1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. malnora

    malnora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cô bé, vững vàng lên em
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Mở đầu 1 tuần mới ...
    Trời nắng gay gắt ...
    Gần đây mình bị điên, bắt đầu xuất hiện tâm lý cô độc giữa đám đông ... ko hòa nhập được với ai cả, bí bức, khó chịu làm sao ấy ...
    Haizz, mở mắt dậy là thấy còn việc phải làm cho xong trong buổi sáng sáng ...
    Đôi khi thấy chưa đi được tí nào trên con đường còn dài trước mắt mà đã muốn bỏ cuộc ...
    Ôi một tôi hèn kém và đáng thương hại
    Ôi một tôi không có sức chống chọi :((
    1 tuần mới nản thế này đây

  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Mỏi mệt với những sai lầm, những thiếu sót, những nhớ và những quên...
    Công việc lấy đi của mình quá nhiều thứ
    Ko 1 ngày nghỉ ngơi
    Ko 1 đêm ngủ trọn vẹn
    Ko 1 tối đi chơi, lang thang trà đá ất ơ như trc đây. Thực ra cũng chẳng còn ty đưa đón mỗi ngày, chẳng còn ng mà lang thang chơi bời nên cũng ko tiếc cái thói quen này lắm ...
    Nhưng ko ăn cơm với bố mẹ đã quá lâu
    Ko đi chơi phá đời SV nốt với G8 và lũ ĐH, 1 kỷ niệm ko có cơ hội để trở thành kỷ niệm ... muốn khóc ...
    Qúa áp lực, quá căng thẳng, quá bận và quá mỏi mệt
    Vẫn làm ... ko hiểu tại sao ?
    Hnay vật lộn cả ngày, tối đi ăn, vào quán quen, lúc trả tiền chị chủ quán hỏi Sao hnay đi 1 mình em? Thật ... ko biết nói sao nữa ...
    Có lẽ nên tránh xa mọi thứ, đừg để cái gì chạm vào ... để đánh thức 1 cái gì đó ...
    Đang mong manh và mỏng manh ... nên đừg xô sóng vào đây :)

  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Hình là là 86.
    thấy đồng cảm quá.
    đang có người yêu.
    nhưng tâm trạng cũng rồi bời.
    trời nắng gắt.
    cảm thấy dường như mình đang gánh một cái j đó rất lớn trên vai.
    chán ngán,
    vụn vỡ
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    2 hôm trc đi tổng duyệt ...
    Thấy lại hình ảnh chính mình của 6 tháng trước, cũng yêu cũng thương, cũng đưa cũng đón, cũng chăm nom, cũng nhìn nhau và cũng mỉm cười ... Tình yêu giữa biên tập và quay phim liệu có bjờ là 1 tình yêu có điểm kết hoàn hảo ? Phiêu diêu lắm bạn ạ, nhưng tớ vẫn mong bạn hạnh phúc vì ng bạn chọn chân thành hơn người tớ chọn rất nhiều ...
    Bạn hãy hạnh phúc nhé, để tớ tin rằng ko phải bất cứ tình yêu nào giữa môi trường chúng ta đều ko có kết cục hoàn hảo ... như tình yêu của tớ ...
    Thấy hình ảnh của bạn mà tớ chạnh lòng ... 6 tháng trước, tớ còn mỉm cười tươi tắn hơn bạn vì tớ có 1 ty ...
    Bạn hãy hạnh phúc dài hơn nhé ...

  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 ngày nữa là cuối tuần rồi đúng không anh
    Cứ đến cuối tuần của 2 tuần trước là em lại mong ngóng anh về.
    Anh à còn đúng 1 tuần nữa sẽ tròn 2 tháng ngày mình yêu nhau đấy. Cái thời gian đấy sao mình lại hạnh phúc đến thế, em muốn lúc nào mình ở bên nhau.
    Thời gian này là những sự im lặng và xa cách
    Cái sự im lặng đến chết người này làm em khổ sở và không còn sinh lực để sống.
    Em vẫn chờ một câu nói của anh
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Anh à!
    Em ko nghĩ mình lại có can đảm để lại viết, lại bắt đầu những dòng dành cho người đàn ông tương lai chưa biết bao giờ đến ... có lẽ em đã quá mỏi mệt để trao đi yêu thương qua những dòng chữ mà không thấy yêu thương quanh mình rồi ....
    Anh là danh từ chung lắm, chung nhất để gọi mọi người ... nhưg để có 1 Anh cho riêng mình là khi trong Contact list của em có Anh :x, để trong speed dial của em có 1 số chỉ cần nhấn phím 6 sẽ tự khắc gọi cho người em thương yêu nhất ...
    Anh à, vậy là tròn 7 tháng từ khi chúng mình quen nhau, gần 1 thág lưỡng lự, 5 thág yêu và 1 tháng xa nhau ... 5 tháng em có anh, 5 thág em yêu anh, nhiều hạnh phúc, nhiều tiếng cười và nhiều nước mắt ...
    Tự nhiên đêm qua nhà mất điện, nằm nge những Nhăng nhố, những Em về ... những bài hát em thường nằm trọn trong lòng anh để nhắm mắt bình yên, nghe anh nói, nghe tiếng hát ... lòng đầy yêu thương ... Chẳng hiểu sao nhớ anh lạ kỳ, đã từ 1 thág nay em ko cho phép mình nhớ anh nữa, từ 1 tháng nay tim em giấu anh đi thật kín để sống để bước đi mà ko còn vấn vương ...
    1 tình yêu ...
    Anh à! Chúng mình sẽ chẳng thể còn bao giờ nhớ nhau và yêu nhau được nữa ...
    Em đi con đường của em và không hề muốn bắt đầu 1 con đường mới ... đôi khi hoài nghi về 1ng đàn ông dành cho mình, em sợ, sợ yêu 1 ng chỉ để quên anh ... sợ sự chia ly tiếp theo ... sợ những kỷ niệm ám ảnh dai dẳng ...
    Em có thể viết cho anh lần cuối không anh?
    Chỉ để cho nhẹ nhõm sau những mỏi mệt đang trên vai em ... những ngày dài với công việc mù mịt, khóc ko được, muốn gào thét không xong ... đập phá cũng thừa thãi ...
    Em đag nhốt mình trong chiếc ***g kín, muốn phá nhưng chưa biết đi đường nào ...
    Cuộc đời biết cách trêu đùa, em vẫn nghĩ ... có thứ hạnh phúc gọi là chia tay ...
    Giống như em
    Giống như anh
    2ng xa lạ
    Anh nhỉ ?

    [/purple]
    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 14/06/2009
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật nhiều rồi vẫn chẳng hiểu tình yêu là gì nữa...
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Không dành cho ai cả, chỉ dành cho riêng em ...
    Gần đây chợt thấy mình nhợt nhạt và nhàm chán trong những cuộc vui, trong đám đông vẫn thấy như chỉ có mình mình, gặm nhấm mọi thứ ... Ngta có thể giả vờ vui, giả vờ cười nhưng rõ ràng là em đâu có giả vờ, cười đấy, vui đấy nhưng lại chẳng thấy thuộc về niềm vui đó ...
    Cứ chống chếnh, chơi vơi đến lạ lùng ...
    Ngày mai rồi, ngày mai lại bước tiếp vào 1 trận chiến mới, 3 ngày cắm đầu cặm cụi, nhớ nhớ quên quên với các cháu, toàn ngoan xinh, dễ thương nhưng đau đầu lắm ...
    ***
    Dạo này sao mọi người hay nhắc chuyện Yêu với em thế nhỉ ?
    Em mệt mỏi và thấy thờ ơ rồi, Yêu ư? lại là Yêu? liệu rồi có tốt hơn hay lại tan vỡ, mỏi mệt và cạn kiệt ...
    Mỗi lần yêu, mỗi lần tan vỡ ... mỗi lần gắng gượng lại thấy mình chết đi 1 ít ...
    Giới thiệu ?
    Gặp gỡ ?
    Làm quen ?
    Có lẽ không p cho em và cũng chưa bao giờ là cho em ... mặc dù có những nỗi đau đã ko còn quá nhức nhối

Chia sẻ trang này