1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    "i nfm mỏằ>i, công viỏằ?c mỏằ>i, ặỏằ>c gơ ... :((
    Mỏằ>i ngày 'ỏĐu nfm mỏằ>i 'Ê toàn cĂi quĂi, "i... rỏằ"i lỏĂi ặỏằ>c rỏằ"i
    Nfm mỏằ>i "bặỏằ>c" qua nhỏằng 'iỏằu câ rỏằ"i, hôm nay 'ỏạp trỏằi. Đi chặĂi 'i em
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu à.
    Tình yêu ơi
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Giờ anh đang ngồi vui với bạn bè .. anh yêu vui nhé chụtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt . Anh à , mỗi lần em nghĩ đến chuyện chúng mình là em lại khóc , em kô biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu để Bố Mẹ hiểu là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em . Ngày đầu , ngày em nghĩ mình sẽ kô bao giờ yêu anh , anh đã nhắn 1 tin thật dài cho em : tại sao em lại bước vào cuộc đời anh , tại sao anh kô sinh ra muộn hơn và em sinh ra sớm hơn để chúng mình đến bên nhau , tại sao anh lại có thể tìm được sự đồng cảm nơi em , nơi cô bé kém anh tận 15tuổi . Anh ước gì , anh ước gì anh được làm lại từ đầu .......... em hãy chỉ cho anh đi ????? anh biết kô , ngày đó em đọc cái tin nhắn này trong lúc em đang thi môn cuối cùng , em đã sợ , em rất sợ mà kô biết tại sao , người em run lên trong phòng thi ........ và rồi kô biết em đã yêu anh từ bao giờ nữa , có lẽ vì anh quá tốt với em , quá yêu thương em , quá quan tâm chăm sóc em .... em luôn tự hỏi mình : đến giờ phút này mày có hối hận khi yêu 1 người có khiếm khuyết kô ??? em có thể trả lời rằng : em chưa bao giờ hối hận về tình cảm em dành cho anh ............... đến một ngày Bố Mẹ biết chuyện , anh kô bao giờ được nhụt trí , anh phải cố gắng với em đến cùng anh nhé ....... em đã từng yêu nhưng chưa bao giờ em được hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi em ở bên anh , cảm giác hạnh phúc trọn vẹn ...
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Anh ơi, anh à ... đêm nay là một đêm mùa đông rất sâu, ngày hôm nay rất dài ...
    Hôm nay, mọi người mệt nhòai sau 5 ngày ghi hình điên dại
    Hôm nay mọi người hẹn nhau đi ăn tân gia
    Hôm nay mọi người cùng nhau cười
    Hôm nay mọi người biết tin giật mình là 4 ngày nữa sếp ăn hỏi và chuẩn bị rước nàng về dinh ... ai cũng biết tình yêu của sếp, ai cũng bất ngờ ... em thấy vui cho sếp, thấy rộn ràng cho 2 người đang đỏ mặt vì yêu, tự nhiên thấy sếp thật đáng yêu, thân thuộc biết mấy :x
    ... xung quanh em là tình yêu, là 5 đôi uyên ương tay nắm tay, mắt trong mắt, môi cười trên môi ...
    Có lẽ em cần phải nhảy, nhảy thật nhiều, cần phải hò hét đến kiệt sức để quên đi cái chống chuếnh trong tim ... cần phải gào thét điên cuồng để thấy mình là trung tâm, để không thấy thừa ra một cách mênh mông ...
    Có lẽ em sẽ chẳng đủ sức nâng đỡ chính mình nữa anh à
    Có lẽ em chẳng đủ sức giữ một trái tim, một niềm tin, một hy vọng nào đó ...
    Có lẽ em chẳng dũng cảm như em vẫn nghĩ ...
    Giữa đêm mùa đông ... giữa 5 đôi yêu nhau ấm áp, thấy mình cô lẻ đến lạnh lẽo ... để môi vẫn cười đấy, để mắt vẫn long lanh đấy mà sao con tim chơi vơi đến lạ lùng ...
    Mùa đông Hà Nội, dài thế ?

  5. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn của em rất hay, em sống bằng cảm xúc nhiều quá, hãy tập sống một cách lý trí hơn đi, kể cả khi em tìm thấy "anh" thì em vẫn có cuộc sống của riêng mình mà, vẫn phải yêu bản thân mình hơn tất cả, để chẳng may lại có một lần đổ vỡ nữa, thì sẽ thấy mọi chuyện chẳng đáng gì, cuộc sống vẫn đẹp mà
    Được deconlacme sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 09/01/2010
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu à.
    Tự dưng ứa nước mắt, và muốn ôm lấy tình yêu quá.
  7. chuoicanai

    chuoicanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Cuối năm với ngẹt thở tin vui :x
    3 đứa trẻ con ... thật kỳ diệu :)
    2 đôi quyết định cưới xin, đùng 1 cái ăn hỏi và ngay sau Tết cưới ...
    Người người yêu thương, nhà nhà ăn cưới :)
    Thấy muốn ôm mình thật chặt để khỏi thấy chao đảo và chuệch choạc khỏi nỗi cô đơn đã đóng băng mặc định của chính mình ... À ừ, đã mạnh mẽ nhưng cũng phải chơi vơi, nhẹ tênh một chút chứ, khi thấy hạnh phúc với những người xung quanh càng đầy thì niềm tin và yêu thương của mình càng vơi ...
    Chuyến công tác này liệu có nên ở lại SG 2 ngày với 3 đôi uyên ương mà chỉ có 1 thân 1 mình ?
    Chuyến công tác này liệu có được thoải mái, vui cười cuối năm khi rộn rã đi chụp ảnh cưới, đi Vũng Tàu, Mũi Né, Nha Trang để váy trắng, hoa cưới bồng bềnh ? Để cô dâu - chú rể càng làm chạnh lòng một ước mơ một ngày tay nắm tay yêu thương đứng trên biển vời vợi mênh mông ?
    Vui đấy, vui từ trong tim vui ra đấy ... nhưng hình như khi vui nước mắt cũng sẽ chảy ... thật lạ kỳ ... !
    Cuối năm, chónh vánh, toen hoẻn, ngơ ngác ....
    Tình yêu à, ôm ty 1 cái thật to nhé :-*

  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Pháo hoa rợp trời, lóng lánh và xanh đỏ tím vàng
    Người vội vã, vội vã dựng, vội vã làm để gương mặt hốc hác, làn da tái xám và bộ quần áo đại hàn xám xịt vẫn như mọi ngày ...
    Để chạy show đến đám hỏi kiêm đón dâu của sếp :)
    Có thể có nhiều người nhận xét này kia, nhưng thứ duy nhất mà bản thân mình cảm nhận được khi đến đó là cảm giác hạnh phúc và muốn gắn bó thực sự giữa 2 người yêu nhau, giữa 2 người muốn nắm chặt tay nhau cùng bước đi ... ước mong hạnh phúc, ước mong bình yên dài lâu :)
    Mình thích cái cách chú rể ngượng ngiụ bước từ xe vào nhà, thích cái cách cô dâu đỏ mặt trước slide ảnh một thời yêu thương của họ. Thích cái cách cô dâu luống cuống nhìn chú rể khi bước vào phòng ... thích cái cách họ hạnh phúc, có lẽ vì mình luôn nhạy cảm với hạnh phúc :)
    ... Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn
    Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn.
    Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh
    Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yếu mềm
    Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời
    Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi
    Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau
    Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào
    Nơi hoàng hôn thơ mộng vàng (lá thu rơi)
    Nơi rừng thông xưa địa đàng (anh tới)
    Nụ hôn anh sẽ ở lại
    Thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài
    Nơi biền xanh trong vời vợi (giữa mây trời)
    Tình yêu xanh giúp chúng ta thành đôi
    Rất hoang sơ (giấc mơ hôn .. )
    và thật nên thơ...
    Những lời hát, những ánh mắt, nụ cười và cả yêu thương ...
    Có lẽ nắm bắt được hạnh phúc chỉ là khi người ta có can đảm để đi đến cùng ...
    Ước mong một điều gì đó đáng để cố gắng, để đuổi bắt ...
    Có lẽ em là một cô gái quá mạnh mẽ, để ông trời luôn bắt em phải chịu đau anh nhỉ ?
    Có lẽ em là cô gái uống cạn cốc bia của mình tỉnh bơ chứ ko hề có người bên cạnh âu lo uống đỡ ...
    Có lẽ em mãi bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái ... môi tự mỉm cười và bước về phía trước ... về phía không anh ...

  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Cuối tuần mỏi mệt ... đã định chỉ ăn chơi, ngủ nghỉ cho thật thích, béo mầm cả người lên để vặn dây cót cho một tuần sau đầy kinh khủng với vô thiên lủng các loại công việc đổ ào ào vào đầu ... tuần sau chuẩn bị ghi hình cho Tết, lại chuẩn bị đi công tác, ko muốn nghĩ 1 tí nào đến tuần sau ... thế mà chỉ sau 8 tiếng nữa là bắt đầu 1 tuần khủng khiếp rồi
    Cuối tuần chạy hì hục sang chỗ sửa ổ cứng với trái tim tan nát vì bao nhiêu dữ liệu trong đấy giờ mất sạch thì nhất định sẽ ra sông Hồng đâm đầu xuống cái chỗ đục ngầu ấy mất thôi Chiều thì nhận được tin sét đánh là sửa chữa cái chỗ dữ liệu ấy cần 1triệu500k, ôi bị điên í, bị rồ í, mua cái ổ có gần 2 triệu mà sửa thế thì mang quách nó ra đổi cái ổ mới cho xong nợ ... xác định là dựng lại toàn bộ phần video, ts chứ, thà thức ngày đêm dựg lại còn hơn là mất 1tr5 cho cái lão dở hơi ở 1 ngôi nhà quái đản
    Đến lấy được cái ổ về, mới mở mồm ra hỏi là ổ hỏng cơ hay hỏng soft thì lão í đã quầy quậy đuổi mình về, kêu là nói nhiều, hỏi nhiều quá đấy ts chứ, đây là con người + ngôi nhà quái dị nhất mà mình đã từng thấy mặc dù chỉ được đứng từ ngoài cửa hóng vào x(
    Rằng thì mà là mang về tới nhà, 1 hồi than vãn nguôi ngoai thì lại tìm được cách giải quyết ngon ơ, load có 1 cái soft bé tẹo của BKAV và tèn tén ten, lũ file lại lần lượt hiện lên ... đúng là họa vô đơn chí quá đi mất, mất ngu 1tr5 chắc còn đáng đi tự tử hơn í x(
    Cứ cái lúc vất vả ngược xuôi lo lắng cho mọi sự mới thèm biết bao nhiêu 1 người cùng lo lắng, 1 bàn tay nắm chặt cho hết hốt hoảng, 1 người to lớn chở che và bao bọc lấy mình ...
    Anyway, mai lại là 1 tuần mới, dạo này sợ thời gian trôi, sợ tuần mới ngày mới quá đi mất :(

Chia sẻ trang này