1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và con tim đã vui trở lại.... ^_^

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi JulietOnThursday, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cứ trời đẹp là thấy vui ... Ai đời trong khi thiên hạ dầm mưa đi làm thì mình mở cửa ... thò chân ra ngoài cửa sổ hứng mưa 1 phần tất yếu của hồi bé Bật Holla back girl chỉ muốn đứng lên cửa sổ, may mà biết kiềm chế, tầng 15 chứ ít ỏi j đâu
    Hey ... có 1 số chuyện cần nói. Cứ đợi đấy!!!
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Its time for me to start again. Hì hì ^_^. Tàu ì sau 1 năm phải chạy lại đây.
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái này lên để up up tinh thần cái cho năm mới nào
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Viết lại cái câu ở status
    Suddenly, you came into my life, bring peace into my heart, and confusion into my mind...
    I''m so confused...
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu mình là thấy con tim vui trở lại ngay ý mà !
  6. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Năm hết Tết đến . Bỏ được j thì bỏ hết, gr`
  7. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Công thức nấu món tất niên đêm 30 tết:
    1. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
    3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành
    4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước
    5.Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của ḿnh".
    6. Vớt ra, xây nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng".
    7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp bằng đũa "Vị tha".
    Luôn cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người.
    Được ducthang01k4 sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 28/01/2006
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Everything but me, okie !!!
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi bực mình rồi, ít khi vui

Chia sẻ trang này