1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Chat với anh ...
    Anh ko hiểu hay cố tình không hiểu ? Rằng trái tim em vẫn đang yêu anh ... rằng ko phải nói làm bạn là có thể làm bạn ... rằng ko phải nói em ổn tức là em đang ổn thật sự ...
    Đừng chạm vào e lúc này, dù có bằng cách nào đi chăng nữa anh nhé, để vết thương của em được giấu ngày một sâu vào góc nào đó, để ko ai có thể chạm được vào ... để em mang anh - anh của những ngày yêu thương của chúng mình cất đi sâu thật sâu ... để chỉ còn là hồi ức ...
    Paradise: Em nhớ anh
    Zorro: Biết
    Chỉ để đơn giản là thế thôi anh nhé, chúng mình lại tiếp tục đi qua nhau ...

  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Xót xa ...
    Anh như vậy thật sao ? Nhìn anh thấy đau lòng ...
    Thấy xót xa kinh khủng ... mà đâu có ai vay mượn mình xót xa ...
    Chỉ càng làm lòng mình thêm nặng trĩu mà thôi ...

  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Muốn chết ...
    Sắp bảo vệ đến nơi ... sếp còn bồi thêm cho 1 cú PS thất bại, thật ko muốn nghĩ nữa ... thật chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, rời xa cái máy quay, rời xa cái bàn dựng, rời xa sếp, rời xa những Đồ rê mí, những Rung chuông vàng
    Sếp vẽ ra nhiều thứ quá, sếp lúc nào cũng tư duy hình ảnh mà ko biết người làm chạy theo mệt phờ râu ...
    Sếp phán xanh rờn ko biết đã gieo vào lòng mình những trăn trở, ức chế, mỏi mệt đến thế nào ..
    Sếp ko cần biết mình đã cố gắng ...
    Sếp ko cần biết mình đã thức đến mấy giờ chỉ để dựg PS cho sếp xem
    Sếp ko cần biết mặc dù hỗn loạn với luận văn, mặc dù sắp bảo vệ, sắp làm 1 việc ko thể làm lại của cuộc đời nữa mà mình vẫn p kỳ cạch, lọ mọ với dựng
    Sếp chưa bao giờ hiểu và thông cảm ...
    Khóc vì uất ức, khóc vì thấy mình cố gắng hoài phí, khóc vì hoang mang, khóc vì nghi ngờ khả năng của chính mình ...
    Không muốn khóc như 1 đứa hèn nhát nhưg nước mắt cứ trào ra, nghẹn ngào, nức nở ...
    Bơ vơ, hoang mang và chới với
    Sent mes: Khi cuộc sống dồn a đến tận cùng, a sẽ buông tay hay kiên cường bước tiếp? Thấy con đườg trc mắt mù mịt quá. Chênh vênh bước đi, biết bao giờ cuộc sống mới giản đơn và ít đau đớn ...?
    Inbox: Đi tiếp em ạ, khó khăn còn nhiều lắm, khó khăn trước mắt còn rất nhiều. Cố lên vì a cũng như điên ...
    Vô cảm
    Có lẽ chỉ là thói quen cần chỗ dựa
    Thói quen nên bỏ đi ...

  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Những lúc này rất muốn buông tay ...
    Không công việc áp lực, không đối diện với cảm giác mình ngu dốt, ko có khả năng, không trăn trở đi vào tận giấc ngủ rằng mình sẽ dựng cái này ra sao, cái kia ra sao, làm thế nào cho đúng ý sếp. Làm thế nào cho sinh động, thế nào cho ra chất này, ra chất kia ...
    Mệt mỏi
    Muốn thảnh thơi mặc quần áo đẹp đi hóng mát, cầu Long Biên này, Lăng Bác này, hồ Tây này ...
    Muốn thư thái đi chầm chậm trên phố Tràng Tiền, lượn ngang vào hàng sách và chọn chọn chọn, mua mua mua ... buôn buôn buôn, cười cười cười ...
    Muốn trước khi đi ngủ đọc vài trang sách và mỗi sáng tỉnh dậy ngó nghiêng xem trời nắng hay mưa ...
    Muốn nhẹ nhàng, thảnh thơi
    Trời đất ạ, từ bao giờ tôi làm khổ mình thế này
    Trời đất ạ, từ bao giờ tôi chết chìm trong đống hỗn độn thế này
    Trời đất ạ, từ bao giờ tôi ko có lấy 1 chút tjan cho chính mình, cho những yêu thương xung quanh thế này
    Trời đất ạ, từ bao giờ tôi trở nên nghi ngờ về khả năng của chính mình thế này
    Mẹ ơi, con muốn sống những ngày vui vẻ như trước đây
    Không phải chính mình ép mình như bây giờ
    Để được gì đây ?

  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Sợ hãi
    Ngày mai rồi ...
    Rồi sẽ ra sao ...
    Kinh khủng, chưa bao giờ thấy kinh khủng như lúc này :(

  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng cảm xúc ... lại tưởng tượng ra cái hình ảnh mình gần 3 năm về trc .
    Rồi mới chỉ 3 tháng trc , rời bỏ " Với anh , mọi thứ đều có thể " .
    K gục ngã , ko dằn vặt .....
    Nhưng mất mát , trống trải , hụt hẫng và trơ lỳ cảm xúc , chẳng 1 ai quay lại " bù đắp " .
    Cười nhạt .
    Sống nhạt .
    Bơ đời và bất cần .
    Cười chỉ còn những cái nhếch mép .
    Mắt hằn lên những tia đỏ của hận thù .
    Mà đôi khi , chỉ là chua chat với chính bản thân .
    Người đến - mang vô vàn tất cả những cảm xúc chưa bao giơ cảm thấy hạnh phúc đến vậy .
    Người đi - cũng lấy đi nốt tất cả những thứ còn chút sót lại trong tim .
    Giờ thì trống hoác .
    Thương bản thân vì đang sống những ngày ít khi nào là THẬT với bản thân .
    Thương " thằng chồng " vì cứ nghĩ " con bé " đang rất hạnh phúc /
    Hạnh phúc thật nhưng ít lắm .
    Dặn lòng mình ít hạnh phúc thôi , để khi ra đi - khỏi đau .

    /paradise : Yêu bạn mình lắm . Yêu qua những dòng cảm xúc . Yêu qua những trăn trở đầy con gái . Yêu qua những mạnh mẽ đầy đàn bà . Mặc dù chưa gặp hay nói chuyện gì với bạn mình . Nhưng bạn mình ạ , hiện tại , đừng cố cái gì hết . Buông đc cái gì thì buông thôi . Bạn mình chỉ nên cố vào cái tốt nghiệp í , đừng như tớ ngày xưa , phải đợi tốt nghiệp lần 2 , ngại với bạn bè lắm . Bạn mình khóc nhiều vào nhé ... nhưng nhớ ăn uống đấy , sau đợt này thế nào chả sụt chục cân ( giống tớ ngày xưa ) yêu bạn mình lắm
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    31.05.09
    Viết cho hôm nay
    Viết cho ngày tốt nghiệp
    Viết cho ngày lo toan
    Viết cho ngày không lặp lại
    Viết cho những cảm xúc không bao giờ giống như thế này nữa ...
    Hoang mang lắm, sợ hãi nhiều, hồi hộp, âu lo, nửa muốn nằm xuống ngủ, nửa muốn thức chờ sáng mai ...
    Phải ngủ thôi vì mai cần phải thật tỉnh táo, cần tươi tắn và xinh xẻo
    Nhẹ nhõm áo dài bước lên trước mọi người, để nói về 113 tr đã làm mình điên đảo suốt 1 tháng ...
    Xong là kết thúc, thảnh thơi nhưng nhiều tiếc xót
    Kết thúc trăn trở cũng là kết thúc thời SV
    Nhiều buồn hơn vui
    Nhưng niềm vui lại giữ đc lâu hơn nỗi buồn ...
    Hôm nay bảo vệ
    Ngày mai bước chân khỏi những tháng ngày còn xanh
    Để nhuộm màu cuộc đời ... nào đen nào xám, nào nâu nào tím ... mấy khi ánh được sắc hồng, sắc đỏ ...
    Nước mắt ngắn dài
    Chỉ mong được làm SV thêm nhiều ngày nữa ... sau khi bảo vệ thành công ... ta vẫn làm SV thảnh thơi nói cười

    Gía mà cứ mãi đc mơ mộng thế nhỉ ?
    SMS, SMS, SMS ... có lẽ lúc này mới hiểu, tình yêu chỉ đến thế mà thôi ...

    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 31/05/2009
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi, vậy mà sao lúc nào cũng hết mình cho ty ấy, để rồi kết quả nhận được cũng chỉ là con số 0 nhỉ! Muốn biết cảm giác từ bỏ 1 điều thân quen quá...
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Thế là xong 1 việc ở đời ... phù phù nhẹ nhõm quá
    Cơ mà cứ tưởng nó ghê gớm lắm, cuối cùng thì cũng thường thôi =))
    Ko có gì quá đáng nhớ về 1 ngày trọng đại của cuộc đời sinh viên
    Bước chân qua ngày 31, em trở thành đứa trẻ bơ vơ ... mỏng mảnh trong ranh giới của đứa chưa bước qua ngưỡng trưởng thành lại cũng chẳng được còn vô tư trẻ con nữa ...
    Sẽ bắt đầu lo toan đấy
    Sẽ bắt đầu có cơ quan và những mối ràng buộc kiểu đi làm
    Sẽ người lớn trong chính hành động của mình
    Mà sao sáng qua, sáng nay thức dậy vẫn mang cái lơ ngơ của đứa trẻ con ... nghĩ sao mà ngại đến cơ quan thế ko biết ...
    Nghĩ việc đến cơ quan cả ngày đi làm mà thấy buồn cười ko chịu đc ...
    Haizz phải lớn, phải khôn và phải sống cho dũng cảm nào
    Cuộc đời sang trang

  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Hnay uống vài chút Tequilla =))
    Thực ra cũng có tí bốc đồng, uống kiểu kệ mie đời ...
    Gục thôi
    Lại nhớ, lại muốn khóc
    Send đi 1sms để nhận được nhiều điều tỉnh ngộ
    Ôi cuộc đời, đã nói là vượt qua tức là vượt qua
    Kệ mie, đau đầu, đi ngủ

Chia sẻ trang này