1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bước sang ngày mới rồi :x 11.02.2011
    Những ngày 11 yêu thương, 2 tháng mình yêu nhau rồi Tũn nhỉ, em chỉ ước gì đc điền thật nhiều, thật nhiều số 0 vào đằng sau con số 2 ấy để hạnh phúc cứ nối tiếp hạnh phúc dài thật dài :x

    Mình mới yêu nhau đc 2 tháng mà tưởng như đã lâu lắm rồi í nhờ, vì quãng thời gian em và Tũn thích nhau lâu quá, từ lâu lâu lâu rồi í, bây giờ mỗi lần nhắc lại những chuyện xảy ra trong thời gian ấy, em đều cười trêu Tũn, nếu những cái này cái kia, cái kìa không xảy ra thì liệu em và Tũn có yêu nhau như hôm nay không. Mỗi lần em thắc mắc Tũn đều trả lời rất đơn giản rằng, mình đã yêu nhau, chắc chắn nếu k có ch này thì sẽ có chuyện kia xảy ra và kết quả vẫn là mình yêu nhau thôi :x

    Hn cả cơ quan đi về hết, bỏ lại 1 mình em ngồi trong phòng làm việc, trời xâm xẩm tối, phòng thì chuột lượn ra lượn vào sợ chết khiếp ... thế là mèo Tũn của em đang ở nhà cũng lặn lội lên cơ quan với em ngay. Yêu kinh khủng ấy, giá mà lúc nào cũng được làm việc thế này thì thích nhờ, lúc nào cũng đc ngồi vắt vẻo trên chân, được ôm thật chặt, được :-* ... làm việc thật là thích ý :x

    2 tháng Tũn và em yêu thương nhau, yêu thương ngày một đầy hơn, mỗi người đều tự cố gắng nâng niu từng chút một những yêu thương đang có, vì vậy, mỗi người đều trở nên vô cùng quý giá với người còn lại ...

    Viết cho 60 ngày em và Tũn bên nhau :x Mình vẫn sẽ nắm tay thật chặt, để đi hết con đường này Tũn nhé, em biết, Tũn sẽ chẳng buông tay em ra, để em chuệnh choạng bước chơi vơi một mình đâu ... Tũn của em ạ :x
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Có bao nhiêu người chúc phúc cho tình yêu này, tình yêu của em và Tũn?
    Biết bao nhiêu hạnh phúc trong suốt 2 tháng vừa qua mình yêu nhau?Hôm nay là 11.02, ngày mình yêu nhau tròn 2 tháng, và cũng là ngày trái tim em vỡ vụn khi sau 1 cơn mưa lướt thướt .... thật chẳng ai nói được chữ ngờ, chẳng ai biết lại có ngày hôm nay khi suốt 2 tháng vừa qua toàn là yêu thương mật ngọt. Liệu có ai biết trái tim em tan nát như thế nào khi Tũn ôm em và nói rằng sau cái ôm này, chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa không?
    Ngày hôm qua em còn là cô gái hạnh phúc nhất. Ngày hôm nay, em đau tưởng muốn chết, mọi thứ, mọi yêu thương của em, niềm tin, hy vọng và cả hạnh phúc của em ... cũng ra đi theo Tũn rồi ...
    Chỉ vì quá khứ của em, nên dù yêu như thế nào đi chăng nữa, Tũn vẫn chọn con đường này sao? Tũn không thể quên đi ám ảnh về quá khứ của em hay sao ...? Tình yêu với VA đã lấy đi của em quá nhiều thứ, đã bắt em phải trả một cái giá quá đắt đến thế này sao? Em yêu Tũn, yêu hơn chính bản thân mình, vậy mà Tũn bảo em phải quên bản thân mình đi ư, phải tập quen với việc không có niềm tin tưởng và hạnh phúc của mình nữa ư?
    Dễ dàng vậy sao? Tũn bỏ em đi dễ dàng vậy sao?
    Yêu em, còn phải thương em nữa ... chẳng có nỗi đau nào là dễ dàng cả. Qúa khứ của em giờ phải trả giá bằng hiện tại.
    Cuối cùng, trên đời này có thứ gì gọi là yêu thương chứ? Cuối cùng, em sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc đúng không? Ông trời thật biết cách trêu đùa với em, sự đau đớn khi cứ cô đơn một mình thì nào có sánh gì với việc trao cho em yêu thương rồi lại giật nó khỏi tay em ngay khi em vừa mới bắt đầu tin vào một thứ gọi là hạnh phúc dành cho mình ... Chẳng có gì là đúng cả, tất cả những lý thuyết về sự thứ tha, cảm thông đều chẳng có, chỉ có 1 sự thật là ng em yêu ko thể chấp nhận và tha thứ cho em ... E không trách Tũn, ko oán ko hờn, em hiểu, em hiểu cảm giác của Tũn ... dù Tũn có tiếp tục yêu em nữa đi chăng nữa thì tình yêu của chúng ta sẽ không được như ban đầu nữa, nó sẽ không tròn vẹn như mình đã từng có và từng nâng niu nữa ... Vì thế, dù đau đến tê dại, em biết mình vẫn phải chấp nhận buông bàn tay yêu thương của em ra thôi, cuối cùng rồi đoạn đường mình cùng nhau đi ngắn ngủi quá, nhưng hạnh phúc mà em khắc ghi thì lại quá nhiều ... để đến nỗi chỉ cần nhắm mắt vào thôi, tất cả đều rõ ràng và cứa vào tim em đau nhói ...

    Biết đến bao giờ, em mới có thể thôi khóc, thôi trống rỗng, thôi bất cần cuộc sống như bây giờ ...

    Qúa khứ qua rồi, em chẳng có cơ hội để làm lại ...
    Nhưng ... sao yêu thương của em lại ngắn ngủi thế, tình yêu của em chẳng lẽ không đủ xóa đi lỗi lầm trong quá khứ ấy sao ...?

    Em tuyệt vọng, em nhớ Tũn, nhớ Tũn phát điên
    và trái tim em, chẳng ở đây nữa, Tũn đã mang nó đi mất rồi ...


  3. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    I'm hearing the song " You raise me up". Do you remember the first moment we shared this song through the cellphone? I felt like I lost my breath and collected enough brave...
    "When I am down and, oh my soul, so weary;
    When troubles come and my heart burdened be;
    Then, I am still and wait here in the silence,
    Until you come and sit a while with me

    My sweetie, I myself know all that you are bearing. They remind me of my past and I wanna cry so loud. I don't know what to say, I don't know how to share but I know you are pulling your heart to pieces. It's really hurt, isn't it?

    When the bastard left me alone after pretending to take a good role in the love play, I was also thrown into a deep hole. I couldn't imagine my ****in' world at that period of time, in fact, I didn't want to remember it anymore.

    My sweetie, we both put steps on the wrong ways and we have to pay the price. That's the life and you know how cruel it is.

    Finding a right man is our hope but even we can't find him anywhere, we are still happy and wait patiently.

    Do you remember the game " 1000 steps", let's go out for a while and wander around to count your steps. If your last step, the 1000th step, is in front of one man, he's the right choice. Believe in me, we have a strong energy to play this game at anytime of our life so don't be upset, ok??

    You raise me up so I can stand on the mountain.....

    The song has a smooth rhythm and I wish you had a peaceful night.
    I'm always here for you. Don't forget that you are my big tree, you own a big shoulder for me to cry on, right? There's no need to despair yourself, you deserve to keep happiness

    The earth continuosly goes around the sun. The day has its own 24 hours. Be strong, my sweetie.
  4. muadulich

    muadulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lú thân thương,

    Mimi rất hiểu và thông cảm với nghịch cảnh của Lú bây giờ, Lú à a lo lắm khi nghe khỉ nhà anh nói về chuyện của lú đêm qua. cũng muốn fong xe ra phố đi tìm lú nhưng bị ngăn cản hà hà (vô trách nhiệm) [r2)]
    Lú ơi, cái thứ tình yêu nó làm ta mông lung có khi vui sướng có khi đau buồn và con gái là người luôn chịu thiệt thòi dẫu biết thế nhưng tình yêu là của riêng ta, tự ta biết yêu và tự ta cảm nhận, bây giờ yêu nó ko như xưa nữa mà nó cần sự khéo léo và tinh tế về nhiều mặt.

    Buồn, chán nản đó là tâm trạng của Lú lúc này nhưng buồn khóc, chán nản, nhịn cơm nó có đem về sự yêu thương cho mình hay không em hoàn toàn không em ạ, em vẫn phải sống và đối mặt với xã hội này có người tốt, có người chưa tốt, có người xấu điều quan trọng là ta phải biết cân bằng nó.
    em hụt hẫng như mất đi một cái gì đó nó vừa gắn bó với mình rồi lại mất đi, mất ko phải vì mình mà mất vì một cái quá khứ đã được cất kỹ.

    đối với Lú có lẽ phải cần một người có đủ dũng khí và long bao dung độ lượng của người đàn ông thực sự mới bình yên được, có lẽ em tũn còn quá trẻ để làm điều này vì cuộc sống luôn thay đổi và có nhiều sự lựa chọn..cái này ko nói nữa.

    ví dụ như mimi và khỉ bà bà.
    nếu anh mà để ý đến quá khứ và tha thứ mọi cái thì cũng chẳng bao giờ còn tồn tại như ngày hôm nay Lú ạ, như lú còn hiền dịu chán, chứ khỉ nhà anh nó là con hổ cái anh vừa nói một câu mà nó đã cái đến 8 câu rồi, chưa tát được nó phát nào mà nó đã tát anh tận 12 cái rồi theo hành động tăng dần cấp số nhân, [r23)] nhưng đấy cũng chỉ là hành động tức thời thôi mọi chuyện đều phải nhẹ nhàng giải thích rồi cũng ổn [r32)]
    anh cũng không biết nữa nhưng tình cảm của anh đôi khi như người yêu, như người anh, như người cha, như người mẹ =)) có lẽ đây là cuộc sống của anh và khỉ rồi [r2)] hà hà chém gió tí cho vui.
    nhưng dù sao anh cũng mong Lú hãy bình tĩnh đừng có manh động gì dại dột làm nguy hại đên bản thân và xã hội hãy sống cuộc sống cho bản thân mình trước em ạ, gạt yêu đương sang một bên đi phải lựa chọn, tính toán cân nhắc ỹ lương và fai có thử thách nữa và yêu người yêu mình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

    có j cứ nc với khỉ nhà anh nhé

    >:D<



  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thời gian, hãy cho chúng ta thời gian, để bình tĩnh lại, để xem giữa yêu thương và lỗi lầm, cái nào có thể lớn hơn, vượt qua ...
    Em rất khổ sở, rất bi lụy, vì em yêu anh quá nhiều, nước mắt cứ rơi không kiểm soát được, em đâu có muốn đâu ... Cả đêm thức trắng với vài cơn chập chờn mang theo cả những cơn mơ mất anh, hoảng sợ, khóc, khóc cả trong giấc mơ lẫn khi tỉnh giấc ...

    Em nhớ quá rõ cái mà ngta gọi là mạnh mẽ, cái mà ngta gọi là dũng cảm, cái mà em luôn ám ảnh mình rằng mình sẽ làm được ...
    Nhưng nỗi đau của em, ai có thể hiểu ?
    Sự mất mát của em, ngta có thể cảm thông, chứ làm sao có thể cảm nhận ...
    Tại sao em cứ yêu bằng nguyên vẹn trái tim của mình để đến lúc mất đi 1 người, em như chết theo cả con người mình ...
    Lý trí ư? Em có, nhưng sao mỏi mệt quá ... nếu em học được cách vượt qua 1 lần, ko có nghĩa là những lần tiếp theo không sao cả, ko thể nào không sao cả được, nó là một nỗi đau dài và dai dẳng ...

    Em nhớ anh quá, mặc dù trưa nay, em đã gạt bỏ toàn bộ liêm sỉ, sĩ diện và tự trọng của một ng con gái để tìm anh, để òa khóc tức tưởi trong vòng tay anh ... Em ko hiểu tại sao, ngay cả ở giữa chuyện này, mỗi khi anh ôm em, em vẫn thấy bình an đến thế? E sẵn sàng bỏ cả thế giới ngoài kia chỉ để trốn trong vòng tay bình yên của em ...

    Hạnh phúc cứ nhất định phải ngắn ngủi thế sao?
    Niềm tin nhất định phải trôi tuột như biển lũ thế sao?
    Qúa khứ tát em 1 cái rất đau, em biết anh cũng đau ... nhưng có thể cho tương lai 1 con đường tốt hơn, mới hơn với những gì mình đã tin tưởng được ko anh?
    Em kiệt sức rồi, em chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích, giải thích hay suy nghĩ theo lối thông thường nữa ...
    Em muốn bất tỉnh và tỉnh dậy là ngày hôm kia, ngày mà chúng ta vẫn còn là 2 người hạnh phúc nhất, ngày mà yêu thương cứ tràn đầy và tròn vẹn ...
    Phải làm thế nào đây?
    Thời gian ư? Thời gian có thể làm phai màu tất cả nhưng thời gian có thể tô đậm màu của hạnh phúc không?
    Tại sao không từng nghĩ, mình đang và sẽ yêu thương như thế nào? Mà cứ nhất định phải đặt cái bóng của quá khứ lên tất cả, phủ nhận tất cả những gì yêu thương nhất nhất của hiện tại ...
    Tại sao ?
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn và nhạy cảm đều là thứ dễ khiến con người bị hủy hoại...Ty yêu, nếu bây giờ ta thôi mong, ngừng hy vọng thì em nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chút chút. Hãy cứ để câu chuyện vốn xoay vần như vậy. Tạo hóa cũng công bằng mà.
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    14.02
    Đôi lúc phải học cách nín thở và ngẩng đầu thật cao để nước mắt không chảy ra được nữa ...
    Đôi lúc phải học cách tắt cả 2 cái đt để ko cho bản thân bất cứ 1 hy vọng đợi chờ nào ...
    Đôi lúc, chỉ cần mình yêu 1 người thôi là đủ ...

    Chỉ đơn giản là chưa thể quen ...
    Vẫn yêu, cho anh, cho bản thân em ...
    Chỉ có điều, phải học cách tự yêu thương đủ cho cả 2 ... khi anh không còn là yêu thương của em nữa, à không, khi anh không yêu thương em nữa ...
    Còn với em, yêu thương của em cứ mãi mãi là yêu thương cho riêng em ...


  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Sáng dậy vỗ mặt chào buổi sáng, lên gân cốt tinh thần, soi gương và mỉm cười méo xệch "Ngày hôm nay sẽ qua nhanh thôi mà" ...
    Cả ngày vật vờ ở cơ quan, với rất nhiều tinh thần ngày Valentine ... yêu thương xung quanh nhiều đến đau nhói, cứ nghĩ rằng Valentine này sẽ thật ấm áp, sẽ thật hạnh phúc ... những món quà đã chuẩn bị sẵn, những yêu thương đã ấp ủ ... rất rất rất nhiều những yêu thương cho 1 ngày đặc biệt hơn những ngày yêu thương khác 1 chút ... rồi Val's day với nước mắt cứ chực trào ứa ra, trái tim cứ đau nhức kinh khủng ... chẳng có cảm giác gì, chỉ muốn đi đâu đó trốn thật xa để có thể khóc 1 mình ...

    17h, cơ quan tan làm ... những yêu thương xúng xính đi về ... Mình sẽ đi đâu vào Val's day đây? Khi trong tim yêu thương và nỗi nhớ 1 người cứ đâm đau nhói ...
    Như một thói quen vô thức, qua Hồ Gươm, chẳng hiểu sao lại lên cầu Long Biên, nơi có rất nhiều đôi tình nhân đang đón Val's day ngọt ngào, nơi này, có tình yêu đầu tiên của em và Tũn, có những cái hôn rất ấm, rất nồng nàn vào 1 ngày HN lạnh buốt, để sau này khi nhận được lời yêu thương ngọt ngào, mình đã chọn ngày hôm ấy làm ngày kỷ niệm ...

    Vô thức trở về nơi yêu thương đầu tiên ấy với những cơn gió rất buốt, nó khiến nước mắt vừa trào ra đã bị gió thổi bay, thổi khô ... cũng tốt, như thế sẽ chẳng phải chịu cảnh nước mắt nước mũi tèm nhèm nữa ... cứ muốn đứng nhìn ngắm dòng đèn lung linh với hàng trăm ánh đèn lấp lánh ở chiếc cầu song song, khóc và tự vỗ về mình ...

    Khi Tũn gọi em, em chẳng biết nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười, nên hy vọng hay chuẩn bị tinh thần cho lời chia tay ...?
    Em chỉ biết chờ đợi Tũn đến ... mà sao vòng ôm của Tũn vẫn ấm áp và an toàn thế, vì sao Tũn vẫn cười với em, vẫn nói với em với cái cách yêu thương ấy ? ...

    Em đã rất sợ, rất sợ những điều ngọt ngào bởi theo sau nó hầu như đều là những sự chia ly tàn nhẫn ... Em đã chuẩn bị rất tốt, nuốt ngược nước mắt vào trong, chỉ đơn giản là hít thật sâu và chờ đợi, cái gì đến nhất định sẽ phải đên ...

    1 bông hoa hồng
    1 chocolate
    1 nụ hôn
    và Anh yêu em, Lú ạ ...

    Em đã thực sự rất sợ, rất đau và em đã khóc, khóc vì những gì Tũn mang đến cho em ngày hôm nay ... Cuối cùng vòng tay ấm áp và an toàn ấy vẫn ôm trọn em vào lòng, vẫn lau nước mắt cho em ... và vẫn là của em...

    Em không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần yêu thương ko đánh mất, em sẽ yêu thương đến tận cùng ...
    Em cũng không biết bao giờ những lỗi lầm quá khứ được xóa mờ theo thời gian, để trong trái tim của em và cả Tũn đều chỉ ngập tràn yêu thương hiện tại ...
    Em cũng không biết khi nào tình yêu mới được thảnh thơi nhẹ nhõm và tròn vẹn như 2 tháng vừa qua ...

    Nhưng em sẽ yêu thương Tũn bằng tất cả những gì em có, vì Tũn là tất cả những gì tốt đẹp đang đến với em ...

    Có thể sau thử thách này, chúng ta sẽ yêu nhau ít đi và rồi lại phải chia tay hoặc có thể chúng ta sẽ yêu nhau nhiều và nhiều hơn nữa ...

    Tất cả là ở tương lai, cũng có thể do số phận ...
    Nhưng Tũn à, vì tình yêu, em có thể làm tất cả để mang yêu thươn quay trở về ...

    Val's này, có lẽ là Val's đáng nhớ nhất cuộc đời em, bởi lẽ cũng chỉ trong 24h đồng hồ, em đã đau khổ tột cùng rồi lại hạnh phúc tột cùng ...

    Chỉ cần có niềm tin, yêu thương sẽ mãi mãi là yêu thương của em ...
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đừng khóc nào , HN đang mưa vì ấy khóc đấy ! :)
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Công tác, công tác ... Buôn Ma Thuật và SG, đi trốn rét HN, trước lúc đi khủng hoảng lắm, cứ nghĩ chuyến đi này chẳng khác gì chạy trốn, để ko làm việc gì điên điên rồ rồ, để k khóc suốt nữa, để bình tĩnh suy nghĩ và cho nhau thời gian ... vậy mà Tũn đã làm cho em đặt chân đến Tây Nguyên với sự thanh thản, nhẹ nhõm và nhớ nhung kinh khủng ...

    Chuyến đi 1 tuần này cũng là 1 cách để chúng ta bắt đầu lại từ đầu những yêu thương Tũn của em nhỉ ...
    Những yêu thương vẫn cứ ngọt ngào như thế ...
    Những nhớ nhung vẫn cứ cồn cào như thế ...

    Để khi ta trở về có thể ôm nhau chặt thật là chặt, bình yên thật là bình yên ...

    Em vẫn tin tưởng rằng những người yêu thương nhau, sẽ không dễ dàng mất nhau được ...
    Tũn của em ạ >:D<

Chia sẻ trang này