1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em đã yêu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi inspiron1100, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaymaiden

    ngaymaiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ban ah,
    Uh mình cũng nghĩ là bạn nên hi vọng, để xau này khỏi phải nói giá như. Nhưng bạn sẽ thấy rằng sự hi vọng mà bạn làm sẽ càng làm bạn đau đớn hơn nhiều đấy.
    Mình mong rằng, mọi cố gắng của bạn sẽ đạt được điều bạn mong muốn. Cố gắng nhé.
  2. huonghip

    huonghip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    A ta chia tay voi ban don gian vi a ta ko con y ban nua thoi, co the dieu day lam ban dau long nhung ban nen chap nhan de "song tôt hon". Bay gio thay vi y anh ta ban hay y chinh ban than minh i.Toi cung da tung nhu ban va gio day toi dang thay thanh than vo cung vi ko con thay day dut dau kho vi y nua. Chuc ban som tim duoc hanh phuc that su cua minh
  3. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản vì mình đang yêu, và tôn trọng tình yêu của chính mình nên mình không có ý nghĩ là dừng lại. Cố gắng đến khi nào còn có thể, đúng không bạn?
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bị nhầm, xin mod xoá dùm, xin cảm ơn !
    Được GentleTiger sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 26/10/2006
  5. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không có chỗ đứng trong cuộc đời anh, xin giữ lại những gì đã qua như một kỉ niệm. Em vẫn phải sống, và giờ đây, em sẽ giành sự quan tâm, yêu thương của mình cho những người cần em, yêu thương em...
  6. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn chưa bao giờ bước qua sự kiêu hãnh cả . Cảm giác bị bỏ rơi và xấu hổ khi bị bỏ rơi. Bạn không chấp nhận được việc " một người đàn ông tầm thường như thế lại không đáp lại tình cảm của mình" bằng chứng là bạn sợ mất người ta. bạn nghĩ rằng bạn là tốt nhất cho người ta. Bạn không nghĩ rằng rồi anh yêu một người con gái khác và người đó cũng yêu anh như anh yêu họ. 2 con người đó sẽ ở bên nhau va sưởi ấm cho nhau suốt đời. Yêu người là được thấy người hạnh phúc bạn ah.
    Mình cũng đang yêu một người. Anh đến với mình khi tim mình đang tan vỡ vì người cũ ra đi, cảm giác bị xúc phạm. Mình biết tình cảm mình đang lớn dần. cảm giác yêu anh thật sự. Mình cũng đã từng nghĩ như bạn và mình cũng xa lánh anh. Nhưng bây giờ mình nghĩ lại rồi. Ai có cuộc sống của người ấy. Nếu tình yêu của mình đến được với anh, mình mang lại được hạnh phúc cho đời anh , anh sẽ tìm đến mình. Nhưng nếu không mình cũng sẽ rất vui vẻ nhìn cuộc sống của anh được vui vẻ dưới sự chăm sóc của bàn tay người con gái khác. Mình sẽ cũng sống vui vẻ và hạnh phúc với người đàn ông của mình Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn dành cho anh một tình cảm nồng ấm
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có tâm trạng như bạn vậy. Shock đúng không. Chẳng biết nói thế nào cả chỉ biết rất đau khổ. Vì có lẽ lần đầu tiên yêu 1 người thật sự...

Chia sẻ trang này