1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em đã yêu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi inspiron1100, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sự vô cảm trong cảm xúc chỉ là nhất thời. Mình sẽ bắt đầu để có thể tìm lại cảm xúc trong anh ấy.
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn hỏi bạn chút, anh chàng đó có thuộc cung bảo bình không? Trả lời mình xong rồi mình nói tiếp nhé :D
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, cả tôi nữa. Giờ tôi cũng ko còn muốn yêu nữa. Một thứ quá xa xỉ
  4. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    anh ấy sinh ngày 05/10.Mình không sure lắm là cung nào.Có lẽ cảm xúc và tình cảm của anh ấy hơi khác những người khác một chút. Anh ấy thây rằng thời gian này anh ấy không có cảm xúc với chuyện yêu đương.Không có nhu cầu về mặt tình cảm.và anh ấy không muốn giấu mình điều đó.Nếu cứ tiếp tục như một nghĩa vụ với mình anh ấy cảm thấy có lỗi.Có lẽ anh ấy cần thời gian để over qua trạng thái tâm lý này.
    Mình có nghe rằng con trai có những giai đoạn thoái trào về cảm xúc trong khi yêu.mà là quay luật tuần hoàn. Mình cần làm gì đó để làm sống lại cảm xúc của anh ấy
  5. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, người yêu bạn giống hệt thằng bạn nối khố của tớ. Mọi thứ đối với nó đều bình thường cả. Chính vì thế mà nó chẳng hề bình thường .
    Tớ nghĩ nếu bạn muốn có được lời khuyên chính xác từ mọi người thì phải kể cụ thể hơn nữa về người yêu của mình, cùng với các diễn biến trong quan hệ của hai người nữa. Vì người yêu bạn không giống với nhiều người khác, thành ra lời khuyên của mọi người chưa chắc đã đúng vì có phải ai cũng có bạn trai với tính cách giống như anh người yêu bạn đâu?
    Còn nếu người yêu bạn giống như thằng bạn tớ thì tớ đoán chẳng qua anh này đang trong thời kỳ khó khăn trong công việc, mà với cái mẫu người này thì công danh sự nghiệp là số 1 . Lúc đang gặp khó khăn thì bạn gái bạn giếc đừng có đến mà trêu ngươi Tốt nhất là cứ đứng xa xa, đợi khi hắn giải quyết xong thì xáp lại Có khi vẻ ngoài thì khô khan, lạnh lùng nhưng nội tâm thì tình cảm hừng hừng như núi lửa Ha Oai
  6. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hix, em bối rối quá không bít nên tiếp tục như thế nào cả. Em dự định tiếp cận một cách âm thầm với bạn của anh ý. Cùng phối hợp to to something để refesh lại cảm xúc cho anh ấy. Thế nhưng em ngại rằng anh ý sẽ phản ứng tiêu cực lại với cách hành động đó của em.
  7. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình đáng thương quá.
    Chỉ đơn giản là mình có thể làm gì để refesh lại cảm xúc cho anh ấy. Chỉ đơn giản em muốn hiểu anh ấy hơn, thế mà anh ấy lại nghĩ những hành động đó của em là có điều gì mờ ám....Em chợt nhận ra rằng mình đang rất đáng thương, đáng thương và tội nghiệp
  8. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn quá. Giống hệt như người yêu thằng bạn tôi
    Nếu người yêu bạn là một người sống luôn khép kín thì tốt nhất nên giữ kín những chuyện riêng của anh ta. Những người kiểu này rất ghét những chuyện của mình bị mang ra kể cho người khác mà không được sự đồng ý. Nếu làm gì cũng nên cho người ta biết, nếu không muốn bị coi là mờ ám
  9. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em nên giành thời gian cho chính em và anh ấy để cùng nhìn nhận lại mọi vấn đề.
  10. ngaymaiden

    ngaymaiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này