1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Trời nắng đúng y như em thích, có nắng có gió và có cái j đó hanh hao ... thời tiết khó chịu nhưng rạng rỡ, cũng làm ngta vui lên 1 tí nhỉ ?
    Chỉ thương anh đi làm cả ngày, thời tiết như này mệt lắm, cố lên anh nhé ... thương thương
    Trưa nay đi ăn cưới, đám cưới giản di, cô dâu chú rể giản dị, gia đình giản dị nhưng hạnh phúc, em thích khi cưới chú rể nắm tay cô dâu thật chặt, nhìn vào mắt nhau âu yếm và cười rạng rỡ ... em ko thích những đám cưới xa hoa mà cô dâu chú rể phờ phạc chạy đôn đáo, căng thẳng và ko nắm tay, ko nhìn vào mắt nhau ... anh ạ, dù có thế nào, đám cưới vẫn là thứ thiêng liêng nhất mà em chưa bao giờ nghĩ là có lúc mình sẽ xinh đẹp trong bộ váy trắng bước bên cạnh ng sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời, có cái j đó xa xôi ...

  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 1 hơi 16 trang của bạn chủ topic..
    Như trẻ con chơi trò tay không tay có
    Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
    Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy
    Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
    Thơ buông dài tiếng thở
    Giấu nỗi nhớ vào đêm
    Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
    Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
    Bằng những tiếng cười
    Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
    Bằng màu son tươi thắm
    Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
    Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
    Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
    Ơi nỗi nhớ không màu
    Sao rất thực
    Làm nhói đau ***g ngực
    Chiều nay
    Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
    Thả xuôi theo dòng
    Anh có nhận được không?
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Chúng mình có 5 ngày xa nhau anh nhé ...
    Anh mải miết với những con đường, a lại ôm máy quay, a lại đi ...
    Em mải miết với những nghĩ suy ngày xa anh ...
    Niềm tin ?
    Niềm vui?
    Nỗi buồn?
    Nỗi nhớ ?
    Xa nhau để biết rằng em cần anh và anh cần em? Thế anh nhé?
    Đừng làm em đau thêm nữa ...

  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Mưa ...

    Nhớ ....

  6. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
    Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
    Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
    Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
    Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
    Con đường vắng những bước chân thong thả
    Người trên phố vẫn đi về vội vã
    Em một mình trông ngóng đến nơi xa
    Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
    Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
    Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
    Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
    Em vẫn đi trên đoạn đường dài
    Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
    Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
    Tất cả lại vô tình xa lạ với em
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  8. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài "Ước gì". Sao mà giống tâm trạng của em quá. Bao lâu rồi em không gặp anh. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói. Ước anh ở bên em, em sẽ không giận dỗi, sẽ chỉ có yêu thương thôi. Giờ này anh đang làm gì nhỉ. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
    Sao em lại cứ đi ghen với người yêu cũ của anh nhỉ. Cô ấy đã lấy chồng. Anh với em giờ cũng đã chia tay. Vậy mà em vẫn ghen, vẫn ấm ức khi nghĩ về cô ấy.
    Em vớ vẩn quá phải không, lại nghĩ lung tung rồi.
  9. insurance165

    insurance165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    quên được thì quên đi. khi họ đã coi mình là hộp sữa của họ thì dù có cố gắng thế nào thì mình cũng ko thể trở thành cái cốc của ngưòi ta. rồi sẽ có lúc em sẽ nghĩ lại và thấy lúc này mình thật ngốc. hãy cố gắng lên nhé :D
  10. insurance165

    insurance165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    haha, đọc đến đoạn này thấy hơi hơi giống mình. Nhưng a ko đếm ngày mà để đấy như em. Hôm nay cũng là ngày thứ 81 chia tay của a. A sẽ đếm đến ngày 100 cũng là lúc ko bao h nhắc đến chuyện đó nữa em nhé. hi vọng em cũng làm được điều đó. hehhehheheh

Chia sẻ trang này