1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Nên dứt khoát 1 lần thôi nhỉ ?
    Ngta yêu để được hphúc chứ ko p yêu để dằn vặt ...
    Lúc nào cũng ước ao mình được yêu như 1ty
    Nhưng ko phải ...
    Ko nghĩ là mình vượt qua đc khoảg tjan này
    Bất ổn về tình cảm
    Áp lực về côg việc
    Nặng nề về luận văn
    Everything goes wrong ...

  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Ngày hôm nay ...
    Bắt đầu ... XA
    Xa anh nhé
    Rồi em sẽ ổn ...
    Rồi thời gian qua ... em sẽ quên anh ...

  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo. Học cách phũ đi, đôi khi phũ lại có kết quả tốt hơn là cố gắng đấy girl ạh
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Ngập ngừng muốn đổi tên topic
    Ngập ngừng muốn rời bỏ nó để tìm một nơi mới, một vùng trời khác để khóc để cười ... nhưg ****, sao phải thế, sao phải hèn thế? Đã từng yêu, đã từng viết, đã từng trăn trở với Anh cơ mà, nhưng rồi tan vỡ, có phải là hết đâu, kệ mẹ nó đi ...
    Mình vẫn là mình chứ, vẫn phải viết, cho người đàn ông tương lai sẽ là của mình ...

  6. punkrockeur

    punkrockeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Life is a pile of sh*t. Tớ cũng thế, ngu quá. Tội gì cứ phải nghĩ, tội gì cứ phải hi vọng, trông chờ một điều vô hình ko thể tới, tội gì cứ yêu khi đã nói chia tay... biết thế nhưng vẫn ko làm đc haha ngu hết tả!
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Ức chế nhờ, ức chế bức bối là mình muốn chửi ầm lên cho nó nhẹ người đi ấy chứ. Sao phải xoắn, sao mình lại cứ như cái cọng cỏ héo, ngu ngu ngơ ngơ, đờ đờ đẫn đẫn ... ăn ko muốn ăn, uống chả muốn uống, thèm khói thuốc ... mình hư quá đi thế, sao phải vì 1ng mà làm mình ra thế này? Mình là con ngoan, là gái đảm sao giờ mình hỏng thế này nhỉ? Hỏng từ cái hệ điều hành hỏng xuống, óc ko muốn nghĩ nên chân tay ko động được ... cơ mặt chỉ có 1 trạng thái, mắt buồn cum cúp ... sao p khổ ?
    Can đảm yêu cơ mà, đã thế thì phải có can đảm chấp nhận sự thật chứ.
    Đã biết con người ko chung thủy thế, chia tay là cứu bản thân cơ mà, sao p buồn nữa, sao phải yêu nhiều nhiều nữa?
    Khi nước mắt mình chảy tràn thì ngta đã ngọt nhạt bên người con gái khác rồi ...
    Đây ko p là ng đàn ông của cuộc đời mình, thế thôi ...
    Dũng cảm để gạt bỏ nào, mình phải đi tiếp chứ, cuộc đời có tát thẳng vào mặt mình thì vẫn phải học cách mà ngẩng đầu ... như giờ học cách ngẩng cao đầu trước con ng mà mình từng yêu, từng thương ... à vẫn yêu và vẫn thương nhưng ko đáng nữa rồi ...
    Lừa dối, khốn nạn, nực cười ...
    Khốn nạn, thật khốn nạn

  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Mấy ngày trôi qua, mình đã khá khẩm hơn chưa nhỉ?
    Tuy mắt vẫn buồn và tim vẫn đau nhưng hình như đầu óc đã lý trí hơn được một tí ... để mọi thứ trôi đi tự nhiên và nhẹ nhàng ...
    Ko sms
    Ko đt
    Ko nhìn đến cái đt để lại ko kiềm chế được bấm 1 số đã quen rất quen ... yêu rất yêu
    Nên nghĩ ngta đã ở bên người khác để diệt tận gốc cái gọi là hy vọng ở trong tim
    Rồi sẽ ổn thôi, mắt sẽ lại cười và tim sẽ lại trở về với những yêu thương đời thường ...
    ***​
    Công việc bề bộn, mình thì thiếu khoa học, hoảng hốt ... Mình phải sắp xếp lại thôi, đâu thể cứ rối lên thế này mãi ... mình đi làm rồi, mình phải có trách nhiệm chứ, phải khác ... ko thể trẻ con, dựa dẫm và ỉ lại mãi được ...mặc dù mình cũng thấy rằng mình đã cố gắng, cố gắng đến mỏi lắm rồi ... nhưg chưa đủ, phải nữa cơ
    Đi họp, sếp nói rằng mình làm việc kém, là đang ở tình trạng báo động về khả năng làm việc ... mình ko ghét sếp, mình chỉ ghét sự nhận xét kiểu chủ quan ấy, ko hề xét đến những cái đc mà chỉ cần xét cái chưa được ... nhưg ko sao, càng như thế này càng để bản thân cố gắng ... ngta làm được thì mình làm được ... sao p xoắn, phải tin vào chính mình, chưa bao giờ mình nghĩ mình là ng ko có khả năng ...
    Cần phải sắp xếp lại chính mình, ổn định và hiệu quả ...
    Tự nhiên thèm được khóc quá, giá mà nước mắt cứ chảy, cứ khóc được nhiều thật nhiều thì có phải thoải mái ko ... những thứ cứ ứ nghẹn trong ng bây giờ nhiều quá ... nhưg lại ko khóc được mặc dù đã cố gắng ...
    Mệt mỏi kỳ dị

  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Rồi tim lại sẽ đập rộn ràng trước 1 người con trai khác thôi girl ạh. Ko sao cả. Time đầu ko thể tránh khỏi cú sock, nhưng hãy nghĩ rằng ng ta ko xứng đáng với ty của mình và mình sẽ lại gặp ng con trai khác tốt hơn thì sẽ cảm thấy cs tươi đẹp hơn
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Gắng lên em. Thời gian sẽ xoá nhoà những đau đớn, rồi sẽ có lúc em mỉm cuời mình thời gian này đấy. Cố gắng mà hoàn thành xong LV tốt nghiệp, rồi đi làm, rồi sẽ có nhiều mối quan hệ khác, cái nhìn sẽ tích cực hơn.
    Rồi một người thật sự xứng đáng đang đợi em.
    Vui lên nhé!

Chia sẻ trang này