1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Bắt đầu ghét cái cảm giác phải rời xa ...
    Hnay đi qua Lăng Bác thấy hoa sưa nở rợp rồi ... tự dưng lại nhớ đến ng cũ ... cũng tầm này năm ngoái, nhanh thật, đã 1 năm và ngta đã trở thành quá khứ. Tự dưng lại nhớ đến, lên ttvn lục lọi PM để thấy là đã 1 năm, vui có, buồn có, nc mắt có, cảm giác suy sụp có ... quên 1ng ko phải dễ ... đôi lúc vẫn nhớ lại như một thói quen nhưng ko còn nặng nề nữa ... chợt thấy nhẹ nhõm khi nhớ đến nhau. Gói ghém và cất tất cả vào cái hộp kỷ niệm nhé ?
    Ngta phải sống tiếp
    Vui tiếp
    Yêu tiếp ...
    Mỗi lần yêu là thêm 1 lần hy vọng ...
    Chỉ hy vọng là bền lâu ...

  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Và em viết cho anh...như chưa bao giờ bắt đầu...
    Câu nói nghe dịu dàng làm sao. Em biết mọi thứ đã qua đi rồi. Em vẫn biết điều đó. Em gói gém mọi thứ, tất cả về anh trở lại với anh. Em không lưu giữ bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Em chôn nỗi đau đó sâu vào đáy lòng. Lần này nhẹ nhàng quá, em bâng quơ chấp nhận. Không còn vật vã, không còn nước mắt, không còn van nài. Thi thoảng nỗi nhớ lại thôi thúc em tìm đến anh, em thảng thốt tìm việc gì đó để xua đi điều đó. Em sợ phải ở một mình, sợ phải suy nghĩ, tất cả chỉ để sống một cách bình lặng. Em vẫn thầm cám ơn anh, vì quen anh em đã thay đổi nhiều, em biết cách sống chân thành, có trách nhiệm và nghiêm túc hơn. Có lẽ một lúc nào đó, khi gặp lại nhau, em hi vọng rằng mình vẫn có thể mỉm cười với nhau.
    Ngủ ngoan anh nhé, tình yêu của em !!!
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Em ngồi ca hát 1 mình ... giữa khoảng trời bỏ quên ...

  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  10. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    suy sụp 1 lần rồi 1 lần nữa có sao đâu.
    tan vỡ 1 lần rồi tan vỡ lần nữa có sao đâu???
    Đời là thế, mình ko phải là ng` tốt nên hậu quả luôn ko tốt.Giá như lúc này có thể ngủ đc 1 tí thì tốt biết mấy???

Chia sẻ trang này