1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và đời còn mùa hạ tươi vui.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fox2005, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè-mùa của những chuyến đi. Yêu đến thế những vùng đất mới, những con người chưa quen....Những văn hóa, những phong tục mà tôi chưa biết. Những món ăn tôi chưa thử. Và shopping....
    Sau 1 năm cày như con trâu, chạy đua với thời gian, chạy giữa những dòng người trong thành phố, chạy giữa những mối quan hệ, tôi lại trở về chính tôi. Tôi lại tìm thấy tôi trên những chặng đường xa.
    Quần bò, áo phông, ba lô và máy ảnh. Nào ta lên đường....
    Ah, đừng quên mang theo CC
  2. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn hay tình yêu đều xuất phát từ chữ "tình" nên không có cảm xúc thì không thể có sợi dây liên hệ. Cả 2 đều làm trái tim ta rung lên vì hạnh phúc hay nhói đau khi tổn thương. Nhưng ở tình bạn là cảm xúc cảm thông chia sẻ, sự đồng điệu của tâm hồn thì ở tình yêu đó là cảm xúc đam mê mãnh liệt, không muốn chia sẻ, và dâng hiến đến tận cùng.
    Ta chơi với nhau quá lâu, tưởng như cảm xúc đã qua từ rất lâu. Cũng có lẽ vậy. Nhưng thay vào đó là sự chia sẻ đến tận cùng, là sự quan tâm dành cho nhau, là những liên hệ khó thể tách rời. Ta có thể đi nhiều nữa, có thể quen nhiều nữa, nhiều mối dây liên hệ nữa nhưng ta vẫn cần nơi trú ẩn cuối cùng. Chỗ bình yên cho tâm hồn- những người bạn của ta.
    Được fox2005 sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 06/04/2005
  3. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người lại giống người quá vậy? Tại sao? ĐÔi khi ta thảng thốt tự hỏi tại sao lại có thể như thế. Không liên hệ mà giống quá đi thôi. Những lúc thể hiện sự giận dữ, những lúc cười và cái cách họ nói.....
    Những điểm "ngu ngu" giống nhau nữa chứ.
    Họ không biết và ta cũng không biết...
  4. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hay thay đổi, không thể dự đoán trước như lòng người khó lường.
    Không có gì là tồn tại mãi. Rồi tất cả sẽ qua đi.....Đời người như bóng câu qua cửa sổ...
    Chỉ còn lại đây những kỷ niệm mah đôi lúc sẽ thoảng qua trong tâm trí.
  5. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, hôm qua lúc bạn gọi mình là lúc mình đã đi ngủ rồi.
    Dạo nay hay mệt mỏi, công việc chất đống. Nhiều lúc không biết tại sao mình có thể chịu được nhiều áp lực đến thế.
    Dạo nay cũng hay đi thị truờng, cũng tiếp xúc nhiều con người thú vị thấy cuộc sống thật đáng yêu và đáng quý.
    Đến bây giờ mình vẫn thấy cuộc sống nhiều điều bất ngờ. Không ai biết trước được điều gì bạn nhỉ?
    Nice working week, bạn nhé.
    Được fox2005 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 11/04/2005
  6. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười, những câu nói hài hước.
    Những người thông minh hài hước là những người thú vị. Mình cũng là người khong ngại gì khi đùa bậy đùa bạ, chạm vào những chuyện tế nhị. Vậy mah chú em kia, khi chú đùa sao mà mình thấy lởm lởm, ghê ghê. Tự dưng cảm thấy chú nhớp nhúa ghê ghê. Không dám nói ra suy nghĩ thật của mình với ai. Mọi người vẫn cười, mình thấy thật nhớp nhúa làm sao.
    Vậy mà đôi khi vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải gặp mặt. Ghét quá đi thôi.
  7. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không hối hận khi sống chân thành... Topic của ai đó trên TTVN này
    Ghét sự giả dối, mệt mỏi với những hoài nghi, muốn sống chân thành. Nhưng chân thành không thôi đã đủ chưa? Giống như 1 SP mới có chất lwợng tốt thôi chưa đủ. Còn nhớ chị ... không? Tốt, chân thành nhưng chúng ta đã fát mệt với cách xử sự của chị.
    Khó thật nhỉ? Làm thế nào để hài hoà? "Không ngừng cải tiến"...Vậy nhé, nếu không 1 ngày nào đó fox không còn là fox nữa nhỉ. 1 vật méo xẹo nhưng có giá trị.
  8. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có những người họ thích chạy theo sự phù phiếm, những thú vui, những mối quan hệ... Không bỏ lỡ 1 cơ hội nào để chinh phục người đối diện cho dù họ đã có gia đình. Luôn chứng tỏ bản thân bằng sự thu hút người khác. Những mối quan hệ nhanh đến và nhanh đi.
    Dị ứng với những người như vậy. Sâu thẳm trong tâm hồn 1 con người phải là sự chân thành. Nếu không có sự chân thành thì tất cả đều là giả dối hết. Mặc dù chúng ta vẫn phải khoác cho sự chân thành cái vỏ của kỹ năng giao tiếp .
    Fox không phải là người thích chạy theo các mối quan hệ phù phiếm. Chỉ thích chơi với những người bạn thân thiết mà thôi

Chia sẻ trang này