1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là e ngừng liên lạc một thời gian, cắt hết mọi liên lạc để bình tĩnh lại và tìm ra cách xử lý tình huống tốt nhất! Chúc girl vui!
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đừng nghe cái người phía trên, thay người yêu như thay áo ý, kjnh hơn cả đàn ông
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục Em thật.Hãy cố gắng Em nhé,1 khi mình cố hết sức rồi nhưng người ta không nhận ra thì hãy buông.Đau đấy nhưng vẫn phải buông!
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đấy, thích 2 chiếc dép vào mặt ko, vớ vẩn
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Nc mắt rồi cùng khô
    Và nỗi buồn sẽ được gió cuốn trôi ...

  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Để xoá một số điện thoại của 1 người thì dễ lắm cô ah,
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua thôi
    Cô là người ở trong cuộc, chỉ có cô mới biết được là mình nên đi đường nào, nên đi tiếp thế nào.
    Đã quyết định con đường của mình rồi thi vững tin lên cô nhé
    Tất cả rồi sẽ trôi đi, chúng ta rồi sẽ thay đổi, trưởng thành và chín chắn hơn.
    Đây là bước ngoặc của đời mình, Suy nghĩ kỹ rồi quyết định để ko phải hối tiếc nhé.
    Cố gắng lên cô.
    Hãy tin vào quyết định của mình nhé
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên này là mãi mãi nhé.
    Hạnh phúc
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Tối trời ... mưa nữa
    Ngồi ở cơ quan mà muốn khóc cả phòng vắng ngắt vắng ngơ, ngta về nhà với chồng với con, đi tung tẩy với ngy cả rồi còn mình cứ ngồi trơ ra đây ...
    Mệt
    Chán
    Từ sáng sớm cứ vật vã ... Ngại vô cùng
    Ty về nhà rồi, giờ này đang ăn đầy cữ em bé xinh xinh vui hơn mình bơ vơ bất vất ở đây ...
    Những ng bạn vẫn nhất định làm mình buồn, những ng thân đến mức ko bao giờ nghĩ sẽ có ngày hờ hững với nhau thế này ... họ bảo tại mình, còn mình thấy tại họ ... cuộc đời là 1 vòng quay. Chỉ mong sẽ có ngày thân thiết, vui vẻ lại như trước ... biết đến bjờ nhỉ ?
    Mong quá mình nhớ những ngày ko ngy hồi trc, ngày nào cũng lê la khắp nơi, nào ăn nào cười nào chém gió ... những khoảnh khắc nâng đỡ mình mỗi lúc rơi xuống thật sâu ...
    Bây giờ làm j còn nữa .... ?

Chia sẻ trang này