1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Sài Gòn đêm ^^
    Vẫn là cái không khí ấy, cái không khí háo hức rộn ràng, vui cười không giấu giếm ...
    SG quả thật là cuốn người ta đi rất nhanh ...

    Có lẽ bắt đầu nhớ, nhớ từ lúc bước chân lên xe ra sân bay cho tới khi nhấc điện thoại lên thông báo đã tới SG ...
    Có lẽ vì nhớ và yêu thương quá nhiều nên bản thân quá trẻ con, cứ thích giận dỗi vô cớ, giận dỗi và suy nghĩ lung tung ...

    SG sắp về sáng, rất muốn ngủ ... mà lưu luyến không muốn chúc ngủ ngon 1 người ...


  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Sài Gòn đã 3 ngày, nửa mưa nửa nắng ...
    Công việc tất bật cuốn đi nhiều suy nghĩ và thói quen của bản thân ...
    Nhưng bất cứ giây phút nào rảnh rỗi đều rất nhớ ... nhớ lắm mà vì nhiều điều phải dằn nó xuống ... tự mình tủi thân, giận hờn ... lắm lắm ...

    Nhớ ... còn 3 ngày nữa cơ mà :(
    SG sẽ có thêm 1 người ...
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Mình ghét mọi sự mất mát, dù là về vật chất hay tinh thần, năm nay là cái năm khỉ gì mà cứ mất đồ liên tục thế ko biết :|
    Haiz, mất nhiều đến độ mất lần tiếp theo cứ thấy chơi vơi, mênh mang, chẳng rõ là tiếc xót hay vô cảm và quen với việc mất đồ nữa. Có lẽ p chuyển sang dùng toàn bộ là đồ giá cả rẻ để mất cho đỡ tiếc thôi ...

    Ngẩn ngơ, khó chịu ...

    Tự nhiên làm niềm vui được gặp 1ng giữa SG của mình bị phân tán ...

    Haiz
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Kết thúc ngày ghi hình cuối cùng, vậy là gần 2 tuần ở SG, gần 2 tuần không quan tâm đến nhịp trôi của cuộc sống quen thuộc ở HN ... Mới 2 tuần mà dường như quên hẳn cảm giác sống 1 cuộc sống của mình ntn, cứ đơn giản là sáng dậy làm làm làm, ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ trong 4 bức tường khách sạn bé tí nhìn ra con đường dài hút mắt ở trung tâm SG. Đứng ở cửa sổ tầng 7 nhìn xe cộ trôi, thấy lòng chững lại 1 tẹo giữa cái hối hả của công việc những ngày cuối năm ... Vẫn chưa hề nhớ HN ... và mai lại xách vali lên Đà Lạt, mấy ngày tiếp theo xa 1 người ....

    Có gì là bình yên không?
    Có gì là tin tưởng được ko nhỉ?

    3h sáng nằm chong mắt ở ks nói chuyện với chị, cũng như đang tự nói với mình ... "không có niềm tin từ đầu, khó mà làm gì được ... Yêu nhau, dù xa cách mấy mà tin nhau thì vẫn yêu, gần cách mấy mà ko tin thì cũng ... " Bản thân tự biết rõ đang có quá nhiều nghi ngờ, đang không hề tin, đang nhói đau mỗi khi thấy biểu hiện lạ ... mối quan hệ này là gì? Vui vẻ, quấn quít, nhớ nhung, những vòng ôm chặt, những cái hôn nồng, cảm giác được che chở 1 tẹo, được dựa dẫm 1 tẹo, được nhõng nhẽo 1 tẹo .... nhưng đã phải vì bản thân thực sực yêu hay vì trái tim đã quá mỏi mệt nên vội vã lầm tưởng yêu thương ?

    Sắp hết 1 năm, chuyện gì sẽ xảy ra khi mỗi ngày ta lại cần nhiều thương yêu hơn ?
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    giờ đây em đang tìm kiếm 1 bờ vai đủ rộng để em có thể dựa mỗi khi vui hay buồn ..!
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đà Lạt :x Lành lạnh, co ro trong chăn trong áo và mơ màng với khói sương, yêu Đà Lạt vô cùng :x Nhưng vẫn sốt ruột muốn về HN vô cùng :(
    Nhớ kinh khủng, lúc nào cũng muốn nhấc điện thoại lên để mè nheo, hờn dỗi và dỗ dành kẻ đáng ghét cũng lèo nhèo không kém
    Tự nhiên cảm thấy muốn giải thoát khỏi mớ suy nghĩ loằng ngoằng để cứ được hạnh phúc thế này, để được chui thật sâu vào chăn và lo lắng xót xa qua từng câu nói cho 1 kẻ đang cách xa hàng nghìn km ...
    Tự nhiên muốn suy nghĩ đơn giản, hãy cứ yêu như thế, cứ hạnh phúc như thế ... cho tới khi nào còn có thể ...
    Nhớ vòng ôm siết chặt, nhớ đôi môi trái tim của mình, nhớ kẻ mè nheo đòi :-* suốt ngày ...
    Nhớ lắm ...

  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Chiều nay ...
    Nằm gọn trong vòng tay ấy, đôi tay ôm chặt lấy cổ và thấy bình yên vô cùng. Đã không biết bao nhiêu lần bản thân cứ mỏi mệt vì nghĩ đến 1 vòng tay dành riêng cho mình, nghĩ đến 1 bờ vai vững chắc để dựa dẫm, nghĩ đến việc mình được yếu đuối 1 chút, được khóc, được cười trong yêu thương ...
    Nhưng ngày cuối năm hạnh phúc, đơn giản bởi vì mình hài lòng và trân trọng hạnh phúc này. Nó không hào nhoáng lấp lánh, người mà ta yêu thương cũng không phải hoàn hảo, chẳng phải hoàng tử như bản thân vẫn hằng mơ màng ... nhưng cảm thấy nhớ kinh khủng và yêu vô cùng ... Lại 1 lần nữa gạt đi mọi thứ chỉ đơn giản là yêu thương, mong rằng ông trời đừng đùa cợt nữa, có phải hạnh phúc nào cũng dễ nắm bắt đâu?
    Đã bao nhiêu lần khóc 1 mình, nước mắt cứ rơi mặn chát?
    Đã bao lần tay trái nắm lấy tay phải và tự lẩm nhẩm Hãy mạnh mẽ lên nào ...
    Đã bao lần muốn thét lên với ông trời rằng xin hãy để cho yên bình mà yêu thương ...?

    Tunx yêu Lus, yêu vô cùng ... lại muốn khóc, vì ấm áp, vì ngọt ngào và vì yêu thương đã phải kìm nén quá lâu ... Cuối cùng, hạnh phúc cũng đến và sẽ không đi mất đâu ... phải không?

    Cuối năm, bận rộn ... nhớ, yêu và thèm được ủ ấm trong một vòng tay, thèm những lời dỗ dành trẻ con, thèm những cái nắm tay thật chặt, thèm ánh mắt nhìn thật ấm ...

    Dù sao, ít nhất cũng ấm áp vì biết hy vọng sẽ có lúc được thành sự thực ... Và cứ thế, em cứ yêu đi, em nhé :x
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như chính mình được nằm gọn trong vòng tay ấy, cứ yêu thương như thế ty ạ....
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Những ngày đầu năm hạnh phúc, lúc nào cũng bị bệnh nhớ, lúc nào cũng thèm nghe tiếng, thèm được >:D:D:D< Tunx thật là chặt ... để cả trong vòng tay ấm ơi là ấm ấy, Lus vẫn thấy nhớ Tunx kinh khủng ...
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đúng là ngta bảo chẳng có gì ngọt ngào như mới yêu ... cảm giác mọi thứ đều ngọt ngào kinh khủng, ko muốn rời xa kinh khủng ...
    Tunx hỏi Lus là sao Tunx cứ :-* Lus mãi mà ko chán thế này, >:D< Lus mãi mà ko muốn bỏ ra thế này ... Tunx ơi, ước gì lúc nào mình yêu nhau cũng ngọt ngào như thế nhỉ, Lus sẽ giữ lời hứa, sẽ yêu Tunx mãi thế này, sẽ nắm tay Tunx chặt thế, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Tunx, Tunx nhé :)

    Sự khác biệt giữa bTunx yêu bLus và Anh yêu Em là như thế nào nhỉ?
    Chỉ biết rằng khi nghe Tunx nói thế, Lus biết rằng con đường mà Lus đi đã không còn là 1 con đường dài tít tắp, vô tận và đơn độc nữa ... Lus và Tunx sẽ đi con đường ấy thật xa, thật lâu ... cho tới khi còn có thể Tunx nhé :x

Chia sẻ trang này