1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Lần đầu tiên chúng mình cãi nhau Tũn nhỉ, à ko, ko phải cãi nhau mà là có chuyện giận nhau thật ...
    Biết Tũn rất giận nhưng Lú chỉ im lặng, bởi vì Lú cũng không biết phải làm gì Tũn ạ, Lú ngang bướng, Lú vô lý, Lú giận hờn vô cớ nhưng Tũn biết tính Lú rồi mà, tại sao còn giận đến thế? Tại sao lại phải căng thẳng đến thế này ... ?

    Lú không khóc, cũng chẳng buồn, chỉ là có chút suy nghĩ trong lòng ... có phải mình quá trẻ con nên cần 1 ng đàn ông đủ lớn, đủ chín chắn để chiều chuộng và xử lý được tính nết bất thường của Lú ko?

    Lúc nào cũng vui vẻ, cười nói có phải tốt hơn không nhỉ ... ?
    Đã lâu bản thân bỏ thói quen khóc khi buồn, khi cãi cọ ... có lẽ cũng chẳng khóc được nữa, nước mắt chảy đến khóe mi rồi nhưng nhất định ko được rơi ra ...
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em nhớ Tũn, thực sự nhớ, vô cùng nhớ ...
    Hai hôm nay lúc nào đi ngủ nước mắt cũng chảy dài, chẳng có lý do gì để mình giận nhau lâu nhỉ, chỉ đơn giản là tự ái của 2 con người ... chẳng ai chịu xuống nước trước cả. Tũn còn nhớ 3 lời hứa của Tũn với em ko? Tũn đã hứa với em dù có chuyện gì xảy ra Tũn cũng sẽ là người làm lành trước cơ mà, Tũn cũng hứa với em mình giận nhau lâu nhất cũng chỉ nửa ngày thôi cơ mà ... Tại sao Tũn không giữ lời hứa với em, tại sao 2 ngày rồi em cứ phải lặng lẽ khóc vì ức, vì nhớ Tũn, vì tưởng tượng ra một kết thúc chỉ vì một nguyên nhân rất trẻ con ... Chẳng lẽ Tũn không yêu em đủ để bao dung cho em, chẳng lẽ Tũn cũng không nhớ em, chẳng lẽ Tũn cũng không hề quan tâm rằng em đang khóc, em đang ốm ... Những lúc ốm nằm 1 chỗ thế này, em tủi thân kinh khủng, em sẽ khóc, sẽ hờn, Tũn biết mà ... Tũn đã hứa sẽ ôm em vào lòng để em không khóc nữa, bởi vì lúc nào Tũn cũng bên cạnh em cơ mà ...

    Tại sao Tũn không giữ lời hứa, tại sao Tũn nhất định phải thi gan với em đến cùng ...

    Em sai, Tũn sai? Ai sai chẳng quan trọng nữa, em chỉ biết bây giờ em rất đau lòng, em rất sợ, rất mệt mỏi ... và em rất nhớ Tũn, nhưng bảo em làm lành trước thì không, em không làm được ... tại sao cứ nhất định phải để em suy nghĩ, nhất định phải để em lo lắng ... em rất ghét tính ngang ngược, hờn dỗi của mình, nhưng Tũn đã hứa với em rồi cơ mà, tại sao Tũn không làm ... hả Tũn ?
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Những ngày cuối năm hạnh phúc ...
    Có lẽ chưa có cuối năm nào với em lại hạnh phúc thế này, nó ngọt ngào và ấm áp kinh khủng. Mặc dù cũng có những cuối năm yêu người này người kia, nhưng có lẽ vẫn là cảm giác bất an không trọn vẹn, là chút gì đó hoài nghi, dằn vặt, là chút gì đó lo lắng về tình yêu của mình ... Còn bây giờ thì không, hạnh phúc và tuyệt đối tin tưởng, thấy thanh thản và ấm áp vô cùng ...
    Những ngày cuối năm tất bật với trăm thứ việc mang tên Tết, trăm thứ mua bán này kia, trăm thứ dọn dẹp, đầu óc lúc nào cũng nghĩ xem đã làm cái này chưa, cái kia chưa, có còn sót không ...
    Nhưng cũng là những ngày cuối năm yêu thương, là không gặp nhau được thì sms liên tục, là những ngọt ngào và nụ cười không che giấu. Là những ấm áp mà tình yêu có thể mang tới theo trọn vẹn nghĩa của nó.
    Năm nay, sau một quãng đường quá dài và mỏi mệt, cuối cùng bàn tay em đã nằm trọn vẹn và an ổn trong một bàn tay khác.
    Là vòng ôm ấm áp chỉ dành cho một mình em ...
    Là người ôm ấp, dỗ dành và yêu thương mọi hờn ghen, giận dỗi của em ...
    Là người lúc nào em cũng muốn vòng tay ôm chặt cổ và :-* lên môi ...
    Là người bất cứ lúc nào em cũng nghĩ đến, cũng nhớ đến ...
    Là người em tìm đến như một chốn bình an, để khóc, để cười, để tìm nơi che chở ...

    Em chẳng dám nói trước tương lai, bởi tình yêu là thứ đam mê tưởng chừng chẳng bao giờ mất lại là thứ dễ tan vỡ nhất ... bởi vì thế, em chẳng muốn vẽ ra một tương lai quá xa, nhưng em biết, em sẽ vì hạnh phúc này để cố gắng gìn giữ và nâng niu hiện tại em đang có ...
    Có thể Tũn không hoàn hảo như người đàn ông em chờ đợi nhưng vì Tũn là người đàn ông đã đến bên cạnh em, là người nắm chặt tay em, là người luôn nheo mắt và thì thầm Tũn yêu em, là người ôm em thật chặt, là người biết em cần được yêu thương như thế nào ...

    Vì Tũn là người khiến cho em biết, em đang yêu và được yêu ... em đang nhớ và được nhớ, em đang hạnh phúc và em cũng chính là hạnh phúc của một người ...

    Tũn à, vì có Tũn, những ngày cuối năm của em thật rực rỡ ...

    Tũn hỏi em có hạnh phúc không ? Em đã trả lời Có
    Em hỏi Tũn có hạnh phúc không? Tũn trả lời Không ... Tũn không hạnh phúc mà là Qúa hạnh phúc ...
    Tũn à, em yêu Tũn của em, nhiều lắm :x
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em viết những dòng đầu tiên dành cho năm mới, những lời cầu chúc an lành nhất từ trái tim, cho em, cho người thân và cho người em yêu ...
    Giao thừa không ồn ào và cũng chẳng rõ nét mấy, Tết năm nay không gặp cái không khí se se và cảm giác chuyển đất trời như mọi năm, đứng trên sân thượng ngắm pháo hoa rợp trời cũng chỉ nhớ về vòng ôm của pháo hoa hôm 10.10 :) Giao thừa năm nay, chẳng được ở cạnh nhau nhưng cũng chẳng xa nhau Tũn nhỉ ... chúng mình đã cùng đón giao thừa với nhau bằng sms, bằng đt, chẳng hiểu sao cứ nghe thấy giọng nói của Tũn là tự nhiên em lại cứ nhõng nhẽo và ì èo vô cùng :x

    Những giây phút đầu tiên của năm tới chùa, vẫn không khí nghi ngút khói hương, vẫn những tiếng tụng kinh trầm mặc, em yêu nhất không khí này mỗi đêm giao thừa, để khoảnh khắc mình chắp tay thì thầm những mong ước bình an cho năm mới trở nên thiêng liêng và đáng trân trọng hơn bao giờ hết ...
    Cũng như những năm khác, em chỉ cầu bình an, cầu được an lành, mọi sự rồi sẽ vượt qua, chỉ mong có dũng cảm, để con đường đang đi không là quá ngắn ngủi ...

    "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, yêu thương em và nắm tay em thật chặt. Anh yêu em nhiều lắm lắm lắm lắm lắm tình yêu của anh ạ" ...

    Với tình yêu trong tim, năm mới sẽ làm được nhiều hơn những gì có thể nhé, cô gái bé nhỏ của tôi :x
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ngắn Tũn: hì
    Ngắn Tũn: Lú à
    Ngắn Tũn: anh yêu em nhất cái châu Á này
    Ngắn Tũn: nhất cái việt nam này
    Ngắn Tũn: nhất cái hà nội này
    Ngắn Tũn:
    Paradise Paradise: ơ
    Paradise Paradise: thế còn Châu Âu
    Paradise Paradise: châu úc
    Paradise Paradise: châu mỹ
    Paradise Paradise: châu Phi
    Paradise Paradise: đâu rồi hả anh?
    Ngắn Tũn: mấy châu ấy a ko quen ai
    Ngắn Tũn: ko có chuyện yêu đg gì đâu
    Paradise Paradise:
    Paradise Paradise: ko đc
    Paradise Paradise: nhỡ sau này a quen ai thì sao
    Paradise Paradise: 5s đếm ngược
    Paradise Paradise: a nói tiếp đi
    Paradise Paradise:
    Ngắn Tũn: a yêu e nhất quả đất này
    Paradise Paradise: còn mấy cái Sao xẹt xung quanh hả anh ?
    Ngắn Tũn: xẹt kệ nó
    Ngắn Tũn: a ko quen
    Ngắn Tũn:
    Paradise Paradise: em yêu Tũn nhất cái vũ trụ thiên hà này
    Paradise Paradise:


    Mùng 2 Tết, chạy ra ngõ và ào vào vòng tay yêu thương của mình, nơi bình yên và ấm áp nhất của mình hiện tại :x
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    You are the best thing that's ever been mine
  7. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi những bước đi của bạn từ đầu, mình mừng cho bạn lắm...Cố gắng giữ gìn hạnh phúc đang có nhé
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tks bạn nhé :D Tớ sẽ luôn cố gắng để giữ gìn những gì đang có :)

    Em thích sau này chiều chiều mình cũng dắt nhau đi bộ 1 vòng hồ Gươm như thế, vòng tay Tũn lúc nào cũng vòng quanh em ấm áp ... khi sang đường có người luôn kéo em về phía ngược chiều xe và ôm thật chặt qua đường, em lúc nào cũng chỉ thích ở trong vòng tay của Tũn như thế thôi, an ổn và ấm áp.

    Hôm nay em với Tũn đi chúc Tết bạn bè, em cảm thấy thật là tốt, năm nào em cũng 1 mình, đi từ nhà này sang nhà khác, cười nói đôi ba câu bâng quơ mà lòng rỗng tuếch nhưng Tết này có Tũn, Tũn đưa em đi, Tũn nắm tay em đến từng nhà, để em an ổn cái Tết đầu tiên, yêu thương chẳng lo lắng nghĩ ngợi :x

    Hôm nay em cũng được nhận lì xì của Tũn, 1 bao lì xì to ơi là to với đủ số tiền mới cứng từ 100đ - 500.000đ, chắc mấy tờ 100,200 là của Tũn cất giữ từ lâu giờ mang cho em đúng ko :P Số tiền lớn nhưng chẳng là gì so với tình yêu mà Tũn dành cho em cả, em sẽ cất chiếc bao lì xì may mắn này đi lâu thật là lâu sau, giữ nó bên mình như một thứ bùa hộ mệnh vậy ...

    Hôm qua em đi xem Tangled, một câu chuyện cổ tích thật đẹp, và em chỉ có một ước nguyện chân thành rằng, rồi chúng mình cũng có thể như câu nói luôn xuất hiện trong truyện cổ tích ... " And they lived happily ever after" ...
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ngày đầu tiên đi làm, đi nhận lì xì và đi ạ khắp cơ quan :)) Cả năm chẳng hôm nào vui bằng hôm này, vừa được ăn vừa đc nói lại vừa đc gói đem về =))
    Hết Tết rồi là việc đổ sập xuống đầu, thật là kinh quá đi :(( Ko muốn nghĩ đến, ko muốn làm tí tị nào, chỉ thích được đưa đi lượn phố, đi xem phim, đi ăn, đi chơi ...
    Ôi Tết của tôi, đã hết rồi sao :((
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bị vẹo cổ là bị vặn cổ, cứ váo váo vơ vơ, nản quá :((
    Sau ngày đi làm đầu tiên của năm mới mình đã lại ở nhà để ... làm câu hỏi, ôi cha mẹ ơi nhiều câu hỏi quá, đè chết hết cả người =(( Hai đứa hì hà hì hục mãi mới làm được 1/3 số phải nộp, biết làm sao đây :(( Tư duy của 2 con người rồi mà vẫn xoắn :| Năm mới muốn chuyển việc mới quá giời đất ơi :(

    Bỗng nhiên thèm ngày nào cũng được như thế này, sáng dậy đi làm sớm, :-* chồng 1 cái rồi 8 tiếng nhà nước, chiều về vc đi chợ, nấu cơm, lên giường ôm nhau xem phim cười hỉ hả, có phải là thích không, chả lo nghĩ, chả ôm 1 đống việc về nhà làm đến tối cả mắt mũi :( Chỉ e sau này, cứ làm cái nghề này, 2,3h sáng mới ngủ, 10h lên cơ quan, chiều 6h đâm sấp dập ngửa về nhà, mệt phờ râu, còn muốn cơm nước cái nỗi gì nữa :| có khi về mắng chồng xơi xơi, xong gắt nhặng xị lên, nếu có con nữa chắc sút bay cả con vì tội trẻ em quấy rầy người mẹ mỏi mệt này :| Xong lại kì cạch ôm lap ngồi làm trăm thứ việc như câu hỏi, giấy tờ, dựng PS, làm vô thiên lủng những thứ ngất ngất =(( Trái tim tan vỡ lắm, gia đình dễ vỡ tan lắm ... Chỉ mong mau mau chóng chóng về làm văn phòng 8 tiếng :x Thời gian để chăm chồng chăm con, muốn lắm rồi í :x


Chia sẻ trang này