1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và đời còn mùa hạ tươi vui.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fox2005, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Và đời còn mùa hạ tươi vui.......

    Giá lạnh mùa đông đang dần dần qua đi. Hôm nay trên đường về , người bạn chỉ có nhìn thấy mặt trời kia không. Uh, mặt trời với những tia nắng yếu ớt. Chạy đua với mặt trời nhé.
  2. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    (Tặng T.)
    Có người sợ sáng mai... Họ sợ khi thức dậy sẽ lại gặm nhấm những nỗi niềm chất chứa trong lòng, họ sợ ngày mai lại đơn điệu như ngày hôm nay và ngày hôm qua... Họ sợ câu hỏi biết ra sao ngày sau...
    Cũng có khi tôi như vậy đấy. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ đời sống có 1 lần thôi mah, còn nhiều điều thú vị ta chưa biết lắm, vẫn còn đó những ước mơ thời niên thiếu.... Và lại như bừng tỉnh...
    Mùa đông sẽ qua đi, mùa xuân mang lại sự sống cho cỏ cây. Mùa hạ rực cháy... Hãy sống mạnh mẽ, cháy hết năng lượng trong mình trong 1 cuộc chơi lớn có tên là cuộc đời bạn nhé.
  3. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu khi ta quen nhau, người bạn tốt của fox à. Kỷ niệm về mùa hè năm đó.......
    Lớp học nóng nực như chảo lửa. Tôi hay đến sớm ngồi 1 góc và lặng lẽ nhìn ngắm mọi người. Có những người vừa tan sở về đến lớp tranh thủ ăn cái bánh, uống hộp sữa trước giờ học. Guồng xoáy của cuộc sống công nghiệp đang cuốn họ trôi băng băng. Có những người kiêu kỳ trong bộ váy áo, mùi nước hoa xực nức làm không khí căn phòng thêm khó thở. Có những người đến lớp và ra sức làm quen với người khác thu thập thêm thông tin.... Mỗi người mỗi tính cách...
    Ngồi lặng lẽ 1 góc dưới quạt, chẳng có nhu cầu giao lưu, chẳng muốn làm quen thêm với 1 ai. Giờ nghỉ ra nói chuyện với 1 vài người quen.
    Thế rồi, có 1 người đến muộn và rất hay chọn chỗ ngồi cùng bàn với tôi chỉ đơn giản vì chỗ đó mát. 1 người chẳng có gì ấn tượng.
    Có lẽ nếu ở hoàn cảnh khác, tôi và bạn đã đi qua nhau. Vậy mà chúng ta đã quen nhau, đã chia sẻ với nhau những kỷ niệm những chặng hành trình và quan trọng nhất là coi nhau là bạn. Vẫn có những điều bất ngờ như vậy.
    Được fox2005 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 28/03/2005
  4. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa và se lạnh. Trưa lại nóng. Fox bỏ khăn, bỏ áo vest mà mồ hôi vẫn ướt. Những ký ức về những mùa hè như chợt ùa về. Những ký ức lộn xộn không theo trật tự nào cả...
    Trẻ con ai cũng thích mùa hè. Hè có nghĩa là không phải đến lớp, không phải nhìn thấy thầy cô và bút sách. Tôi là đứa trẻ thích mùa hè kinh khủng, đơn giản vì tôi ghét học. Ghét cái không khí gò bó của trường học, cái vẻ nghiêm nghị của thầy cô. Mùa hè, tôi thích nhất là có thời gian ngủ dậy muộn nằm nghe kể truyện trên đài lúc 7.30-8AM thì phải. Có những đứa bố mẹ nhốt trong nhà, mồm méo xẹo nhìn qua khung cửa khi thấy bạn bè mình chơi. Tôi thì có những lúc lẽo đẽo theo chị đi chơi. Ô ăn quan, chơi dây, bịt mắt bắt dê, chun... Những trò chơi tập thể không hiểu vì sao tôi luôn là ngưòi kém cỏi. Thích hơn khi ngồi tự chế ra 1 mô hình cái tàu chạy bằng mô tơ nào đó. Đôi khi thầm tiếc giá ngày đó có internet thì...
  5. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà tôi là 1 gia đình có 4 người con. Cố mãi đến đứa thứ 4 mới được cậu con trai. Nhà CBCNVC nghèo. Ngày nghỉ, họ phải đi về ngoại thành đánh cá về ăn. Nhớ những bữa trưa hè chị cả sang nhà tôi xin ít nưóc đun sôi để nguội về ăn với cà pháo nhà muối. Sức thanh niên, ăn bao nhiêu bát cho lại????
    Mùa hè, mọi người thời đó cũng hay cải thiện bằng bữa bún chả cuối tuần. Nhưng nhà chị thì số lần ăn bún chả chắc đếm trên đầu ngón tay, 1 hay 2 lần. Nếu ăn thì cũng chắc chỉ dám ăn chả miếng với những miếng thịt đầy mỡ và bì.
    Muà hè tôi mới nhìn thấy rõ cái dáng gầy giơ xương của bác trai....Ôi những kỷ niệm của mùa hè thời bao cấp, nói sao cho đủ????
  6. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Những ngày hè nóng bức oi ả, thiếu nứoc, cả khu đứng xếp hàng dưới bể nước. Chậu lớn, chậu bé, xô to xô nhỏ chen vai thích cánh. Nứoc chảy nhỏ giọt nhưng có hề gì. Đứng xếp hàng đợi nước là lúc tốt nhất đẻ mọi người bàn tán chuyện với nhau. Những câu chuyện không đầu không cuối. NHững câu chuyện tiếu lâm làm cả 1 hàng người cười nghiêng ngả.
    Có những chiều đi qua vườn hoa con cóc, thấy 1 chú trung tuổi nào đó mặc độc cái quần cộc nhảy vào chỗ tượng đài-nơi con cóc đang phun ra những tia nước mát lạnh. Tắm, kỳ cọ và khe khẽ huýt sáo trên đường về. NIềm vui của 1 người vừa tẩy rửa "bụi trần"
    Thời ngày xưa đó, vật chất không có nhiều nhưng thích lắm cái vẻ hiền hòa, không bon chen... Giá trở lại.....
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, giá lạnh mùa đông đang dần dần đi qua thì theo đúng quy luật phải là mùa xuân tiếp nối chứ nhỉ? Hay là do bạn quá phấn khởi với ý nghĩ mùa hạ sắp tới mà nhảy cóc qua mùa xuân thế?
    Xin tặng bạn những đoá hoa của mùa xuân... Bạn dừng lại và chiêm ngưỡng một chút rồi hẵng phi xe máy (!?) sang mùa hạ nhé
    (Winter aconite)
    (Crocus)
    (Daffodil)
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 29/03/2005
  9. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tôi rất thích mùa hè. Mùa hè gợi đến những cảm xúc thật dữ dội...
    Lớn lên thì thích mùa thu hơn, nhưng vẫn thích mùa hè... Và vẫn mong chờ mùa hè...
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hồi bé tôi có thích mùa hè không nhỉ? Chắc là hồi đó tôi cũng thích vì trẻ con chắc hầu như đứa nào cũng thích mùa hè cả vì không phải đến trường mà .
    Với tôi, mùa hè chắc chỉ gợi đến những cảm xúc NÓNG dữ dội mà thôi . Bây giờ tôi ghét mùa hè lắm vì càng ngày mùa hè càng nóng thì phải . Cứ nghĩ đến giữa trưa hè khi đi ăn trưa phải ra khỏi văn phòng mát mẻ, băng qua con đường nhựa đầy ô tô và bụi bặm bị mặt trời hun đốt thì chỉ muốn nghỉ việc mà thôi

Chia sẻ trang này