1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và con tim đã vui trở lại.... ^_^

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi JulietOnThursday, 27/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Và con tim đã vui trở lại.... ^_^

    Và con tim đã vui trở lại... Tình yêu đến cho ta ngày mai...
    Trước đây, chúng ta có Diary của Sunny Raining với bao tâm sự , có Just A Little Feeling của Her với những lời hoài cảm, có Buồn...Chia Sẻ của Mark chứa đầy nỗi niềm... Lạ thật, tất cả đều mang một không khí .... xam xám, lành lạnh...như bầu trời mùa đông, nhạt nhẽo, và... mang chút j đó, nặng nề.
    Nhưng cuộc sống không chỉ có những nỗi buồn. Box 83 không chỉ có hoài cảm. Cuộc sống của những chú Ỉn năng động luôn phải tràn đầy sự tự tin và niềm vui. Vì phía trước chúng ta là bầu trời. Vứt những nỗi buồn kia đi....và con tim đang vui trở lại, và ...ta sống!
    It''s time for us to renew our everything!!!
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    tiếc là hôm nay ko viêt mục này được heheh khi nào vui thì viết
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    tiếc là hôm nay ko viêt mục này được heheh khi nào vui thì viết
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn cười không chịu được. Đang thiu thiu ngủ thì.... reng reng ''có sao không?''''có thật không sao không?''''thôi, nói thật đi''''lần cuối hỏi''...ka ka
    Làm được việc, thấy vừa lo vừa vui vui...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn cười không chịu được. Đang thiu thiu ngủ thì.... reng reng ''có sao không?''''có thật không sao không?''''thôi, nói thật đi''''lần cuối hỏi''...ka ka
    Làm được việc, thấy vừa lo vừa vui vui...
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm Hà Nội mới có một trận mưa...mưa ra mưa như thế. Mưa kinh hồn, rát cả mặt. Hôm nay là 29-6-2005, trận mưa có sức tàn phá tương tự xảy ra đúng ngày 3-5-2005, sinh nhật Mark . Có một trận cũng... tám lạng nửa cân nhưng không gây ấn tượng bằng 2 trận vừa rồi.
    Đến trường từ sớm, chết dí bởi một trận. Gặp mẹ Her, 2 mẹ con lại bị mưa ...dí tí chết lần 2. Mưa to, độp độp, nhân tiện buôn dưa luôn, kaka. Ở Phương Linh, lại mưa... Mẹ dẫn con đi mua đồ mà mẹ lại xách về gấp 2 lần con. Chẹp, mẹ mình thật là....có năng khiếu lấy chồng giám đốc.
    Ra khỏi nhà mẹ Her, qua FMT thân yêu, qua nhân văn, tới thuỷ lợi thì bắt đầu mưa ập tới rào rào. Mưa trận này nối tiếp trận kia, trận sau to hơn trận trước, và lần này đúng là trận chung kết.
    Mưa như tát vào mặt, lè lưỡi ra thấy vị mưa nhạt thếch, nuốt ực thấy đắng đắng, lờ lợ ( con bạn đã từng mục kích cảnh này và nhận xét ''trông mày giống con ....ó''. Thật không biết thưởng thức j hết)
    Hic, cứ trời mưa là HN giống một cái phễu mà cái phần trũng nhất tập trung ở Hồ Gươm. Đúng là một chặng đường về nhà khốn khổ nhất của mình.Qua Hoàng Diệu, nước chỉ láng mặt đường, nghĩ thế nào lại chọn Nguyễn Tri Phương đi về. Trời mưa lại càng chợn, cứ tưởng về được nhà ngay. Ai dè đến được Hàng Lược thì nước ngập đến cửa xe buýt, phải vòng lại qua Lý Nam Đế. Định vòng qua Cửa Đông, thấy 3,4 cái ô tô ngập chết máy. Hãi xanh mặt. Lại Lý Nam Đế, phi ngay vào chỗ úng nhất, nước liếm trên cả sàn xe. Con ngựa chiến rú lên vài tiếng rồi lăn đùng chết ngoẻo. Lúc đó chắc mẩm 300% là phải khốn khổ khốn nạn è cổ ra thồ chú í về tận nhà rồi. Hết đoạn ngập, thấy máy bác có ngựa ''ngất'' lục tục đạp điên cuồng, KDIG cũng đú theo, nhưng chưa kịp đạp, chỉ phẩy ngón tay thường thôi mà chú cũng tỉnh, chỉ tội sức còn yếu mà đã cho ra gió nên ì hết cả ra. Từ Lý Nam Đế vòng ra đầu Phùng Hưng, ngập. Quay qua Hà Trung , ngập. Mặc kệ đường một chiều, phi thẳng ra Hàng Bông, vượt luôn đèn đỏ, quả đấy cảm tưởng chỉ dừng lại thôi là cái con mình đang cưỡi nó sẽ ngỏm củ tỏi luôn. Rẽ Hàng Điếu, ngập không cao nhưng cũng chả dám mạo hiểm, quay lại rẽ vào ngõ Yên Thái thì may ra có con @ kẹp 4 là đủ máu liều để đi tiếp. Vòng lại, tiếp Hàng Bông, rẽ Hàng Mành, định ra Hàng Thiếc thì lại ngập,ngó xa xa, thấy Hàng Quạt nước chỉ xâm xấp, lại vòng đến Hàng Hòm, phố này không bị ngập tí j ( trong lòng tự nhiên thấy nổi lên lòng kính nể lạ lùng), rẽ ra Hàng Quạt, Hàng Thiếc, Thuốc Bắc ( tranh thủ ngó sang Lãn ông, hình như không ngập), lòng chưa kịp sung sướng thì ôi thôi... cả cái phố Chả Cá đã thành sông. Đành ngậm ngùi đi gửi xe rồi mới bì bõm vác xác về
    Chiều lại lên trường. Buồn ngủ
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm Hà Nội mới có một trận mưa...mưa ra mưa như thế. Mưa kinh hồn, rát cả mặt. Hôm nay là 29-6-2005, trận mưa có sức tàn phá tương tự xảy ra đúng ngày 3-5-2005, sinh nhật Mark . Có một trận cũng... tám lạng nửa cân nhưng không gây ấn tượng bằng 2 trận vừa rồi.
    Đến trường từ sớm, chết dí bởi một trận. Gặp mẹ Her, 2 mẹ con lại bị mưa ...dí tí chết lần 2. Mưa to, độp độp, nhân tiện buôn dưa luôn, kaka. Ở Phương Linh, lại mưa... Mẹ dẫn con đi mua đồ mà mẹ lại xách về gấp 2 lần con. Chẹp, mẹ mình thật là....có năng khiếu lấy chồng giám đốc.
    Ra khỏi nhà mẹ Her, qua FMT thân yêu, qua nhân văn, tới thuỷ lợi thì bắt đầu mưa ập tới rào rào. Mưa trận này nối tiếp trận kia, trận sau to hơn trận trước, và lần này đúng là trận chung kết.
    Mưa như tát vào mặt, lè lưỡi ra thấy vị mưa nhạt thếch, nuốt ực thấy đắng đắng, lờ lợ ( con bạn đã từng mục kích cảnh này và nhận xét ''trông mày giống con ....ó''. Thật không biết thưởng thức j hết)
    Hic, cứ trời mưa là HN giống một cái phễu mà cái phần trũng nhất tập trung ở Hồ Gươm. Đúng là một chặng đường về nhà khốn khổ nhất của mình.Qua Hoàng Diệu, nước chỉ láng mặt đường, nghĩ thế nào lại chọn Nguyễn Tri Phương đi về. Trời mưa lại càng chợn, cứ tưởng về được nhà ngay. Ai dè đến được Hàng Lược thì nước ngập đến cửa xe buýt, phải vòng lại qua Lý Nam Đế. Định vòng qua Cửa Đông, thấy 3,4 cái ô tô ngập chết máy. Hãi xanh mặt. Lại Lý Nam Đế, phi ngay vào chỗ úng nhất, nước liếm trên cả sàn xe. Con ngựa chiến rú lên vài tiếng rồi lăn đùng chết ngoẻo. Lúc đó chắc mẩm 300% là phải khốn khổ khốn nạn è cổ ra thồ chú í về tận nhà rồi. Hết đoạn ngập, thấy máy bác có ngựa ''ngất'' lục tục đạp điên cuồng, KDIG cũng đú theo, nhưng chưa kịp đạp, chỉ phẩy ngón tay thường thôi mà chú cũng tỉnh, chỉ tội sức còn yếu mà đã cho ra gió nên ì hết cả ra. Từ Lý Nam Đế vòng ra đầu Phùng Hưng, ngập. Quay qua Hà Trung , ngập. Mặc kệ đường một chiều, phi thẳng ra Hàng Bông, vượt luôn đèn đỏ, quả đấy cảm tưởng chỉ dừng lại thôi là cái con mình đang cưỡi nó sẽ ngỏm củ tỏi luôn. Rẽ Hàng Điếu, ngập không cao nhưng cũng chả dám mạo hiểm, quay lại rẽ vào ngõ Yên Thái thì may ra có con @ kẹp 4 là đủ máu liều để đi tiếp. Vòng lại, tiếp Hàng Bông, rẽ Hàng Mành, định ra Hàng Thiếc thì lại ngập,ngó xa xa, thấy Hàng Quạt nước chỉ xâm xấp, lại vòng đến Hàng Hòm, phố này không bị ngập tí j ( trong lòng tự nhiên thấy nổi lên lòng kính nể lạ lùng), rẽ ra Hàng Quạt, Hàng Thiếc, Thuốc Bắc ( tranh thủ ngó sang Lãn ông, hình như không ngập), lòng chưa kịp sung sướng thì ôi thôi... cả cái phố Chả Cá đã thành sông. Đành ngậm ngùi đi gửi xe rồi mới bì bõm vác xác về
    Chiều lại lên trường. Buồn ngủ
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Sắp sửa đủ 36 phố phường rồi đấy. Hôm nào mưa to to, em KDIG cứ đi ra đường sưu tập đủ 36 con phố rồi về kể cho các anh chị nghe nha. He he.
    Hôm qua lúc mưa to nhất, anh đứng trong phòng, mở cửa sổ ngắm mưa to dã man, sực nhớ thực ra bây giờ người ta ở cao ốc, biệt thự, máy lạnh, phòng kín, nên cảm thấy sợ những cơn mưa rào mùa hạ như thế. CÒn thì ngày bé, thấy trời mưa, nhớ khu tập thể công nhân nghèo, mất nước, thấy mưa rào thì còn gì bằng.....chuyện khổ không nhắc đến, mà chỉ muốn nhắc đến những kỷ niệm đẹp của lũ nhóc mình, trốn nhà, tắm mưa, chơi không biết bao trò chơi dưới mưa, nghịch, đất bùn, mưa gió, lem nhem, ............bì bõm, hic hic. Nhớ đến phát điên và đã trầm ngâm một lúc lâu, cháy khát vọng : ước gì bé như ngày xưa.........
    Đẹp đấy!!
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em Mây hư quá, làm đổ hết chồng đĩa. ToT, hic hic. Đúng là trẻ con hiếu động.Mong là em í không ''bậy'' lung tung, không thì chắc em KDIG chít lun.
    Đã ngủ lại được. Ăn lại được. Chắc tại mấy viên vitamin chít tiệt làm mình mất ăn mất ngủ, không uống nữa lại khoẻ re
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia và hôm nay là 2 minh chứng rõ rệt cho cái việc chỉ có ăn uống mà cũng khổ ToT.
    Tối nay, mưa, lạnh. Ngồi hát rống Happy birthday theo thể loại hip hop. Hay đáo để, khi nào phải đi thu đĩa.
    Tối nay, lạnh như mùa đông về. Sao con đưòng đó dài thế nhỉ? Ngồi núp núp sau lưng SuperMan, dâng trào một cảm giác buồn ngủ, ngáp đến sái quai hàm.
    Tối nay, thoải mái. Nhất định sẽ có một bài tặng SuperMan

Chia sẻ trang này