1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em đã yêu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi inspiron1100, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Và em đã yêu...

    Mình viết những dòng tâm sự này khi gần như tâm trí mình đang hỗn loạn và trái tim đang nghẹt thở.Mình đang rất bối rối và thực lòng muốn lắng nghe sự chia sẻ của mọi người với hoàn cảnh của mình:
    Cách đây hơn một năm là thời điểm mình và anh ấy đang cùng làm việc với nhau. Lúc đó mình vẫn đang có một người bạn trai. Bạn trai cũ và mình đã cùng lớn lên, học cùng nhau, cùng nhau vào đại học, rồi bạn đi nước ngoài.Có lẽ là vì lúc mới lớn, thực sự mình chưa biết cảm giác yêu là gì nên chỉ nghĩ rằng ai đó yêu mình tha thiết và mình cảm thấy tự hào vì sự theo đuổi, yêu thương đó nên mình đã nhận lời yêu.Sau 6 năm, thực sự mình cảm thấy 2 đứa quá cách xa nhau về quan điểm sống, về cách nghĩ, cách hàng động, chính vì vậy mà chúng mình đã chọn giải pháp chia tay. Việc này với mình cứ thế diễn ra. Mọi việc với người bạn trai cũ giờ đây đã yên thấm và không ai gợi lại những điều buồn đó nữa.Cả bọn mình cùng giữ những kỉ niệm đẹp về nhau.
    Cách đây một năm, có lẽ do duyên số hay sự trớ trêu nào đã đưa mình với anh ấy đến với nhau,ở bên anh ấy mình luôn cảm thấy yên bình, hạnh phúc, luôn vui vẻ vì cảm giác được chia sẻ, được quan tâm, được yêu thương.Mặc dù anh ấy có dáng vẻ khá lạnh lùng và hờ hững, nhưng dường như con người anh ấy đã chiếm hết trái tim và tình cảm của mình.
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Tốt. Chúc mừng. Nhớ giữ gìn sức khoẻ!
  3. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chúng em yên bình và gắn bó bên nhau được 1 năm nay.Khi hai đứa bên nhau, cũng nhiều khi băn khoăn tự hỏi với nhau rằng, tại sao anh em mình lại đến với nhau? Thời gian qua, đột nhiên anh ấy kô liên lạc và rồi đến khi em giận dỗi, trách móc anh ấy đột nhiên gặp lại và nói rằng muốn chia tay vì anh ấy quá ít cảm xúc và thời gian này chỉ muốn giành toàn bộ cho công việc.
    Em rất hiểu anh ấy vì thực sự anh ấy là người có chí lớn, luôn muốn khẳng định mình, vị trí của mình.Nhiều lúc anh ấy cứ hay so sánh rằng kô tháo vát nhanh nhẹn được bằng em, không mạnh mẽ được bằng em.Thực sự dù em có tháo vát nhanh nhẹn, nóng nảy ...như thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn là người duy nhất kiềm chế được bản thân và cá tính của em. Em luôn xác định mình là người bạn đường đi sau anh ấy, bên anh ấy. Điều mà chưa người đàn ông nào làm được.
    Thực sự từ lúc anh ấy đề cập đến chuyện đó, cảm giác của em thay đổi rất nhiều. Trước đây em quen sống trong sự tự tin của bản thân, sự kiêu hãnh vì cá tính của mình thì giờ đây em như sụp đổ hoàn toàn.Sau bao nhiêu năm giờ đây em mới hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào, mong muốn có được một người là như thế nào...em đã khóc hết nước mắt hàng đêm, chỉ nghĩ đến việc mất anh ấy thôi em đã không chịu đựng được.
    Sau đó hai anh em lại gặp nhau, em đã đề nghị rằng anh em mình dừng lại, chỉ là dừng lại thôi để cả hai hiểu nhau hơn, để cả anh và em có thời gian. và em sẽ không dùng nước mắt hay sự bi lụy của mình để níu kéo anh.Em chỉ muốn yêu anh bằng tấm lòng của mình.
    Được 1 tuần trôi qua như thế, em như người mất hồn, đầu óc em gần như không thể suy nghĩ điều gì sáng suốt cả. Tât cả chỉ quay quanh anh ấy. Em đã nhắn tin rất nhiều để nói lên những cảm xúc thực của mình, nói với anh ấy rằng em đã hiểu tình cảm của mình và hiểu rằng em đã yêu anh thực lòng. Em trốn vào công việc để quên đi anh ấy, làm một ngày 16h để không khóc nữa,Nhưng cứ về đến nhà và nằm xuống là em lại muốn khóc.
    Sinh nhật anh ấy, em đi mua từng bông hoa, tờ giấy để tự mình gói quà, đi chọn món quà sinh nhật mà anh ấy đã dự định từ trứoc khi anh ấy đề nghị chia tay, thức trọn cả đêm để làm hộp quà sinh nhật cho anh ấy...có lẽ em làm vì một niềm say mê từ trái tim mình.
    Cảm giác khôg có anh ấy khiến trái tiim em luôn đau thắt, anh ấy luôn nói rằng anh muốn giành thời gian cho công việc, thời gian này anh không muốn yêu ai cả vì không giành được hết tình cảm và sự quan tâm tới em sẽ làm em bị tổn thương.Anh đâu có biết rằng với em điều tổn thương lớn nhất là không thể có anh ấy.
    Em đã nói rằng là em sẽ chờ anh ấy, và chắc chắn lf như thế, nhưng trái tim em chỉ 1 phút khi cảm giác không có anh ấy vẫn muốn như nát vụn, có lẽ một nỗi đau mà em không thể nói hết lên được bằng lời. Em đã lớn và nhận ra rằng em đã yêu, một cảm giác yêu thực sự chứ không phải là sự thích thú hay giống tình yêu. Điều em lo sợ khủng khiếp là nếu xa anh ấy, sẽ có người con gái đó yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu.Đó sẽ là việc em vĩnh viễn mất anh ấy môt cách chính đáng>
    Giờ đây đầu óc em như bị mụ mị, bình thừong em sáng suốt nhanh nhẹn với công việc bao nhiêu thì giờ đay em bị lú lẫn và thẫn thờ về cách cư xử bấy nhiêu.
    Em nên làm gì lúc này?hành động như thế nào sẽ là sáng suốt để có được anh ấy yêu em chứ không phải là dùng thủ đoạn để có đựoc anh ấy?Anh ấy nói rằng em hãy cho những người con trai theo duổi em một cơ hội, và em đã trả lời rằng tại sao anh muốn em cho người khác một cơ hội mà anh lại không cho em một cơ hội?
  4. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em đã bước qua sự kiêu hãnh của bản thân mình, điều mà nếu thông thường sự tự tin sẽ không cho phép em làm điều đó. Nhưng em chỉ nghĩ rằng mình đã yêu thực sự thì những điều đó với em đâu có ý nghĩa gì đúng không ạ?
  5. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Cái lý do chia tay vô lý. Thậm vô lý. Nếu đồng chí này thực sự yêu em thì chả bao giờ nói như vậy. Tình yêu còn giúp đồng chí ấy làm việc hăng say hơn và phấn đấu hết mình hơn nữa kìa.
    Em nên cân nhắc. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo níu kéo người ta là dễ rơi vào tình trạng mất cả chì lẫn chài. Mai sẽ nói với em nhiều hơn, giờ bận rồi!!!
  6. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ừh em
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa muốn và có thể luôn là nguyên nhân của nhiều bi kịch .
    Hiện nay anh ta chán em rồi , và đã nói lời chia tay một cách nhẹ nhàng nhất .
    Em chẳng thể làm gi` lúc này , ngoài việc chờ đợi ( anh cho rằng hiện nay anh ta đang tập trung thời gian và công sức vào 1 đối tượng sáng giá hơn em .Một chàng trai với đầu óc bình thường , sẽ không bao giờ thiếu thời gian dành cho người mình yêu ).
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em ! Sau này có kiêu hãnh thì cũng nên kín đáo một tí. Anh ý đang nghĩ em là một con bé cong vênh và anh ý đang ngấy tới cổ cái sự kiêu hãnh của em đấy. Phải khiêm tốn, dịu dàng em ạ và nếu có thể thì tỏ ra yếu đuối một tí. Con gái mà trên cơ thì con trai không yêu đâu.
    Nào, hãy thay tính đổi nết và chờ đợi ! Hy vọng chưa quá muộn. Nhớ chăm sóc anh ý nhiều vào. Nếu có bị anh ý chọc cho tự ái thì cũng phải nhanh chóng chủ động làm hoà. Anh ý mà còn tình cảm với em thì sẽ xiêu lòng thôi. Hix... qua sông phải lụy chèo đò, yêu người ta quá thì phải chịu lụy thôi em ạ.
    Nhớ nhé, yếu đuối và chăm sóc.
    Hy vọng chưa quá muộn và anh ý vẫn còn tình cảm với em
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình không tán thành quan điểm của con trai khi họ nói rằng họ ko yêu vì sự nghiệp, vì muốn tập trung vào công việc. Có rất nhiều người vẫn yêu và vẫn làm việc tốt, vẫn có sự nghiệp đấy chứ. Chẳng qua là những người này muốn chối bỏ một cái gì đó thôi. Những người như vậy thường có tham vọng khá lớn và hầu như ko có trách nhiệm với tương lai và chính bản thân họ. Bây giờ có thể bạn ko vui, bạn đang đau lòng, nhưng nếu anh ta đã nói như vậy thì tốt nhất bạn cũng nên dừng lại đi, đừng nuối tiếc hay níu kéo nữa.
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    cô chỉ được cái nói lăng nhăng là giỏi. Yêu bao giờ chưa mà nói như đúng rồi thế
    To tác giả topic: cái lý do mà anh bạn đó đưa ra có vẻ không thuyết phục lắm. Thay vì "chỉ biết khóc khi thương nhớ anh thôi" bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân cội nguồn của sự việc. Cố gắng nói chuyện với anh ấy trở lại. Làm hết cách có thể đi, nếu như người ta vẫn không chấp nhận được mình thì mình cũng đã cảm thấy được an ủi phần nào rồi

Chia sẻ trang này