1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Đã không biết từ bao giờ em không còn chọn màu cam cho những dòng cảm xúc của mình ...
    Đã ko biết từ bao giờ em từ bỏ những gout ăn mặc nhí nhảnh, lòe loẹt và quái đản ...
    Đã không biết từ bao giờ em từ bỏ thói quen là trung tâm của các cuộc vui, tranh giành, chí chóe cho bằng được ...
    ***
    Và không biết từ bao giờ, màu sắc của những xúc cảm riêng em đã có màu xanh, màu tím, màu trắng, màu vàng ...
    Và không biết từ bao giờ, gout ăn mặc của em đơn giản với những tone trầm đến ảm đạm ... [chắc do em béo =)) ]
    Và không biết từ bao giờ em thích im lặng lắng nge, mỉm cười thật nhẹ giữa những cuộc vui điên cuồng ...
    ***
    Em muốn giấu em đi, sâu thật sâu, kín thật kín ... trước cuộc đời này
    Em dần biến mình thành cô gái tẻ nhạt, lặng lẽ và âu sầu ...
    Em muốn em sống với thế giới của em, ko cần ai hiểu và ko cần ai chia sẻ ...
    Em sợ sự quá gần rồi lại quá xa ...
    ***
    Có lẽ từ ngày gặp anh, em đã lớn dần để thành một em khác, nhiều đau đớn và tổn thương lặng lẽ ...
    Có lẽ từ ngày yêu anh, em chỉ sống để yêu anh, cho anh và vì anh ... quá nhiều, quá lớn và quá sức ...
    Có lẽ từ ngày chia tay anh, cảm xúc của em đã chết dần chết mòn dù em vẫn ổn theo 1 cách nào đó ...
    ***
    Hôm nay là 3 tháng từ ngày chia tay, thực sự đã hơn 1 tháng em gần như đã trở về với mình, sống cho mình, quên anh, dũng cảm và vui vẻ ... đôi khi thoảng thốt vì một vài cảm xúc thoảng qua ... nhưng cũng chỉ thế thôi, thoảng qua như gió, lay động rồi mặt hồ lại yên ả ... như cái cách nó muốn.
    ***
    5 tháng yêu nhau, chẳng nhiều chẳng ít nhưng đủ để nhớ cả 1 đời
    3 tháng chia tay nhau chẳng nhiều, chẳng ít nhưng đủ để em biết mình nên sống và cần sống như thế nào ...
    ***
    Đôi khi vẫn có sóng ở đáy sông
    Nhưng sông đang đi tìm ra biển lớn, sóng ạ !
    [Viết cho 1 buổi chiều muộn ngu ngốc ở cơ quan, đã lại bấm 091237 ... và chỉ lặng im, lặng im để nghe 1 giọng nói quen. Để nghe văng vẳng tiếng còi xe và vẫn là những bài hát của Em về mỗi khi chúng mình cùng đi xe ... vẫn là những bản tình ca anh vừa lái xe vừa ngêu ngao còn em bó gối nhìn qua cửa kính lắng nge ...
    Đặt máy để ko gian chỉ toàn "Chuyện thường tình thế thôi" ... để nge thứ giọng ngang ngang hát theo ... như những ngày đã qua ấy!
    Em biết chỗ ngồi cạnh anh đã có ng con gái khác, 1 cô gái cũng như em trước đây, có lẽ đang hạnh phúc hoặc đang băn khoăn, hốt hoảng vì yêu anh, vì những ng con gái khác quanh anh ... ]
    ***
    Đã qua và đã quên
    Cũng như em nói thôi anh à!
    Dẫu sông có lặng thì vẫn có sóng ... dù sông đang tìm ra biển lớn nên sóng ơi, chỉ nên làm sóng ở đáy sông thôi nhé ...
    30.04.09 - 3.07.09

  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Nếu những màu sắc nhạt dần ... em sẽ vẽ anh với màu nỗi nhớ ... !
    Nhạt dần
    Nhạt dần
    Nhạt dần
    One blogging makes me think'' bout U again ...
    Dường như ng con gái ấy hiểu anh ... Hôm qua lúc em làm 1 chuyện điên rồ là bấm sđt của anh và đặt máy yên lặng ... thì a đang đi với ng con gái ấy ... 1 ng đôi chút có giống em.
    Hiểu anh ...
    Chỉ khác rằng ng ấy chấp nhận sau chia tay làm bạn còn em thì ko ...
    Chỉ khác rằng ng ấy ở bên a như 1 ng bạn, có thể đi với a cafe, lượn đường ngày mưa bão ... còn em thì ko
    E ko thể ở bên anh để làm sống lại 1 vài thứ cảm xúc nào đấy ... đợi đến khi đã qua lâu rồi, gặp lại nhau dăm ba câu chuyện, cuộc đời rồi sẽ khác ...
    Em cũng như ng con gái ấy, mong anh lấy vợ, yêu 1 lần cho ra yêu, sống 1 lần cho ra sống ... đời ng mà, có ai mải miết đi tìm được mãi ... đa mang nhiều khổ lắm a ạ ! Mà cũng vì thương a nên e cũng khổ lắm, suốt ngày phải đi thương đâu đâu, lo đâu đâu ....
    Lại thoảng thốt khi nhớ rằng em rời bỏ anh ... anh bảo chẳng còn ai, ng bên cạnh a thì nhiều, gái bên cạnh a thì ko thiếu ... nhưng vì chính anh ... để rồi có bao giờ anh tìm được bình yên!
    E ko đủ thân thiết, cũng như chẳng đủ quan tâm để can dự vào cuộc sống của a 1 lần nữa ... Nhưng em luôn ở xa, để 1 con mắt dõi theo ng đàn ông đã xa ... và mong anh tìm thấy, thứ gọi là hạnh phúc của anh ... Mong anh đừng mang chính mình ra thử cái gọi là cảm giác tình yêu ... đau nhiều đấy anh ạ!
    Mà anh đau, chứ nào ai đau thay a được ...

  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, giản đơn và chán ngắt đến kỳ dị ...
    Trước đây mình đã từng như thế sao?
    Chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa ... cuối cùng cũng thấy thật nhạt nhẽo và ko nhiều cảm xúc ...
    Chắc chắn là đã từng ... rồi giờ cũng chỉ là những thứ rỗng tuếch dập khuôn với mọi người, với mình, với cô này, cô kia và cô kia nữa nữa ...
    Thật là ... ! Nhạt quá =))

  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    00.59 AM
    A da yeu e. Bh van yeu e a. Ko phai nhu the,dg hieu sai, minh da trai wa bn giai phut,bn cam jak ben nhau. A ko dua voi tc cua e. Chi vi a ik ky.

    01.07 AM
    E tran trong moi thu,ư e ty do co thuc và co y nghia, vay thoi. A qa da mag, a sog = cjac, e biet ben a chag bjo k co ngy. Trc day e dau log,thay a jog so khanh =)

    01.09 AM
    Hjhj. E sai.A hoan toan co doc. A qua ca tih. A ban nag, a can 1ng hieu m, yeu m va cham chut cs cug a.

    01.15 AM
    E sai hay a sai thi a biet ro nhat. The co gaj ngay sau e van on chu a? Co doc dau co nghia la ben cah a k co ai.E hieu mau fu nu ma a tjm, cag ngay cag hieu ...
    01.25 AM
    Ko reply w ly do la ngu mat ko p la y kien hay dau nhe. E w a nen la ban. Doi luc e thay nen nc w a, 1 cak at o nao do. Mien la vui. Hnao ranh e se moi a cafe. Jo thj ngu ngon v lao dong tot ;)

    1.35 AM
    A chua ngu.
    ....

    Chẹp, muốn tiến cũng khó, muốn lùi cũng khó, muốn đứng im tại chỗ còn khó hơn nhiều :)
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    CHuyện của bạn - Cảm giác của bản - Người ấy của bạn ...
    Tất cả sao giống chuyện của mình và giống người ấy của mình quá vậy ?????????????
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Nào em, nào ngoan nào ...
    Mở lòng ra lần nữa ... để yêu, để thương ... để lại hàn gắn và chia sẻ ...
    Để có hy vọng được làm bình yên của ai đó 1 lần nữa có được ko ?
    Sao khó thế ...
    Nào ngoan nào, trái tim ...

  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Tại sao trái tim ko chịu ngoan ... tại sao bản thân vẫn cứ như thế?
    Tại sao ko nhìn sang một cánh cửa khác đang mở ra ...
    Tại sao mỗi lần có đt lại khó chịu đến thế ?
    Tại sao có sms lại cảm thấy phiền đến vậy ....
    Thậm chí còn có cả cak ăn nói làm đau 1ng đang quan tâm đến mình nữa ...
    Có lẽ bản thân chẳng xứng đáng để được hạnh phúc
    Cảm thấy ghét những sự quan tâm đến từng li từng tí đấy
    Ghét 1 ngày p nghe quá nhiều đt, nhận quá nhiều sms ...
    Ghét p nói chuyện mềm mại, thân thương với 1ng ...
    Xin lỗi nhé, có lẽ bản thân chưa sẵn sàng ...
    Xin lỗi nhé, cánh cửa mới ...
    Xin lỗi nhé những sự quan tâm ko được đáp trả ....

  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chỉ xem trang mới nhất em viết. Không đọc kỹ, vì dài quá..
    Nhưng nói chung anh PHỤC em.
    Sao lại có người lắm tâm sự và có thể viết được dài - bền bỉ như vậy nhỉ???
    Phục....

  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Khó chịu ....
    Ko muốn yêu, ngán ngẩm đến hốt hoảng mọi sự quan tâm từ 1ng ...
    Ko muốn tiếp tục à ơi dối trá bản thân rằng ... mình cần phải đi con đường mới này ...
    Xin lỗi anh, xin lỗi nhé ...!
    Ko phải là bây giờ ...

  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Nản thực sự ... mấy tháng lăn lộn, cố gắng ... xong xuôi mọi việc, nghỉ ngơi thở được mấy phút rồi lại lăn lộn, lúc nào cũng công việc, công việc, công việc ...
    Mấy tháng thanh thản biết rằng mình đã rất cố gắng ...
    Hôm nay nhận được email của sếp, triển khai công việc mới ... tin rất mừng là show đã được làm tiếp năm thứ 4, mọi người sẽ ko p thấp thỏm nỗi lo công việc nữa ... nhưng, haiz lại nhưng, lại thêm những lời đe dọa lơ lửng treo trên đầu ...
    ... năng lực của các bạn mới ... khả năng đáp ứng công việc ... nhận xét của ng này ng kia ...
    Thật là mệt mỏi ...
    Muốn quẳng hết đi cho xong, chả muốn bon chen nữa ...

Chia sẻ trang này