1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng chết mà
    Tớ bây giờ cũng bị cá trê như ấy
    Lại còn da nhăn nheo răng món mén nữa chớ :((:((
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Nhầm nhọt, thế đấy :)

    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 14/07/2009
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0

  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Biết không ?
    Dù em không muốn nói dối ai về chuyện ty của mình nhưng khi nó đã kết thúc tức là ko còn j để nói về chuyện ấy nữa đúng ko nào ?
    Để nó ngủ yên ... ngủ mãi ...
    Thế nhưng em ghét việc phải nhắc lại và nghe những lời thương xót từ những người bằng cách này hay cách khác biết về chuyện của mình ...
    Chẳng phải em đã quá mỏi mệt với chuyện ấy rồi sao ?
    Chẳng phải em đã biết, đã hiểu rõ và đã chua chát lắm rồi sao ?
    Mọi người chẳng cần phải nói với em những điều em đã quá biết về anh ... đừng giết chết nốt những gì còn sót lại, để em yên và quá khứ ngủ yên ...
    Em ghét lắm, ghét ai chạm vào quá khứ mà em ko muốn nhắc ...
    Ghét khi mọi ng nói rằng ko thể tin được 1ng như em mà yêu anh, sao nào? TY có j sai chứ? Mà có sai có đúng thì đã sao nào? Tất cả đã qua rồi mà ...
    Em ko muốn bất kỳ ai chạm vào miền ký ức quá khứ của em ... nói gì đến việc phán xét và nói với em cái này cái kia ...
    Tốt xấu gì cũng đã qua hết rồi và em vẫn muốn nó mãi mãi là 1 miền ký ức, dù lừa dối, dù đểu cáng, dù ko xứng đáng ... xin để nó ngủ yên !

  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Tự dưng thèm lấy chồng có con thế ko biết
    Có nhẽ nào do ảnh hưởng của việc phòng mình ở cơ quan có tới 4 bà bầu và 6 đứa trẻ ...
    Đôi khi nghĩ, chả biết đời mình có được giây phút hạnh phúc thực sự khi đi lấy chồng ko? Hay chỉ đơn giản là lấy chồng vì cuộc đời ngta cần vợ cần chồng, lấy để bố mẹ khỏi lo lắng ... lấy chồng để khỏi mang tiếng ... nhỉ ?

  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Lòng thênh thang để nắng ra vào ... tình đến nói thưa cười chào

  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Nghe Potential breakup song ... tự nhiên tìm lại được, thấy bay bổng ... đây luôn là một bài hát hay, thế mà mình đã ko hề nghĩ đến nó suốt thời gian break up ... :)
    Hà Nội hôm nay mưa khủng khiếp, bơi bơi lội lội mãi mới đến được cơ quan ... thấy bản thân mình khôn lớn và trách nhiệm hơn rất nhiều khi đi làm, trước đây có bao giờ mưa gió mà lội ra khỏi nhà, hehehe ...
    Bơi lội vô địch được đến cơ quan thì phì cười vì ai cũng quần ống thấp ống cao, đầu tóc bù xù, ướt nhẹp ở cơ quan ... tự nhiên thấy vui, cười 1 mình như con hâm =)) dạo này hâm thật rồi !
    Phù phù phù, sắp sửa đến thời gian đi trốn họ hàng rồi đấy, có 1 bữa giỗ thôi mà tất cả mọi ng hỏi chuyện lấy chồng xong buông 1 câu là tuổi này lấy chồng được rồi, ko vài năm nữa là ế =))
    Sao ng VN lạ thế nhỉ ? Cứ phải soi vào chuyện chồg con ngta rồi nói này nói kia, mệt mỏi vô cùng ... chả nhẽ ko lấy chồng là cái tội. Nghe đến bố bảo rằng m ko đi lấy chồng thì t cũng chán m, ngta lấy đc chồng thì con mình cũg lấy đc =))
    Bố mẹ nghĩ đẻ con ra để đi lấy chồng cho = ngta chắc ? Tại sao ko phải vì chưa tìm thấy ng đàn ông đích thực mà ngta chưa kết hôn, cứ nghĩ kén này kén nọ hay có vấn đề, mệt thật =)) có nhẽ 3 năm nữa mà chưa đi lấy chồng thì ko yên ổn mà sống được rồi
    Chồng của em, anh là cái thằng nào ? Anh mà ko hiện ra rồi em lại p lấy đại 1 anh nào đấy để bố mẹ em khỏi kêu ca, mang tiếng này nọ để 1 ngày đẹp giời chúng ta lại dắt nhau ra tòa, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi ...
    Biết không anh ?
    Khi ngta còn yêu nhau, ngta còn có thể tha thứ cho nhau ....
    Còn ko thì ngta chỉ là 2ng sống cùng 1 nhà ...
    Biết đến bao giờ ?
    Haiz, trời mưa nên IC ẩm quá =))

  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    UI trời, em mới 87, còn trẻ mà. Công nhận bố mẹ bây giờ còn cuống hơn các con nhỉ. mới 22, 23 mà đã lo sốt vó. Bình thường thì bố mẹ quan niệm ra trường, có công ăn việc làm thì lấy đi còn gì nữa đúng không (nghĩ là quả bomb nổ chậm đây mà, hix). Nhưng em ơi, bố mẹ lo thì lo, tương lai là của mình cơ mà, mình sống chủ yếu với chồng mình cơ mà, thì mình phải kỹ 1 chút chứ, đúng không?. Đừng bị quá ảnh hưởng để rồi lại nhầm lẫn.
    Thà mất 1 2 3 năm còn hơn đánh đổi mấy chục năm về sau em gái nhé!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 20/07/2009
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Mai được ra biển ... cảm giác mừng rỡ ko kìm nén được, nhớ biển lắm rồi, nhớ sóng, nhớ gió, nhớ cái dính dính của không khí biển, nhớ cái cảm giác biển tinh mơ trong vắt và vắng teo, nhớ những buổi chiều cát ẩm ... nghe Hà Nội bình yên trước biển ...
    Cồn cào thèm khát cái cảm giác về biển đã lâu lắm rồi ... bận cái này, xoắn cái kia giờ mới có cơ hội ... nhớ biển của mình quá :x
    Đi 1 chuyến để tẩy xóa nốt, dường như mọi việc sắp trở về với quỹ đạo của nó rồi ...
    Đã thấy mình than thản và bình yên
    Đã thấy trái tim đôi khi còn nhói nhưng ko đau ...
    Đã ko còn tìm kiếm, lắng nghe ...
    Đã đôi lúc lãng quên hẳn và giật mình vì mình lãng quên

  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Up down, so up and down
    Cảm thấy thế giới lúc này nhàn nhạt một màu trắng xóa ... đơn giản và lạnh lẽo ...
    Uh thì cuộc sống, uh thì ngta đổi thay, uh thì ng ta sống theo cách của ngta và mình sống theo cách của mình, 2 cách sống ko chạm vào nhau và thế là ngta xa nhau ... uh cuộc đời vẫn luôn thế đấy thôi, có bjờ đổi khác ... và em vẫn kêu ca thế đấy chẳng có j thay đổi hơn, nhỉ ?
    Thấy cuộc sống thật khác ...
    Giờ chỉ là những ngày dài đến cơ quan, cống hiến tất cả những gì có thể, tuổi trẻ, thanh xuân, nhan sắc, thời gian, tâm sức ... cả những buồn những vui cũng quẩn quanh công việc ... đánh mất đi quá nhiều, thời gian với gia đình, thời gian với bạn bè ... có lẽ luôn tự ý thức được nhưng lại chưa bao giờ dứt ra để nghĩ xem mình nên làm gì ... haiz, có lẽ bị cuốn đi, cuốn đi quá xa và quá sâu để kịp dứt ra, sống chậm lại ... đúng ko nào ?
    Còn bạn bè ...
    Để ngẫm xem tại sao, thế nào ? 23 năm, tự tin mình là 1 ng bạn tốt, nhưng cuối cùng những ng bạn thân thiết nhất cũng cứ dần dần trôi đi trong một lúc nào đó, có lẽ do mình thay đổi, do bạn thay đổi và chẳng ai chấp nhận được ai ...
    Có lẽ mình là 1 đứa quá xấu tính, sống ko để ng khác có thể tin và yêu thương ...
    Để một giây phút nào đó nhìn rồi tần ngần khi thấy những người mình có thể tin, có thể yêu, có thể ko ngại ngần gọi đã chẳng còn lại ai ... từng người từng người một đều đã qua ... để thoảng hoặc có níu kéo nhưng cũng chẳng đủ mạnh, để giữ bên mình một thứ yêu thương ...
    Để những lúc thấy bơ vơ chẳng biết cafe tán phét với ai, mở list đt cũng thấy tần ngần trước nhiều cái tên ...
    Để những lúc thấy muốn òa khóc cần một cái vỗ về cũng chẳng biết nên thế nào ...
    Để những lúc thèm thuồng những ngày của 3 năm về trước ...
    Có lẽ đường đi sai, người đi đã sai nhưng rồi vẫn chỉ càng thêm sai ....
    Buồn và cô đơn, đến tận đáy ...

Chia sẻ trang này