng mặc cảm.

    Chính tâm lý bị ?osức ép? như thế làm vị bác sĩ tư vấn cho anh cũng muốn giơ tay đầu hàng. Hiện nay vợ chồng chị M vẫn còn sống với nhau vì họ còn bao nhiêu hệ luỵ khác phải gánh như con cái, gia đình nội ngoại cũng như mối quan hệ xã hội, nhưng đã ?ođường anh anh đi, đường em em đi? trong tư tưởng từ lâu rồi. Căn phòng ngủ ấm áp ngày nào đã lạnh như tờ suốt hai năm nay.

    Được gần bên nhau là ước mơ cháy bóng của các cặp tình nhân. Tuy nhiên, hạnh phúc vợ chồng không chỉ xây dựng trên nền tảng của một tấm giấy hôn thú, một đám cưới cho đúng lễ nghi hay một căn nhà sang trọng. Điều quan trọng là, chính trong ngôi nhà chung đó, những lần chăm sóc, âu yếm nhau trong phòng ngủ có đem lại được niềm vui cho cả hai vợ chồng hay không.
    Sự hoà hợp chuyện chăn gối giữa các cặp vợ chồng, nói không ngoa, quyết định phần lớn sự gắn kết khăng khít, khiến cho mái ấm thực sự mang tính từ ?oấm? đúng nghĩa. Đừng để tổ ấm ?olạnh? dần đi vì những bất hoà trong quan hệ riêng tư vợ chồng.
  10. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Còn tui cũng chẳng biết đến lúc lấy vợ liệu có biết vợ mình còn cái màng mỏng đó không!? Thực ra, chẳng có ông nào dám chắc là mình có thể phát hiện được 100%. Thế nên cánh đàn ông chúng ta dễ bị ăn thịt lừa lắm!

Chia sẻ trang này