1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em đã yêu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi inspiron1100, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hiểu lúc này bạn đang vô cùng bối rối và hụt hẫng như thế nào trước những lời nói có vẻ như hơi tuyệt tình của anh ấy. Nhưng mình vẫn muốn khuyên bạn nên nén nỗi buồn đau này mà chấp nhận thực tế thôi bạn ạ. Vì khi người đàn ông đã dứt khoát như vậy rồi thì khó níu kéo lắm. Tự xoa dịu trái tim mà đợi chờ. Có thể trong thời gian vắng bạn, anh ấy cũng sẽ cảm nhận được sự trống vắng và cũng hụt hẫng vì đang quen với cảm giác được bạn chăm sóc từng ngày... mà chuyển ý nối lại tình cảm với bạn.
    Chỉ có thể chia sẻ được với bạn đôi lời như thế. Hãy mạnh mẽ lên nhé!
  2. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thời gian liệu có phải là liệu pháp tốt nhất?
  3. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Time sẽ làm mờ nhưng cũng có thể tô đậm tình cảm của bạn. Điều đó phụ thuộc vào độ nông sâu trong tình cảm của bạn, thái độ của đối tác mà bạn dành tình cảm cho và còn phụ thuộc vào sự cởi mở con tim của bạn. Hãy để cho mọi thứ đến và đi một cách tự nhiên hãy tìm đến sự bình an trong tâm của bạn. Chúc bạn zui zẻ và tìm được hạnh phúc của mình.
  4. boulevardofbrokendreams

    boulevardofbrokendreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Bó tay rồi ! Anh thấy em đã làm tất cả điều gì cần làm rồi. Bây giờ em có múa may quay cuồng gì thêm thì cũng chỉ bằng thừa. Cứ từ bản thân anh mà suy, hix... có một cô em bền bỉ đeo theo anh đã 3 năm nay, hix... anh chỉ thấy phiền phức mặc dù nghĩ lại thì thấy mình đối xử với cô bé không công bằng; nhưng mà cứ mỗi lần bị đồng nghiệp, bạn bè, người thân hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và cô bé đó thì anh lại bực mình, chỉ ước gì quay trở lại ngày xưa để anh và cô ấy vô tình đi lướt qua nhau không thèm ngoảnh lại
    Thôi em ạ, lo bảo vệ luận văn đi. Có lẽ lúc này chính là lúc em cần phải phát huy sự kiêu hãnh của em. Cuộc sống phải biết cương nhu đúng lúc em ạ.
    Nào, cố lên, cố lên, cố lên...
  6. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết rằng sự bi luỵ của mình lúc này chỉ làm cho anh ấy thêm khó xử và ******** hình rối ren lên.. Em đã nói với anh ấy rằng em luôn yêu anh ấy, nhưng không dùng sự bi luỵ và nước mắt để làm khó anh ấy.
    Em đang cố gắng cư xử để anh ấy thấy rằng em luôn nhẹ nhàng ở bên anh ấy. Bọn em mới chỉ dừng lại có hai tuần, một tuần gia đình em có chuyện buồn, anh ấy vẫn động viên em. Một tuần rồi anh ấy ốm nặng, hai anh em vẫn nhắn tin cho nhau. Hôm nay anh ấy sốt cao, tự dưng ở nhà lòng em như có lửa đốt,vội vàng nhắn tin cho anh ấy thì hoá ra anh ấy đang phải truyền nước vì sốt dịch. Em lại qua thăm, nói chuyện và động viên anh ấy, mua cho anh ấy những thứ mà anh ấy vẫn thích ăn hàng ngày....Điều kiện hoàn cảnh sống mỗi đứa một khác nên em không thể chăm sóc anh ấy nhiều hơn mặc dù rất muốn có thể luôn ở bên anh ấy. Một tuần rồi nằm ốm ở nhà, chắc anh ấy cũng suy nghĩ nhiều về chuyện của em lắm...giờ em vẫn đang băn khoăn....anh ấy đang nghĩ gì...
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi k thể lí giải nổi là đàn ông k hiểu hay cố tình k hiểu một điều rằng: phụ nữ luôn luôn là phụ nữ, cho dù họ có bề ngoài mạnh mẽ hay một cá tính nổi bật nào đó thì họ cũng vẫn luôn mềm yếu và dễ bị tổn thương. Người đàn ông của bạn thật là khó hiểu, hoặc theo tôi thì thật là vô tâm, nhẫn tâm. Còn nếu anh ta k phải là người vô tâm, nhẫn tâm thì có nghĩa là anh ta có người khác.
  8. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là người ít cảm xúc với mọi việc chứ không phải là người vô tâm.
  9. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nên phải bắt đầu tiếp tục cư xử thế nào? Chẳng lẽ lại cứ để mọi chuyện đều đều như thế này? Mình nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm...để rồi mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ...anh ấy vẫn giữ thói quen lạnh lùng, thờ ơ như thế?
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chàng :chính xác là ko có cảm xúc trong hoàn cảnh này thôi .Ai cũng có cảm xúc hết ! ít hay nhiều mà thôi !
    Nàng : Cố đấm ăn xôi , thiêu đốt tất , nào là cái gọi là kiêu hãnh , tự tin , quan niệm ......, xem ra lý trí đang chỉ số âm
    Phương pháp : cố mà đấm , sẽ mất nhiều sức đấy , đấm cho lão quen cảm giác đấm đi . điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn , hy vọng 1 ngày lão sẽ nhớ cảm giác đấm nếu bẵng đi 1 thời gian .Kết hợp cả lý trí lẫn tình cảm ! ghi chú là tác dụng phụ có thể lão thậm chí khó chịu , để giảm bớt sự khó chịu , ko nên quan tâm thái quá , quan trọng là TINH TẾ , DỊU DÀNG , đừng cứng quá !!!!!!!!!!!!! phải làm sao cho lão hiểu : em thât sự yêu anh ( cái này thì chỉ số ÂM cảm xúc của lão đâu đến nỗi ko nhận ra ! ) NHƯNG .....yêu ko có nghĩa là em sẵn sàng mất tất cả vì anh , túm lại , em có thể kiếm 1 thằng khác ! hy vọng nàng giữ đc 1 chút cái tôi , 1 chút bản sắc !
    Nhưng có điều này muốn nhắn nhủ : Nếu sau 1 thời gian , khi chàng đã đổ rồi , nàng sẽ ngấy dần đấy , TIN ĐI - nhất là trong hoàn cảnh này ! cứ tiếp tục mơ mộng thật đẹp vào mà ...đấm !
    MỊA NÓ ! TRÒ ĐỜI LÀ VẬY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 11/10/2006

Chia sẻ trang này