1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Anh
    Sắp đến tháng 12 anh ạ, nhớ trước Noel năm ngoái em và bạn em đã cá cược nhau xem đến Noel thì ai sẽ có ngy trước =)) Đợt í em đang crush on một anh, gần như là love at 1st sight í, mong mỏi một Noel được cùng nhau đi chơi với anh í, tặng a í cái khăn mấy ngày đan ... cuối cùng thì khăn cũng tặng nhưng ko đi chơi, dần dà rồi những cảm xúc ban đầu biến mất ... bây giờ bọn em là bạn, có thể thoải mái chứ ko e dè như ngày xưa khi em muốn tán tỉnh anh í nữa ...
    Nói thế là đã 1 năm, thoắt 1 cái là 1 năm, lại thêm một mùa Noel nữa bận rộn và cô đơn. Tự hỏi tại sao cuộc sống trôi đi nhanh thế ? Hồi còn bé mong lớn mà bây giờ ko hề muốn ngày tháng trôi qua một chút nào, vẫn muốn những việc mình làm sẽ xong, muốn ngày hết và rảnh rang nhưng khi kết thúc 1 năm cũ lại thấy sợ ...
    Năm nay Tết sớm anh ạ, vẫn là 1 cái Tết cọc cạch lên chùa Hà cùng đứa bạn thân, 2 đứa đã lên chùa Hà 2 năm nay, cầu khấn nhiều thứ cho năm mới nhưng cũng muốn cầu ước một người đàn ông ổn định cho mình ...
    Ngta bảo số em p yêu nhiều rồi mới lấy chồng, hồi trc thích thú lắm nhưng giờ thấy mỏi mệt thế ...
    Bây giờ chỉ cần 1 bờ vai duy nhất, 1 nụ cười duy nhất, 1 vòng tay duy nhất ... ko thay đổi nữa để trái tim ko phải làm quen với cảm giác mất mát và cái đầu ko phải bắt mình quên đi 1 ai đó nữa ...
    Cuối năm thật nhiều việc, kế hoạch năm mới cũng nhiều . Sang năm sau là em đi thực tập, đến một nơi để mình trở thành người lớn hẳn rồi ... sau đó là đi làm, là chộn rộn chuyện cưới xin ...
    Ngta cứ yêu nhau ...
    Cứ đắm say với nhau
    Cứ tay trong tay sao ấm áp thế ..... anh ?
    Bận mấy thì bận, nếu có ng để mình đan khăn cho, có ng để mình quàng khăn cho thì vẫn hơn anh nhỉ ?

  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đã bình tĩnh anh ah.hôm nay em ko thấy run.nhưng em làm cũng chỉ bình thường thôi.nói thật là em cũng chưa thưc sự thoả mãn với nó đâu.vì có nhiều từ đơn giản mà trong phòng thi em lại chẳng nghĩ ra.ra khỏi phòng thi thì tự dưng nó cứ hiện ra hết là thế nào???
    hôm qua em mệt.ngủ sớm.điện thoại để bên cạnh.anh nhắn tin nhưng em cũng ko biêt.sáng dậy điều đầu tiên là mở điện thoại.có tin nhắn của anh.hehe.và lúc đó em biết hình như con em em nó đã đọc đc.cũng chẳng sao.vì em cũng kể cho nó về anh.em yêu mến ai thì có gì phải dấu đâu.hehhe.anh nói với em rằng:đừng sợ nhé.cứ nghĩ đến anh là đc mà.em vui.vì em biết anh luôn ở bên em như những gì anh đã từng nói với em.
    em thi xong.người đầu tiên em nghĩ đến là anh.và em nhắn tin.em chạy thảng 1 mạch đến trường.ko kịp ăn trưa luôn.mà chờ mãi ko thấy anh nhắn tin lại.lúc đấy cũng thấy cáu tí..nhưng chiều về anh lại nhắn tin cho em nói rằng anh đã đi phỏng vấn và ok rồi.ah.thì ra là chiều nay anh đi phỏng vấn.anh bận.và em thấy vui ,bất ngờ vì điều đấy anh ah.anh đã kể cho em mọi chuyện về công việc của anh.và em biết,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    cố gắng lên nhé! em tin là anh sẽ làm tốt.....................
    ngày mai hi vọng mọi chuyện sẽ may mắn với cả anh ,em.hi vong nhé................................
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Anh à
    Em không biết người đàn ông mới xuất hiện bên cạnh em lúc này có phải là anh trong tương lai không nữa ...
    Em không khỏi băn khoăn, tại sao em có thể yêu 1ng chỉ sau 3 ngày gặp nhau... thậm chí đã có người phán xét em dễ dãi ... Em không phải yêu mà em chỉ đang thích, thậm chí là đang choáng ngợp với những gì người ta dành cho em ... yêu thương, âu yếm, quan tâm, lo lắng ... nhưng chẳng biết rồi tình cảm này có chuyển thành 1TY chăng ... em vừa sợ hãi lại vừa mong chờ ...
    Mùa đông này đã có người ngồi trước chắn gió cho em, nắm tay em thật chặt, sẵn sàng đến đón em về ... đã có người nói nhớ em, có người vì em mà ko hút thuốc, ko nói bậy nữa ...
    Mùa đông này đã có người quàng khăn của em, để lại một mùi rất dễ chịu trên đó, để em cho vào tủ rồi mà cứ phải mang ra hít hà mãi thôi ...
    Người ấy rất nhiều tai tiếng, hầu như những gì em nghe đc về ng ấy đều ko hề tốt ... 1,2 ng biết chuyện đã khuyên răn em, đe dọa nghỉ chơi với em .... Em biết những điều xấu ngta nói về ng ấy, em biết ng ấy cũng có tính xấu gì nhưng em vẫn muốn tin, tin những lời nói ng ấy nói với em = ánh mắt trừu mến, ấm áp biết bao nhiêu ...
    Và em cũng băn khoăn rằng có phải em yêu ng ấy thực lòng ko anh ah ? Hay chỉ là em đang choáng ngợp ? Chỉ là em đang lóa mắt hả anh ?
    Liệu em có thể để trái tim mách bảo lần này hay ko ... ? Anh ơi, người ấy rồi sẽ có phải là anh ko ?
    Em bối rối quá
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5


    :)
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,chúng ta đã bắt đầu khi nào nhỉ?em chẳng nhớ nữa.có khi là chưa hề có sự bắt đầu để giờ có kết thúc đúng kô?
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay chắc là ấm áp rồi đúng ko cô cher???
    Bình yên với hạnh phúc của mình nhé, nhưng mà vẫn phải tỉnh táo cô ạ.
    Có lẽ, chị nhìn mọi việc theo chiều hướng tiêu cực quá, nhưng lòng người không ai dò đươc, có thể họ chăm mình đấy, họ thể hiện yêu thương mình đấy nhưng chưa chắc họ đã yêu thương mình thật, hoặc có thể thời điểm đó yêu thương thật đấy nhưng ko chắc là tương lai vẫn vậy. Trước mặt mình họ thể hiện thế này, họ nói thế kia nhưng sau lưng mình lại phủi đi tất cả.
    tất cả chỉ là "Có thể", vì vậy, cô hãy tỉnh táo nhé, chị tin là cô cher mạnh mẽ lắm, sẽ suy nghĩ và hành động đúng thôi.
    Tình cảm là điều khó có thể lý giải được, khi yêu thì chẳng mấy người còn đầu óc mà suy nghĩ mình nên thế này, không nên thế kia, nhất là con gái, ai mà chẳng yêu hết lòng. Chị nhớ là có 1 câu : "Sai lầm ko phải là trao đi tất cả, sai lầm là trao nhầm nơi", chị mong sao cô sẽ chọn được đúng nơi, đúng thời điểm.
    Nếu trong lòng mình có những lăn tăn, những suy nghĩ thì nên nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn.
    Tình yêu là chuyện của 2 người, người ngoài không có quyền nhận xét hay phán xét gì cả, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mọi chuyện thế nào.
    Chap.. lòng người khó dò lắm cô ạ, cũng chẳng thể ngờ được đâu. Những điều mình tin tưởng, mình thấy nó đẹp đẽ hoá ra cũng bạc lắm, cũng phũ lắm. Tự dưng thất tất cả những gì mình đinh ninh, mình tin chắc hoá ra chỉ là bọt biển, phù phiếm và hài hước lắm, chẳng biết làm gì, nghĩ gì nữa, chỉ biết cười thôi.
    Chap.. chị mong cô tìm được đúng tình yêu của mình và đừng bao giờ để mình phải hối hận một điều gì. Có nhiều chuyện chẳng cần nói ra thì mình cũng hiểu và biết nó là như thế nào đúng không cô??? Tỉnh táo nhá
    Luôn vui vẻ là làm ăn phát đạt nhá.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cho chị ké chút nhé:
    Bắt đầu đấy chứ,có bao h chưa bắt đầu đâu A nhỉ.Ah có rồi
    Hờ hờ,nói chung thì hiểu nhau ntn rồi,hiểu để mà chấp nhận.Cuộc sống đúng ko A,rồi sẽ có ngày,A nhỉ.
    Nói chung,chẳng ai nói trc đc cái j.
    Cái j gấp qá,nhanh qá,cái j dễ qá,sớm qá,thì cũng chỉ vì từng đấy cái qá mà mất nhau.
    Đơn jản vậy thôi mà ,A nhỉ.
    Cuời 1 cái!.
    Vui,nói chung em đang vui,dưng mờ cả khi em vui nhất,em hp nhất em cũng có dám vui nhiều đâu
    Tất cả cho tuơng lai con em chúng ta,
    Waiting for Bicon...
    @ Em cherry:ĐỌc bài trên của em,chị thấy cũng là cảm jác của những người đang yêu thật sự.Cái cảm jác hoang mang,pha thêm phấn khích,đam mê,nghi ngờ+ tin tuởng.
    Gắng lên em,ko ai có thể bảo khi yêu ta tỉnh táo đc 100% nhưng cái qt là phải hiểu và chấp nhận con người nhau.Đừng ảo tuởng 1 chút j khi mà bản thân mình chưa hiểu họ là ng` ntn,chưa hiểu những nhựoc điểm của họ.Chưa biết rằng m` có chấp nhận đc hay ko.Chấp nhận thì đi tiếp,ngã thì đứng dậy,ko hối hận,ko trách cứ.
    Sứong do mình,khổ do mình.Tất cả do mình tạo ra thôi.
    Hi vọng em sẽ có 1 ty đẹp!

    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 20/12/2008
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5



    :)

Chia sẻ trang này